Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tết thiếu nhi KCTL năm 2022
-
02-06-2022, 18:11 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Tết thiếu nhi KCTL năm 2022
Con kính chào Thầy Huệ Tâm!
Con kính chào các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị trong gia đình KCTL!
Con là con gái của bố Lobby Vietnam và mẹ Vidieu. Con sinh ngày 9/4/2022. Con được Thầy Huệ Tâm đặt tên là TRẦN DIỆU NGỌC.
Từ khi mẹ Vidieu biết được sự hiện diện của con là lúc con được 5 ngày trong bụng mẹ. Từ lúc ấy tới giờ, nhờ ơn đức của Thầy Huệ Tâm đã bao lần con được Thầy và các bậc bề trên giúp đỡ nên mới có con ngày hôm nay. Vì mẹ con có tiền sử “thai lưu” nên khi biết có con mẹ con đã nhờ Thầy giúp đỡ để con được khỏe mạnh chào đời. Hai tuần sau, bác sỹ thông báo tim thai hơi thấp có nhiều nguy cơ không tốt, Thầy đã hỗ trợ và tới lần khám tiếp theo nhịp tim của con đã về trạng thái bình thường trước sự ngỡ ngàng của bác sỹ phụ sản C. Lần thứ 3 Thầy giúp đó là vào tuần 22 khi mẹ con biết mình bị tiểu đường thai kỳ, mẹ đã báo cáo Thầy và nhờ Thầy giúp đỡ. Các bác sỹ phụ sản C hướng dẫn mẹ điều trị theo chế độ ăn của người tiểu đường, nếu lần khám tiếp theo các chỉ số đường huyết không về trạng thái bình thường thì sẽ phải điều trị tại bệnh viện nội tiết. Lần khám tiếp theo, các chỉ số đường huyết đã về ngưỡng an toàn, các bác sỹ thì nghĩ là do mẹ ăn uống kiêng tốt (thật ra mẹ con bị nghén rất thèm đường nên thi thoảng không chịu được vẫn ăn một chút), chỉ mẹ là biết Thầy đã chữa cho mẹ trong suốt quá trình nên mới được như thế. Lần thứ 4, đó là khi mẹ con bị thiếu chất trầm trọng đặc biệt là sắt và canxi, bác sỹ đã thay thuốc nhiều lần nhưng vẫn thiếu. Vào dịp trước Tết khi về thăm Thầy ở NNLĐ Thầy đã thêm các vi chất cần thiết để mẹ con mang thai khỏe mạnh, còn con thì khỏe mạnh. Rồi nhiều lần sau nữa, mẹ con biết Thầy vẫn âm thầm hỗ trợ mẹ con sinh con khỏe mạnh cho tới ngày con chào đời. Những ngày sau khi sinh con, mẹ con bị khó ngủ triền miên và nhiều yếu tố tác động. Nhờ có Thầy, có chị HV, có các bậc bề trên giúp đỡ mẹ con lại ăn ngon, ngủ ngon, sữa tràn trề để nuôi con.
Tết thiếu nhi năm nay, mặc dù cả hai mẹ con con đều rất muốn tới tham dự để gặp Thầy, gặp gia đình KCTL nhưng con còn quá nhỏ. Hai mẹ con chỉ biết trong thời gian diễn ra chương trình Tết thiếu nhi do gia đình KCTL tổ chức, hai mẹ con tâm niệm xin xuất vía về tham dự cùng Thầy, cùng gia đình KCTL.
Cả ba anh em con đều đã nhận được quà của Thầy rồi ạ. Hai anh của con rất thích quà mà Thầy tặng, sau khi về tới nhà cả hai anh còn đều bóc quà ngay và chơi cho tới khi đi ngủ. Ban tổ chức thật là tâm lý vì đã hiểu được hai anh của con thích chơi đồ chơi ô tô và robot. Còn con thì có được nhiều món đồ dùng cần thiết ạ.
Gia đình con xin cảm ơn Thầy vì tất cả.
Cảm ơn bác HV, cảm ơn ban tổ chức đã rất nhiệt thành và thật tâm lý tổ chức một tết Thiếu nhi vô cùng ý nghĩa và rất vui cho chúng con ạ.
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (14-06-2022),Cong Xuan (19-06-2022),dangthanhha (07-06-2022),Diệu Hồng (17-06-2022),Dungnph (06-06-2022),haixuyentb (07-06-2022),HoangSyHiep (06-06-2022),hoanlinh (06-06-2022),Hoasentrang (14-06-2022),hoatuyet (12-06-2022),hocdao (07-06-2022),huongtamlinh (14-06-2022),lê chí công (15-06-2022),Lê Minh (08-06-2022),Lobbyvietnam (06-06-2022),longtadinh (19-06-2022),manhcao277 (06-06-2022),Mùa Xuân Đến (06-06-2022),Merci (13-06-2022),nangbanmai (13-06-2022),nganuoc (06-06-2022),Nguyễn Quyên (07-06-2022),NhuMai (05-06-2022),PhongThuyGia (09-06-2022),phuongngoc (05-06-2022),Phương Nam (06-06-2022),tamminh (06-06-2022),Thanh Quang (06-06-2022),THANHTINH (08-06-2022),thanhvinh (16-06-2022),theoThầy (03-07-2022),thiện tai (06-06-2022),tiendung23680 (09-06-2022),Tieutrucxinh (06-06-2022),trangpham (07-06-2022),Trần Kim Cương (06-06-2022),tuluyenthantam (16-06-2022),TuMinh (13-06-2022),youme (05-06-2022)
-
13-06-2022, 20:27 #2
Xin chào tất cả các bạn! Xin chào các bố, mẹ đang đi trên hành trình đem lại những điều tốt đẹp nhất cho những đứa con thiên thần của mình.
Tết thiếu nhi 1/6 năm nay vừa qua, cũng là dịp thành viên nhỏ trong gia đình chúng tôi nhận được món quà do Thầy Huệ Tâm tặng. Đó không chỉ là niềm vui với con trẻ mà còn là niềm vinh hạnh của cả gia đình chúng tôi.
Đã từ nhiều năm về trước, vào những dịp lễ dành cho các bạn nhỏ, thì những bạn nhỏ luôn nhận được sự quan tâm, tình yêu thương đặc biệt từ Thầy Huệ Tâm: Như những dịp như tết thiếu nhi 1/6, dịp rằm Trung Thu, đầu năm học mới, dịp lễ Noel... Vào những ngày đó Thầy luôn chỉ đạo, để tổ chức các sự kiện để cho các học trò nhỏ được gặp gỡ nhau, được vui chơi cùng nhau, được nhận những món quà từ Thầy… để những thành viên trong gia đình KCTL gần lại thêm gần nhau hơn. Thầy đã, đang và sẽ ươm mầm những thế hệ môn sinh và học trò kế tiếp nhau. Để lớp lớp những thế hệ học trò sẽ tiếp nối nhau làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của bộ môn Khí Công Tâm Linh tới xã hội, tới thế giới trần tục.
Với cá nhân chúng tôi có vai trò, trách nhiệm của những người bố người mẹ nhưng cũng là những học trò của Thầy Huệ Tâm, chúng tôi luôn cố gắng dạy dỗ đứa con của mình một cách hợp lý nhất, hoàn thiện nhất, theo đúng những tinh thần mà chúng tôi học được từ Thầy.
Trước hết tiên là chúng tôi cố gằng truyền tải cho người học trò nhỏ nhất nhà rằng phải luôn rèn luyện trở thành một người tốt, một người tốt thật sự.
Hai là nhẹ nhàng truyền tải ý niệm rằng: ngoài cuộc sống trần tục này còn có thế giới tâm linh cùng tồn tại, và thế giới trần tục này chỉ là một phần nhỏ song hành cùng thế giới tâm linh rộng lớn; để cho người học trò nhỏ biết rằng con người muốn hoàn thiện thật sự thì cần hoàn thiện cả ở cuộc đời trần tục và cả thế giới tâm linh.
Ba là cần mang được giá trị của bản thân mình học, rèn luyện được để phục vụ và giúp đỡ những người khác, làm cho xã hội ngày càng tiến bộ, phát triển hơn.
Hy vọng rằng, con sẽ tiếp thu, và chuyển hóa tốt được những điều bố mẹ, và các thầy cô cả ở thế giới trần tục và thế giới tâm linh truyền dạy.
Qua bài viết này chúng con xin cảm ơn Thầy, không riêng là ý nghĩa của món quà Thầy tặng trong dịp lễ này, mà hơn nhất là những giá trị tốt đẹp mà Thầy truyền dạy cho chúng con, và cho cả thế hệ con của chúng con nữa.
Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 26-05-2023 lúc 08:26.
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
bần tăng (14-06-2022),Cong Xuan (19-06-2022),Diệu Hồng (17-06-2022),Dungnph (15-06-2022),hiepqf3 (16-06-2022),HoangSyHiep (16-06-2022),Hoasentrang (14-06-2022),hoatran (16-06-2022),huongtamlinh (14-06-2022),lê chí công (15-06-2022),longtadinh (19-06-2022),NguyetQuangTu (14-06-2022),phuongngoc (14-06-2022),Phương Nam (16-06-2022),tamminh (15-06-2022),Thanh Quang (17-06-2022),THANHTINH (21-06-2022),thanhvinh (16-06-2022),theoThầy (03-07-2022),thiện tai (17-06-2022),tiendung23680 (19-06-2022),Tieutrucxinh (23-06-2022),trangpham (15-06-2022),Trung Nghĩa (17-06-2022),tuluyenthantam (16-06-2022),TuMinh (15-06-2022),Vidieu (15-06-2022),youme (14-06-2022),ĐINHQUANG HIỆP (15-06-2022)