Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thầy Huệ Tâm và KCTL Thanh Hóa
Hybrid View
-
23-04-2022, 01:54 #1
Thầy Huệ Tâm và KCTL Thanh Hóa
Tôi cảm nhận rằng mảnh đất Thanh Hóa là nơi dường như nhận được nhiều sự ưu ái từ Thầy Huệ Tâm và đặc biệt là sự ưu ái từ Thầy đối với các gia đình học trò, cũng như những người tập luyện KCTL tại Thanh Hóa. Từ khi chúng tôi biết đến Thầy và KCTL từ năm 2013 đến nay, cũng từ đó các gia đình KCTL Thanh Hóa được gặp nhau và gắn kết với nhau thành một khối rất vững chắc, sự gắn kết không chỉ về mặt tập luyện khí công mà còn cả gắn kết tốt với nhau trong cuộc sống trần tục, trong các công việc riêng của mỗi gia đình. Thật đáng quý biết bao, trên con đường tu luyện và cuộc sống trần tục chúng ta có những người tốt, những người chân thành, mộc mạc cùng đồng hành với nhau, cùng giúp nhau tiến bộ và sống tốt hơn mỗi ngày.
Chính sự quan tâm của Thầy Huệ Tâm dành cho Thanh Hóa rất lớn nên mỗi năm các gia đình KCTL Thanh Hóa đều có việc cần nhờ sự giúp đỡ của Thầy! Một điều rất đáng quí, dù là việc của một gia đình hay của một số gia đình thì chúng tôi luôn xác định rằng đó là công việc chung của tất cả gia đình KCTL ở Thanh Hóa và tất cả các gia đình đều có trách nhiệm trong đó. Mỗi chuyến đi của Thầy vào Thanh Hóa thì bao giờ các gia đình cũng phải họp bàn với nhau từ trước, để làm sao những ngày Thầy làm việc tại Thanh Hóa có hiệu quả cao nhất và việc tiếp đón Thầy cùng đoàn được chu đáo nhất. Để làm được như thế các gia đình phải họp bàn lên kế hoạch, các thành viên cùng nhau đi tiền trạm, đấu mối công việc gắn với lịch trình làm việc của Thầy, cũng như hỗ trợ các gia đình trước trong và sau khi Thầy làm việc. Chính vì sự đoàn kết, trách nhiệm, có thứ tự và phối hợp với nhau ăn ý nên mỗi dịp Thầy về làm việc tại Thanh Hóa chúng tôi đều cảm thấy kết quả đạt được rất cao, không chỉ các gia đình được Thầy giúp đỡ mà các công việc tâm linh rộng hơn của cả tỉnh Thanh Hóa, cũng như ở khu vực miền Trung phải có kết quả tốt nhất. Sau mỗi chương trình chúng tôi đều ngồi lại để đánh giá lại những việc đã làm được tốt, và chưa làm tốt để rút kinh nghiệm cho lần sau.
Sự gắn kết, đoàn kết của các gia đình KCTL Thanh Hóa cũng là tấm lòng và tình cảm của nhân dân Thanh Hóa dành cho Thầy và cũng là lý do để Thầy về với Thanh Hóa nhiều hơn. Không những các thành viên, mỗi gia đình được Thầy giúp đỡ, mà còn là cách để chúng con thể hiện trách nhiệm với quê hương, mỗi lần Thầy về chắc chắn quê hương chúng con sẽ tốt hơn, khởi sắc hơn, nhân dân sẽ có một cuộc sống tốt, anh lành và hạnh phúc hơn.
Thay mặt các gia đình KCTL Thanh Hóa chúng con cảm ơn Thầy đã dành rất nhiều tình cảm, công sức giúp đỡ cho các gia đình chúng con nói riêng và mảnh đất quê hương Thanh Hóa nói chung. Chúng con hi vọng sẽ có nhiều người con của Thanh Hóa tìm về được với Thầy, tìm về với KCTL để KCTL Thanh Hóa ngày càng mở rộng, đoàn kết cùng nhau xây dựng Thanh Hóa và Đại Việt ngày càng phát triển.
Về Thanh Hóa lần này Thầy đã dặn trước anh Hạnh: T7 rảnh rối, xem có chỗ nào đi chơi được thì đưa Thầy và mọi người đi nhé!
Chúng tôi lựa chọn và quyết định mời Thầy cùng đoàn về Núi Nưa một danh lam lịch sử của Thanh Hóa.
Từ khách sạn xe xuất phát lúc gần 8h, đi được một lúc thì trời mứ khá to…Trong chúng tôi ai cũng nghĩ rằng: Có Thầy ở đây thì không thể mưa đến mức ảnh hưởng lớn được! Quả thật đến gần núi Nưa thì ngớt mưa rồi tạnh hẳn! Lúc xuống xe mới được anh em trên xe kể cho biết: Khi đang mưa to Thầy đã nói “Chỉ mưa khi xe đến chân núi thôi nhé”
Đường lên núi Nưa quanh co, khá dốc còn phong cảnh thì rất đẹp. Khi xe dừng lại Thầy nói ngay: Đi địa điểm này là hoàn toàn hợp lý, mà có thể hôm nay ở đây sẽ có chuyện gì đấy!
Mọi người ngồi nghỉ ở quán nước trước khi vào Đền…Một lúc sau, chị Bạch Cúc báo cáo với Thầy:
- Thưa Thầy Núi Nưa là nơi ngày xưa Bà Triệu luyện quân mà chủ yếu là luyện voi chiến. Tình cờ hôm nay ở đây có lễ hội, kỷ niệm ngày Bà Triệu tuyển quân. Hiện nay khu vực này có một lễ đài lớn, mọi người đang múa hát và chuẩn bị cho việc khai hội. Xung quanh khu vực này có rất nhiều voi về tụ hội.
- Các con đừng đánh động đến họ, cứ để việc khai hội diễn ra bình thường nhé!
- Vâng! Thưa Thầy con đã để đoàn mình ẩn thân nên mọi người ở đây không ai biết gì cả ạ!
- Tốt!
Còn nữa …
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẦY HUỆ TÂM CHỤP CÙNG CÁC
HỌC TRÒ KCTL THANH HÓA
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
bần tăng (25-04-2022),cảnh thắng (27-04-2022),Diệu Hồng (28-04-2022),Dungnph (25-04-2022),haixuyentb (25-04-2022),Hieuhoc (26-04-2022),HoangSyHiep (28-04-2022),hoanlinh (25-04-2022),Hoasentrang (27-04-2022),hoatran (25-04-2022),hoatuyet (28-04-2022),huongtamlinh (01-05-2022),lê chí công (25-04-2022),Lê Minh (28-04-2022),Lobbyvietnam (27-04-2022),longtadinh (26-04-2022),manhcao277 (25-04-2022),Một điều lành (30-10-2023),Minh Toàn (25-04-2022),nangbanmai (25-04-2022),Ngô Minh Thành (25-04-2022),NguyetQuangTu (25-04-2022),PhongThuyGia (25-04-2022),phuonganhhp (01-05-2022),phuongngoc (25-04-2022),phuongpham (25-04-2022),Phương Nam (26-04-2022),tamminh (26-04-2022),Thanh Quang (25-04-2022),Thanhduong (25-04-2022),thanhngoc (27-04-2022),THANHTINH (27-04-2022),theoThầy (25-04-2022),thiện tai (25-04-2022),Tieutrucxinh (29-04-2022),trangpham (26-04-2022),Trần Kim Cương (26-04-2022),Trung Nghĩa (26-04-2022),tuluyenthantam (28-04-2022),TuMinh (26-04-2022),Vidieu (14-02-2025),youme (25-04-2022),Đậu Đậu (27-04-2022),Đức Thành (26-04-2022),ĐINHQUANG HIỆP (25-04-2022)
-
29-04-2022, 23:08 #2
Thầy Huệ Tâm và KCTL Thanh Hóa (P2)
......
Trong quá trình thăm quan khu di tích, trước cửa đền có bức tượng của Phật Bà Thầy đã dùng LQNN và nước Cam Lồ rửa sạch bức tượng. Sau đó chúng tôi xin phép Thầy được vào điện Mẫu đặt lễ và làm lễ. Khi đoàn vào điện làm lễ Thầy đã dùng năng lượng làm sạch tượng Mẫu và các bức tượng trong khu vực đền, đoàn đã dâng hương làm lễ Mẫu và các vị bề trên. Sau đó Thầy đã “hóa thân nhập tượng” vào bức tượng đứng ở phía trước của đền.
Khi Thầy làm sạch tượng Mẫu thì cũng là lúc bà Triệu biết Thầy và đoàn về đền làm việc, Thầy nói rằng: Hôm nay Thầy trò chúng tôi về tình cờ gặp lúc Bà đang tổ chức lễ hội tại đây, Bà cho chúng tôi góp vui cùng với lễ hội. Sau đó Thầy gọi Phụng Long về bay xung quanh núi Nưa, và Long Hoa Tượng dẫn đàn voi của Thầy về núi Nưa cùng tham gia lễ hội. Khi Long Hoa Tượng và đàn voi của Thầy về thì đàn voi của bà Triệu quỳ thành hai hàng ở hai bên để đón đàn voi của Thầy.
- Thầy Huệ Tâm: Hôm nay về đây có duyên gặp được bà đang tổ chức lễ hội, Thầy trò chúng tôi muốn đóng góp gì đó với đền và với nhân dân Thanh Hóa, bà có đồng ý vậy không?
- Bà Triệu: Thưa Ngài, đối với Ngài không chỉ đóng góp cho nhân dân Thanh Hóa mà là với toàn quốc dân đồng bào.
- Thầy Huệ Tâm: Vâng đúng là giúp cho quốc dân đồng bào nhưng ở khu vực nào thì sẽ làm ở khu vực đấy, từng khu vực một.
Hai học trò “Tường và Thành xuất vía ra, các con mỗi người bưng một bình nước phát lộc, hai bé Phương Thảo và Hoa Linh ngồi bên cạnh Thầy này, cùng xuất vía cầm hai cây phát lộc giúng nước phát lộc trong bình của hai người cha vẩy xuống toàn bộ TP Thanh Hóa, vẩy xuống toàn bộ tỉnh Thanh Hóa”
Vía của hai học trò MT và MT, hai cháu PT và HL chưa tự bay lên được Thầy liền gọi các học trò Linh Tâm Hội Tụ về, thực hiện nhiệm vụ dùng cây phát lộc vảy nước phát lộc cho toàn bộ núi Nưa, toàn bộ TP Thanh Hóa, toàn bộ ỉnh Thanh Hóa, cầu cho nhân dân Thanh Hóa có cuộc sống ấm no hạnh phúc, an lành. Nhờ sự giúp đỡ của các cháu Linh Tâm Hội Tụ, đã đưa vía của bốn anh em, cha con nhà Tường Thành bay lên cao vẩy nước phát lộc cho toàn bộ khu vực núi Nưa, cho TP Thanh Hóa và toàn bộ tỉnh Thanh Hóa.
- Thầy Huệ Tâm: Hôm nay Thầy trò chúng tôi về Thanh Hóa làm việc, có vài việc muốn đóng góp với nhân dân Thanh Hóa như vậy.
- Bà Triệu:…
- Thầy Huệ Tâm: Bà thông cảm hiện nay ở trần tục loạn mất rồi, người ta mê tín dị đoan, nên việc này cần có thời gian. Thực ra công lao của bà Triệu đối với đất nước là rất lớn rồi, cho nên hôm nay ta muốn định danh núi Nưa trong bản đồ tâm Linh đất Việt.
- Bà Triệu:…
- Thầy Huệ Tâm: Đây là tấm lòng của nhân dân Thanh Hóa, mặc dù có lòng tốt nhưng họ chưa biết cách làm và chưa hiểu được, hôm nay về đây xin phép nhân danh nhân dân Đất Việt định danh núi Nưa trên bản đồ tâm linh đất Việt, để xác định tấm lòng của mọi người và công đức của bà Triệu đối với dân tộc. Hôm nay về đây cũng chúc bà Triệu, tất cả những người của bà Triệu, tất cả các vị thần thánh của Thanh Hóa, phần tâm linh và trần tục của Thanh Hóa từ nay trở đi có một cuộc sống an lành hạnh phúc, luôn luôn đoàn kết bên nhau để xây dựng Thanh Hóa, xây dựng Đại Việt đúng với lời Quốc Tổ đã nói, Đại Việt phải thật sự là Đại Việt, Đại Việt không thể là tiểu Việt. Lời cuối xin chào tất cả mọi người.
Sau khi Thầy làm việc tại điện Mẫu xong, đoàn di chuyển về huyệt đạo nằm trên đỉnh Nưa.Sau khi lên đỉnh huyệt đạo, Thầy nói: Bạch Cúc con báo cao xem huyệt đạo này chảy đi đâu? Vai trò của nó thế nào? Hôm nay ta làm được gì giúp cho khu vực này?
- Thưa Thầy, hiện nay huyệt đạo này là huyệt nổi, nó có 5 đường dẫn khí nhỏ dồn tụ về đây. Huyệt đạo này như thế này cũng tương đối là ổn rồi.
- Có cần phải mở rộng hoặc nối thông với khu vực khác không?
- Con nghĩ vai trò của nó cũng chỉ là huyệt địa phương thôi, nên như thế này là hợp lý rồi. Hiện nay nó đang bị ảnh hưởng bởi các sự biến tướng mê tín dị đoan của trần tục, nên mình mà tác động vào vô tình kích hoạt thêm việc biến tướng nó lên.
- Thế làm sao để nó không biến tướng? giữ cho nó không bị biến tướng là được.
- Ý là có nhiều người mê tín dị đoan, nếu họ lên đây gửi nhiều cái lên đây nó dễ bị kích hoạt cái sự biến tướng hơn.
- Có kẻ nào xấu lên đây làm gì không? Hay là mình trấn yểm nơi này lại? giữ cho nó ổn định.
- Bà Triệu cũng đã làm được, bà cũng đã trấn được rồi ạ, các bùa ở đây bà cũng đã đánh nhiều lắm, không có khí bùa ở đây đâu ạ!.
- Vậy thì tốt quá, nếu bà Triệu làm được rồi thì thôi. Được rồi, cảm ơn con, chào con.
- Con chào Thầy.
Kết thúc buổi làm việc tại đền Am Tiên, mọi người cùng ra về ai trong lòng cũng đều vui khôn tả. Đối với tôi, là một người con Thanh Hóa trong lần theo Thầy lần này cũng được góp một phần công sức của mình (dù là rất nhỏ bé) làm cho nhân dân Thanh Hóa sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc, đoàn kết và phát triển hơn, góp phần xây dựng quê hương, xây dựng Đại Việt đúng như lời Quốc Tổ đã dạy.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã mang đến những điều tốt đẹp nhất dành cho các gia đình KCTL Thanh Hóa nói riêng và toàn bộ nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung.
/Lần sửa cuối bởi manhtuongngo, ngày 13-04-2025 lúc 11:40.
"Thầy không chỉ chúc riêng con,
Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
--------- Thầy Huệ Tâm ---------
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo
haixuyentb (07-08-2022),hoatuyet (04-07-2022),manhcao277 (03-05-2022),Một điều lành (30-10-2023),NguyetQuangTu (03-05-2022),THANHTINH (03-05-2022),theoThầy (04-05-2022),ThienTruong (30-06-2022),tuluyenthantam (07-05-2022),TuMinh (05-05-2022),Vidieu (14-02-2025)