Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
03-05-2024, 11:41 #3
BỆNH NHÂN LÂU NĂM CỦA THẦY
30-4 năm ngoái, mẹ tôi bị mất năng lượng không ngồi dậy được nên bỏ lỡ 1 năm cơ hội chữa bệnh tại Nguyệt Linh Đường. Năm nay, sức khỏe của bà đã khá hơn nên cả bố và mẹ tôi lại khăn gói về Côn Sơn chữa bệnh. Năm nay, mẹ tôi yếu đi nhiều. So với 2 năm trước thì cơ thể lão hóa hơn, cứ chậm uống thuốc là tay chân lại run bắn lên từng hồi, cơ thể mỏi mệt vì rung giật.
Lần này, trước kỳ chữa bệnh ở Côn Sơn, gia đình đã củng cố sức khỏe cho bà suốt cả tháng nên sức khỏe bà ổn định, lên được xe, xuất phát rồi cả nhà mới thở phào. Chuyến đi chỉ có 2 tiếng, lại đúng kỳ cao điểm nên nắng nóng nhưng rất may, xuống đến nơi bà vẫn ổn định, khỏe mạnh không thấy mệt mỏi gì. Mặc dù Hà Nội nóng là thế, nhưng khi về đến Nguyệt Linh Đường thì khu vườn đã làm dịu nhiệt độ hơn, mát mẻ hơn, dễ chịu hơn.
Lần chữa bệnh năm nay, hệ thống của Thầy cử 120 người hỗ trợ và chữa bệnh gồm Thần y, bác sĩ và thực tập sinh. Ngay trong buổi thiền đầu tiên, mẹ tôi đã được Thầy gọi lên chữa trực tiếp. Do buổi sáng đi vội, mẹ tôi quên thuốc ở nhà nên buổi sáng bị rung hơn bình thường. Thầy lại gọi đầu tiên nên bà càng bị hồi hộp, căng thẳng, tay bà giật liên hồi.
Thầy đặt tay lên lưng mẹ tôi và bắt đầu chữa bệnh, phát hiện dây thần kinh giao cảm bị tổn thương nặng
Thầy hô: Năng lượng đi trực tiếp vào dây thần kinh giao cảm. Đại phẫu hệ thống thần kinh giao cảm, làm cho hệ thống thần kinh giao cảm trầm lắng lại. Sau đó tôi thấy tay bà rung mạnh hơn rồi từ từ giảm dần. Sau đó Thầy nói, các bác sĩ chuẩn bị thuốc cho mẹ. Thấy mẹ tôi căng thẳng, Thầy còn đùa: Bà yên chí, bệnh dù có nặng đến đâu thì cũng sẽ sống cho đến lúc chết… Mọi người cười ồ lên, mẹ tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Sau đó Thầy trò chuyện với mẹ tôi 1 lúc để bà đỡ lo lắng, tôi thấy bà dịu lại, đỡ rung giật hơn. Sau đó Thầy cho bà về nghỉ ngơi, cho thuốc ngấm vì vừa qua 1 cuộc đại phẫu.
Suốt 2 ngày tiếp theo, mỗi khi ngồi thiền chữa bệnh, mẹ tôi vẫn cảm nhận được chữa tiếp phần đầu, phần vai, phần chân. Ngày thứ 2 bà bảo mẹ mệt quá, nhưng đến ngày 3 thì bảo ngủ ngon giấc, người nhẹ nhõm nhiều phần. Buổi cuối cùng ở Côn Sơn, mẹ tôi hỏi Thầy liệu bệnh của bà có chữa được không?
Thầy nói: Thứ nhất bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn được, nhưng mà cũng đã chứng minh là có thể chữa khỏi được, tuy nhiên là không được lâu dài do tuổi cao sức yếu thì khó mà có thể chữa khỏi được hoàn toàn. Lần chữa trước chúng tôi đã can thiệp rồi tuy nhiên người già có đặc điểm là chữa ổn ổn rồi là không tập nữa, bỏ ngắt quãng nên càng ngày càng nặng. Đến hôm nay hệ thần kinh cảm giác của bà đã bị hỏng khá nặng, tuy nhiên sau mấy ngày chữa bệnh này hệ thần kinh đã dịu hơn và chuyển biến tích cực hơn.
Bà có đặc thù tính thể diện khá cao nên trước mặt người khác cảm thấy ngại, tự ti, co cụm lại, tư tưởng này càng khó chữa. Mình có bệnh thì mình nói có bệnh không việc gì phải ngại cả, thậm chí tay run trốn vào một góc để run một mình, tư tưởng tự ti và luôn nghĩ không thể khỏi được thì làm sao mà khỏi được. Bệnh này không có sự cố gắng, kiên trì chữa liên tục thì không chữa được. Lần trước phẫu thuật rất mất công và hiệu quả rất tốt rồi nhưng đỡ đỡ một chút là bỏ không tập nữa, nên bệnh càng ngày càng nặng lên. Bây giờ bà hãy chịu khó luyện tập, kiên trì nhé.
Chúng tôi ngồi nghe mà thấy Thấm từng câu của Thầy. Đúng là mẹ tôi 2 năm vừa rồi rất tự ti và bi quan về bệnh, cũng có thể do bà mệt quá, cũng có thể do chúng tôi chưa đủ thời gian để hỏi han quan tâm đến bà nhiều hơn. Lần này chữa bệnh về, được nghe lời dặn của Thầy chắc bà sẽ thay đổi, lạc quan hơn tập trung và tin tưởng chữa bệnh hơn.
Sau khi đi chữa bệnh về, bố mẹ tôi đều thấy sức khỏe cải thiện tốt, người nhẹ nhõm, giấc ngủ sâu hơn, dài hơn. Đúng là 1 ngày thiền ở Nguyệt Linh Đường bằng cả tháng thiền ở nhà mình. 3 ngày chữa bệnh quý giá đã như liều thuốc bổ giúp cả 2 ông bà vui vẻ, cân bằng trở lại.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Thần y, các bác sĩ, các thực tập sinh, các CBL đã tổ chức những chuyến đi Thiền chữa bệnh vô cùng hiệu quả cho các học trò và bệnh nhân nói chung, và đặc biệt cho bố mẹ con, chúng con nói riêng. Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạLần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 04-05-2024 lúc 08:42.
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (09-05-2024),Dungnph (04-05-2024),haixuyentb (04-05-2024),Hanhthong (06-05-2024),Hoa Ban Trắng (06-05-2024),HoangSyHiep (05-05-2024),hoasen (06-05-2024),hoatuyet (05-05-2024),KhươngDuy (05-05-2024),manhtuongngo (04-05-2024),Minh Toàn (05-05-2024),Nghệ Linh (10-05-2024),Nguyệt Lan (04-05-2024),NguyetQuangTu (04-05-2024),NhuMai (09-05-2024),PhongThuyGia (08-05-2024),phuongngoc (04-05-2024),songhieu (15-04-2025),tamminh (04-05-2024),Thanh Quang (04-05-2024),thiện tai (04-05-2024),Thutrang (14-05-2024),TinhQuang (13-12-2025),tuluyenthantam (08-05-2024),Vidieu (09-05-2024),youme (05-05-2024),ĐINHQUANG HIỆP (04-05-2024)



Trả lời kèm Trích dẫn