Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 12 của 12

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2022

  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2018
    Bài viết
    120
    Cảm ơn!
    2,462
    Thanked 2,685 Times in 112 Posts

    Mặc định

    Đọc bài viết của chị theoThầy và chị Vidieu làm em rất cảm động.
    Trung Nghĩa luôn chờ đón các bài viết của chị theoThầy vì bài nào của chị cũng rất sâu sắc, ý nghĩa và có những bài học bổ ích. Đúng như lời chị nói, ngoài việc báo hiếu tổ tiên chúng ta cần phải báo hiếu với Ông Bà, Cha Mẹ những người thân của chúng ta ngay cả khi đang còn sống, vì khi đã mất đi rồi có muốn báo hiếu cũng rất khó vì không phải ai cũng có đủ quyền năng để làm được điều này hay may mắn gặp được thầy Huệ Tâm để được tham gia những buổi báo ân như ngày hôm nay.
    Bài học này Trung Nghĩa đã ngộ ra được trong một lần đi đám hiếu, khi con cái, râu rể rất đông đang khóc lăn lóc giữa đám hiếu của mẹ thì bên ngoài Trung Nghĩa nghe có người hàng xóm nói với mọi người rằng “ lúc mẹ chúng nó còn sống có thấy đứa nào ở bên, đến ăn còn bữa có, bữa không giờ khóc lóc và làm cỗ cúng Mẹ thì cũng để ruồi bâu chứ có ăn được đâu”.
    Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, sau buổi đó Trung Nghĩa đã thay đổi rất nhiều, cuộc sống này thật mong manh nếu như cứ chờ đợi có điều kiện rồi mới làm những điều tốt nhất cho Ông Bà, Cha Mẹ thì đã muộn, thay vì đó hãy làm từ những điều nhỏ nhất rồi lớn dần theo khả năng của mỗi người, đôi khi chỉ cần những điều rất nhỏ bé nhưng lại làm cho những người thân bên mình rất hạnh phúc và vui vẻ.
    Cũng may nhờ có bài học ấy mà Trung Nghĩa mới được trở thành học trò của thầy Huệ Tâm. Trong một lần làm bàn thờ cho gia đình Trung Nghĩa, Thầy hỏi con có muốn vào lớp để đi học không, nhưng để được vào lớp con phải trả lời được 2 câu hỏi của Thầy, Trung Nghĩa vui mừng trả lời con có ạ.
    Thầy hỏi: con có biết tiêu chí đầu tiên để trở thành học trò của Thầy không?
    Trung Nghĩa: Dạ, con thưa Thầy: theo con tiêu chí đầu tiên là người đó phải là người hiếu thảo ạ, Thầy cười gật đầu.
    Thầy hỏi tiếp: con đi tu để làm gì?
    Trung Nghĩa: Dạ, con thưa Thầy con đi tu theo Thầy để mong trở thành người tốt ạ.
    Thầy lại hỏi tiếp: làm người tốt để làm gì?
    Trung Nghĩa: Dạ, con thưa Thầy: làm người tốt để mang cái tốt, những cái học được về đầu tiên là áp dụng cho gia đình mình, anh em nhà mình,bạn bè, hàng xóm láng giềng rồi xa hơn nữa là quê hương, đất nước ạ.
    Thầy cười, gật đầu rồi đồng ý nhận Trung Nghĩa vào lớp.
    Sau này Trung Nghĩa nghiệm lại thấy rất đúng, trên con đường tu luyện mục đích của chúng ta đang phấn đấu sửa mình mỗi ngày để trở thành một con người tốt hơn. Nếu một người không hiếu thảo với ngay cả Cha Mẹ mình thì sao có thể làm người tốt được, sao có thể đủ đức tin để theo Thầy được, sao có thể mong phổ độ cho chúng sinh được.
    Con về mặt cuộc sống khi lựa chọn bạn bè, đối tác hay các thành viên cho một Ekip của mình thì phải xem người đó đối xử với những người xung quanh như thế nào, đặc biệt là cách đối xử của người ấy với Cha mẹ và những người thân của họ.

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa

    Hieuhoc (29-09-2022),hoatran (09-09-2022),hoatuyet (18-09-2022),NguyetQuangTu (31-08-2022),Phương Nam (07-09-2022),Thanh Bình (04-09-2022),tuluyenthantam (04-09-2022)

  3. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    67
    Cảm ơn!
    2,941
    Thanked 1,440 Times in 67 Posts

    Mặc định

    Năm nay gia đình chúng tôi lại có dịp trở về Côn Sơn dự lễ Báo ân do Thầy tổ chức. Sau một thời gian dài giãn cách do ảnh hưởng của dịch covid chúng tôi lại có dịp về đây làm lễ báo hiếu Ông bà tổ tiên nhà mình, tại đền thờ Bà Chúa Sao Sa.

    Khi được thông báo từ ban tổ chức, tôi đã đăng ký cho dòng họ các cụ hai bên nội ngoại, bên vợ chồng tôi. Cũng như các dòng họ khác được học trò của Thầy trong không gian mời về tham dự lễ sau khi có danh sách đăng ký.

    Buổi sáng tôi và mọi người có mặt tại Côn Sơn, một buổi sáng thời tiết rất đẹp. Mọi người ngồi ngay ngắn thẳng hàng để chuẩn bị làm lễ. Cũng như mọi năm đầu buổi lễ Thầy phát biểu giới thiệu về ý nghĩa ngày Lễ báo ân và địa điểm tổ chức. Buổi lễ bắt đầu tôi và mọi người ngồi thiền tập trung, Thầy hướng dẫn mọi người cùng nhẩm niệm phật “Nam Mô A Di Đà Phật” lúc đó tôi cảm thấy cơ thể mình như có nguồn năng lượng đi vào và dễ dàng nhập thiền hơn, Thẩy mở kho cho phép tất cả mọi người đi vào để chuẩn bị làm những món quà tặng người thân Ông bà tổ tiên gia đình mình, trong kho của Thầy có rất nhiều quà và nguyên liệu, tôi tâm niệm xin nguyên liệu để may lên những bộ quần áo thật đẹp, xin vật liệu để xây cho các cụ ngôi nhà khang trang và không quên chuẩn bị chút tiền để biếu các cụ đi lại, và các cụ khó khăn. Ngoài ra tôi còn xin Thuốc bổ trong kho và xin bài thuốc của Thầy để chữa bệnh cho mọi người.

    Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thầy cho xuất vía sang không gian của vong, tôi rất vui mừng và cảm nhận rõ khi mình được gặp các cụ nhà mình, mọi người được Thầy chiêu đãi tiệc và hỏi thăm nhau, và xung quanh cũng có tiếng khóc của mọi người xúc động khi được gặp người thân nhà của mình. Tôi đem những món quà đã chuẩn bị được từ trước đem biếu các cụ nhà mình và không quên hỏi thăm sức khỏe mọi người.

    Buổi lễ kết thúc là lúc mọi người trở lại, trên gương mặt ai cũng xúc động và vui sướng, nhiều người cũng không kiềm được nước mắt và những tâm sự, những câu chuyện khi gặp được người thân nhà mình.

    Con xin thay mặt gia đình con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ bề trên đã tổ chức cho chúng con một buổi lễ báo ân thật đặc biệt và nhiều ý nghĩa

  4. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    hoatran (09-09-2022),hoatuyet (18-09-2022),manhtuongngo (03-09-2022),NguyetQuangTu (31-08-2022),Phương Nam (07-09-2022),Thanh Bình (04-09-2022),Trung Nghĩa (03-09-2022)

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •