Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Hạnh phúc là gì ?

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bài viết của anh Lê Chí Công nói về chủ đề hạnh phúc. Bài viết của anh khiến tôi nhớ lại cảm xúc của mình khi xem bộ phim hoạt hình Soul – Cuộc sống nhiệm màu.
    Bộ phim kể về một ông chú tên là Joe Gardner, ông đam mê biểu diễn nhạc Jazz, nhưng dòng đời đưa đẩy ông làm giáo viên âm nhạc. Vào một ngày đẹp trời, ông có cơ hội biểu diễn cùng ban nhạc thần tượng. Nhưng không may, ngay trước buổi trình diễn, ông lại…qua đời. Linh hồn của Joe được đưa tới một nơi gọi là Cõi trước, nơi đó các linh hồn quên đi cuộc sống cũ và được nhận tính cách trước khi quay trở lại Trái đất với một cuộc đời mới. Đứng trước giây phút giấc mơ cả đời sắp thành hiện thực mà phải từ bỏ, Joe không chấp nhận điều đó. Và bộ phim là hành trình linh hồn của ông tìm mọi cách quay trở lại cuộc sống (mà ông đã bỏ lỡ trước đây) với nhiều ý nghĩa.
    Chính tham vọng và đam mê (rồi trở thành nỗi ám ảnh) đã khiến Joe chấp nhận đánh đổi tất cả, bỏ qua nhiều điều tốt đẹp. Bộ phim truyền tải nhiều thông điệp, trong đó có nội dung rằng: cuộc sống không chỉ xoay quanh việc tìm kiếm và đạt mục đích bằng mọi giá mà còn là sự tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống.
    Thật vậy, cuộc sống không phải chỉ là hai khía cạnh thành công hay thất bại. Mà đó là cách chúng ta chọn sống trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc dù là lớn hay nhỏ. Đó mới là điều khiến cuộc sống của ta trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa. Phần lớn thời gian chúng ta chỉ TRẢI QUA, mà không thực sự TẬN HƯỞNG. Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản, có thể là việc cảm nhận được mọi thứ xung quanh với sự bình tâm, thưởng thức một món ăn ngon, cảm nhận được dòng nước mát, nghe tiếng chim hót buổi sáng, được hít thở không khí trong lành, cảm nhận được vẻ đẹp của một bông hoa nở cũng như bông hoa tàn (Nở không phải bắt đầu và tàn cũng không phải kết thúc). Thậm chí, sau khi trải qua nỗi khổ, chúng ta cũng sẽ dễ cảm nhận hạnh phúc hơn. Một người bị say xe đã đến được nơi cần đến, một chiếc bụng đói được ăn no, một giấc ngủ ngon không lo lắng, một cảm giác thả lỏng sau một quá trình cố gắng,…
    Khi Joe Gardner đã hoàn thành đêm diễn Jazz trong mơ của mình cùng thần tượng, ông lại không cảm thấy giây phút này thỏa mãn, hạnh phúc như mình tưởng. Ông tự hỏi: “Giờ thì sao?”. Thần tượng của Joe kể cho ông nghe câu chuyện về một chú cá nhỏ đi tìm đại dương. Con cá nhỏ bơi đến một con cá già hơn và nói rằng: “Tôi đang cố tìm đường đến đại dương”.
    Con cá già nói: “Đại dương à? Ở đây chính là đại dương”.
    Con cá nhỏ nói: “Ở đây ư? Đây là nước. Điều tôi muốn là đại dương.”
    Con cá nhỏ mơ về một “đại dương” hùng vĩ, một nơi mà nó cho là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng hình như, nó không hiểu rằng, bản chất đằng sau nơi mà nó gọi là “đại dương” ấy, hoá ra rồi cũng chỉ là những dòng nước. Đại dương dù có rộng lớn đến đâu thì bản chất của nó cũng chỉ đơn thuần là nước. Nếu ta chưa cảm nhận được vẻ đẹp của nước, vậy làm sao ta cảm nhận được cái đẹp thật sự của đại dương? Cũng như đại dương được hình thành từ những hạt nước nhỏ bé, hạnh phúc cũng đến ngay từ những điều thật bình dị.
    Gần đây, tôi suy nghĩ nhiều về một lời dậy của Thầy: “Giai đoạn này cần sống chậm lại và vứt bỏ nhiều hơn”. Có lẽ giai đoạn này đã, đang và sẽ diễn ra những thay đổi đáng kể cả ở trần tục lẫn tâm linh, vì thế cần phải sống chậm lại để lắng nghe, cảm nhận, để giúp chúng ta có thể tự cân bằng. Sống chậm lại cũng là một cách để tận hưởng trọn vẹn, trân trọng và biết ơn những niềm hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình, những điều đã bị che khuất bởi nhiều nỗi lo toan trong cuộc sống. Vứt bỏ nhiều hơn là dũng cảm bỏ đi những thứ dư thừa (vật chất, cảm xúc, mối quan hệ, …), những thứ đang làm ô nhiễm không gian sống và tâm trí của mình. Cuộc sống của chúng ta sẽ tập trung hơn vào những điều cần thiết, có giá trị và khiến chúng ta hạnh phúc.
    Đoạn cuối của bộ phim, khi Joe chuẩn bị bước qua cánh cửa trở về thế giới thực, Joe được hỏi: “Ông sẽ sống thế nào?”
    Joe nói: “Tôi không chắc. Nhưng tôi biết, tôi sẽ tận hưởng từng phút giây của cuộc sống.”

  2. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    bần tăng (30-06-2022),Dungnph (01-07-2022),Hoasentrang (30-06-2022),hoatran (30-06-2022),huongtamlinh (30-06-2022),lê chí công (30-06-2022),Minh Toàn (02-07-2022),nganuoc (05-07-2022),NguyetQuangTu (30-06-2022),Vidieu (01-07-2022),youme (01-07-2022),ĐINHQUANG HIỆP (01-07-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •