Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Cảm nhận âm nhạc

    Một lần, khi đang ngồi làm việc tôi vô tình nghe một bản nhạc mà một chị đồng nghiệp mở lên. Đây là bản nhạc mới đối với tôi. Tôi không nghĩ bản nhạc đó lại có thể dẫn tôi đến một câu chuyện mà cho đến nay tôi vẫn chưa xác định được tính chân thực của nó.

    Khi tiếng nhạc vang lên tôi thấy mình đang đi dưới một khu rừng rất nhiều cây cao. Đi được một lúc thì ra đến một khoảng trống và tự nhiên thấy ánh sáng trắng chói lòa, lúc này tôi sợ bị chói mắt nên đã mở mắt ra vì lúc trước còn đang lim dim để cảm nhận…

    Và rồi tôi thấy hình bóng của Thầy đang quay lưng lại phía tôi. Và tôi cứ thế đi theo hình bóng đó đến một ngôi nhà. Có lúc tôi thấy Thầy như đang lúi húi làm việc gì đó... Những hình ảnh diễn ra rất chậm chạp và đứt đoạn, như kiểu quay rất chậm, không phải 24 hình/giây đâu mà thậm chí có đoạn còn 1 vài hình / phút hoặc 1 hình/rất nhiều phút….Hình ảnh cứ diễn ra như vậy và có lúc dường như đứng im khá lâu. Và có hình ảnh này mà tôi thấy diễn ra lâu nhất đó là tôi thấy Thầy cứ dơ tay lên trên cao mãi như vậy. Ban đầu tôi không hiểu là Thầy đang làm gì, sau thì cảm nhận được Thầy đang dơ tay lên để với cái lồng chim treo phía trên cao, chắc ở hiên nhà. Mãi rồi hình ảnh đó cũng chuyển động để chuyển sang trạng thái khác. Lúc này tôi thấy hình ảnh Thầy đang nhấc cái lồng chim xuống… Rồi bất giác tôi thấy Thầy cúi xuống mở cửa của lồng chim đó. Ngay chính khoảnh khắc ấy tôi thấy thực thể của tôi rùng mình rất mạnh một cái. Và tôi thấy như mình chính là chú chim ở trong cái lồng đó được sổ lồng tự do bay lên. Mặc dù tôi không nhìn thấy rõ ràng con chim nào cả nhưng mọi sự diễn ra và tôi cảm nhận như vậy…Lúc này tôi không còn nhớ tôi có nghe thấy tiếng nhạc của bản nhạc kia có còn vang lên nữa không. Mà bị cuốn hoàn toàn theo câu chuyện ấy.

    Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao khi nghe bản nhạc ấy mà tôi lại có cảm nhận như vậy. Nhưng tôi tin rằng mọi sự trên đời đều có lí lẽ riêng của nó!

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (29-07-2022),Cong Xuan (30-07-2022),Diệu Hồng (01-08-2022),Dungnph (30-07-2022),Hạnh An (12-08-2022),HoangNV (04-08-2022),HoangSyHiep (29-07-2022),hoanlinh (31-07-2022),lê chí công (08-08-2022),MaiHuong (20-08-2022),manhcao277 (29-07-2022),nganuoc (03-08-2022),PhongThuyGia (04-08-2022),phuonganhhp (30-07-2022),phuongdet (30-07-2022),tamminh (29-07-2022),theoThầy (01-08-2022),trangpham (02-08-2022),tranquang1510 (20-08-2022),tuluyenthantam (30-07-2022),TuMinh (03-08-2022),Vidieu (01-08-2022),youme (29-07-2022),Đại Minh (04-08-2022),ĐINHQUANG HIỆP (31-07-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •