Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
12-03-2022, 11:02 #1
Món quà đặc biệt 8/3 của Thầy Huệ Tâm
Nhà văn nổi tiếng người Nga - Macxim Gorky đã từng ngợi ca người phụ nữ: “Tất cả niềm kiêu hãnh của thế giời từ các bà mẹ. Nếu không có mặt trời thì hoa đâu có nở, không có tình yêu thì đâu có hạnh phúc, không có phụ nữ thì đâu có tình yêu, không có người mẹ thì đâu có thi nhân, đâu có anh hùng”.
Hàng năm, cứ đến ngày 8/3, cả nhân loại đều tôn vinh những người phụ nữ - một nửa của thế giới với những những tình cảm yêu thương và trân trọng nhất. Trong ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, Thầy Huệ Tâm đã dành cho phụ nữ của Môn phái Khí công Tâm linh một món quà thật đặc biệt.
Cùng với lời chúc tới mọi người luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, hạnh phúc và tu luyện tiến bộ; Thầy còn dành tặng cho chị em mỗi người một viên ngọc. Viên ngọc này có hai tác dụng. Một là giữ cho nhan sắc và chỉnh sửa nhan sắc luôn luôn xinh đẹp. Hai là làm cho sức khỏe luôn luôn mạnh khỏe.
Đây là viên Ngọc Phỉ Thúy được treo trên một sợi dây để đeo vào cổ. Viên ngọc này to hay nhỏ, sáng hay không sáng tùy thuộc vào mức độ sáng ở tâm của mỗi người. Tức là tâm ai sáng thì ngọc sẽ càng to và phát sáng càng mạnh.
Năm nào chúng tôi cũng bất ngờ với quà tặng của Thầy, năm nay cũng vậy, Thầy rất tâm lý.
Đối với người phụ nữ, điều mong ước đầu tiên bao giờ cũng là mong mình thật xinh đẹp và có nhiều sức khỏe. Bởi thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ, nên cả cuộc đời gánh vác gia đình, nuôi con, chăm sóc gia đình, lo toan cuộc sống sẽ làm cho sức khỏe giảm sút, già nua. Đối với người phụ nữ thời đại 4.0 thì sắc đẹp và sức khỏe là hai món quà vô cùng có giá trị trong cuộc sống. Người phụ nữ đẹp để thành công, để tự tin, để giữ chân người đàn ông của mình và để hạnh phúc. Phụ nữ luôn hạnh phúc khi mình đẹp.
Thomas Carlyle đã nói: “Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ”. Thành công luôn đi kèm với sự đánh đổi, đánh đổi về thời gian, gia đình, sức khỏe. Nếu ta thành công mà không có sức khỏe thì thành công cũng vô nghĩa, chính vì vậy sức khỏe luôn là tài sản quan trọng nhất của con người. Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải là vàng và bạc.
Hoa Tuyết tìm hiểu thì được biết, ngày xưa, Ngọc Phỉ Thúy được coi như những báu vật mà chỉ bậc vua chúa hay các gia đình đại quyền quý mới có cơ hội sở hữu. Đó là bảo vật thiên nhiên cực quý hiếm, Ngọc Phỉ Thúytới 20 chủng loại, tuy nhiên có thể gói gọn Phỉ Thúy thành 3 loại phổ biến nhất là Đậu chủng, Băng Chủng, Thủy Tinh Chủng. Trong đó Thủy Tinh Chủng có giá thành đắt đỏ nhất. 20 chủng loại gồm: Phỉ Thúy Lão Khanh Chủng, Phỉ Thúy Băng Chủng, Phỉ Thúy Thủy Chủng, Phỉ Thúy Tử La Lan, Phỉ Thúy Bạch Để Thanh, Phỉ Thúy Hoa Thanh, Phỉ Thúy Hồng Phỉ, Phỉ Thúy Hoàng Tông, Phỉ Thúy Đậu Chủng, Phỉ Thúy Thùy Dung, Phỉ Thúy Mã Nha, Phỉ Thúy Ngẫu Phấn, Phỉ Thúy Nghiễm Phiến, Phỉ Thúy Thúy Ti, Phỉ Thúy Kim Ti, Phỉ Thúy Du Thanh, Ba Sơn Ngọc Phỉ Thúy, Phỉ Thúy Kiền Bạch, Mặc Thúy, Thiết Long Sinh Phỉ Thúy.
Ngọc Phỉ Thúy là một loại ngọc khá nổi tiếng mang vẻ đẹp có một không hai và cũng là loại Ngọc đắt nhất thế giới. Nhiều người cho rằng Ngọc Phỉ Thúy là một loại trang sức dùng để làm phụ kiện thời trang nhưng ít ai hiểu được công dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe. Ngọc Phỉ Thúy giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng; giúp chữa lành vết thương; điều hòa trạng thái, kéo dài tuổi thọ, trừ tà, giải tai áᴄh … Đặc biệt hơn, Ngọc Phỉ Thúy còn hỗ trợ về vấn đề tình duyên, giúp ta có một mối lương duyên tốt.
Hoa Tuyết cũng có may mắn được chứng kiến Thầy dùng Ngọc Phỉ Thúy để chữa bệnh cho bệnh nhân. Ngọc Phỉ Thúy phát ánh sáng rất mạnh có tác dụng thanh lọc, làm sạch cơ thể kỳ diệu.
Khi Thầy hô: “Thiên Linh Ngọc giúp Thầy tặng ngọc cho học trò. Tác động làm sao để người nhận nhận được mình đã được nhận quà”, Hoa Tuyết cảm nhận lòng bàn tay trái râm ran và có gì đó tỏa ra. Mọi người ai cũng nhận được quà nên rất vui. Chúng con cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Chúc mừng 3 bạn trong lớp đã nhận được viên ngọc lớn nhất và sáng nhất: PN, TT và PN.
Trong buổi gặp mặt, Thầy đã dạy cho chúng con rất nhiều bài học. Để đánh giá một con người trong tu luyện rất khó. Giống như người leo núi, có người leo lên gần đỉnh núi, quay lại chê bai người khác leo sau mình, nhưng rồi chính họ lại bị tụt lại phía sau. Người đi tu mà có sự đố kỵ, ghen ghét thì khó đạt đến đỉnh cao. Người ta tu là việc của người ta, mình tu là việc của mình. Ví dụ như người ta tu được 9 kiếp mà mình mới bắt đầu tu thì sao so sánh. Cho nên chúng ta phải rèn luyện ý thức trách nhiệm của người đi tu, tinh thần của người đi tu, nếu không làm được cái đó thì sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì đâu.
Có nhiều người làm được nhiều việc, về mặt trần tục là rất cố gắng, mất nhiều thời gian, có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng xét về con đường tu thì những việc đó rất nhỏ. Nhưng để làm được cái lớn thì phải làm cái nhỏ trước.
Những người làm được như vậy, chưa được như thế hoặc hơn thế mà đã tự kiêu đóng góp nhiều cho Môn phái thì thế nào cũng xuống dốc. Trong tu luyện thì đừng bàn ta đóng góp được bao nhiêu mà nhớ rằng ta đóng góp đó là làm cho ta đấy, không phải làm cho Môn phái hoặc làm cho người khác. Bởi công đức của ai thì người đó hưởng. Cần phải thay đổi tư duy rằng: tôi làm được nhiều hơn người khác là số tôi may bởi vì tôi có điều kiện tích lũy công đức hơn người khác. Trong tu luyện cũng phải vượt qua rất nhiều thử thách. Nếu không kiên định sẽ không vượt qua được.
Chúng con cảm ơn Thầy đã tặng quà cho chúng con. Con nghĩ mọi người ai cũng rất vui và sẽ giữ gìn viên ngọc quý giá của mình và mong cho nó sẽ luôn sáng lấp lánh.
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
bần tăng (13-03-2022),Diệu Hồng (24-03-2022),Dungnph (14-03-2022),haixuyentb (14-03-2022),Hanhthong (18-03-2022),Hạnh An (22-03-2022),HoangNV (24-03-2022),HoangSyHiep (14-03-2022),hoanlinh (15-03-2022),Hoasentrang (13-03-2022),hoatran (14-03-2022),hocdao (14-03-2022),Hương Nhu (14-03-2022),kiencuong304 (15-03-2022),lê chí công (16-03-2022),Lê Minh (16-03-2022),manhtuongngo (14-03-2022),Mùa Xuân Đến (17-03-2022),Merci (18-03-2022),nganuoc (25-03-2022),Ngoạn Hiền (27-03-2022),NguyetQuangTu (13-03-2022),PhongThuyGia (17-03-2022),phuongngoc (14-03-2022),Phương Nam (14-03-2022),Tamhuongthien (14-03-2022),tamminh (14-03-2022),THANHTINH (14-03-2022),thanhvinh (14-03-2022),theoThầy (14-03-2022),thiện tai (13-03-2022),Thutrang (14-03-2022),Tieutrucxinh (19-03-2022),trangpham (14-03-2022),tranquang1510 (15-03-2022),Trung Nghĩa (16-03-2022),tuluyenthantam (17-03-2022),TuMinh (18-03-2022),Vidieu (15-03-2022),youme (14-03-2022),Đại Minh (15-03-2022),Đức Thành (15-03-2022),ĐINHQUANG HIỆP (14-03-2022)