Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
28-04-2022, 11:55 #1
Bệnh viện đặc biệt - Kết quả chữa bệnh Đợt số 5
Mỗi lần được tham gia các đợt chữa bệnh dài ngày của Thầy, tôi luôn mong ngóng, chờ đợi và cảm thấy được có tên trong danh sách chữa bệnh là vô cùng may mắn và rất yên tâm. Thời gian chưa covid, chúng tôi được Thầy chữa trực tiếp, có dịp còn được về Côn Sơn 10 ngày. Từ khi covid, Thầy tổ chức chữa bệnh từ xa theo hình thức trực tuyến qua zoom (online). Tôi lại may mắn được tham gia ngay Đợt 1 vào tháng 8/2021.
Sau lộ trình đợt 1, Thầy tiếp tục tổ chức cho bệnh nhân đăng ký danh sách các đợt tiếp theo, số lượng bệnh nhân đăng ký ngày càng đông và tôi có dịp trải qua cảm giác lần đầu tiên “trượt” khỏi danh sách bệnh nhân vào đợt số 2 (vì mỗi lần thì chỉ có 10 người được nhận). Đó là 1 cảm giác rất “ngược đời”, không biết có ai như tôi không, chắc vì quá “quen” với việc “được vào viện” nên khi không có tên trong danh sách tôi còn không dám tin và hơi lo lắng, không biết có sự nhầm lẫn nào không, đáng lý không phải “nhập viện” thì nên vui mới đúng chứ nhỉ. Nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại và thấy rằng, chắc mình vừa được chữa đợt 1 rồi, bệnh đã được khắc phục và chữa rồi nên chỉ cần duy trì luyện tập, và còn rất nhiều bệnh nhân “nặng” cần được Thầy và các Thần y chữa, nên tôi yên tâm hơn và đăng ký chờ đợi đợt khác. Và cuối cùng, sau vài tháng chờ đợi, tôi cũng đã thấy tên mình ở Đợt chữa bệnh lần thứ 5. Cứ được nhận vào “viện” của Thầy là tôi thấy mừng, vì tôi biết rằng, sau mỗi đợt như vậy, sức khỏe của tôi sẽ được cải thiện rất nhiều.
Tôi bắt đầu các buổi chữa bệnh online của đợt số 5.
Từ đợt chữa lần trước, tôi đã có cảm giác “nghiệp kiếp” liên quan đến đường thở, phổi, họng của tôi bộc lộ. Trong thời gian giữa 2 đợt chữa bệnh, tôi vẫn duy trì luyện tập. Tôi có thể “nhận ra” được sự biến đổi trong cơ thể mình mỗi khi năng lượng bị tác động, giọng tôi bắt đầu hơi rè và rung, méo đi so với giọng bình thường, hít vào được nhưng khi thở ra thì rất nặng, rất khó, dường như phải cố và dùng sức để đẩy hơi thở từ bụng lên ngực và ra cổ họng, mỗi lần như vậy lại phát ra tiếng kêu rên “hừ hừ”, rất khó tả. Thời gian trước tháng 8/2021 thì vài tháng mới bị như vậy một lần, nhưng sau đợt 1 chữa bệnh thì cứ khoảng 1 tháng là tôi thấy lặp lại, rồi sau đó khoảng cách lặp lại hiện tượng như vậy cứ rút ngắn dần. Đến trước đợt 5 (16/03/2022) thì cảm giác cứ cách tuần lại bị như vậy mất vài ngày. Những ngày như thế, tôi thường cảm thấy mất hết năng lượng và mệt, ngoài ra tôi còn bị cảm giác “đau khổ” nào đó kéo tâm trạng trùng xuống. Tôi hiểu rằng, việc chữa “nghiệp kiếp” chỉ có thể được Thầy giải khi mình có đủ năng lượng và có đủ duyên phúc để Thầy giúp chữa tận gốc thôi nên cứ kiên trì luyện tập và theo dõi cơ thể của mình. Chính vì vậy, được vào Bệnh viện HT của Thầy đối với tôi luôn là một sự chờ đợi và may mắn lớn.
Cũng chính vì như vậy nên ngay buổi đầu tiên được tham gia thiền chữa bệnh, cả buổi đó, trong tôi luôn dâng lên một cảm giác rất hân hoan, vui vẻ và dễ chịu. Trong lúc tập tôi thấy có lúc mình chợt mỉm cười, tôi tự cười vì nghĩ nếu bình thường chắc chẳng ai đi vào “bệnh viện” mà lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ được như mình. Và Buổi 1 đọng lại trong tôi cảm giác khoan khoái, cứ như mình vừa được đi thư giãn, cơ thể được thanh lọc nhẹ nhàng hơn hẳn.
Buổi 2 thì tôi bắt đầu để ý đến phần phổi của mình có bị nóng và cảm thấy được chữa ở vùng phổi. Ngoài ra cả phần thắt lưng cũng được tác động (do tôi thường bị đau lưng, nhức xương nữa).
Đến Buổi 3, trong khi tập, tôi cảm nhận rõ trong 2 lá phổi rát nóng, cứ như bị đốt vậy. Trong lúc tập, thấy bị tắc nghẽn và đau ở trước phần giữa ngực (ức) kèm theo cảm giác tức ngực, khó thở. Luôn luôn khi bị năng lượng này phát ra, đi kèm cảm giác đau trên cơ thể thực, trong tim tôi còn một cảm xúc “đau khổ” “oan ức” rất khó tả, cảm giác rất khắc nghiệt nào đó cứ bức bí dâng lên trong ngực, trong tim, trong họng mình. Buổi đó, khi tập xong, tôi rất mệt và đau.
Ngày hôm sau tôi hoàn toàn nằm bẹp, cảm giác năng lượng “nghiệp kiếp” phát ra, tác động rất mạnh và rõ ràng nên phổi luôn ở trạng thái nóng, ngực đau tức, nhói phần ức. Tôi tiếp tục tập bài và xin Thầy giúp tôi chữa bệnh. Có lúc mệt thiếp ngủ đi, tôi thấy phổi mình nóng như bị thiêu đốt, cảm giác nóng đó nó rõ ràng đến mức khi đặt tay lên ngực, tôi cũng thấy nóng, còn ở bên trong thì như “bị bỏng”, ngực thì nhói nhói, khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang thở, biết mình vẫn đang “sống”, vẫn phải tiếp tục cố thở, dù hơi thở nóng và nặng… Ôi chao, cái cảm giác đó mới khủng khiếp làm sao… Rồi ngày hôm sau, phổi cũng dần “hạ nhiệt”, không còn cảm thấy bị thiêu đốt nữa, rồi cơ thể cũng bớt mệt hơn. Trong tuần đó, tôi mất khoảng 4-5 ngày liên tục như vậy thì cơ thể trở về bình thường, nhẹ nhàng hơn.
Tôi mong ngóng tới Buổi số 4 được tiếp tục “vào viện”, vì tôi biết, ở bệnh viện đó có Thầy, có các Thần Y Dược giỏi nhất rồi, mỗi lần vào tập bài để chữa, tôi yên tâm hoàn toàn. Rồi buổi 4 cũng tới, trong khi tập, tôi thấy mình vẫn được chữa phần “phổi”, cảm giác nóng rát nhẹ hơn buổi 3, người cũng đỡ mệt hơn buổi 3.
Những ngày tiếp sau Buổi 4 thì tôi thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và dễ thở hơn dù 2 lá phổi vẫn còn đau.
Tiếp theo, buổi 5,6 cũng gần như buổi 4 nhưng mức độ đau, nóng ở phổi giảm dần. Cho đến buổi 7 và 8, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hơi thở ra đã bớt nặng hơn nhiều. Mặc dù không biết có khi nào lại bị “nghiệp kiếp” phát lại không, nhưng sau 8 buổi chữa bệnh đến giờ này, tôi thấy sức khỏe đã được cải thiện hơn, tâm trạng vui vẻ, thoải mái nhẹ nhàng, đầu óc cũng thông thoáng, dù thở ra vẫn chưa hoàn toàn dễ dàng, nhưng cũng đã đỡ nặng hơn trước nhiều.
Biết rằng chỉ còn lại thêm 2 buổi chữa của đợt này mới thấy, 10 buổi chữa bệnh ở bệnh viện của Thầy trôi qua thật nhanh (dù mỗi buổi cách nhau 6 ngày), nhưng cảm giác 8 buổi đã qua trôi thật nhanh. Trong đợt chữa bệnh này cùng tôi, có cả các bác lớn tuổi và các em trẻ tuổi. Đến buổi vừa rồi, các bác đều chia sẻ đã khỏe hơn nhiều, các em trẻ cũng thấy tích cực hơn, đầu óc “minh mẫn” hơn và cơ thể cũng khỏe hơn. Các “bệnh nhân” trong bệnh viện của Thầy được hỏi có muốn ra viện chưa, chắc ai cũng đều giống tôi… muốn được ở thêm và chữa bệnh trong bệnh viện này lâu hơn chứ không ai muốn ra viện sớm và chia tay nhau sớm.
Có bệnh viện nào được như vậy nữa chăng?!
Biết ơn Thầy, biết ơn các vị Thần Y Dược và những người làm việc trong Bệnh viện HT trong thế giới tâm linh đã mang tới một sự yên tâm tuyệt đối và những điều thần kỳ, tuyệt vời cho các bệnh nhân “trần tục” như tôi và những người bệnh may mắn khác.
Nếu Thầy có tổ chức để đăng ký chữa bệnh các đợt khác, lúc nào con cũng xin được vào danh sách đăng ký bệnh nhân chờ để được tham gia chữa bệnh các đợt tiếp theo trong "BỆNH VIỆN ĐẶC BIỆT" của Thầy. Con cảm ơn Thầy.
Tiểu Trúc.View more the latest threads:
- Nhật ký chữa bệnh trong Bệnh viện của Thầy
- Những ngày tháng kinh hoàng
- Kết quả chữa bệnh online đợt 11
- Nhật ký chữa bệnh
- Chia sẻ chữa bệnh online Đợt 10
- Chữa đa nang buồng trứng tại bệnh viện của...
- Chia sẻ kết quả chữa bệnh
- Kết quả chữa bệnh online đợt 8
- Bệnh viện hạnh phúc :)
- Kết quả chữa bệnh online nhóm 2 - Đợt 6
Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh
bần tăng (18-05-2022),dangthanhha (18-05-2022),Diệu Hồng (18-05-2022),Hanhthong (18-05-2022),HoangSyHiep (20-05-2022),hoanlinh (18-05-2022),kiencuong304 (18-05-2022),lê chí công (22-05-2022),manhcao277 (03-05-2022),Mùa Xuân Đến (18-05-2022),Merci (29-05-2022),nangbanmai (18-05-2022),nganuoc (22-05-2022),Nghệ Linh (21-05-2022),PhongThuyGia (03-05-2022),phuongngoc (04-05-2022),Phương Nam (05-05-2022),tamminh (19-05-2022),thanhngoc (19-05-2022),theoThầy (04-05-2022),trangpham (09-05-2022),Trung Nghĩa (03-05-2022),TuMinh (05-05-2022),Vidieu (19-05-2022),Đậu Đậu (13-05-2022)
-
13-05-2022, 09:19 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2018
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 315
- Thanked 99 Times in 3 Posts
Em cũng xin được chia sẻ kết quả chữa bệnh online đợt 5:
A. Tình trạng trước khi tham gia chữa bệnh:
Bệnh vặt nhiều (đau cổ vai gáy văn phòng), hay cảm lạnh (hắt hơi liên tục), ngủ không sâu giấc, u tuyến giáp từ năm lớp 7, tinh thần hay mệt mỏi, ủ rũ, suy nghĩ tiêu cực.
B. Kết quả sau 10 buổi chữa:
#Sau 2 buổi:
Ở buổi 1 thầy nhận xét người em rất nhiều âm khí, thì lúc được chữa bênh, em cảm nhận rõ nhất là vùng sau lưng cảm giác bị hở, gió lùa lạnh xoáy ra rất mạnh từ chỗ hở đó.
Các vùng bị bệnh còn lại thì em chưa cảm nhận rõ, nhưng về tinh thần thì em thấy tác động rất mạnh ạ, cụ thể như sau:
- Trước buổi chữa đầu tiên, em luôn ở trong trạng thái chán nản. Đi làm e chỉ lấy cớ bị F1 để được ở nhà làm việc. Khi gặp việc khó cảm thấy rất áp lực, mệt mỏi, suy nghĩ rất tiêu cực, hay muốn bỏ cuộc hoặc nằm ì ở nhà 1 ngày dài không làm việc gì cả. Em còn hay bị tổn thương, khó ngủ, thậm chí tự tưởng tượng chuyện xấu, tự suy diễn rồi bật khóc trong đêm ạ.
- Ngay sau chữa xong buổi 1 thì sáng hôm sau em đã xin đi làm trở lại (bước ra khỏi nhà sau 2 tuần), cũng không còn suy nghĩ linh tinh để đến nỗi tự khóc ạ. (Điều này đến tận hôm qua e mới nhìn lại và bất ngờ nhận ra)
- Sau buổi chữa 2 thì em thấy bớt tiêu cực hẳn, em cảm giác thấy tươi vui hơn, công việc vẫn có áp lực như thế nhưng em chỉ mệt 1 thời gian ngắn còn sau đó sốc lại tinh thần khá nhanh, hôm sau lại vui vẻ đi làm chứ không chán nản kéo dài như trước, bớt suy nghĩ tiêu cực. Ngủ cũng ngon giấc hơn nhiều ạ.
Nếu như ở trần tục, trạng thái của em có thể coi là trầm cảm nhẹ và chắc phải đi bác sỹ tâm lý hoặc các khóa “chữa lành tâm hồn”. Còn ở đây chỉ cần ngồi im khoanh chân nghe nhạc thiền sau 2 buổi mà tinh thần đã được cải thiện đáng kể (chưa kể các vùng bệnh lý trên cơ thể cũng đang được chữa bệnh).
#Sau 10 buổi:
Các vùng bệnh như cổ, bụng, đầu khí bứ ra nhoi nhói trong lúc ngồi thiền sau đó rất nhẹ nhõm. Em cảm thấy cơ thể ấm nóng chứ không hay ớn lạnh như trước, ngủ ngon giấc hơn rất nhiều. Tinh thần phấn chấn, hôm nào có stress chỉ cần ngồi luyện bài của thầy là nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay. Các bệnh vặt không còn tái diễn.
Chúng con cảm ơn Thầy và các vị thần y dược, mong Thầy sức khỏe luôn dồi dào để ban phước cho chúng con ạ. Và con cũng mong được mãi là "bệnh nhân" của BVĐK 260819 ạ.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đậu Đậu
bần tăng (18-05-2022),Cong Xuan (18-05-2022),dangthanhha (18-05-2022),Diệu Hồng (18-05-2022),Dungnph (19-05-2022),Hanhthong (18-05-2022),HoangSyHiep (20-05-2022),hoanlinh (18-05-2022),Hoasentrang (18-05-2022),huongtamlinh (18-05-2022),lê chí công (22-05-2022),Mùa Xuân Đến (18-05-2022),Merci (29-05-2022),Minh Toàn (03-05-2023),nangbanmai (18-05-2022),nganuoc (22-05-2022),Nghệ Linh (21-05-2022),phuongngoc (19-05-2022),Phương Nam (18-05-2022),tamminh (19-05-2022),THANHTINH (21-05-2022),theoThầy (18-05-2022),Tieutrucxinh (18-05-2022),trangpham (18-05-2022),Trung Nghĩa (18-05-2022),tuluyenthantam (18-05-2022),TuMinh (24-05-2022),Vidieu (19-05-2022)