Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2022

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2014
    Bài viết
    250
    Cảm ơn!
    5,422
    Thanked 7,579 Times in 241 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân 2022

    Mỗi năm cứ đến rằm tháng 7 là chúng con lại mong chờ để được tham dự Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức. Đây là dịp Lễ mà chúng con mong đợi nhất trong năm. Nhờ có Thầy Huệ Tâm mà nhiều năm qua, gia tiên tiền tổ của chúng con đã được hưởng nhiều ân huệ tốt đẹp. Chúng con xin cảm tạ Thầy vì tất cả những điều tốt lành mà Thầy đã dành cho gia tiên tiền tổ của chúng con.

    Sáng chủ nhật ngày 14/8 (tức 17/7 âm lịch), chúng con lại được về đền Bà chúa Sao Sa để dự Lễ Báo Ân. Không thể nói hết được lòng mong đợi của chúng con khi được về dự lễ. Trước hôm đi, con đã thắp hương để kính mời dòng họ nhà mình về dự Lễ Báo Ân. Năm nay còn là một năm rất đặc biệt mà con luôn ngóng chờ “Bao giờ đến Lễ Báo Ân” bởi người mà con mong gặp nhất là chồng con.

    “Đời con tuy chưa ấm nhưng cố gắng làm cho vạn người ấm”
    Trước buổi lễ, Thầy đã kể cho chúng con nghe câu chuyện xúc động về thân thế của Thầy, về bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ, người cũng chính là mẹ của Thầy. Bà là vị tiến sĩ nữ đầu tiên của Việt Nam được ba triều đại nhà Mạc, nhà Trịnh, nhà Lê trọng dụng. Công lao và đức độ của bà còn nổi tiếng khắp vùng, nơi bà thả dải yếm trôi từ ngã ba Lục Đầu Giang đến chỗ tạt vào bờ để xin khoanh vùng miễn thuế cho dân.

    Trong thời gian đi tìm Bát Cổ trước đây, nơi đầu tiên Thầy đặt chân đến là Đền thờ Bà Chúa nên Thầy đã có thơ rằng:
    Cổ Tháp Tinh Phi đứng giữa trời,
    Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi.
    Tam Vương nhất kính, xuyên trần thế,
    Dải yếm buông trôi, ấm vạn người.

    Thầy tiết lộ: Bà Nguyễn Thị Duệ xuống trần tại kiếp này và sinh ra Thầy. Khi mẹ Thầy mất, bà đã trở về đây và nhập vào Bà chúa. Một lần gần đến ngày giỗ của mẹ, Thầy mời mẹ về thì cụ nói: “Đời con tuy chưa ấm nhưng cố gắng làm cho vạn người ấm”. Thầy mới giật mình bảo: “Sao mẹ lại biết bài thơ con tặng Bà Chúa”. Cụ cười: “Thế bây giờ con mới biết sao?”. Thầy hỏi: “ Mẹ là Bà Chúa à?”. Cụ cười: “ Đúng, ta là Bà Chúa”. Lúc đó Thầy mới biết bà chúa Sao Sa chính là mẹ của mình.


    Thầy dâng hương Bà Chúa Sao Sa trước buổi lễ

    Đối với Thầy, Bà Chúa Sao Sa là người đặc biệt nhất trong những vị lãnh đạo Tâm linh Việt Nam.

    Con đi tìm chồng trong Lễ Báo Ân
    Năm nay con đưa hai cháu về dự lễ. Khác với mọi năm, năm nay con thực sự buồn, luôn mong nhớ người chồng mới mất. Năm ngoái người vẫn còn, năm nay người đã khuất. Dẫu biết sinh tử là quy luật của đời người, nhưng con vẫn không khỏi hụt hẫng. Được sự yêu thương của Thầy, chồng con giờ đã được về NNLĐ để tu luyện, đó là phúc lớn của Anh và của gia đình con.

    Trong tiếng nhạc thiền, chúng con được thanh lọc cơ thể để loại bỏ hết khí xấu, khí độc ra khỏi cơ thể và sau đó ngồi niệm Phật để tâm mình được thanh thản và được các vị Phật chữa bệnh cho. Nước mắt con bắt đầu rơi sau mỗi câu niệm Phật.

    Thầy đã cho chúng con những nguyên liệu sẵn có hiện ra trước mặt để mỗi người bằng ý chí, bằng tình cảm, bằng tư duy của mình để làm ra những vật dụng, những món ăn để dâng tặng cho gia tiên tiền tổ dòng họ, người thân của mình ở thế giới bên kia. Con đã tâm niệm cùng các con làm một bữa cơm với những món đồng quê mà chồng con rất thích. Mâm cơm dần hiện ra trước mắt với cơm trắng gạo thơm mùi rơm, cá kho khô húi trấu, thêm đĩa đậu rán vàng và bát cà muối trắng giòn tan. Và trên mâm cơm không thể thiếu món canh đồng nội, đó là canh rau ngót nấu mướp lạc, một món ăn mà thuở sinh thời chồng con hay vào bếp nấu chiêu đãi ba mẹ con.

    Được Thầy mở kho cho mọi người xuất vía vào để lấy những món đồ thích hợp và hợp lý dành tặng cho gia tiên tiền tổ, con cũng xin Thầy cho mỗi người một hộp thuốc “Thập toàn đại bổ linh đan”. Hộp thuốc này sẽ có tác dụng kỳ diệu, ai bị bệnh gì thì khi uống vào bệnh sẽ khỏi. Đồng thời con cũng xin Thầy biếu mỗi người một bộ quần áo đẹp để đi hội. Con cũng xin Thầy món đồ riêng cho chồng mình. Các con con cũng có đồ để tặng riêng cho bố của chúng.

    Chẳng thể nói hết niềm xúc động dâng trào khi chúng con được xuất vía sang thế giới của vong để gặp những người thân yêu đã khuất của dòng họ. Năm nay con nhanh chóng trao tặng quà cho gia tiên xong và xin phép các cụ cho ba mẹ con được dành thời gian cho chồng con. Con đã khóc nấc lên, cả khuôn mặt nóng ran và cảm nhận xung quanh người mình rất nóng, như đang đứng gần một đống lửa vậy.

    Thời gian trôi qua nhanh quá, muốn nói bao điều mà dường như không đủ thời gian để nói. Cuộc hội ngộ chẳng mấy chốc mà đã đến giờ phải chia xa khiến chúng con lưu luyến mãi không muốn rời. Phải một lúc lâu sau buổi lễ con mới trấn tĩnh được.



    Quang cảnh buổi lễ

    Trong buổi lễ này, Thầy đã không quên mở tiệc để mời tất cả các vong của các dòng họ. Thầy đã giúp chúng con tham gia buổi tiệc để được dâng mời rượu các cụ, được nói những lời biết ơn đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của gia tiên tiền tổ, được thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu bằng những món quà “tâm lịnh” dâng lên tiên tổ mà chỉ có Thầy mới có thể tạo nên Buổi lễ tri ân đầy tình cảm như vậy.

    Buổi Lễ Báo Ân đã khép lại nhưng dư âm còn đọng mãi trong tâm trí mỗi người, để mỗi khi nhớ đến, con lại trào dâng niềm biết ơn vô hạn.

    Chúng con xin tạ ơn Thầy!
    An lạc từ tâm

    Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
    Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
    Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
    An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.


  2. 42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet

    bần tăng (21-08-2022),cảnh thắng (21-08-2022),Diệu Hồng (22-08-2022),haixuyentb (23-08-2022),Hanhthong (21-08-2022),HoangNV (25-08-2022),hoanlinh (21-08-2022),Hoasentrang (22-08-2022),hoatran (23-08-2022),hocdao (22-08-2022),huongtamlinh (25-08-2022),lê chí công (21-08-2022),manhcao277 (21-08-2022),manhtuongngo (29-08-2022),Merci (22-08-2022),nganuoc (28-08-2022),Ngô Minh Thành (21-08-2022),nguoihoc (21-08-2022),NguyetQuangTu (21-08-2022),PhongThuyGia (22-08-2022),phuonganhhp (23-08-2022),Phương Nam (22-08-2022),QuyenNguyen (22-08-2022),tamminh (22-08-2022),thanhphong (22-08-2022),THANHTINH (25-08-2022),thanhvinh (22-08-2022),theoThầy (21-08-2022),thiện tai (21-08-2022),ThienTruong (31-08-2022),Thutrang (26-08-2022),TinhQuang (29-03-2026),tranquang1510 (22-08-2022),Trần Kim Cương (21-08-2022),Trung Nghĩa (30-08-2022),tuluyenthantam (22-08-2022),TuMinh (22-08-2022),youme (21-08-2022),Đại Minh (22-08-2022),Đức Thành (25-08-2022),ĐINHQUANG HIỆP (23-08-2022)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    356
    Cảm ơn!
    6,841
    Thanked 7,181 Times in 354 Posts

    Mặc định


    Năm nay, vào dịp tháng 7 âm lịch mọi người lại có cơ hội dự Lễ Báo Ân trực tiếp tại Đền bà chúa Sao Sa – Tinh Phi Cổ Tháp, 2 năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên không tổ chức trực tiếp tại đền được.
    Buổi lễ bắt đầu, Thầy dâng hương lên bà Chúa và các vị bề trên, sau đó Thầy kể chuyện về Bà Chúa, và cho mọi người ngồi thiền để thanh lọc cơ thể.
    Sau khi thanh lọc Thầy cho mọi người tự tạo ra món đồ để biếu người thân đã mất của mình.
    Năm nay khi Thầy cho phép mỗi người tự tạo đồ để tặng người thân của mình tôi đã tâm niệm làm một món canh bổ dưỡng có các loại thảo dược, nấm linh chi, các loại thuốc mà có thể chỉ trong kho của Thầy mới có… kết hợp hài hòa để tạo ra một món canh bổ dưỡng, cân bằng và nâng cao sức khỏe. Tôi cũng tâm niệm xin Thầy Huệ Tâm và các vị bề trên giúp đỡ để có thể hoàn thành được món canh.
    Rồi sau đó Thầy cho mở kho để mọi người tự vào lấy đồ, trong kho có đầy đủ các món đồ để mọi người lựa chọn biếu người thân của mình.
    Khi Thầy cho mở kho, tôi tâm niệm năm nay lấy những món đồ sau để tặng người thân đã mất của mình:
    Mỗi người 1 bộ quần áo,
    Lấy thuốc cho những ai đang bị bệnh, dựa vào thông tin của những lần gặp mặt trước
    Tặng sách về học đạo, tu đạo cho những người có mong muốn tìm hiểu
    Sau đó, Thầy cho phép mọi người xuất vía vào không gian của vong để gặp người thân đã mất của mình, Thầy mời cơm tất cả các vong có mặt.
    Khi Thầy mở tiệc mời cơm cho các vong, tôi cũng tâm niệm rót rượu mời cơm những người thân đã mất của mình.
    Kết thúc buổi lễ, tôi mở mắt ra thấy lòng mình vẫn còn xúc động và đôi mắt còn ướt.
    Mỗi năm dịp Lễ Báo Ân để thể hiện lòng biết ơn Sinh thành dưỡng dục của Gia tiên tiền tổ và những người thân của mình.
    Con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm đã cho chúng con cơ hội để thể hiện lòng biết ơn đó với người thân của mình.
    Con xin thay mặt gia tiên và những người thân đã mất của mình xin tạ ơn Thầy, không chỉ là cơ hội được gặp con cháu mà Thầy còn chữa bệnh, được tặng quà nữa ạ.





    YÊU THƯƠNG
    __HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾT
    SỨC MẠNH

  4. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam

    bần tăng (22-08-2022),Cong Xuan (22-08-2022),Diệu Hồng (22-08-2022),haixuyentb (23-08-2022),HoangNV (25-08-2022),hoanlinh (23-08-2022),Hoasentrang (25-08-2022),hoatran (23-08-2022),hoatuyet (18-09-2022),huongtamlinh (25-08-2022),lê chí công (22-08-2022),Lê Minh (24-08-2022),manhcao277 (25-08-2022),manhtuongngo (29-08-2022),nganuoc (28-08-2022),Ngô Minh Thành (22-08-2022),NguyetQuangTu (22-08-2022),PhongThuyGia (22-08-2022),Phương Nam (25-08-2022),tamminh (23-08-2022),thanhphong (22-08-2022),THANHTINH (25-08-2022),theoThầy (23-08-2022),thiện tai (22-08-2022),ThienTruong (31-08-2022),Thutrang (26-08-2022),Tieutrucxinh (24-08-2022),Trần Kim Cương (22-08-2022),Trung Nghĩa (30-08-2022),TuMinh (22-08-2022),youme (22-08-2022),ĐINHQUANG HIỆP (23-08-2022)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    269
    Cảm ơn!
    5,714
    Thanked 8,459 Times in 268 Posts

    Mặc định

    Từ mùa Vu Lan năm 2019 đến nay chúng tôi mới lại được theo Thầy về Đền Bà Chúa để tham dự Lễ Báo Ân do Thầy Huệ Tâm tổ chức. Dù buổi lễ đã qua ngày rằm tháng bảy, nhưng đối với chúng tôi những người trong Gia đình KCTL thì điều đó không quan trọng là có đúng ngày hay không.


    Hình ảnh tại buổi lễ

    Trước ngày diễn ra buổi lễ, Thầy đã rất cẩn thận đích thân lên tận Đền để gặp Ban Quản lý khu di tích, lên Đền Bà Chúa để xin phép BQL cũng như nhà Đền để Thầy tổ chức cho nhân dân được trọn vẹn và diễn ra suôn sẻ.
    Trước buổi lễ, Thầy kể lại cho mọi người cùng nghe về Bà Chúa – cũng là Người kiếp này xuống trần là Mẹ Thầy, dù nghe không phải lần đầu, nhưng lần nào nghe Thầy kể chuyện cũng thấy cảm động về tình cảm của Thầy dành cho Mẹ của mình.
    Khi vào buổi lễ, Thầy cho mọi người thiền, đầu tiên là thanh lọc cơ thể, sau đó Thầy cho chúng tôi niệm Phật,
    "Niệm Phật để cho lòng ta thanh thản hơn
    Niệm Phật để cho chúng ta gặp nhiều điều may mắn hơn
    Niệm Phật để cho vong linh nhà chúng ta gặp nhiều điều tốt lành hơn"

