Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
01-08-2021, 11:51 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Phụng Long & theoThầy học Tâm pháp!
.
Hôm nay mát trời, có 1 chút thời gian để tĩnh lại sau một thời gian dài không có giờ nghỉ, tôi đọc lại nhật kí về những giấc mơ của mình, tự thấy hay quá là hay, nên muốn chia sẻ với các đồng môn. Đọc nhật kí, đọc truyện... cũng là một cách hay để mình tĩnh tâm lại, khi Covid đang mang đến cho xã hội và bản thân mình quá nhiều tác động xấu, chưa kể đến những tác động có thể xấu hơn, khi một hệ thống mới đang trong giai đoạn cuối – cái mà kẻ thù trong không gian không bao giờ mong muốn. Mong các đồng môn hãy cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn, để làm dày thêm lớp năng lượng bảo vệ bản thân, kết hợp với Vòng lửa của Thầy HT, để tâm an, thực thể bình ổn nhé!
BUỔI LUYỆN THỨ HAI
Ngày 14/04/2020
* Lúc 07h 25p
Thầy Huệ Tâm hỏi:
- Nào hai ngày qua hai chị em luyện tập có gì hay thì kể đi.
- Thưa Thầy: Hôm qua chúng con chỉ tập có 2 thứ, đầu tiên là tập phát khí, năng lượng phát ra, thu về rồi phát vào tấm kim loại.
Hôm nay đầu tiên là phải tự thanh lọc cơ thể, sau là phải làm sạch cả khu vườn, mà Phụng Long nó khỏe, có thể hấp thụ được cái độc ở xung quanh. Con đi theo nó mệt kinh khủng.
Xong bắt đầu lại quay lại luyện với tấm kim loại: Đầu tiên chỉ phát năng lượng thẳng vào tấm kim loại đấy thôi. Phát được 1 lúc thì Cụ lại bắt phát thẳng vào tấm kim loại trong khi nó được ném đột ngột từ bên ngoài vào, hai người cùng phát từ hai phía nhưng lại phải giữ cho thẳng tấm kim loại ở giữa.
Một lúc sau hai chị em cùng phát từ hai phía, ở giữa không hề có tấm kim loại nào mà phải tưởng tượng như là có một tấm kim loại vẫn ở đấy và phải phát đúng vào đấy. Lúc đầu phát thì nó thẳng, nhưng mà phát một lúc thì hai đứa không tạo phẳng được “cái mặt vô hình” như kiểu vẫn có một tấm kim loại ở đấy nữa và nó bắt đầu nhấp nhô nhấp nhô.
Tiếp theo, chúng con thấy xuất hiện một cốc nước, Bây giờ làm thế nào để đẩy được cốc nước đi lên. Chúng con đẩy thế nào mà cứ đẩy lên thì cốc nước lại biến mất luôn, nhưng yêu cầu bắt buộc phải luyện được là năng lượng phải đẩy từ dưới lên trên mà nước cốc nước từ từ đi lên nhưng nó phải giữ nguyên không được sóng sánh.
Hôm nay Thầy cũng dạy chúng con, nhưng Thầy dạy rất khó ạ!
Thầy cầm một cái chổi Thầy phết phết thế này một cái vào khoảng không, mỗi cái chổi Thầy phết, phết, phết xong Thầy bảo: “Hai chị em leo lên con đường này”(một con đường không hề nhìn thấy) thế là hai chị em bước lên. Lúc đầu, chúng con toàn bước hụt thôi...và không thể leo lên con đường đó được!
Cứ leo leo, leo mãi rồi cũng bắt đầu lên được và đi. Nhưng khi đi được rồi thì lại phải tập chạy. Kiểu chạy trên một con đường mà lại không có một con đường nào cả, chỉ được chạy chứ không được bay, cứ chạy như thế, như thế ... Dưới chân không có gì nhưng mà lại chạy giống như chạy trên một con đường!!!
- Đấy là Thầy dậy hai chị em học tâm pháp đấy.
- Cứ học thế thôi, Phụng Long giỏi hơn nhưng thỉnh thoảng nó chạy cũng hụt một phát, chân nó thụt như thế này (…). Còn con chị béo hơn thì chạy cứ bị thụt... chạy cứ thụt (Cười). Khó!!! Việc đấy rất khó!!!
