Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Mong mọi người giải đáp dùm!
Hybrid View
-
14-06-2011, 10:43 #1
Gửi VA RY
Mình đã đọc bài viết của bạn nhiều lần và xin chia sẻ sự thông cảm với những gì bạn đang gặp phải trong quá trình tập luyện, nhất là đang trong giai đoạn nước rút làm luận văn tốt nghiệp đại học này.
Theo như mình hiểu thì bạn đã tập NLSH được cũng khoảng vài năm rồi nhỉ. Đó cũng là một thời gian tương đối lâu đấy. Thông thường với một khoảng thời gian như vậy, theo mình nếu tập luyện chăm chỉ, đúng cách, có được thầy tốt hướng dẫn thì bất cứ một môn tập luyện nào theo hình thức thiền cũng sẽ đem lại cho người tập những kết quả rất khả quan.
Về môn NLSH hoặc các môn tập luyện khác thì mình không có ý kiến gì nhiều. Tuy nhiên, trong phạm vi những băn khoăn vướng mắc của bạn, mình xin chia sẻ bằng các kiến thức và kinh nghiệm trên diễn đàn Khí Công Tâm Linh (KCTL).
Bạn đã cảm nhận được các luồng khí, luồng năng lượng lạ tấn công xâm nhập vào cơ thể. Có lúc thì bạn cố gắng phong tỏa các luân xa không cho chúng xâm nhập, nhưng có lúc thì bạn lại “tò mò” để chúng xâm nhập vào người. Như vậy, theo những gì bạn chia sẻ thì " NÓ " ở đây có phải là các luồng năng lượng xấu nhưng do chủ quan và “tò mò” mà bạn đã cho chúng đi vào cơ thể mình. Theo mình đây là một việc làm hết sức nguy hiểm, tập luyện những môn " Năng lượng " cần phải có thái độ rất nghiêm túc, đừng bao giừ đùa cợt. Mỗi người chúng ta khi tập luyện một môn nào cũng đều tạo cho mình một trường năng lượng xung quanh cơ thể càng ngày càng ổn định hơn và từng bước nâng cấp dần lên. Chính sự ổn định năng lượng này làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, trí tuệ minh mẫn, sáng suốt trong hoạt động hàng ngày. Đó cũng chính là mục đích ban đầu khi chúng ta bước vào luyện tập một môn nào đó. Bởi vậy, khi sự ổn định này mất đi do tác động và xâm nhập bất ngờ của những luồng năng lượng xấu thì cơ thể cũng bị xáo trộn năng lượng rất mạnh. Việc bạn bị mệt mỏi, mất sức, ngủ li bì, mắt lờ đờ v.v. chính là ảnh hưởng của việc xáo trộn năng lượng khi “cố tình” để các luồng năng lượng xấu xâm nhập vào người. Thông thường thì đối với mỗi một bộ môn luyện tập, người học đi học cần phải tìm được đúng người thầy xứng đáng để mà học, rồi còn phải thường xuyên trao đổi với thầy của mình để xác định rằng mình đang đi theo đúng hướng luyện tập. Người thầy tốt phải là người có khả năng hướng dẫn, chỉnh sửa cho học viên khi họ gặp phải những vấn đề bất thường, ngay từ lúc ban đầu mới phát sinh. Bởi vì nếu để chậm quá thì hậu quả sẽ rất khó khắc phục hoặc nếu khắc phục được thì phải mất rất nhiều thời gian, và tiến trình tu luyện sẽ bị chậm hẳn lại.
Vậy đối với những trường hợp như của bạn thì KCTL sẽ giải quyết thế nào?
KCTL cũng đã từng chữa cho nhiều người bị nhiễu loạn khí, mà hầu hết những người này đều đã từng học một hoặc một số môn nào đó trước khi tìm về đây. Khi họ tìm đến KCTL là lúc cơ thể đã rất mệt mỏi, tinh thần bị suy nhược nghiêm trọng, nhiều người còn có những ảo giác quái dị hoặc rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi. Đối với từng trường hợp, KCTL đều phải tìm tận gốc nguyên nhân của bệnh để đưa ra cách thức điều trị thích hợp. Còn nguyên nhân thì cũng có rất nhiều: Do hệ thống luân xa bị mất cân bằng, hệ thống kinh mạch bị tổn thương, bị tự kỷ ám thị, bị vong nhập, bị yểm bùa v.v. Tuy nhiên để xác định được chính xác nguyên nhân thì cần phải có sự gặp gỡ trực tiếp và xem xét cụ thể.
Thực ra, nếu bạn Vary đọc các bài viết về những hoạt động thực tiễn trên diễn đàn KCTL thì sẽ thấy những học trò của môn KCTL đều có một hệ thống cảnh báo và bảo vệ cơ thể khỏi khí xấu. Mỗi khi đến một khu vực hay vùng đất có những luồng khí xấu, khí lạ, chúng tôi đều có những cảm nhận rất rõ rệt và cơ thể tự động được cảnh báo về những luồng khí xấu, khí lạ này. Chúng tôi cũng không bao giờ phải tò mò xem “vong nhập” cảm giác như thế nào bởi vì chúng tôi đã được Thầy giảng cho kiến thức và cách nhận rõ được bản chất của vong, nguồn gốc của các luồng khí xấu, khí lạ. Đối với chúng tôi, nguồn gốc của mọi vấn đề tâm linh đều phải được tìm hiểu một cách chính xác nhất bằng những kiểm chứng thực tế. Ví dụ như chúng tôi vẫn để cho “họ” xâm nhập vào cơ thể mình đấy chứ, nhưng chúng tôi cũng biết được chính xác "họ" là ai, mục đích xâm nhập cơ thể chúng tôi để làm gì, và họ sẽ xâm nhập bao nhiêu lâu. Tuy nhiên, khái niệm “họ” ở đây được chúng tôi ám chỉ đó là những đối tượng thuộc không gian vô hình nhưng đều là những đối tượng có cấp độ năng lượng cao hơn, sạch hơn chúng tôi rất ... nhiều lần. "Họ" vào để giúp đỡ chúng tôi, để chữa bệnh cho chúng tôi khi cần và xong nhiệm vụ thì họ tự đi ra. Khi " Họ " vào thì cơ thể lại thấy dễ chịu chứ không khó chịu bạn ạ. Còn những đối tượng có mức năng lượng thấp hơn ( người khác hay gọi là vong hay ma ) thì khó có thể xâm nhập vào chúng tôi được. Xin lỗi bạn, tôi lại hơi lan man quá mất rồi.
Quay trở lại vấn đề của bạn, tôi nghĩ trước hết bạn nên nhờ người thầy của bạn xem xét, hiệu chỉnh lại cho bạn. Đưa bạn trở về trạng thái cân bằng và ổn định năng lượng. Bởi vì không ai khác chính người thầy của bạn sẽ hiểu bạn rõ nhất, hiểu rõ bạn có những gì, không có những gì, và cần phải làm gì.
Chúc bạn nhanh chóng khỏe mạnh và có một luận văn tốt nghiệp loại giỏi.
Hẹn gặp lạ bạni!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
boystyle83 (14-06-2011),HoaXuan (14-06-2011),huongtamlinh (14-06-2011),HuyenAnh (15-06-2011),nguoimuonhochoi (06-07-2012),Phương Nam (14-06-2011),thanhphong (11-07-2014),Thuanhoang (06-07-2012),vary (17-06-2011),ĐINHQUANG HIỆP (14-06-2011)