Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: KCTL chữa bệnh đau đầu
-
22-04-2022, 00:30 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
KCTL chữa bệnh đau đầu
KCTL chữa bệnh đau đầu - P1
--- Đã lâu lắm rồi tôi mới về Côn Sơn… Bước xuống xe , làm mát hai lá phổi bằng một hơi không khí trong lành. Tôi ngẩn ngơ, Ngôi Nhà Chung vẫn thế, mái ngói đỏ dưới tán bồ đề. Lần này có thêm hàng hoa vàng bên đường, cái cửa lách mới mở bên hông. Hoa giấy thướt tha trên cổng chính, lơ thơ vài bông ve vẩy trong gió bắc se lạnh. Đến đây tôi chợt nhớ đến cái lần cùng anh em đồng môn bắc giáo làm lại giàn hoa giấy.
--- Đợt đó trời lạnh hơn hôm nay, tôi nhớ mình còn phải mặc chiếc áo phao lông vũ. Hôm đó, anh em đồng môn rất đông, người thì dọn dẹp trong nhà , người thì chăm cây, mấy anh em trẻ khỏe thì tập trung làm giàn hoa giấy. Tôi cũng trong diện “trẻ khỏe “ , cũng hăng say làm việc cùng mọi người. Nhưng sau bữa trưa , tôi bắt đầu thấy bách hội có vấn đề , đầu bắt đầu nặng dần. Tự nhủ cố gắng làm , rồi sau bữa tối về phòng nghỉ cả thể. Vậy mà chỉ cố được đến trước bữa tối, mặt tôi tối sầm lại, không thể chịu được nữa. Báo qua với Thành Ngọc : a mệt quá , về phòng nghỉ trước nhé! Dạo đó tôi hay bị như vậy, sáng tươi chiều héo, cứ như chiếc điện thoại hết pin sập nguồn. Và trùng hợp là nó hay đến lúc tôi về Côn Sơn, tất nhiên là không phải lúc nào cũng nặng như vậy. Có hôm thì mệt nửa buổi chiều, có hôm thì từ Côn Sơn về đến nhà là “hết pin”. Hồi mới đầu tôi hỏi mọi người thì có người nói : do lười tập, năng lượng thấp ,đi vào vùng năng lượng cao nên người khó chịu. Tôi thấy cũng hợp lý, kiểu như mình nhiều khí xấu, về côn sơn được thanh lọc đột ngột nên mất cân bằng. Nhưng có đợt tôi tập luyện rất chăm chỉ, cảm giác người rất khỏe mà vẫn bị mệt là sao nhỉ? Rồi tôi tự nghĩ vu vơ, hay là vía mình làm gì sai, bị các cụ phạt… Cứ vài lần như thế thành ra lại bị tâm lý, mỗi lần về côn sơn là lúc đi thì hào hứng ,lúc về thì mặt mũi tái mét nằm bệt như con gián. Tôi cũng xin chia sẻ qua về diễn biến bệnh này. Đầu tiên là thấy vùng đỉnh đầu có biểu hiện lạ, kiểu như lúc bách hội thu khí. Tiếp đến là đầu nặng, cơn đau lan dần từ đỉnh đầu đến cả đầu với cường độ nặng dần. Và đến đỉnh điểm là có triệu chứng ngáp ngủ, buồn nôn… Rồi đau đến mức không làm được gì chỉ nằm ôm gối mà khóc. Có lúc tôi kiên cường chịu đau ngồi thiền bài TKKT , nhưng lại bị tác động ngược và đành bỏ giữa chừng. Những lúc như thế , tôi chỉ uống trà gừng mật ong , nằm nghe thơ Thầy đọc rồi mệt quá tự thiếp đi cho đến ngày hôm sau mới tỉnh. Rồi càng ngày nó đến thăm tôi nhiều hơn cả về tần suất và cường độ, tức là không cứ về Côn Sơn mới bị, mà bình thường ở nhà cũng bị. Để ý thì thường bị lúc môi trường năng lượng có biến động. Tôi tạm gọi đó là căn bệnh “Sốc Năng Lượng”.
--- Quay trở câu chuyện lúc trước, diễn biến bệnh tình như đã miêu tả ở trên. Đang “ôm gối khóc” thì em Ngọc gọi điện bảo tôi sang ăn cơm. Lúc này khóc còn chả xong thì cơm cháo gì - tôi nói : anh đau đầu lắm không ăn được đâu, em ăn xong thì kiếm hộ anh cốc trà gừng nhé. Uống xong cốc trà gừng, cơ thể ấm lên đôi chút và tôi chìm vào giấc ngủ. Cho đến lúc này thì phác đồ của tôi vẫn là Thơ Thầy Đọc, Trà gừng và để cơ thể nghỉ ngơi tự hồi phục…
View more the latest threads:
- Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”
- Chữa tiền đình, cổ vai gáy theo phương pháp...
- Được Thầy chữa bệnh rồi loạn tiền đình
- Khí công tâm linh chữa bệnh mất ngủ
- Thầy chữa bệnh thần kinh cho con tôi!
- Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi...
- KCTL chữa bệnh đau đầu
- Thầy cứu bố tôi đúng lúc!
- Được Thầy chữa bệnh đau lưng
- Ơn Thầy!
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (22-04-2022),Cong Xuan (23-04-2022),Dungnph (28-04-2022),haixuyentb (25-04-2022),Hạnh An (24-04-2022),HoangSyHiep (28-04-2022),hoanlinh (27-04-2022),hoatran (23-04-2022),hoatuyet (28-04-2022),hocdao (22-04-2022),Hương Nhu (22-04-2022),kiencuong304 (27-04-2022),lê chí công (25-04-2022),manhcao277 (22-04-2022),manhtuongngo (25-04-2022),Mùa Xuân Đến (28-04-2022),Một điều lành (25-10-2023),Minh Toàn (22-04-2022),nganuoc (08-10-2023),Nguyễn Thành Công (22-04-2022),NguyetQuangTu (22-04-2022),PhongThuyGia (25-04-2022),phuongpham (22-04-2022),Phương Nam (26-04-2022),Tamhuongthien (02-10-2023),tamminh (26-04-2022),tam_thuc (04-10-2023),Thanh Quang (26-04-2022),thanhngoc (25-04-2022),THANHTINH (24-04-2022),thanhvinh (26-04-2022),thiện tai (23-04-2022),Tieutrucxinh (29-04-2022),tuluyenthantam (24-04-2022),TuMinh (24-04-2022),youme (22-04-2022)
-
25-04-2022, 00:14 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
KCTL chữa bệnh đau đầu - P2
--- Sau khi uống cốc trà gừng của "Ngọc Trai", tôi chìm ngỉm vào giấc ngủ. Rồi lại tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Trong mơ màng (IC đang bị chập) tôi nhận được thông tin : sang Thầy kiểm tra bệnh . Lóp ngóp ngồi dậy , chân mò mò xỏ đôi dép lê, bê nguyên cái con ic đang bốc khói sang gặp Thầy.
Gặp mặt ,Thầy hỏi luôn :
- Con bị làm sao?
- Dạ, đầu con đau quá Thầy ạ!
- Đâu bỏ cả ăn mà cũng không thèm nói gì à.
--- Sau một hồi “lên lớp” về cái việc tôi bị mệt như thế mà cứ im im không nói năng gì, Thầy bắt đầu kiểm tra bệnh cho tôi. Thầy hỏi qua về tình hình cơ thể thế nào, khó chịu như nào. Nghe xong tôi trình bày diễn biến bệnh , thì Thầy mời Thầy thuốc trong không gian về kiểm tra và chữa bệnh. Mất vài phút Thầy thuốc kiểm tra xong và trao đổi thông tin lại, thì bệnh của tôi là do Luân Xa Bách Hội bị mở quá rộng. Dẫn đến việc hấp thu đột ngột quá nhiều năng lượng, cơ thể không chịu nổi dẫn đến tình trạng bị mệt và đau đầu như vậy. Thầy dùng Hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn, Vòng định tâm, Đinh để hiệu chỉnh cố định lại Luân xa Bách Hội cho tôi. Một lúc sau tôi đã thấy người nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo hơn. Bệnh đau đầu này nghe thì đơn giản, nhưng quả thật không có Thầy thì chắc chả ai chữa được. Mấy ai biết được cái Lân xa BH nó như nào, và mấy ai có được ba công cụ trên để khắc phục? Tôi chắp tay tâm niệm xin cảm ơn các vị bề trên, xin cám ơn Thầy và xin phép về Phòng nghỉ ngơi.
--- Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu lạ lắm - như chưa từng có chuyện tối qua nằm “ôm gối khóc”. Cơ thể khỏe mạnh, sau khi ăn sáng tôi đã cùng anh chị em đồng môn hoạt động công việc bình thường rồi. Đang say sưa trong bầu không khí lao động thì thôi nghe thấy tiếng Thầy hỏi :
- Hải thế nào rồi? khỏe chưa?
- Dạ con khỏe rồi Thầy ạ, con cuốc được mấy mẫu đất rồi Thầy ạ
- Lần sau cậu để đến lúc nào đi cấp cứu, thì hẵng gọi Thầy chữa cả thể nhé ! Cứ im im như thế, bệnh phát triển nặng, thì khó chữa thậm chí không chữa được đâu.
--- Bệnh đau đầu tuy chưa đến mức độ “ hành hạ” tôi, nhưng nó đến bất chợt đi bất thình lình. Gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, công việc. Những lúc có công có việc, tôi phải uống cả thuốc giảm đau , nhưng thường những hôm bị đau nặng thì thuốc cũng không có hiệu quả. Sau đợt này nhờ có Thầy kiểm tra , chữa bệnh tôi đã thoát được những cơn đau đau đầu kinh khủng và cũng phá vỡ luôn cái tâm lý “đau đầu” khi về Côn Sơn…Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (25-04-2022),Cong Xuan (27-04-2022),Diệu Hồng (28-04-2022),Dungnph (28-04-2022),haixuyentb (25-04-2022),HoangSyHiep (28-04-2022),hoanlinh (27-04-2022),hoatran (25-04-2022),hoatuyet (28-04-2022),hocdao (26-04-2022),Hương Nhu (25-04-2022),kiencuong304 (27-04-2022),lê chí công (25-04-2022),manhcao277 (25-04-2022),manhtuongngo (25-04-2022),Mùa Xuân Đến (28-04-2022),Một điều lành (25-10-2023),Minh Toàn (25-04-2022),nganuoc (08-10-2023),Nghệ Linh (26-04-2022),NguyetQuangTu (28-04-2022),PhongThuyGia (25-04-2022),phuongngoc (25-04-2022),Phương Nam (26-04-2022),Tamhuongthien (02-10-2023),tamminh (26-04-2022),tam_thuc (04-10-2023),Thanh Bình (26-04-2022),Thanh Quang (26-04-2022),Thanhduong (26-04-2022),thanhngoc (25-04-2022),THANHTINH (27-04-2022),thanhvinh (26-04-2022),thiện tai (25-04-2022),Tieutrucxinh (29-04-2022),trangpham (26-04-2022),Trung Nghĩa (26-04-2022),tuluyenthantam (28-04-2022),TuMinh (26-04-2022),youme (25-04-2022)
-
29-04-2022, 15:57 #3
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
KCTL chữa bệnh đau đầu - P3
--- Từ sau đợt được Thầy hiệu chỉnh lại LX BH , cơ thể tôi tốt hơn nhiều, đầu óc nhẹ nhàng thư giãn hơn. Những cơn đau đầu gần như biến mất. Đôi lúc nó có xuất hiện nhưng cũng nhẹ thôi, ở mức độ tôi vẫn làm việc bình thường được. Chuyện này cũng là điều hiển nhiên. Cuộc sống con người phải có chút mệt mỏi, có chút ốm vặt để ta biết - ta cần được nghỉ ngơi, để ta biết – ta phải tự yêu lấy mình, để ta biết – đến lúc ta phải chăm lo cho cơ thể mình. Nhưng bận như vậy , tôi thường tập thêm bài Tuệ Pháp Trận.
--- Bài Tuệ Pháp Trận chắc mọi người cũng không lạ lẫm gì, ít nhiều cũng tập qua vài lần. Bài này có tac dụng Thanh lọc não bộ cực mạnh, kết hợp với nhiều loại pháp bảo cao cấp để khai mở, đông thời phát năng lượng ra xung quanh não bộ tạo thành một hàng rào bảo vệ não bộ chống ngoại tà xâm nhập . Với tôi thì bài này cực hiệu quả, hoặc là do tôi may mắn “ kê thuốc đúng bệnh” nên đạt được kết quả tốt. Não bộ được tẩy rửa sâu vào trong ngõ ngách, cảm giác sảng khoái mát mẻ như kiểu có dòng suối mát chảy qua não, cuốn hết khói bụi và phiền muộn đi. Tập bài này, kết hợp với việc thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi là phương thuốc tốt nhất, cứ thế là người khỏe. Hồi đó đúng đợt dịch bệnh covid, tôi ít được về côn sơn hơn và rất mừng là đã hoạt động được cả ngày không bị “hết pin” như các lần trước nữa .
--- Cũng trải qua được 2 năm thì cuối năm vừa rồi, không rõ là do công việc hay do lý do nào đó mà bệnh đau đầu này bắt đầu tái phát. Triệu chứng vẫn như cũ ,tần suất thì nhiều hơn, có những lúc bị 3 lần / tuần. Chỉ có điều là cơn đau không đột ngột như trước mà có vẻ từ từ kéo dài hơn. Sang đến đầu năm nay đúng dịp Thầy tổ chức chữa bệnh từ xa. Tôi mừng quá xin tham gia ngay. Mỗi đợt chỉ chữa được 10 bệnh nhân , tôi được nhận vào nhóm 2 đợt 4. May mắn chợt đến, buổi đầu chữa bệnh , lại đúng hôm tôi bị váng đầu . Thế là tối hôm đó tôi được chữa luôn. Hình thức chữa bệnh từ xa là nhóm 10 chúng tôi sẽ đăng nhập vào 1 phòng chữa bệnh do Thầy lập ra. Sau đó cùng nhau ngồi thiền. Đầu tiên là vía của 10 người này sẽ được đưa về BVĐK ở Côn Sơn để chữa bệnh, sau đó quay lại chữa bệnh cho thực thể.
--- Xuyên suốt buổi chữa bệnh, tôi cảm thấy cơ thể mình lâng lâng. Toàn thân ấm nóng dần, toàn thân xả độc. Lúc đầu thấy như có cái gì man mát chạy khắp vùng não bộ,Cứ râm ran như vậy suốt. Sau đó lại cảm thấy như có khí lưu bốc từ vùng não lên đỉnh đầu. Kết thúc buổi chữa bệnh , tôi hết hẳn đau đầu, hơi thở nhẹ nhàng thoải mái. Và tự dưng thấy yêu đời hơn !
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (24-10-2022),forum (03-05-2022),HoangSyHiep (04-05-2022),hoatran (22-10-2022),hoatuyet (26-10-2023),manhtuongngo (06-05-2022),Một điều lành (25-10-2023),nganuoc (08-10-2023),NguyetQuangTu (03-05-2022),Phương Nam (02-10-2023),Tamhuongthien (02-10-2023),tam_thuc (04-10-2023),THANHTINH (04-10-2023),theoThầy (04-05-2022),TuMinh (05-05-2022),youme (23-10-2022)
-
14-10-2022, 23:23 #4
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
KCTL Chữa đau đầu - P4
--- Hôm nay, tôi có lịch về Côn Sơn cũng vừa tròn 9 buổi chữa bệnh online, sau buổi đầu tiên bệnh tôi đã đỡ hẳn, sức khỏe ổn định hơn rất nhiều. Thế nên, tôi tự tin mang cái tâm trạng hân hoan này cùng đồng môn lên đường. Đã lâu lắm rồi tôi mới về Côn Sơn… Bước xuống xe , làm mát hai lá phổi bằng một hơi không khí trong lành. Tôi ngẩn ngơ, Ngôi Nhà Chung vẫn thế, vẫn bình yên như vậy. Mái ngói đỏ dưới dưới tán bồ đề xanh ngắt. Lần này có thêm hàng hoa vàng bên đường,chú bướm nhỏ xinh xinh chập chờn đôi cánh. Cái cửa lách mới mở bên hông. Hoa giấy thướt tha trên cổng chính, lơ thơ vài bông ve vẩy trong gió bắc se lạnh. Vẩy ốc xanh phủ kín bờ tường làm tăng thêm mấy phần cổ kính…
--- Sau khi đi một vòng thăm vườn, chúng tôi bắt đầu phân công làm việc. Anh em chúng tôi là nam nên được phân công mấy việc phù hợp với thể chất. Chúng tôi hăng say, ý ới, vừa làm vừa buôn chuyện thoáng chốc đã đến buổi trưa, lúc này tôi dần cảm thấy đầu mình nặng hơn. Tôi giục mọi người thu dọn dụng cụ , rửa ráy chân tay, nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm. Sau đó tôi vào trong nhà, ngồi xếp bằng tĩnh tâm, tâm niệm xin xả hết khí độc, khí xấu trong cơ thể. Tiếp đến tôi cũng xin Hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn, vòng định tâm, đinh để hiệu chỉnh cố định lại Luân xa Bách Hội giống như lần trước Thầy chữa cho tôi.Như thế một lúc , tôi lại tâm niệm xin cân bằng năng lượng trong cơ thể. Thế là sau một lúc , thấy đầu nhẹ đi và tỉnh táo hơn rất nhiều.
--- Hết giờ nghỉ trưa , chúng tôi lại ra vườn làm nốt phần việc dở dang. Tôi thì ra phụ giúp các chị trồng cây. Lần này sau buổi “ tự cứu lấy mình” tôi thấy rất ổn, có thể vui vẻ làm việc cùng mọi người đến cuối buổi mà không phải nhăn nhó như mọi lần. Trước khi ra về , tôi cũng ngồi làm thêm một lần như vậy để hồi phục và ổn định lại năng lượng.
--- Từ đó trở đi, mỗi lần bị đau đầu tôi thường áp dụng cách đó. Ngồi tĩnh tâm, xin xả độc, mời Hệ thống năng lượng cơ bản chuẩn xin hiệu chỉnh cố định lại Luân xa,đồng thời cân bằng lại năng lượng trong cơ thể. Mỗi lần đều có hiệu quả, hôm nào bị nặng quá thì tôi nghỉ ngơi kết hợp với nghe thơ của Thầy là đỡ hơn rất nhiều.
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (24-10-2022),hiepqf3 (22-10-2022),Hoa Cát Tường (02-10-2023),HoangSyHiep (23-11-2022),hoatran (22-10-2022),hoatuyet (26-10-2023),huongtamlinh (24-10-2022),manhcao277 (22-10-2022),Một điều lành (25-10-2023),nganuoc (08-10-2023),Nghệ Linh (24-10-2022),NguyetQuangTu (22-10-2022),Phương Nam (02-10-2023),Tamhuongthien (02-10-2023),tam_thuc (04-10-2023),thanhngoc (24-10-2022),THANHTINH (04-10-2023),TuMinh (23-10-2022),Vidieu (25-10-2022),youme (23-10-2022)
-
01-10-2023, 17:14 #5
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
Thời gian gần đây, không biết do thay đổi thời tiết hay do bản thân có vấn đề mà tôi rất hay bị đau đầu. Mỗi lần đau đều cảm nhận rõ được sự tê bì, nặng nề, choáng váng khá rõ ở một số điểm. Cơ thể chậm chạp đi, đờ đẫn và khả năng tập trung rất kém.
Thường thì mỗi lần đau, tôi thường xin Thăng Thiên Bảo Pháp Hồ Lô xuất hiện trên đỉnh đầu Bách Hội để hút hết tất cả khí xấu, khí độc, khí bệnh ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, trong những lần bị đau đầu gần đây, tôi có áp dụng một biện pháp mới rất hiệu quả, muốn chia sẻ với mọi người.
Nếu mọi người thường xuyên luyện tập bài Vạn Pháp Tuệ Pháp Trận thì sẽ thấy ở phần cuối bài, trận pháp hội tụ năng lượng về hạch tùng của mỗi người, hình thành nên một “Tiểu Tuệ Pháp Trận”. Tiểu Tuệ Pháp Trận này có tác dụng thanh lọc não bộ, hoàn thiện não bộ, kích phát nơ ron thần kinh đang ngủ thức dậy để làm việc, phát năng lượng xung quanh não bộ để tạo thành một hàng rào bảo vệ não bộ, chống ngoại tà xâm nhập.
Vận dụng điểm này, khi bị đau đầu, tôi tâm niệm kích hoạt Tiểu Tuệ Pháp Trận, tâm niệm năng lượng của Tiểu Tuệ Pháp Trận từ hạch tùng thanh lọc, làm sạch não bộ, loại bỏ những ách tắc trong hệ thống thần kinh, hệ thống đường ống dẫn dịch não, hệ thống mạch mãu não và các tế bào não.
Sau khi tâm niệm, quả thực tôi cảm thấy có một lớp năng lượng đi từ trung tâm toả ra bên ngoài, chính là năng lượng từ Tiểu Tuệ Pháp Trận đang tác động để làm sạch não bộ từ trong ra ngoài. Vòng năng lượng toả ra ngoài càng rộng thì sẽ thanh lọc được càng nhiều năng lượng xấu.
Khi bắt đầu cảm nhận được năng lượng từ trung tâm não bộ đang hoạt động, cơn đau vẫn rất rõ ràng. Nhưng chỉ một lúc sau, khi vòng năng lượng toả ra ngày càng rộng, thì đầu cứ nhẹ dần đi, nhẹ dần đi. Chỉ khoảng 5 phút sau là hết hẳn. Tôi thử lắc đầu mạnh một cái để kiểm tra, mà thực sự đã không còn thấy choáng váng nữa. Quá hiệu quả nên tôi cực kỳ tâm đắc. Những lần đau đầu sau đó tôi cũng áp dụng biện pháp này và lần nào cũng dứt hẳn được cơn đau.
Đó là biện pháp “cấp cứu” kịp thời triệu chứng, nhưng chưa chữa được triệt để nguyên nhân. Ảnh hưởng của những cơn đau đầu khiến cơ thể rất mệt mỏi, uể oải và kém tập trung.
Vì thế nên khi ngồi thiền hàng ngày, tôi vẫn phải tâm niệm chữa bệnh ở phần não bộ, cho thuốc phù hợp để có cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, không gặp phải tình trạng xuất hiện các cơn đau nhiều như vậy nữa.
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
bần tăng (02-10-2023),Hanhthong (02-10-2023),Hieuhoc (03-10-2023),Hoa Ban Trắng (24-10-2023),Hoa Cát Tường (02-10-2023),Hoasentrang (02-10-2023),hoatuyet (26-10-2023),Minh Toàn (03-10-2023),MinhTam8 (08-10-2023),nganuoc (08-10-2023),Ngô Minh Thành (03-10-2023),NguyetQuangTu (24-10-2023),Phương Nam (03-10-2023),Tamhuongthien (02-10-2023),tamminh (04-10-2023),tam_thuc (04-10-2023),THANHTINH (04-10-2023),Trung Nghĩa (02-10-2023),tuluyenthantam (14-11-2023),TuMinh (07-10-2023),Vidieu (04-10-2023),youme (02-10-2023),Đức Tin (26-10-2023)
-
02-10-2023, 17:53 #6
Chia sẻ khi luyện tập VP Tuệ Pháp Trận.
Đọc bài của Ngọc, tôi cũng xin được chia sẻ trải nghiệm của chị khi tập bài VP Tuệ Pháp Trận
Trong thời gian gần đây, có 2 lần tôi gặp những giấc mơ lạ
Lần 1: Tôi gặp lại 1 đồng môn đã nghỉ học, chúng tôi đến rủ đồng môn đó đến lớp để tham gia 1 buổi lễ gì đó. Khi tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân mỏi mệt, dã rời và hôm sau người như bị tụt năng lượng.
Lần 2: Ngay ngày hôm sau, tôi lại mơ thấy đồng môn đó đến tìm tôi rủ tôi đi đâu đó nhưng tôi không đi. Ngay lúc ấy đồng môn đó đưa tôi 1 cái gói đỏ, cũng ngay trong giấc mơ, tôi đã đốt luôn cái gói giấy đó và tôi tỉnh giấc.
Sau hôm đó, người tôi lao đao, tôi lập tức bị nghĩ đến nhiều hơn người đồng môn này.
Giấc mơ nghĩa là gì, sao lại mơ liên tiếp 2 lần như thế?.. tôi cứ bị luẩn quẩn câu hỏi, tôi muốn hỏi Thầy nhưng đúng là mấy hôm đó Thầy mệt nên tôi lại thôi.
Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến người đó, tôi lại thấy đau đầu, bách hội quay quay dường như có nguồn năng lượng tiêu cực đang muốn chiếm lĩnh tôi vậy, mỗi khi đau đầu, tôi hay vào diễn đàn để nghe nhạc nền thì cơn đau lại hết, nhưng chỉ cần hết nhạc, lập tức đầu tôi lại bắt đầu nặng nề trở lại.
Tôi nhớ ra vài VP Tuệ Pháp Trận và bắt đầu tập trung tập luyện liên tục. Trong bài có phần Tiểu Tuệ Pháp Trận để thanh lọc não bộ, hoàn thiện não bộ, kích phát nơ ron thần kinh đang ngủ thức dậy để làm việc, phát năng lượng xung quanh não bộ để tạo thành một hàng rào bảo vệ não bộ, chống ngoại tà xâm nhập.
Từ lúc ấy, tôi thấy cơn đau đầu giảm hẳn khoảng 1 ngày sau thì hết
Giấc mơ lạ cũng không trở lại nữa
Ngồi làm việc cũng không bị phân tâm hay bị những hình ảnh không tốt thoáng qua đầu nữa
Sau khoảng 1 tuần thì tôi thấy bình thường trở lại.
Từ đó đến nay, bài luyện này như một bảo bối hữu hiệu của tôi giảm đau đầu hoặc bị ảnh hưởng những luồng năng lượng không tốt.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạĐời thay đổi khi ta thay đổi
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (25-10-2023),Hanhthong (03-10-2023),Hieuhoc (03-10-2023),Hoa Ban Trắng (24-10-2023),Hoa Cát Tường (08-10-2023),hoatuyet (26-10-2023),MinhTam8 (08-10-2023),nganuoc (07-10-2023),NguyetQuangTu (24-10-2023),phuongngoc (04-10-2023),Phương Nam (24-10-2023),tamminh (04-10-2023),tam_thuc (04-10-2023),THANHTINH (04-10-2023),theoThầy (05-10-2023),thiện tai (25-10-2023),tiendung23680 (26-10-2023),tuluyenthantam (14-11-2023),TuMinh (04-10-2023),Vidieu (04-10-2023),youme (03-10-2023),Đức Tin (26-10-2023),ĐINHQUANG HIỆP (05-10-2023)
-
23-10-2023, 19:04 #7
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Oct 2014
- Đang ở
- Long Biên, Hà Nội
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,912
- Thanked 1,633 Times in 66 Posts
Cảm ơn PN đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân cậu để mọi người có thể học tập.
Cũng giống như Ngọc, tôi rất thích bài VP Tuệ pháp trận, mỗi khi cảm thấy đầu đau tôi đều mở VP Tuệ pháp trận ra tập. Gần như cứ vào trận pháp là toàn bộ vùng đầu như được tiêm thuốc tê, đầu rơi vào trạng thái trống rỗng và không còn đau nữa, từng hệ thống thần kinh như được sửa chữa.
Lúc đọc bài chia sẻ của Ngọc xong tự dưng thấy đầu đau luôn. Ngay lúc đó tôi đặt điện thoại xuống và thực hành luôn cách mà Ngọc chia sẻ, tâm niệm kích hoạt tiểu Tuệ pháp trận trong hạch tùng của mình hình thành 1 tiểu Tuệ pháp trận. Thật hay là hết đau đầu luôn.
Sau đó, nhiều lần trong lúc làm việc, trong lúc đi xe máy trên đường, trong lúc ngồi trên xe ô tô, chỉ cần có biểu hiện của việc đau đầu tôi đều tâm niệm xả toản bộ hư trược khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi não bộ, giải toả mọi ức chế thần kinh ra khỏi não bộ, kích hoạt tiểu Tuệ pháp trận trong hạch tùng của Thutrang. Mỗi lần như vậy tôi đều có cảm giác đầu tê tê nhẹ nhẹ, mặc dù cảm giác ko mạnh như khi ngồi bài luyện nhưng đó cũng là một kinh nghiệm luyện tập khá hay và kết quả nhận được thì rất tuyệt vời, đầu không còn đau nữa.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con những bài luyện bổ ích như vậy, còn có rất nhiều điều tuyệt vời mà bản thân con chưa khám phá ra được. Hi vọng được Thầy và các đồng môn chia sẻ những kinh nghiệm luyện tập để con được học theo ạ!
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang
bần tăng (25-10-2023),Hoa Ban Trắng (24-10-2023),Hoasentrang (25-10-2023),NguyetQuangTu (24-10-2023),PHUCLONG (24-10-2023),Phương Nam (24-10-2023),tamminh (27-10-2023),THANHTINH (25-10-2023),thiện tai (25-10-2023),tiendung23680 (26-10-2023),TuMinh (31-10-2023),Vidieu (25-10-2023),youme (24-10-2023),Đức Tin (26-10-2023)