Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Khắc phục bệnh trĩ, bệnh đại tràng, bệnh dạ dày tái phát

    - Từ đợt tôi bị bệnh nặng vào năm 2019 đến nay cũng đã gần 3 năm, thì bệnh trĩ của tôi lại tái phát. Nguyên nhân bắt nguồn từ sau hai buổi đầu tiên tôi đi học tập lái xe về. Tôi cứ thấy người mệt thũng, đến ngày thứ ba thì tôi bị đi ngoài ra máu và cơ thể sau đó rất mệt, đầu tôi cứ ong ong, hàm răng cứ ê ê buốt buốt. Thực sự tôi đã có chút lo lắng, theo kinh nghiệm từ lần chữa bệnh vào năm 2019 tôi đã mua thuốc kháng sinh, rồi thuốc cầm máu, ngâm nước chè xanh và đặt viên đặt vào hậu môn để chống nhiễm trùng.
    - Trong lúc bệnh trĩ tái phát, thì đồng thời tôi lại thấy đau ở vùng Đại tràng, tôi có biểu hiện đi ngoài nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy càng làm cho búi trĩ càng bị nặng và lâu khỏi hơn, mặc dù tôi đã uống cả thuốc tiêu chảy. Sau 5 ngày tôi uống thuốc tây mà tôi vẫn chưa cầm được máu, tôi bắt đầu thấy hoang mang, có chút lo lắng, tôi nghĩ cứ kéo dài thế này là mình lại giống như năm 2019 mất. Đến ngày thứ 8 tôi đã nhận thấy khi mà thành mạch máu ở búi trĩ đang bị giãn, thì việc tập thực công vào lúc này sẽ không hợp lý, càng làm cho thành mạch đang bị giãn càng lâu khỏi. Vì vậy tôi đã tạm dừng tập thực công, khi tập linh pháp thì tôi tâm niệm con xin mời HVLB, con xin Thầy, xin bề trên chữa bệnh loại bỏ búi trĩ cho con. Ngoài ra tôi bổ sung uống thuốc đông y chữa bệnh trĩ, uống để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng cường thành mạch, giảm đau bụng đi ngoài. Thì sang ngày 10 thì búi trĩ của tôi cũng đã co lại, tôi không bị chảy ra máu nữa. Thật sự là vui mừng vì tôi đã thoát được nguy hiểm.
    - Tuy đã cầm được máu, tuy nhiên cơ thể tôi vẫn rất mệt, đầu óc khi làm việc không thực sự tỉnh táo. Sau đó tôi đã tập ngay bài Vạn Pháp Tuệ Pháp Trận, khi tập cơ thể tôi vừa được chữa vùng não, vừa được chữa vùng Đại tràng, vừa được chữa bệnh Dạ dày, đồng thời tôi được chữa cả vùng Phế. Cũng từ sau hôm đó khi làm tôi thấy mình tỉnh táo hơn hẳn.
    - Tuy vậy mọi cái nó cứ dồn dập, tôi đỡ được Đại tràng thì lại đến Dạ dày, tôi lại thấy nhói đau. Và rồi tôi quyết định tập bài Hồ Tỳ Trận và tâm niệm con xin mời HVLB, con xin Thầy xin bề trên chữa bệnh dạ dày, chữa bệnh đường tiêu hóa cho con. Ngoài việc tập luyện thì tôi bổ sung uống thêm thuốc đông y: Bình Vị Nam chữa bệnh dạ dày của Bệnh Viện Quân Y 354 .
    Khi bũi trĩ co lại, cơ thể không còn khó chịu nữa thì tôi bắt đầu quay trở lại tập thực công với cường độ nhẹ nhàng. Kết quả là cơ thể tôi đã được hồi phục, đầu óc khi làm việc đã tỉnh táo hơn, ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn.

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (01-07-2022),Cong Xuan (01-07-2022),haixuyentb (02-07-2022),Hanhthong (06-07-2022),hiepqf3 (01-07-2022),Hoa Cát Tường (09-10-2023),hoatran (03-07-2022),hoatuyet (03-07-2022),LinhTâm (02-07-2022),Mùa Xuân Đến (08-07-2022),Minh Toàn (02-07-2022),nganuoc (05-07-2022),NguyetQuangTu (01-07-2022),PhongThuyGia (01-07-2022),Thanh Bình (10-07-2022),thiện tai (01-07-2022),tiendung23680 (08-07-2022),trangpham (03-07-2022),Trần Kim Cương (04-07-2022),TuMinh (09-07-2022),Vidieu (01-07-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •