Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Mong mọi người giải đáp dùm!
Threaded View
-
17-06-2011, 16:51 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 20
- Cảm ơn!
- 150
- Thanked 205 Times in 20 Posts
Đầu tiên xin cảm ơn tất cả những trả lời của mọi người, mấy hôm nay mình hơi bận nên không biết topic đã được move qua đây, mong mọi người thông cảm. Mình đã đọc những điều mà mọi người phân tich, chia sẻ. Hầu như tất cả mọi người đều nói đến việc “nhờ thầy giải đáp giùm” một điều mình cần phải nói là mình không có thầy, nếu không thì mình đã không làm phiền đến mọi người nhiều như vậy! Mình biết đến NLSH cách đây chừng 7 năm, nhưng thật sự tập luyện thì chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây thôi, số là lúc đó mình có duyên gặp được 1 người và người đó đã “truyện lại” NL cho mình, sau đó không lâu thì mình và người đó đã không còn qua lại, và hiện giờ người đó ở đâu mình cũng không rõ (chắc do hết duyên!). Nên có thể nói là 2 năm nay mình tập 1 mình, và tham khảo 2 bộ sách của thầy Nguyễn Đình Phư (trước đây mình biết đến NLSH cũng từ 2 bộ này).
Mình đã đọc rất kỹ những điều mọi người phân tích, chia sẻ, mình rất biết ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết của mình. Qua đó mình xin đúc kết lại như sau:
Đầu tiên là vấn đề sức khỏe của mình, thì lý do đầu tiên mình nghĩ đến như bạn trannam792003 nói “có kẻ xấu tu luyện cao cấp đang bí mật hút năng lượng của bạn. Đầu tiên, chúng dùng một loại năng lượng xấu xâm nhập vào cơ thể bạn, phá hỏng hệ thống “cửa” và hệ thống bảo vệ sau đó chúng bí mật hút năng lượng của bạn. Khi bạn cạn kiệt năng lượng, chúng để cho bạn nghỉ nghơi một thời gian để bình phục, chúng lại tiếp tục hút năng lượng” vì trong thời gian đầu mình tiến bộ rất nhanh, có thể do “họ” đầu tư rồi bây giờ đến giai đoạn để họ “khai thác” lại, nhưng nếu có điều này xảy ra thì mình có thể phải cảm nhận được, ngoài ra mình vẫn có thể ngưng lại (cần chi phối suy nghĩ để phong tỏa LX). Ngoài ra, một người phật tử cũng nói là không phải!! nên nên mình sẽ chú ý theo dõi nhiều hơn.
Theo người phật tử này nói là mình do bị nhiễm hàn khí (cụ thể hàn khí của người chết, do đó mình bị mệt mỏi khi quanh chỗ mình ở có người chết là do nhiễm hàn khí của họ), và rất nhiều người cũng nói giống vậy (do tà khí, NL xấu..) lý do thì the mình có thể do những làn trước mình để cho các NL lạ ( có tính âm, hàn) đi vào cơ thể, vì lý do nào đó đã để lại những “lỗ hồng” hay “dấu vết” nên hàn khí qua đó dễ xâm nhập vào cơ thể, chúng làm mất cân bằng, rối loạn NL nên hầu hết LX đều ngừng hoạt động hoặc mình không kiểm soát được. Do không có biện pháp hiệu quả nên cơ thể đã tự bảo vệ vô thức bằng cách “đóng băng” tức là ngủ nhiều đến mức có thể, hoặc do cơ thể quá mệt mỏi (như bạn trannam792003 nói). Khi cơ thể đã phần nào lấy được thăng bằng thì hàn khí (NL xấu) sẽ bị xả ra ồ ạt, kèm theo cả NL của mình, nên cơ thể đã thiếu NL, giờ lại càng thiếu hụt hơn nữa nên mình cảm thấy bị kiệt sức hoàn toàn.
Biện pháp giải quyết thì như bạn nhuhainguyen: “ Thực ra, nếu bạn Vary đọc các bài viết về những hoạt động thực tiễn trên diễn đàn KCTL thì sẽ thấy những học trò của môn KCTL đều có một hệ thống cảnh báo và bảo vệ cơ thể khỏi khí xấu. Mỗi khi đến một khu vực hay vùng đất có những luồng khí xấu, khí lạ, chúng tôi đều có những cảm nhận rất rõ rệt và cơ thể tự động được cảnh báo về những luồng khí xấu, khí lạ này.” Mình không hình dung hết được “hệ thống” mà bạn đề cập, mấy hôm nay gần chỗ minh cũng có người chết, mình cũng thử “phòng vệ” và ít nhiều có kết quả, nhưng không rõ là do trùng hợp hay thật sự có kết quả không ?! Mình mong bạn có thể nói rõ hơn về “hệ thống” này được không, vì thời gian này mình không thể tìm đọc hết những bài viết trên diễn đàn được, mình xin cảm ơn bạn nhiều.
Hay như hocdao: “Luân xa thu năng lượng vào cơ thể. Đồng thời, luân xa cũng có tác dụng thoát nhiệt từ cơ thể ra ngoài. Góp phần điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Nếu hệ thống luân xa bị khép nhiều, nhiệt không thoát ra ngoài sẽ gây nên tình trạng loạn nhiệt. Nếu luân xa tán rộng, gây thoát nhiệt, mất năng lượng sẽ gây nên tình trạng mệt mỏi, mất sức. Đồng thời, nếu luân xa tán rộng cũng dễ bị ngoại tà (những khí xấu từ bên ngoài) xâm nhập vào cơ thể, nên dễ bị cảm, bị bệnh,…”
Phân tích của 2 bạn rất chính xác với thực trạng của mình. Đúng là LX của mình khai mở quá nhanh, chỉ chưa đầy 1 năm cho tất cả các LX (gồm cả hỏa xà LX1) và những kinh mach quan trọng khác, nên bản thân mình không thích nghi kịp. NL có thể được thu vào ngay khi mình không cần thiền tịnh hay xả ra vô thức, nếu mình muốn can thiệp thì cần phải chi phối suy nghĩ (nhưng lúc học hay làm việc thì đâu điều khiển đc!!!) mình sẽ cố gắng kiểm soát lại chính mình, cảm ơn bạn nhiều.
Hiện tại thì chỉ có thể áp dụng cách này để chữa lửa thôi! Chỉ khác là mọi thứ sẽ phải do tự mình làm. Nếu có gì phát sinh, mình mong mọi người tiếp tục giúp đỡ mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến mọi người!
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vary
PhongThuyGia (21-06-2011),thanhphong (11-07-2014)