Kết quả 21 đến 24 của 24
Chủ đề: Mong mọi người giải đáp dùm!
-
08-08-2011, 18:54 #21
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 20
- Cảm ơn!
- 150
- Thanked 205 Times in 20 Posts
Kết thúc!
Con kính chào Thầy!
Em xin chào anh chị!
Vậy là đã qua 1 tháng con đã được Thầy trực tiếp chữa trị, con xin cảm ơn Thầy! Qua mỗi lần được Thầy hiệu chỉnh từ xa là mỗi lần con cảm thấy tốt hơn, cơ thể dần cân bằng hơn. Nhất là sau khi được Thầy trực tiếp hiệu chỉnh ở nhà anh tamanh. Dù con không thể cảm nhận hết được sự huyền diệu, nhưng chỉ bằng cảm nhận "trần tục" thì con cũng có thể khẳng định rằng mình đang tốt dần lên..rất nhiều, rất nhiều. Con xin liệt kê vài thay đổi đáng chú ý như:
+ Tinh thần nhẹ nhàng, thoải mái, không cảm thấy bí bức, chán nản, khó chịu như trước nữa, theo con đây là dấy hiệu đáng mừng nhất. Vì nó ảnh hưởng đến tất cả các mặt của cuộc sống.
+ Thân nhiệt không những điều hòa hơn, mà còn mát hơn trước rất nhiều.
+ Không còn cảm thấy kích ứng, tê nhức ở các đại huyệt như ấn đường, bách hội...
+ Sức khỏe được cải thiện nhiều, không càm thấy mệt mỏi, uể oải, mất sức nữa.
+ Ngủ ngon và sâu hơn, trong suốt 2 năm nay, chỉ từ khi được Thầy chữa trị con mới có những "giấc ngủ bình thường"
......
Nói chung, tất cả những điều này giúp con có hoàn toàn khẳng định rằng con đang bình phục, tin rằng trong 1 ngày không xa nữa con sẽ có thể "là chính mình".
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy vì tất cả, con mong rằng ngày càng có nhiều người có may mắn được Thầy cứu giúp, "khai tâm, mở huệ"...
Em cũng xin cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua, đặc biệt là chị VũHien, anh hocdao, chị TrangNTN, anh nhuhainguyen, anh tamanh... em xin chúc anh chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, và tiến bộ hơn nữa trên con đường tu tập để có thể phò giúp Thầy cứu nhân, độ thế!...Muốn là chính mình....
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vary
boystyle83 (09-08-2011),Dieu Minh (09-08-2011),HoaXuan (08-08-2011),manhcao277 (28-04-2016),nhuhainguyen (08-08-2011),PhuongNguyen (06-07-2012),Phương Nam (06-07-2012),thanhphong (11-07-2014),tindohuongthien (09-08-2011),TruongKhoat (09-08-2011),ĐINHQUANG HIỆP (09-08-2011)
-
09-08-2011, 00:17 #22Vũ Hiên Guest
Gửi Vary!
Chị chúc mừng em Vary àh, niềm vui này không chỉ của riêng em!
Chị và các anh, chị em đã lo lắng nhiều khi hồi đầu em cứ lần lữa việc nhờ Thầy giúp đỡ, hiệu chỉnh.
Từng ngày theo dõi sự tiến bộ của em, tới hôm nay thì có thể thở phào rồi.
Hãy luôn chăm chỉ luyện tập, chia sẻ em nhé.
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
Dieu Minh (09-08-2011),hocdao (09-08-2011),PhuongNguyen (06-07-2012),Phương Nam (06-07-2012),tindohuongthien (09-08-2011),TruongKhoat (09-08-2011),vary (09-08-2011),ĐINHQUANG HIỆP (09-08-2011)
-
09-08-2011, 22:09 #23
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 5
- Thanked 6 Times in 2 Posts
Vào đọc Topic này thực sự mình thấy...xúc động và có gì đó rất gần gũi dù mới chỉ là thành viên của diễn đàn từ hôm qua. Chúc mừng chủ Topic đã được khỏe mạnh, lạc quan trở lại. Cảm ơn thầy đã quan tâm giúp đỡ em chủ Topic.
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới cun_con
nhuhainguyen (09-08-2011),Phương Nam (06-07-2012),vary (09-08-2011)
-
06-07-2012, 16:26 #24
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 20
- Cảm ơn!
- 150
- Thanked 205 Times in 20 Posts
1 năm sau....
Con kính chào Thầy!
Em chào anh chị!
Thưa thầy! Mới đó mà đã hơn 1 năm kể từ ngày con biết đến KCTL, biết đến Thầy, cũng như các bài tập của Thầy. Con cũng đã rất may mắn khi có duyên được Thầy trực tiếp chữa trị và được gặp mặt Thầy, dù Thầy với con chỉ có duyên gặp mặt 1 ngày; nhưng từ đáy lòng con, Thầy luôn là người Thầy mà con hết lòng biết ơn và kính trọng.
Vâng, đã khá lâu con không tham gia diễn đàn KCTL, và nếu có gì không phải, con mong Thầy tha thứ. Hôm nay, quay lại KCTL, con xin viết tiếp topic của hơn 1 năm trước, và điều duy nhất con muốn bày tỏ là lòng biết ơn sâu sắc của con với Thầy cùng các anh chị trong gia đình KCTL.
Ngày đó tình cờ biết đến KCTL, cũng là ngày cuộc đời con thay đổi, cũng nhờ có KCTL mà con có hiểu biết đúng đắn về khoa học tâm linh, và cũng nhờ có KCTL mà con thoát khỏi kiếp nạn lớn....
Ngày hôm nay, con đã thật sự bình phục, con có thể tiếp tục bước đi trên con đường đời còn rất dài phía trước, có động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, có sức khỏe để làm việc, học tập... Thì tất cả những điểu đó là nhờ có Thầy, chị Vũ Hiên, anh Sơn, chị Trang, anh Tâm Anh cùng rất nhiều anh chị khác trong KCTL đã hết lòng giúp đỡ con....
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy cùng các anh chị trong đại gia đình KCTL.
Con xin chúc Thầy cùng anh chị thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Con xin chào Thầy cùng anh chị!
Vary...Muốn là chính mình....
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vary
hiepqf3 (07-07-2012),HoaXuan (06-07-2012),Hua Toan (06-07-2012),khicongtl (07-07-2012),kiencuong304 (08-07-2012),manhcao277 (28-04-2016),PhuongNguyen (06-07-2012),Phương Nam (06-07-2012),tamanh (06-07-2012),thanhphong (11-07-2014),tranhung266 (06-07-2012),xuangiang14 (09-07-2012),ĐINHQUANG HIỆP (07-07-2012)