    Thầy hướng dẫn mọi người cùng nhẩm theo tiếng Niệm Phật “Nam Mô A Di Đà Phật” và tập trung vào vùng mà cơ thể đang bị bệnh. Ngay khi vào bài thiền, tiếng Thầy đọc niệm Phật vang lên đã tạo nên sức mạnh năng lượng rất lớn, tôi đã cảm nhận ngay một nguồn năng lượng mạnh dồn vào vùng ngực mà tôi tâm niệm xin được chữa bệnh, vùng bệnh nóng lên, cơ thế cảm nhận được xả độc làm sạch.
    Sau đó, Thầy cho tất cả mọi người vào kho để chuẩn bị nguyên liệu làm đồ biếu cho Gia tiên. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, lấy nguyên liệu để nấu một nồi chè sen long nhãn để mời Gia tiên và mâm cơm như vẫn làm các ngày giỗ ở nhà, tôi làm thêm món mẹ tôi thích ăn là bún sườn dọc mùng. Rồi tôi lại thầm nghĩ mang vật liệu may trang phục cho mẹ tôi, cho các Ông bà, hai tay tôi lúc đó như đang khâu vá nhưng không thể hiện rõ rệ như lần trước. Tôi xin thuốc chữa bệnh và những món quà mà khi còn sống người thân minh hay dùng, có lẽ đã có sự chuẩn bị nên tôi thấy minh không còn cuống như những lần trước. Khi xong xuôi tôi thấy hai tay minh giơ ra ôm kiểu như giữ khư khư các món quà mình đã chuẩn bị với tâm thế sẵn sàng.
    Khi Thầy cho mọi người xuất vía sang gặp vong, tôi vui lắm, lần này không còn bất khóc nức nở, tôi mời Gia tiên, mời mẹ ăn cơm, khi Thầy hô rót rượu mời các vong tôi cảm nhận minh đi lần lượt chào hỏi, khi nghĩ đến mẹ tôi, không biết lúc đó đã ngồi gần mẹ chưa, tôi bắt đầu thấy chảy nước mắt nhưng không thấy tủi thân nức nở như lần trước, rồi hai tay giơ ôm, lúc thì chắp tay cúi đầu chào, lúc thì hai tay ôm vai, bắt tay chắc do tôi gặp rất nhiều người. Tôi thầm xin phép các Cụ được ngồi gần với mẹ mình để được ôm mẹ. Tâm trạng không thấy buồn nữa, nhưng vẫn chảy nước mắt vì vui mừng. Chỉ một lúc đã thấy Thầy hô chúng tôi tạm biệt gia tiên, tôi thấy mình không còn lưu luyến day dứt gì nữa, tôi lại thấy minh vòng tay ôm ai đó, rồi giờ tay chào tạm biệt để quay trở về với trần tục. Về sau, tôi được biết do có “tin” báo vong ở trong môi trường khí dương nhiều không tốt nên Thầy đã cho mọi người dừng sớm.
    Kết thúc buổi lễ, tôi vẫn còn nguyên cảm xúc vừa trải qua, nước mắt vẫn còn đọng lại, lòng tôi thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn.
    Con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm và các Bề Trên đã cho chúng con lại có thêm cơ hội được giao lưu gặp gỡ Gia tiên, không những được chứng kiến con cháu thể hiện tấm lòng mà các vong còn được Thầy chữa bệnh.
    Còn thay mặt gia đình xin được cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  6. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (25-08-2022),haixuyentb (25-08-2022),hiepqf3 (26-08-2022),Hieuhoc (29-09-2022),HoangNV (25-08-2022),Hoasentrang (25-08-2022),hoatran (25-08-2022),hoatuyet (18-09-2022),hocdao (26-08-2022),huongtamlinh (25-08-2022),lê chí công (25-08-2022),manhcao277 (25-08-2022),nganuoc (28-08-2022),NguyetQuangTu (25-08-2022),PhongThuyGia (25-08-2022),Phương Nam (25-08-2022),Thanh Bình (28-08-2022),THANHTINH (25-08-2022),thanhvinh (30-08-2022),theoThầy (27-08-2022),thiện tai (26-08-2022),ThienTruong (31-08-2022),Thutrang (26-08-2022),Tieutrucxinh (27-08-2022),trangpham (26-08-2022),Trung Nghĩa (30-08-2022),tuluyenthantam (04-09-2022),TuMinh (25-08-2022),Vidieu (26-08-2022),xuangiang14 (25-08-2022),youme (29-08-2022),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •