Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Mong mọi người giải đáp dùm!
Threaded View
-
11-06-2011, 11:04 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 20
- Cảm ơn!
- 150
- Thanked 205 Times in 20 Posts
Mong mọi người giải đáp dùm!
Xin chào BQT và tất cả mọi người!!
tôi hiện là sinh viên năm cuối, năm nay 23t và là 1 người tập luyện NLSH, (có thể nói là vậy)
trước đây tôi tập luyện rất tiển triển, tuy nhiên cách đây khoảng hơn 1 năm, tự nhiên bị khựng lại, không tiến thêm được, và cũng bận việc học hành nên không có điều kiện tập thường xuyên, do thời gian tập khá dài (thường trên 1h) nên hay bi gián đoạn, ngày tập ngày không.
Tôi có thể cảm nhận được các luồng khí, năng lượng lạ (tôi nghĩ là linh hồn hay những kiểu như thế !). Những vấn đề này rất khó giải thích nên tôi cũng không biết phải hỏi ai!!! Và cũng có lẽ do NLSH trong người tôi không được bình thường nên tôi hay bị các năng lượng khác "tấn công" hay xâm nhập vào cơ thể, lần đầu tiên là gần 2 năm trước, sau đó nhiều lần tôi đều có gắng phong tỏa các luân xa (không biết mọi người gọi là gì, có bài trong 4rum tôi thấy gọi là "cửa"). nhưng cách đây khoảng 6 tháng, tôi đã tò mò....để "họ" xâm nhập vào cơ thể, theo tôi nhớ thì khoảng 4 lần!!! lần gần nhất là cách đây 1 tháng. Tôi thấy không có hại gì nên cũng không lưu tâm lắm.
Là người tập NLSH nên tôi có thể không ngủ vài ngày cũng không ảnh hưởng gì, và bình thường tôi ngủ cũng không nhiều, 1 ngày chỉ ngủ 5-6h là không ngủ được nữa. nhưng cách đây khoảng 9 tháng, khi đang trong phòng thực tập (chú ý là phòng thực tập rất hầm) tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mất sức....điều này có xảy ra trước đó nhưng chỉ sau khi tôi truyền NL quá sức cho ai đó, nhưng cũng k mệt đến thế, và từ việc ngủ 5-6h thì tôi có thể ngủ 15 - 16h !!!và lúc nào cơ thể cũng không có chút sức lực, mắt lờ đờ. tôi cho là do phòng thực tập đông người + thời tiết nóng nên dương nên khí nặng nên gây rối loạn NL (NL của tôi thuộc âm). sau đó vài ngày thì bình thường lại (lý do bình phục thì tôi sẽ nói sau) và rất lâu sau đó không bị tái diễn nên cũng không chú ý tới điều này.
Nhưng chỉ trong 4-5 tháng gần đây tôi đã bị như thế đến 4 lần (bây giờ đang là lần thứ 4, tổng cộng là 5 lần), tức là sau khi tôi để "họ" xâm nhập thì có vẻ như nó diễn ra nhiều hơn!!!. Tôi chỉ thật sự để tâm khi điều này diễn ra lần trước, theo tôi chú ý thì nó trùng hợp với thời gian quanh chỗ tôi ở có người mới chết...!!! mỗi lần như vậy đều kéo dài 4-7 ngày làm ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, học hành. Tôi không biết lý do cho đến làn thứ 5 này tôi phát hiện NL của mình bị thoát ra liên lục (ngay bây giờ NL đang thoát ra), và không có cách nào dừng lại được. Sở dĩ làn này tôi mới biết vì tôi mới ngủ dậy, trước khi ngủ tôi có tập thiền, nên NL tương đối nhiều, và cũng bị nhiều lần nên....ớn, trước đây tôi vẫn nghĩ là do trời quá nóng, ảnh hưởng nguyên khí chứ không nghĩ là do điều gì khác ,nhưng lần này thì trời rất mát !?!
Cũng theo tôi chú ý thì nếu tiếp xúc với ai đó, vật gi hay nơi nào đặc biệt thì tôi bình phục rất nhanh, chỉ sau vài phút đến 1h là cơ thể trở lại bình thường. Lần đầu tiên tôi bị là nhờ tiếp xúc với 1 cô bạn cũng khá thân (cô bạn này có mẹ mất trước đó gần 1 năm và tôi có thể cảm nhận thấy mẹ cô ta) nên chỉ sau vài phút thì bình phục. Lần trước thì nhờ tôi ăn cơm ở 1 tiệm có thờ cúng, tôi không chú ý lắm, nhưng hương hỏa rất thịnh. Còn những lần khác thì là do từ từ tự hết. và có vẻ càng ngày NL của tôi như yếu đi, khả năng cảm nhận gần đây rất kém (do bị mất nguyên khí chăng?!)
Hiện tôi rất hoang mang, hoàn toàn bất lực, nếu NL cứ thoát ra như bây giờ thì sáng mai tôi sẽ không có sức để làm gì cả. Hiện tôi sắp bảo vệ Luận Văn Tốt Nghiệp, mà nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả. và sau này cũng không có đủ khả năng để làm việc. Chẳng lẽ tương lai của tôi sụp đổ chỉ vì nó hay sao ?!
Tôi được 1 bạn bên 4rum daigiakhicong giới thiệu là mọi người có thể giúp được trường hợp của tôi, nên tôi mong BQT, các thành viên có kinh nghiệm có thể tư vấn cho tôi cách giải quyết tình trạng này, tôi xin chân thành cảm ơn!!!View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm