Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: “Từ Khóa”

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Talking “Từ Khóa”

    Nói đến “từ khóa” ta có thể hình dung ngay đến việc tra cứu thông tin trên Google. Google giống như một cái kho, có thể lưu trữ mọi thông tin trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, khoa học, giáo dục, pháp luật, y tế, môi trường, địa lý, công nghệ, ẩm thực, thời trang, khí hậu, thời tiết, trao đổi - mua bán, du lịch, hợp tác…vv… cho đến những “tin vịt”, “tin rác” … ở khắp mọi nơi trên thế giới. Quả là một cái kho lưu trữ thông tin khổng lồ! Khi muốn tra cứu bất kỳ một thông tin nào ta chỉ cần đánh đúng “từ khóa” thì ngay lập tức chỉ trong khoảng “0,…mấy chục giây” là đã cho ra kết quả gần đúng. Thậm chí, chính xác hoàn toàn.

    Vậy liên tưởng tới bộ não con người thì sao nhỉ? Bộ não của chúng ta cũng có chức năng thu thập, lưu trữ và xử lý rất nhiều thông tin mỗi ngày. Tuy nhiên, cũng không thể so sánh với công cụ Google được. Nhưng bộ não của chúng ta có cái khác là những thông tin mà nó lưu trữ có thể mang đến cho chúng ta những cảm xúc nhất định. Khi chạm đến một “từ khóa” nào đó nó làm cho chúng ta có thể khóc, có thể cười, có thể vui, có thể đau, buồn, có thể lo sợ,…bởi chính những thông tin mà được nhắc đến.

    Mỗi người tùy trình độ nhận thức, tư duy khác nhau, tùy sở thích khác nhau, tùy khả năng nạp vào lượng kiến thức khác nhau mà tạo nên khối lượng kiến thức trong đầu mỗi người là rất khác nhau. Đối với người này khi nói đến vấn đề này, hay nói một cách khác tức là chỉ cần chạm đến “đúng từ khóa” mà người đó quan tâm thì họ sẽ xổ ra cả tràng kiến thức có được trong đầu, ngồi nói thao thao bất tuyệt nhưng cũng chính “từ khóa” đó nói với người kia thì họ lại chả quan tâm, thậm chí không hay biết gì. Như vậy có thể nói đối với người kia thì “từ khóa” đó chưa đúng. Tức là người kia có “từ khóa” riêng của họ. Làm thế nào để nắm bắt được đúng “từ khóa” của những người khác nhỉ?!

    Trong công việc cũng vậy chỉ cần bạn tìm được đúng “từ khóa” của công việc ấy thì bạn sẽ thấu hiểu và giải quyết công việc một cách triệt để hơn, nhanh hơn rất nhiều. Vì nó giúp mở ra vô số kiến thức đi theo mà chính bạn cần phải nắm bắt.
    Trong một mối quan hệ thì sao, bất kể đó là mối quan hệ tình cảm, tình thân, tình bạn,…hay tình gì đi chăng nữa thì cũng có “từ khóa” riêng của từng mối quan hệ ấy. Từ khóa ở đây có thể là sự thấu hiểu, sự đồng cảm, sự tương đồng, sự thích nghi,…tạo nên nhiều điểm chung để rồi từ đó mới có sự hòa hợp, gắn kết dài lâu hoặc ngược lại sẽ là sự tan rã tức thì.

    Điều đó có thể lí giải vì sao có những người mình có thể nói chuyện với họ đến nửa đêm vẫn rất vui vẻ và không hết chuyện, nhưng có khi ngồi bên một người khác mà cả ngày mình không cạy nổi lấy 1 lời.

    Tôi có một cậu bạn học C3, cậu ấy là người thông minh, thời đó tôi quý cậu ấy (chắc cậu ấy cũng quý tôi hì hì) và thích nghe cậu ấy nói chuyện nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ bắt sóng để nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường được. Kể cả bây giờ khi gặp lại thì vẫn vậy không thay đổi. Mặc dù cậu ấy vẫn nói chuyện với mọi người theo cách thông minh vốn có, tôi vẫn chỉ ngồi lắng nghe, mỉm cười thích thú và tự khâm phục thôi, “thằng này thông minh thế, nói chuyện hay thế”. Có cậu ấy đi cùng thì cả lớp tôi “mất điện”. Có lẽ tôi không phải là người thông minh nên tư duy của tôi không thể nảy số kịp so với tư duy của cậu ấy. Hay có thể nói chúng tôi là những người bạn không có nhiều điểm chung, không có chung nhiều từ khóa nên dù quý nhau mà không thân được.

    Viết đến đây tôi chả biết viết gì nữa, đầu óc bị đơ rồi, thôi thì lại lan man một chút vậy, ai đọc thì đọc ạ. Tiện thể nói đến vấn đề lưu trữ thông tin của não bộ ở trên tôi lại muốn nói đến chuyện này. Với những gì chứng thực, tôi cho rằng não bộ của chúng ta hình như cũng có chức năng ghi âm thì phải. Hẳn là một “phát kiến hết sức to nhớn”. Có lần vào một buổi sáng sớm, khi còn đang ngủ, tôi chợt tỉnh dậy vì nghe thấy trong đầu mình đang vang lên một đoạn trong bài hát “Đi trong hương tràm” do ca sĩ Hoàng Hóa hát. Không phải vọng đến từ bên ngoài, cũng không phải giọng mình nhẩm theo bài hát đó, mà vẫn cái chất giọng của ca sĩ ấy, vẫn cái giai điệu âm nhạc ấy nó đang phát ra từ trong chính cái đầu của tôi. Lạ thật đấy! Không biết có phải vì mình thích quá và nghe nhiều lần nên bị ám ảnh ko nữa hihi. Mà không, chắc chắn là không hề ảo giác. Không hiểu sao nó lại xuất hiện giống như nhạc chuông báo thức để đánh thức mình vậy. Nói chung là không lí giải được các cụ ạ. Đấy chuyện chỉ có thế thôi không có gì nhạt hơn ạ hic!

    Nói chung, “Mình phải biết mình là ai”, đó là “từ khóa” mà tôi vẫn đang trên hành trình đi tìm kiếm các bạn ợ!



    /

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (31-03-2022),Diệu Hồng (01-04-2022),haixuyentb (01-04-2022),HoangNV (01-04-2022),HoangSyHiep (31-03-2022),Hoasentrang (31-03-2022),huongtamlinh (01-04-2022),Hương Nhu (31-03-2022),Lê Minh (02-04-2022),manhtuongngo (31-03-2022),Mùa Xuân Đến (01-04-2022),nangbanmai (05-04-2022),nganuoc (31-03-2022),NguyetQuangTu (31-03-2022),PhongThuyGia (02-04-2022),phuonganhhp (01-04-2022),phuongpham (02-04-2022),Phương Nam (05-04-2022),thanhphong (04-04-2022),THANHTINH (02-04-2022),tiendung23680 (03-04-2022),Tieutrucxinh (01-04-2022),trangpham (01-04-2022),Vidieu (31-03-2022),youme (31-03-2022),ĐINHQUANG HIỆP (01-04-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •