Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
28-04-2022, 15:14 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Thầy giúp lập bàn thờ cho các gia đình ở Nga Sơn – Thanh Hóa
(Phần II)
1/Thầy lập bàn thờ cho gia đình Nguyễn Công Anh.
Theo lịch làm việc của đoàn 9h30 ngày 15/4/2022 Thầy sẽ về đến Nga Sơn và làm bàn thờ cho gia đình nhà cậu Trung Nghĩa, đúng như dự đoán Thầy sẽ về sớm hơn nên ngày từ sáng sớm cả gia đình đã chuẩn bị xong mọi thứ, quần áo chỉnh tề để chờ đón Thầy, các gia đình học trò Thanh Hóa và các học trò trong lớp cũng đã về từ trước để chờ đón Thầy cùng gia đình.
Thầy vừa xuống xe đã vui vẻ cười bắt tay chào mọi người, Thầy đứng nhìn ngôi nhà một chút và có lời khen với gia chủ vì sau một thời gian đã có thể xây được một nhà khang trang, cậu Công Anh cũng rất phấn khởi vì sau một thời gian theo Thầy, được các cụ độ trì dậy bảo công việc làm ăn thuận lợi nên cũng có chút tích góp để xây được căn nhà mới.
Trước khi làm bàn thờ Thầy đã đi một vòng xung quanh ngôi nhà, Trung Nghĩa hiểu rằng đây là sự ưu ái của Thầy giành cho gia chủ khi được Thầy quan tâm kiểm tra từng chi tiết của ngôi nhà. Thầy cho học trò trong không gian kiểm tra lại hướng đặt của bàn thờ xem đã hợp lý chưa, sau đó tiến hành kiểm tra khu đất ở. Sau khi mọi thứ đã tốt đẹp Thầy đã cho tiến hành bốc bát nhanh Thần Linh, Gia Tiên, Bà Cô Ông Mãnh để gia đình thờ phụng. Sau khi bốc bát nhang xong thì gia đình có mong muốn được gặp bà Ngoại (bà đã mất hơn 2 năm) để xem bà có vấn đề gì thì nhờ Thầy giúp đỡ, Bà đã về và cho biết mọi việc đã được Thầy giúp từ trước rồi nên con cháu cứ yên tâm, không cần lo cho Bà. (Trước đây khi bà ốm nặng toàn thân đã tím tái từ chân đến ngực, Cậu Công Anh đã gọi xin Thầy giúp đỡ và Thầy đã chữa từ xa cho Bà, thật kỳ diệu là sau khi được Thầy chữa thì toàn thân Bà đã hết tím tái, da dẻ đã hồng trở lại. sau đó Bà còn được Thầy về tận bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiến hành chữa bệnh trực tiếp).
2/Thầy lập bàn thờ cho dòng họ Nguyễn (Trưởng họ Nguyễn Ngọc Chất):
Đối với bàn thờ dòng họ Nguyễn thì trước đây cũng đã được Thầy tôn cất lập thờ, tuy nhiên bàn thờ đang được để ở ngôi nhà cổ đã xuống cấp sau hàng chục năm sử dụng, điều kỳ lạ nữa là xung quanh ban thờ đều không bị dột nước từ mái xuống, nhưng bát hương thờ Thần ở giữa thì lại bị dột nước làm đông cứng hết tro bên trong. Gia đình cũng đã nhiều lần theo dõi khi trời mưa nhưng cũng không phát hiện ra điểm dột. vì vậy gia đình mong muốn lần này được Thầy về kiểm tra xem có điều gì bất thường và nhờ Thầy cho di chuyển ban thờ lên ngồi nhà mới vẫn nằm trong khuôn viên đất cũ.
Thầy đã cho mời Thần Linh của khu đất lên để hỏi, Thần Linh cho biết là việc bị nước rơi vào làm đông cứng tro bên trong bát hương không ảnh hưởng gì, nhưng Thầy cho bốc lại để cho người trần tục yên tâm. Sau khi nghe Thần Linh trình bày, thầy đã hỏi ý kiến gia chủ xem có đồng ý bốc lại không hay vẫn giữ nguyên và chuyển bàn thờ lên vị trí mới. Vì để việc thờ cúng được chu đáo và mọi thành viên trong gia đình yên tâm nên gia đình đã quyết định nhờ Thầy bốc lại bát nhang.
Cuối buổi gia đình cũng có mong muốn được gặp Bà nội TN, người đã mất cách đây 7 năm nhưng chưa được cải táng vì lý do trong gia đình luôn có người mất mới. Sau khi được Thầy cho gọi về Bà có bảo nếu một thời gian nữa mà chưa làm được thì Bà sẽ bị tan biến ( phần năng lượng sẽ không còn). Đây là điều làm Trung Nghĩa buồn nhất, vì con cháu đã chưa lo được cho Bà vậy mà lúc nào cũng chỉ mong bà phù hộ cho khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Thật may cho gia đình là lần này đã được Thầy về giúp nếu chờ thêm năm nữa thì đã quá muộn.
3/Thầy làm bàn thờ cho gia đình Mai Nhữ Lý
Bố vợ Trung Nghĩa ( Mai Nhữ Lý ) từ ngày được Thầy chữa khỏi bệnh Ung Thư thực quản sức khỏe đã tốt hơn trước, da dẻ hồng hào tăng 7kg so với lúc bị bệnh nên Ông rất có niềm tin vào Thầy, vào kctl. Khi được biết Thầy đã nhận lời về giúp gia đình lập bàn thờ, Bố Mẹ vợ TN rất vui mừng phấn khởi. từ sau hôm có thông tin là Ông Bà đã đưa nhau đi sắm đồ luôn.Vì là lần đầu được đón Thầy và đoàn kctl nên TN có thể cảm nhận được sự hồi hộp của Bố Mẹ.
Khi Thầy tiến hành kiểm tra khu đất ở của gia đình thì phát hiện ở đây có một đường ống dẫn chất bẩn, có một vị pháp sư đã dùng một hòn đá đặt lên miệng ống để bịt chất bẩn lại làm cho chất bẩn tràn ra tạo thành một vũng nước bẩn. đây chính là nguyên nhân gây nên bệnh Ung Thư cho bố vợ TN và là nguyên nhân mà ông khi ăn thường bị nghẹn. sau đó Thầy đã cho xử lý đường ống nước bẩn đó, và vũng nước bẩn nay đã thay màu và trong trở lại, tạo cho gia đình một môi trường sống trong lành mới.
Thật may cho gia đình đã có duyên gặp được Thầy nên bố vợ TN mới có thể khỏi được bệnh, mới có thể tìm được nguyên nhân gốc của căn bệnh để từ đó được xử lý triệt để.
(Ảnh Thầy lập bàn thờ cho gđ Mai Nhữ Lý)
Đại gia đình chúng con xin cảm tạ công ơn của Thầy, Thầy đã luôn độ trì dậy bảo, dẫn dắt chúng con, lập trình cho gia đình chúng con con đường đi mới tốt đẹp hơn để chúng con có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.
Thay mặt gia đình Trung Nghĩa cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể gia đình kctl Thanh Hóa và các A/C/E đồng môn trong lớp đã về giúp đỡ gia đình hoàn thành tốt đẹp công việc lần này.
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi Trung Nghĩa, ngày 11-05-2022 lúc 12:19.
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
manhcao277 (03-05-2022),manhtuongngo (06-05-2022),phuongpham (03-05-2022),thanhngoc (05-05-2022),theoThầy (04-05-2022),trangpham (09-05-2022),TuMinh (05-05-2022),Vidieu (05-08-2024),ĐINHQUANG HIỆP (03-05-2022)