Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,005
    Thanked 544 Times in 20 Posts

    Mặc định

    Không như những năm trước, gia đình tôi năm nay có một khởi đầu thật đặc biệt và ý nghĩa: Lần đầu tiên gia đình tôi được tham gia buổi Lễ giải hạn đầu năm do Thầy Huệ Tâm tổ chức, diễn ra vào ngày Chủ nhật (13/01/ND) vừa rồi. Do năm nay dịch Covid phức tạp, nên Thầy tổ chức buổi lễ này theo hình thức Online để vừa đảm bảo an toàn cho mọi người, vừa giúp đỡ cho bà con có được một năm mới thêm an lành – hạnh phúc! Nếu như hằng năm, gia đình tôi thường chỉ có một mình mẹ đi đại diện dự lễ ở Chùa, thì năm nay, thật may mắn cả gia đình đều tham gia được đông đủ lễ giải hạn do Thầy tổ chức. Tôi và bố đã và đang theo môn phái KCTL để chữa bệnh, nên đã được trải nghiệm đón nhận sự kỳ diệu từ phép màu của Thầy, của KCTL...Nhân dịp này, tôi cũng rất hy vọng mẹ và chị tôi cũng được trải nghiệm một sự kiện tâm linh thật sự, và có niềm tin như tôi vậy.

    Vào 8h sáng, gia đình tôi đã ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính để chuẩn bị tham dự buổi lễ. Thấy Thầy, thấy BTC và thấy rất nhiều các gia đình học trò đang ở đó, chào Thầy và chào hỏi nhau rất gần gũi như một gia đình lớn. Sau đó, Thầy yêu cầu tất cả: - Tắt mic – Mở cam – Đổi tên theo người đại diện gia đình (hoặc nick diễn đàn) để BTC có thể thuận lợi điểm danh... Bắt đầu buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, Thầy phát biểu, giới thiệu về Người giải hạn, cách giải hạn,.vv. Trong đó, có những điều mà tôi đặc biệt nhớ nhất:

    - Đầu tiên, “Thầy hỏi có ai tin việc giải hạn qua zoom ko?” – Tôi trả lời thầm là “Có ạ!” Trong thâm tâm tôi luôn tin về việc Thầy làm, không có việc gì mà Thầy không làm được. Bởi trước đó, Thầy còn đã chữa bệnh từ xa thông qua điện thoại, chữa bệnh bằng Bệnh viện đa khoa online,… đều đạt kết quả tốt! Và bên cạnh đó, nếu ta nhìn vào mặt tích cực của hình thức online thì có thể thấy tất cả mọi người ở xa đều tham gia được, tiết kiệm thời gian và đảm bảo an toàn cho tất cả.

    - Thứ hai, Người giải hạn được phải là Người có quyền năng cao hơn Cửu Diệu Tinh Quân, ví dụ là Thầy, Ngọc Hoàng, các Vị Phật,… Và chính Địa Vương Mẫu Phật đã dạy cho Thầy cách giải hạn.

    - Thứ ba, Thầy khẳng định tất cả các vía sẽ đều được đưa về Côn Sơn để giải hạn, thậm chí Thầy đã rất chu đáo khi cử người đón cả các vía của những người ở xa về. Tất cả các vía được Thầy đưa về Côn Sơn sẽ được sắp xếp riêng từng loại sao chiếu mệnh để việc giải hạn được hiệu quả. Còn chúng tôi, các thực thể thì ngồi thiền theo bài trận pháp của Thầy. Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế trực tiếp chỉ huy việc giải hạn cho mọi người. Thầy yêu cầu mọi người phải tập trung ngồi thiền và không ai được lẩm nhẩm cầu xin gì cả. Thầy nói: “Càng xin thì càng không có được, càng không cần gì thì lại được tất cả!”...
    Tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu thiền, cũng là thời gian để các Ngài làm việc....

    Kết thúc giải hạn, Thầy mời ông Thần lộc, Thần Tài về tặng quà cho những người có mặt. "Mọi người tập trung vào lòng bàn tay trái xem có gì không?" Tôi phấn khởi lắm, vì đã được nghe kể nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ông Thần Tài tặng quà. Tay tôi lúc đó đang bị lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được khí xoáy trên tay, và hình như có cả bên tay phải nữa. Mẹ tôi dù chưa tập thiền theo KCTL bao giờ, nhưng cũng rất phấn khởi vì mẹ cảm nhận được có khí mát nơi lòng bàn tay.
    “Mọi người có ai muốn biết trên tay mình được tặng quà gì ko?” - Thầy hỏi tiếp. Tôi biết ai cũng rất mong muốn được biết. “Nhưng Thầy chỉ có thể chọn 1 vài người, nên Thầy ưu tiên các bác lớn tuổi, các học trò đang ở xa.” Lại là một bài học nữa tôi học được từ Thầy. Thầy luôn tâm lý và sâu sắc như vậy, luôn dành sự quan tâm tới tất cả mọi người... Từng món quà được “mở ra”…, những món quà của các Cụ thật ý nghĩa và cần thiết cho mỗi người. Dạo này tôi luôn mong mình thiền tốt hơn, định tâm hơn; có thể các Cụ cũng biết mong ước của tôi nên tặng tôi món quà gì đó để giúp đỡ tôi chăng, vì sau đó tôi thấy mình cũng tập trung hơn khi thiền. Dù món quà nào đối với tôi cũng rất trân quý!

    Cuối cùng, con xin cảm tạ Thầy, con xin cảm tạ Chư vị Bề trên, và cảm ơn các cô chú học trò đã cùng Thầy, tổ chức giải hạn đầu năm cho chúng con, để cho tất cả mọi người, cũng như con và gia đình có một cuộc sống bình an, tốt đẹp hơn trong năm mới!

    Phần còn lại chúng con sẽ cố gắng trở thành người thật tốt ạ!
    Lần sửa cuối bởi trangpham, ngày 21-02-2022 lúc 18:11.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trangpham

    bần tăng (21-02-2022),dangthanhha (21-02-2022),Dungnph (23-02-2022),haixuyentb (01-03-2022),hiepqf3 (22-02-2022),Hoa Cát Tường (04-03-2022),hoanlinh (21-02-2022),hoatran (21-02-2022),hoatuyet (22-02-2022),Hu Vo (28-02-2022),huongtamlinh (21-02-2022),lê chí công (28-02-2022),longtadinh (25-02-2022),Mùa Xuân Đến (21-02-2022),Minh Toàn (23-02-2022),nganuoc (23-02-2022),Ngô Minh Thành (25-02-2022),Ngoạn Hiền (25-02-2022),NguyetQuangTu (21-02-2022),PhongThuyGia (21-02-2022),Phương Nam (21-02-2022),Tamhuongthien (21-02-2022),tamminh (21-02-2022),thanhngoc (21-02-2022),THANHTINH (21-02-2022),thanhvinh (23-02-2022),Thutrang (22-02-2022),Tieutrucxinh (21-02-2022),TuMinh (22-02-2022),Vidieu (22-02-2022),youme (21-02-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •