Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Côn Sơn trong mắt bé nhà tôi
Threaded View
-
29-06-2022, 22:12 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Côn Sơn trong mắt bé nhà tôi
Bé nhà tôi do thường được bố mẹ nhắc đến ông Thầy, nhắc đến Côn sơn, nhắc đến chữa bệnh ... nên bé cũng ngấm phần nào .
Tôi cứ nghĩ : Côn sơn trong suy nghĩ của bé nhà tôi sẽ có vườn cây, có suối, có hồ cá , có cây Bồ đề thật to, có những chú cá 7 màu nhỏ xíu đến những chú chép coi to lớn... Côn sơn có những chú rùa, có thuyền hoa súng, có chú cá vàng trong lòng suối Hoàn Tuyền ... Côn sơn có ông Thầy hay chữa bệnh cho bé, cho mọi người...
Với thời gian, bé nhà tôi dần lớn lên và dần có những suy nghĩ , những nhận định riêng của bé. Trước mỗi chuyến đi, tôi và bố của bé đều nói chuyện với bé, kể về những việc mình sẽ phải làm, sẽ được làm, những điều không nên làm ... Sau mỗi chuyến đi, bé sẽ về kể chuyện lại với ông bà, với em, với bạn của bé về những điều bé thấy, bé làm, bé quan sát được.
Mùng 1/6 vừa rồi, tôi có đưa bé đến buổi liên hoan của lớp KCTL ở Hà Nội. Mặc dù sợ tắc đường nên 2 mẹ con đã đi sớm hơn, nhưng vì trời mưa, đường ngập nên chúng tôi vẫn đến muộn hơn so với giờ quy định.
Bé nhà tôi hơi nhát, không quá giỏi trong việc tiếp xúc với nhiều người, nhưng ngày hôm đó cũng giúp bé có được nhiều sự thích thú. Ngày hôm sau, bé đã kể lại những chuyện ở buổi liên hoan đó.
Bé nói : Con đi Côn Sơn. Con gặp ông Thầy. À có quà nữa , quà ông Thầy tặng. Côn sơn có thang máy , có nhiều bánh, nhiều quả vải, nhiều thạch...
Bà của bé có giải thích, đó không phải là Côn Sơn, Côn sơn ở nơi khác cơ. Côn sơn có Hồ cá, có suối cơ mà...
Bé trả lời : Con đi Côn Sơn. Côn sơn có ông Thầy. Ông Thầy chữa ho cho con .
Và bé nhất định khẳng định : Côn Sơn này có thang máy !
Hóa ra trong mắt bé nhà tôi, nơi nào có ông Thầy, và được ông Thầy chữa bệnh là Côn sơn.
Lúc đầu khi nghe bé nói như vậy, phản ứng đầu tiên của cả nhà là buồn cười và cố gắng giải thích : Côn sơn là nơi khác, không phải nơi bé được đi dịp 1/6 vừa rồi. Đến tối, khi nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt bé khi ngủ tôi mới chợt nhận ra : với sự nhận định của bé : “ông Thầy ở đâu, Côn sơn ở đấy” cũng không có gì không hợp lý mà có lẽ còn sáng suốt hơn suy nghĩ của người lớn, điển hình là tôi- mẹ của bé, bố của bé hay bà của bé. Với bé ,Côn sơn mà chúng tôi nhắc đến chỉ là 1 địa điểm để gặp ông Thầy, để được chữa bệnh. Chúng tôi đi Côn Sơn vì có Thầy ở đấy. Nếu không có Thầy, chắc gì cả đời chúng tôi đến đó ? Sự nhận định đơn giản đến không thể đơn giản hơn của bé đã làm tôi hiểu rõ hơn về bài học : Vậy mà không phải vậy ! Đôi khi bài học lớn đến từ những suy nghĩ giản đơn.
Tuy nhiên, Côn Sơn – Nhật Nguyệt Linh Đường là nơi quan trọng , rất rất quan trọng đối với KCTL, với những học trò của Thầy như chúng tôi, và quan trọng với cả bé. Tôi sẽ dần dần chia sẻ với bé về nơi tuyệt vời ấy. Hy vọng Bé sẽ dần lớn hơn và sự nhận định của bé sẽ sáng suốt hơn nữa vì bé sẽ có nhiều cơ hội được về NNLĐ, về 1 Côn Sơn khác với Côn sơn của bé hiện tại.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (30-06-2022),Hanhthong (06-07-2022),hiepqf3 (01-07-2022),HoangSyHiep (30-06-2022),hoanlinh (31-07-2022),hoatran (01-07-2022),hoatuyet (03-07-2022),huongtamlinh (30-06-2022),lê chí công (30-06-2022),Lê Minh (30-06-2022),manhcao277 (30-06-2022),Mùa Xuân Đến (30-06-2022),Minh Toàn (02-07-2022),nganuoc (05-07-2022),NguyetQuangTu (30-06-2022),PhongThuyGia (07-07-2022),phuongngoc (30-06-2022),Phương Nam (01-07-2022),tamminh (30-06-2022),thanhngoc (30-06-2022),THANHTINH (01-07-2022),thanhvinh (01-07-2022),theoThầy (23-07-2022),thiện tai (30-06-2022),trangpham (04-07-2022),TuMinh (09-07-2022),Vidieu (01-07-2022),youme (30-06-2022),Đức Thành (03-07-2022),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2022)