Hai chị em đang chạy, đang chạy như thế … Đột nhiên Thầy bảo “Leo qua chỗ này...” Lúc đó lại như kiểu có một cái chướng ngại vật nằm giữa đường, Thầy chỉ phẩy một cái thế này thôi, liền xuất hiện chướng ngại vật và hai chị em phải leo qua.Mà cứ leo với dẫm đạp chứ chúng con có nhìn thấy cái gì đâu, dẫm một cái thì mình lại thụt một cái có nghĩa là mình bị dẫm hụt...!!! Mà Thầy chỉ phẩy một cái như thế thôi là phải dẫm một cái luôn! Đang chạy, chạy, chạy xong "bụp" một cái, chướng ngại vật xuất hiện lại phải vượt qua... Khó quá, khó quá!!!
- Đấy là học thực hành tâm pháp, thực hành tốt là được.
- Chạy lâu lâu lâu rồi, cả hai chị em mệt phờ, mới đến đoạn cuối cùng, yêu cầu của Thầy là: Tay cầm một viên sỏi nhưng không thấy cầm viên sỏi... phải luyện sao cho ném viên sỏi đó xuống mặt nước mà lại không được để viên sỏi chìm!
Đầu tiên là chúng con cầm viên sỏi thật, ném "bộp" 1 cái -thế là chìm luôn, mặt nước lay động thế này. (…)
Thầy bảo không được!
Phải làm được việc này: [I][B]Tay cầm viên sỏi, ném lên mặt nước, nhưng nó không được chìm mà phải bay bay bay thế này (…), mặt nước không thấy động tĩnh gì luôn. [I][B]
Chắc con không làm được!!!
Rồi tiếp tục luyện thêm 1 lúc nữa. Lúc này tay không còn được cầm cái gì nhưng lại như ném viên sỏi thực đi và lại phải có cái gì đó chìm xuống!!!. Hết rồi ạ!
Thầy hỏi: Phụng Long còn đây không?
- Thưa Thầy con Phụng Long ạ!
- Hôm nay hai chị em luyện tâm pháp, đúng không?
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Có thành công không?
- Thưa Thầy hiện nay thì đang là công nhân ạ.
- (Thầy cười)...Tức là không thành công mà thành nhân đấy đúng không? Mà nếu thành cả hai tức là thành công nhân phải không?
- Hiện nay đang là công nhân, chưa thành công và cũng chưa thành nhân ạ.
- À hay lắm. Thầy hỏi thêm con một câu, con sinh ra 8 đứa con phải không?
- Thưa Thầy bây giờ chỉ còn có 6 đứa thôi ạ.
- Nhưng lúc đầu sinh là 8 à hay mấy nhỉ?
- Thưa Thầy lúc đầu tiên là 8 ạ.
- Xong rồi nó không đạt yêu cầu à? Thanh lọc à?
- Vâng ạ!
- Con đặt tên cho chúng nó chưa?
- Lần trước con đặt tên rồi.
- Con đọc xem nào.
- Có một lần con đặt tên xong con báo cáo Thầy, nhưng bây giờ con lại đổi lại rồi.
- Thôi được rồi con cứ đổi, hiện nay thì như thế nào?
- Một đứa tên là Phụng Thầy, một đứa là Phụng Thiên, một đứa là Phụng Địa, ba đứa là Phụng Thủy, Phụng Hỏa, Phụng Vân.
- Đủ rồi.
- Con quên, con suýt nữa thì kể cả 2 đứa kia...
- Trước đây thì định Phụng gì, thế là vẫn muốn Phụng nữa hả...cười.
.................................................. .
- Còn việc tập hôm nay có gì hay không?
- Hôm nay lúc chúng con vừa mới bắt đầu ngồi, Thầy túm luôn hai đứa hai tay rồi cứ thế Thầy quay. Thầy quay nhưng giống như kiểu dùng giẻ lau, để di di di khắp cái vườn này, cứ thế quăng thế này… Hai chị em đều choáng váng hết cả, nhưng Thầy quay một lúc thì bắt đầu như kiểu yêu cầu 2 đứa phải tự thoát ra. Đầu tiên thì chúng con không thoát được, choáng váng xong một lúc thì chúng con bắt đầu tìm cách thoát ra, rồi cũng thoát được ra. Hôm nay có cả mẹ Hoa Thần của Thầy về dạy.
Khi thoát ra xong rồi, chúng con tập lại cái bài chạy trên mặt đường năng lượng ấy. Đầu tiên không chạy được thì con mới nghĩ là bây giờ cứ bay đã. Cứ bay xong bắt đầu chạy dần chạy dần, bắt đầu từ từ quen xong bắt đầu chạy dần chạy dần thì lúc đấy bắt đầu chạy được. Lâu lâu lâu sau thì bắt đầu chạy được thật.
Nhưng mà chúng con chỉ chạy được sau khi xuất phát kiểu bay, rồi mới chạy được trên con đường ấy. Xong bắt đầu hai đứa lại nghĩ ra việc chạy lấy đà từ dưới mặt đất, tức là phải bắt đầu lấy đà chạy chạy rồi mới bắt đầu chạy theo con đường ấy chạy lên. Lúc sau thì mẹ Hoa Thần của Thầy về mới bảo là học cái này thì bây giờ mới hiểu được đúng cái câu là “Vậy mà lại không phải vậy”. Tức là chạy trên một con đường không có đường thật mà phải tưởng tượng là con đường thật, cuối cùng con đường đấy lại không phải là thật. Và chạy một con đường không hề là con đường thật mà lại phải là con đường thật.
Cụ dạy chúng con như thế, xong Cụ bắt chạy lại. Chạy trên con đường thật mà phải không thấy nó là con đường thật. Lúc sau, Cụ bắt chạy trên không trung, không có con đường nhưng mà lại phải là con đường. Cụ cứ dạy như thế...
Rồi Cụ cho hai đứa lên một mặt phẳng như kiểu tờ giấy rồi Cụ bảo ngồi trên đấy. Cụ đặt lên trên tay, Cụ vỗ “bốp” một cái, con tưởng tượng, chắc kiểu này thì hai đứa con sẽ phải bẹp như một con dán.
Cụ bảo: Làm thế nào để bị vỗ như thế mà các con lại phải hoàn toàn biến mất khỏi mặt giấy đấy.
Chắc chúng con phải luyện thật lâu dài mới được!
Một lúc sau Cụ cho 2 chị em vào một cốc nước, cụ lắc. Cụ lắc, lắc, lắc, nước trong cốc bắt đầu có xoáy, chúng con bị cuốn theo xoáy nước. Nhưng Cụ lại yêu cầu: Cốc nước lắc mà người không được lắc!.
Một lúc sau, lại đến Thầy hay là ai đó, treo hai đứa lên rồi quay giống như lúc đầu Thầy cầm hai tay để quay ấy. Treo lên rồi cứ quay tít.
Yêu cầu: bị quay nhưng không được chóng mặt, quay mà tâm vẫn phải tĩnh.
Kinh khủng đến mức đầu dốc xuống, cứ quay dốc đầu thế này... Một lúc sau lại xuất hiện một yêu cầu: Xuất hiện một cái hạt nước ở trước mặt. Vẫn bị quay nhưng hạt nước phải giữ nguyên mà lại không được rơi, thế mà lúc đầu, 2 chị em không đứa nào giữ được, giọt nước cứ rơi lộp bộp, lộp bộp.
Cụ bắt là không được rơi, phải giữ! Người thì vẫn bị quay chúc đầu xuống đất, mà phải đang giữ giọt nước trước mặt, cuối cùng, Cụ buông tay, không phải chỉ nước mà tất cả xuống dưới nước hết.
Nhưng vẫn tiếp tục có yêu cầu: Rơi thẳng xuống nước nhưng giọt nước nó vẫn ở đấy tức là vẫn ở trước mặt mình, ở cách mấy cm thôi mà giọt nước đó vẫn không được xê dịch.
theoThầy nói: “Khó lắm, khó lắm, chúng con làm sao mà làm được! huhu!!!”
Tóm lại, một lúc sau, con thì vẫn thấy không sao nhưng thấy Phụng Long lăn ra đất rồi. Không làm được nữa rồi, mệt quá rồi.
Một lúc sau nữa mọi người bảo thôi không tập nữa, ngồi tĩnh lại một lúc nữa rồi nghỉ. Thế là hết ạ.
- Phụng Long đâu rồi?
- Thưa Thầy con Phụng Long ạ.
- Hôm nay tập mệt quá à con?
- Thưa Thầy mệt thì không quá mệt nhưng mà căng thẳng quá ạ, khó quá ạ!
- Nhưng có hay không?
- Con cũng chả hiểu tại sao mà các Cụ lại nghĩ ra nhiều bài khó thế!
- Cười...Hôm nay có những ai dạy?
- Thưa Thầy hôm nay mới có Thầy với cả cụ Hoa Thần thôi ạ.
- Nhưng mà những bài học từ hôm đó đến giờ thì vượt qua được mấy bài rồi?
- Thưa Thầy, chúng con mới bắt đầu nhớ, còn chưa vượt qua được! Chúng con mới chỉ chạy được thôi chứ còn…
- Lần này học cho nhớ chứ còn phải luyện tập lâu dài, gian khổ đấy!
- Vâng ạ.
- Kỳ công lắm mới thành công được! Thầy cũng như vậy, Cụ cũng như vậy. Đã từng phải làm như vậy! Chả thế chọn mãi, chọn mãi bây giờ mới được hai chị em để luyện bài này đấy, đúng không? Hay là khó quá thì xin thôi đi.
- Thưa Thầy không bao giờ có chuyện đấy!
- Thế thì mới đúng là con ta chứ, không bao giờ có chuyện thôi giữa chừng và dứt khoát phải thành công, đúng không? Chỉ có điều muốn làm được những việc khó như vậy thì phải rất chịu khó, thật vững vàng và chuyển được "lòng tin thành Đức tin", nhé!
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Thôi được rồi chào con.
- Chúng con cảm ơn Thầy, cảm ơn Cụ ạ!
.../
Xin chúc các đồng môn: Tâm tĩnh - Bình an.
.View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 06-03-2022 lúc 14:39.
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
bần tăng (01-08-2021),Diệu Hồng (04-08-2021),Dungnph (01-08-2021),haile (09-03-2022),haixuyentb (02-08-2021),Hạnh An (11-03-2022),hiepqf3 (08-08-2021),HoangNV (14-04-2022),HoangSyHiep (03-08-2021),hoanlinh (01-08-2021),Hoasentrang (01-08-2021),hoatran (02-08-2021),hoatuyet (01-08-2021),hocdao (01-08-2021),huongtamlinh (01-08-2021),kiencuong304 (01-08-2021),lê chí công (01-08-2021),Lobbyvietnam (02-08-2021),longtadinh (15-02-2022),manhcao277 (02-08-2021),manhtuongngo (01-08-2021),Mùa Xuân Đến (04-08-2021),Minh Toàn (01-08-2021),nangbanmai (02-08-2021),nganuoc (03-08-2021),Ngô Minh Thành (01-08-2021),NguyetQuangTu (01-08-2021),PhongThuyGia (01-08-2021),phuonganhhp (19-07-2022),phuongngoc (01-08-2021),phuongpham (06-04-2022),Phương Nam (08-08-2021),Tamhuongthien (02-08-2021),tamminh (02-08-2021),Thanh Bình (02-08-2021),Thanh Quang (02-08-2021),thanhngoc (02-08-2021),THANHTINH (03-08-2021),thanhvinh (02-08-2021),thiện tai (06-03-2022),Thutrang (02-08-2021),tiendung23680 (02-08-2021),Tieutrucxinh (02-08-2021),Trần Kim Cương (03-08-2021),Trung Nghĩa (01-08-2021),tuluyenthantam (01-08-2021),TuMinh (01-08-2021),turaunt (03-08-2021),Vidieu (01-08-2021),youme (01-08-2021),Đào Hương 95 (01-08-2021),Đại Minh (01-08-2021),Đức Tin (07-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (02-08-2021)