Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
06-03-2022, 07:53 #1
Giải bỏ Oan khiên ở BÌNH HƯNG HÒA
.
.
Khi biết tin Thầy sẽ vào Sài Gòn làm việc, tôi đã rất mừng và cố gắng xin được nghỉ phép tuy nhiên do nơi tôi làm việc sắp kiểm tra nên không được nghỉ phép để được đi theo toàn bộ hành trình làm việc của Thầy nhưng cũng may là vẫn được chứng kiến một việc làm rất tốt của Thầy khi giúp cho thành phố HCM.
Trong giai đoạn dịch bùng phát dịch covid -19 ở Tp HCM, số lượng người chết rất nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường năng lượng ở Tp HCM rất lớn. Trong giai đoạn này, ngoại trừ lúc tôi bị cách ly (F1 gần) ở trong nhà thì cảm thấy rất khỏe, còn khi ra khỏi nhà thì toàn bị đau đầu, nhiều khi mệt đến nổi chỉ đi bộ chưa tới 100 m mà đã thở không ra hơi. Những hôm phải đi trực mới thật sự sợ, vừa đau đầu vừa khó chịu vừa muốn ói …chỉ mong từng phút trời sáng chạy liền ra khỏi bệnh viện, nhiều hôm chỉ chạy xe ra đường khoảng 10 phút thôi mà về nhà cũng mệt và đau đầu quá trời. Do vậy mục đích của chuyến đi lần này của Thầy cũng là giúp đỡ các vong đã mất trong dịch Covid – 19 và nhân tiện để thu khí âm hỗ trợ năng lượng cho …
Buổi sáng hôm đấy đoàn chúng tôi đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa, khi xe chạy cách BHH còn cả 1km tôi đã thầy TV và T nói mùi tử khí bốc lên nồng nặc, vừa đến nơi TV đã vội vàng chạy xuống xe để ói.
Trong nghĩa trang ngoài âm khí, tử khí, vong khí… thì còn có lượng oan khí rất lớn điều đó có nghĩa là có rất nhiêu vong bị chết oan. Do để kịp giờ thu năng lượng âm (nếu để mặt trời lên cao quá thì năng lương dương lấn át không thể thu được năng lượng âm), Thầy và bạn TV tìm vị trí nơi có nhiều năng lượng âm nhất để thu khí âm trước. Có lẽ đối với con người chúng ta khi đến nghĩa địa thì luôn có cảm giác thần bí đáng sợ đối với nơi đó, còn đối với những người đã thiền hoặc tu luyện thì nghĩa địa luôn là vùng đất có nhiều năng lượng không tốt ảnh hưởng nhiều đến cảm nhận, vậy mà do đặc thù cơ thể bạn TV đã phải ngồi một mình trong nghĩa địa để thu năng lượng âm giúp Thầy làm việc. Không phải năng lượng âm nào cũng nên thu, Thầy và học trò đi thu năng lượng âm ở đây là “năng lượng âm thực tinh khiết” hay còn gọi là “năng lượng thanh âm”; tôi biết việc này chỉ là việc nhỏ so với rất nhiều việc bạn TV đã làm. Chỉ những người có cơ thể đặc biệt và có khả năng đặc bietj thì mới có thể tích tụ được “năng lượng âm tinh khiết” vào người để dùng trong những việc hòa đồng và sản sinh năng lượng mới khi cần thiết.
Hôm nay Mẹ Hoa Thần cũng về tận nơi, Mẹ nói: “Cảm ơn các con đã biết về nơi này để giúp cho chúng sinh”. Nói xong Mẹ lấy tay khua khua để tách âm khí xấu ra, lọc ra thanh âm khí để cho Thầy trò thu lấy!
Khi thu khí âm xong Thầy kể với chúng tôi: Hôm nay có tất cả hơn 120 nghìn vong ở các nơi cùng kéo về đấy chứ không phải riêng vong ở Bình Hưng Hòa này đâu. Khi các vong nghe thấy Thầy về thì họ kéo nhau về đây để xin được giúp đỡ. Có rất nhiều vong giơ tay lên mồm thì kêu là bị chết oan! Khi họ bị chết thì có nhiều kẻ đã dùng các Pháp sư để làm phép xiềng xích tay chân các vong lại! Bọn chúng nghĩ rằng khi các vong bị chết oan nhiều như thế này thì các vong có thể về để trả thù nên chúng đã cố tình ra tay trước! Khi Thầy dùng Giải oan Thần kiếm để giải bỏ oan khiên cho tất cả các vong bị chết oan xong thì Thầy đã xây dựng một thành phố dưới lòng đất để cho các vong ở. Nếu các vong ở xa người trần tục thì có lợi cho cả hai bên, người mang dương khi không nên ở lẫn lộn với vong mang nhiều âm khí.
Thầy định dồn những oan khí này về nhà những kẻ đã gây nên những cái chết oan trái đó nhưng có người góp ý: Làm như thế thì chỉ làm cho năng lượng của chúng thêm tồi tệ hơn, hãy để cho các Phán quan nơi địa ngục tra vấn chúng rồi Diêm Vương sẽ xử lý.
Những chuyến đi của Thầy lúc đầu toàn nói là đi chơi nhưng rốt cuộc tôi vẫn thấy Thầy và học trò vẫn luôn làm mọi việc giúp cho những sinh linh nơi Thầy đến. Thầy và TV vẫn phải làm rất nhiều việc bất kể thời gian dù giữa trưa hay nữa đêm….có lẽ nếu chỉ tu luyện bình thường như những người khác thì đâu phải vất vả như vậy, nhưng Thầy và những học trò ngoài tu luyện bình thường để nâng cao năng lực thì còn tu luyện cả về lương tri về tình thương nên rất nhiều nỗi khổ, nhiều hi sinh không thể nói ra! Ngay cả người nhà người thân đôi khi cũng không thể hiểu không thể chấp nhận và có nhiều những mất mát mà không thể chia sẽ cho người khác (con người chúng ta có đôi khi chỉ cần nói ra được đã nhẹ lòng hơn rất nhiều)…
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn TV cảm ơn tất cả vị bề trên và những học trò đã giúp việc cho Thầy, cảm ơn Thầy và các bạn đã giúp cho con và người dân Sài Gòn có môi trường sống tốt hơn.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bần tăng (06-03-2022),Cong Xuan (06-03-2022),dangthanhha (08-03-2022),Dungnph (06-03-2022),haixuyentb (08-03-2022),Hanhthong (11-03-2022),Hạnh An (11-03-2022),hiepqf3 (07-03-2022),Hieuhoc (07-03-2022),HoangSyHiep (06-03-2022),hoanlinh (08-03-2022),Hoasentrang (07-03-2022),hoatran (07-03-2022),hocdao (09-03-2022),huongtamlinh (06-03-2022),Hương Nhu (07-03-2022),kiencuong304 (07-03-2022),Lam (14-03-2022),lê chí công (07-03-2022),Lê Minh (08-03-2022),Lobbyvietnam (10-03-2022),manhcao277 (06-03-2022),manhtuongngo (08-03-2022),Minh Toàn (07-03-2022),nangbanmai (07-03-2022),Nganpham (06-03-2022),nganuoc (27-03-2022),Ngô Minh Thành (06-03-2022),Nghệ Linh (08-03-2022),nguoihoc (18-09-2022),Nguyễn Quyên (09-03-2022),NguyetQuangTu (06-03-2022),nhuhainguyen (10-03-2022),PhongThuyGia (08-03-2022),phuonganhhp (07-03-2022),phuongngoc (07-03-2022),Tamhuongthien (09-03-2022),tamminh (08-03-2022),Thanh Bình (07-03-2022),Thanh Quang (06-03-2022),thanhngoc (06-03-2022),thanhphong (24-03-2022),THANHTINH (06-03-2022),thanhvinh (07-03-2022),theoThầy (06-03-2022),thiện tai (06-03-2022),Thutrang (07-03-2022),Tieutrucxinh (07-03-2022),trangpham (07-03-2022),tranquang1510 (06-03-2022),Trung Nghĩa (06-03-2022),tuluyenthantam (06-03-2022),TuMinh (06-03-2022),Vidieu (06-03-2022),youme (06-03-2022),Đại Minh (09-03-2022),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2022)