Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2022

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Dự lễ báo ân 2022

    Lễ Báo Ân luôn là 1 trong những ngày lễ tâm linh được mong chờ trong năm của gia đình tôi, bởi ngày đó chúng tôi được gặp gỡ, thể hiện lòng biết ơn của mình với gia tiên, tiền tổ, với những người đã khuất trong gia đình, dòng họ. Năm nay, Thầy tổ chức vào chủ nhật nên gia đình tôi có cả bố tôi, con gái lớn cùng tham gia.

    Buổi lễ chính thức sáng chủ nhật mới bắt đầu, nhưng ngay từ rằm tháng 7, gia đình tôi đã thắp hương mời gia tiên 2 họ về Đền bà Chúa Sao Sa để dự lễ. Ngày hôm đó, năng lượng chúng tôi nhận được khi thắp hương rất mạnh, cảm giác như niềm vui hân hoan tràn ngập. Và trong buổi ngồi thiền của mình, trong giấc mơ của mình, tôi đã thấy những hình ảnh đoàn người về Côn Sơn dự lễ.



    (Thầy cùng đại diện học trò các tỉnh vào dâng lễ)

    Mặc cho trước đó là mưa bão, nhưng chủ nhật trời quang mây, không quá nóng.
    Đêm ấy, tôi thấy khó ngủ, lòng cứ nô nức, háo hức, nhộn nhịp lắm. Tôi biết, buổi lễ Thầy sẽ cho mình tự tay chọn quà để tặng quà người thân đã mất, trong lòng cũng có sự chuẩn bị từ trước để đến lúc ấy không bị sót của ai cả.

    Buổi lễ diễn ra rất trang nghiêm, Thầy cho chúng tôi thanh lọc toàn bộ cơ thể trước khi bắt đầu. Thầy cho chúng tôi cùng niệm Phật, cùng giọng niệm Phật đầy năng lượng của Thầy

    Niệm Phật để cho lòng ta thanh thản hơn
    Niệm Phật để cho chúng ta gặp nhiều điều may mắn hơn
    Niệm Phật để cho vong linh nhà chúng ta gặp nhiều điều tốt lành hơn.


    Cứ như thế, tôi thầy luồng ánh sáng vàng đỏ rực rỡ như mặt trời, từng lớp, từng lớp năng lượng dội mạnh vào ngực tôi như sóng vỗ, tôi thấy những mảng bám đen từ cơ thể mình được gột rửa, khí xấu khí trược được xả ra khá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tôi thấy hơi chống chếnh. Sau đó cơ thể tôi dần nóng lên, lấm tấm mồ hôi. Rồi tôi thấy hình như có tiếng Thầy gọi khí mát, gió mát về và cơ thể lập tức được dịu lại bởi sự mát mẻ, trong lành.

    Buổi lễ tiếp tục với phần chúng tôi được tự tay chuẩn bị 1 bữa ăn mời gia tiên nhà mình. Con gái tôi thì chuẩn bị nem công, chả phượng theo truyền thống, tôi thì lật đật tâm niệm gói bánh chưng, làm bánh trôi nước hoa sen, xôi ngũ sắc…còn bố tôi thì chuẩn bị 1 bát canh ngọt cho bà nội…Lần đầu tiên tôi thấy các ngón tay mình cử động, tất bật chuẩn bị làm điều gì đó, tôi cứ thả lỏng, thả lỏng cho đến khi các ngón tay dừng lại và tôi biết mình đã hoàn thành bữa ăn với đầy tâm huyết này.

    Cũng vẫn như mọi năm, chúng tôi được Thầy cho vào kho chọn quà để tặng gia tiên. Tôi đã chọn mỗi người 1 gói thuốc phù hợp và 1 món quà nho nhỏ. Bố tôi hỏi bà nội thích món quà gì và bà nói bà thích chiếc cối giã trầu, thế là bố tặng1 chiếc cối giã trầu, bà vui lắm. Còn tôi, tôi thấy mình gặp gỡ rất nhiều người, tôi vui mừng, xúc động và đặc biệt không có những giọt nước mắt như những buổi lễ trước, lần này tôi chỉ thấy lòng tràn ngập niềm vui.

    Thầy mở tiệc chiêu đãi toàn bộ những người có mặt
    Còn tôi thấy mình cứ lăng xăng đi lại, nói cười vui vẻ lắm.
    Ngay cả đến khi Thầy báo sắp hết giờ, cần phải chuẩn bị chia tay để về lại không gian của mình thì lòng tôi trở nên luống cuống, bịn rịn, mắt chỉ chực khóc.

    (Buổi lễ Báo Ân 2022 được diễn ra vô cùng trang trọng và ấm áp)



    Buổi lễ kết thúc, tôi ra khỏi trạng thái thiền và thấy mình lấm tấm mồ hôi. Lòng tôi chỉ thấy nhẹ bẫng, chút bâng khuâng an thái. Chúng tôi vẫn thường xuyên thắp hương ở nhà, những ngày lễ đặc biệt vẫn mời gia tiên tiền tổ, nhưng chỉ có ở những buổi lễ Thầy tổ chức, chúng tôi mới có thể mời đông, mời nhiều và gặp gỡ đầy đủ gia tiên nhà mình đến thế. Cảm giác như chúng tôi vừa trải qua ngày lễ xum vầy ấm áp, đông vui như ngày tết cổ truyền vậy. Và chắc chỉ có duy nhất tại buổi lễ của Thầy, chúng tôi mới có thể được làm và làm được điều mình mong muốn để bày tỏ lòng biết ơn với gia tiên nhà mình, với những bậc sinh thành, những người thân đã mất.

    Chúng con xin cảm ơn Thầy và ban tổ chức đã cho chúng con được tham gia buổi lễ, thể hiện lòng biết ơn của mình đến nguồn cội, tổ tiên và các bậc sinh thành đã mất, để chúng con lại được đắm mình trong năng lượng của tình yêu thương. Chúng con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (21-08-2022),cảnh thắng (21-08-2022),Diệu Hồng (22-08-2022),haixuyentb (25-08-2022),Hanhthong (21-08-2022),HoangNV (25-08-2022),hoanlinh (21-08-2022),hoatran (23-08-2022),huongtamlinh (25-08-2022),lê chí công (22-08-2022),manhcao277 (21-08-2022),manhtuongngo (29-08-2022),Merci (22-08-2022),nganuoc (28-08-2022),nguoihoc (21-08-2022),NguyetQuangTu (21-08-2022),PhongThuyGia (25-08-2022),phuongdet (24-08-2022),Phương Nam (22-08-2022),tamminh (23-08-2022),Thanh Bình (22-08-2022),THANHTINH (25-08-2022),thanhvinh (22-08-2022),theoThầy (21-08-2022),thiện tai (21-08-2022),ThienTruong (31-08-2022),Tieutrucxinh (24-08-2022),trangpham (24-08-2022),tranquang1510 (21-08-2022),Trung Nghĩa (30-08-2022),tuluyenthantam (22-08-2022),TuMinh (22-08-2022),Vidieu (22-08-2022),youme (21-08-2022),ĐINHQUANG HIỆP (23-08-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •