Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Về côn sơn chữa bệnh!
Threaded View
-
29-08-2022, 21:10 #2
(Phần tiếp )
Sau đợt xuống Côn Sơn lần 1 chữa bệnh về cơ thể tôi được thông thoáng hơn, nên khi ngồi tập tôi cảm nhận rõ ràng khí vào khí ra rõ rệt hơn. Nhưng quả thật chính vì điều đó đã làm tôi mệt mỏi hơn, vì đi dến đâu khí xấu khí độc lại phi vào người tôi ầm ầm.
Tôi cảm nhận rõ nó sâm nhập vào thận trái của tôi ngay buổi đầu tiên sau khi Thầy chữa, làm cho tôi bại cả bên hông, còn chân tay rã rời, người mệt lử… Tôi thấy không ổn nên đã nhắn tin cho Thầy xin Thầy cho tôi biện pháp xử lý chứ như này thì chắc tôi không chịu nổi. Thầy nói đùa với tôi; hay để Thầy bịt lại nhé… hihi. Rồi Thầy hẹn tôi xuống Côn Sơn để Thầy làm.
Tôi cùng với chị Theothay về Côn Sơn, lần này Thầy kiểm tra và nói do vệ khí của tôi mỏng nên dễ bị khí xấu sâm nhập, Thầy đã nâng cấp làm cho lớp năng lượng bảo vệ của tôi dày lên…rồi Thầy cho tôi áo TTTY để mặc mỗi khi vào vùng khí xấu, khí độc, nhưng ra khỏi những vùng đo thì phải cởi áo ra, nêu quên thì nó sẽ lấy đi năng lượng của tôi làm cho tôi mệt hơn. Sau hôm đó tôi cũng làm theo lời Thầy là đến chỗ làm hoặc đi đâu đó cảm thấy không ổn là xin mặc áo. Nhưng kể cả khi tôi xin mặc áo tôi vẫn cảm nhận nó vẫn cố tình len lỏi vào cơ thể tôi, có điều cũng đỡ hơn chút.
Tuần sau đó cũng là kết thúc đợt chữa bệnh thứ hai của tôi. Và buổi tổng kết đó, nhóm tôi đã được Cụ Nghiêm Tân về nhận xét quá trình chữa bênh. Sau khi Thầy hỏi kết quả một số bệnh nhân, và Thầy hỏi Cụ Nghiêm Tân xem còn bệnh nhân nào đáng lưu ý không? Thì Cụ Nghiêm Tân nói đến tôi.
Thầy hỏi: tại sao đã được phát công chữa bệnh mà sao vẫn không tiến triển nhiều?
Cụ Nghiêm Tân: Mặc dù ko bị tế bào ác tính, nhưng năng lượng kém nên dễ bị khí xấu sâm nhập vào khối u
Thầy hỏi: Có phải do nó lưởi tập không?
Cụ Nghiêm Tân: Nó cũng không lười tập đâu, nhưng nguyên nhân là do nó ngồi tập thường hay bị phân tâm, nên tập hiệu quả không cao. Kể cả khi dẫn khí, mà theo tính cách như nhanh ẩu đoảng cũng sẽ làm cho khí đi dễ bị sai…
Dạo này, cơ thể tôi chắc lại bị sâm nhập nên cũng không được thông thoáng như hôm được Thầy chữa nữa rồi… Tôi cũng không biết phải sao nữa, chỉ còn biết cố gắng tập luyện để nâng cấp năng lượng của chính mình lên nữa.
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Cụ Nghiêm Tân, các Cụ thần y trong không gian, cảm ơn Tiểu Đồng, và chị Theothay đã chữa bệnh cho con ạ!.Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
Cong Xuan (01-10-2022),HoangSyHiep (12-09-2022),Hoasentrang (03-09-2022),hoatran (03-09-2022),Phương Nam (07-09-2022),tuluyenthantam (26-09-2023),youme (03-09-2022),ĐINHQUANG HIỆP (03-09-2022)