Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2022
Threaded View
-
23-08-2022, 10:40 #6
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Lễ Báo Ân
Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ cuối năm 2019 thì mọi chuyến đi trên diện rộng của gia đình KC-TL đều bị hoãn lại. Cho đến bây giờ khi mà cuộc sống đã dần trở về quỹ đạo bình thường mới thì năm nay đến “Rằm tháng 7”, Thầy Huệ Tâm lại tiếp tục tổ chức Lễ Báo Ân giành cho học trò, người thân của học trò và những người đang tập luyện môn KC-TL có dịp được tri ân, gửi tấm lòng của mình đến các bậc sinh thành và những người đã khuất trong gia tiên tiền tổ nhà mình.
Theo thường lệ như mọi khi, công tác chuẩn bị cho buổi Lễ đã được BTCSK lên kế hoạch chi tiết trước cả tuần. Từng nhóm, từng người đã sẵn sàng với nhiệm vụ riêng được phân công.
Tôi còn nhớ năm ngoái khi mà dịch bệnh còn đang bùng phát thì Thầy cũng đã tổ chức Lễ Báo Ân nhưng với hình thức Tri Ân online qua mạng, qua Zoom. Lúc đó, mặc dù qua Zoom nhưng cảm nhận diễn ra vẫn rất chân thực. Mẹ tôi ngồi kế bên khóc tu tu như một đứa trẻ vậy hihi. Còn tôi thì thấy có lúc có hình ảnh bà nội lướt ngang qua, bà với vẻ mặt vui cười và đeo nhiều đồ lấp lánh như vàng. Có lúc thì tôi thấy hình ảnh một cô gái đang súng sính trong chiếc áo dài hoa chạy lăng xăng ở sân Đền làm gì đó…Và có lúc còn thấy cô ấy bê một chồng sách cao ngang mặt để đi tặng mọi người trong gia tiên nhà mình, có lúc lại thấy hình ảnh cô gái mặc áo dài hoa ấy với vẻ mặt vui cười hớn hở đang bay về…
Năm nay, tôi thấy Thầy làm hơi khác một chút là có thêm phần thanh lọc qua bài VP ADiDaPhat. Cảm nhận khi được thanh lọc là tôi bị đau vùng tim. Nó cứ âm ỉ, bí bách. Cảm giác này thì nó cũng thường xuyên hàng ngày rồi nên tôi cứ kệ thôi. Có lúc tôi thấy như kiểu có hình bóng của bông hoa hồng phía trước mặt. Rồi đến một khoảng thời gian sau khi tim đỡ đau hơn thì tôi thấy xuất hiện hình ảnh của một khối gì vuông ở trên khối đó có hình 1 viên “ngọc” đang phát ra những tia sáng,…
Đến phần Thầy hô làm món ăn cho gia tiên thì tôi cũng tâm niệm làm một mâm cơm để mời các Cụ nhà mình. Mà thế nào xong nghĩ lại hóa ra mình toàn cho các Cụ ăn theo kiểu “Heo thì” (Healthy) toàn rau ạ, chết thật cháu với chả chắt hic.
Khi được phép vào kho của Thầy thì cũng không biết lấy gì vì lấy nhiều thì sợ tham mà không lấy gì thì lại không được nên cũng mạnh dạn nghĩ đến một số thứ. Nào thì vòng đeo tay có năng lượng của Thầy để giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn; nào thì tiền cho những ai trong gia tiên còn có hoàn cảnh khó khăn có được ít vốn để thay đổi cuộc sống; nào thì thuốc cho người già, người đang có bệnh,…Rồi cũng xin Thầy cho phép mọi người trong gia tiên nhà mình ai đang có nguyện vọng gì thì sẽ thành hiện thực nếu như xứng đáng,…
Con xin cảm ơn Thầy, con xin cảm ơn các Vị Bề trên và các Học Trò trong không gian của Thầy đã giúp chúng con biết cách để Tri ân đến những người đã khuất trong gia tiên tiền tổ nhà mình ạ!
-
31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
bần tăng (25-08-2022),haixuyentb (25-08-2022),Hanhthong (25-08-2022),Hieuhoc (29-09-2022),HoangNV (25-08-2022),hoanlinh (25-08-2022),Hoasentrang (24-08-2022),hoatuyet (18-09-2022),huongtamlinh (25-08-2022),lê chí công (25-08-2022),Lê Minh (24-08-2022),manhcao277 (25-08-2022),manhtuongngo (29-08-2022),nganuoc (28-08-2022),NguyetQuangTu (25-08-2022),PhongThuyGia (25-08-2022),phuongdet (24-08-2022),Phương Nam (25-08-2022),tamminh (24-08-2022),THANHTINH (25-08-2022),thanhvinh (25-08-2022),theoThầy (25-08-2022),ThienTruong (31-08-2022),Thutrang (26-08-2022),Tieutrucxinh (24-08-2022),trangpham (24-08-2022),Trung Nghĩa (30-08-2022),TuMinh (24-08-2022),Vidieu (24-08-2022),youme (29-08-2022),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2022)