Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Lễ Giải hạn năm Nhâm Dần 2022
Threaded View
-
13-02-2022, 21:44 #1
Lễ Giải hạn năm Nhâm Dần 2022
Theo thường lệ, cứ sau dịp Tết Nguyên đán là chúng tôi lại được tham dự Lễ Giải hạn do Thầy Huệ Tâm tổ chức. Năm nay do đại dịch COVID mà việc tổ chức được thực hiện theo phương thức mới – trực tuyến. Đại diện một số gia đình học trò được tham gia trực tiếp đã lên Côn Sơn từ hôm trước để chuẩn bị. Còn chúng tôi háo hức để đến giờ được vào phòng zoom lúc 8h sáng ngày chủ nhật 13/2/2022 để tham dự Lễ Giải hạn online.
Tại điểm cầu Côn Sơn
Năm nay 3 mẹ con tôi đều sao xấu chiếu mạng, và theo các nhà tiên tri dự đoán trong năm 2022 đại dịch COVID vẫn còn diễn biến khá phức tạp, kéo theo nhiều bệnh tật, tai ương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và kinh tế. Chính vì vậy mà việc giải hạn là vô cùng quan trọng đối với gia đình tôi.
Bắt đầu buổi lễ, Thầy cho chúng tôi biết hiện có 123 gia đình đăng ký với số người là 693 người. Thầy cũng kể việc Thầy biết giải hạn là do Địa Vương Mẫu Phật dạy Thầy. Để chuẩn bị cho Lễ Giải hạn, học trò trong không gian đã bố trí một không gian để đón vía của người tham dự về ngồi theo hàng sao để giải hạn. Bản thân Thầy đã rất chu đáo, Thầy đã dùng vía của mình để đến đón vía của những người ở tỉnh xa về dự lễ, do vậy mà tất cả mọi người đã đăng ký giải hạn đều có thể về được Côn Sơn dự lễ.
Chúng tôi bắt đầu ngồi thiền. Trong tiếng nhạc nền, tôi thả lỏng cơ thể để cảm nhận. Cảm nhận thấy có dòng khí xoáy nhẹ trên đỉnh đầu Bách hội, rồi người tôi bắt đầu lắc nhẹ theo chiều ngang giống như con lắc của chiếc đồng hồ tủ đứng. Rồi người tôi bắt đầu xoay tròn theo trục sinh lực làm tâm. Tay và chân xả khí độc rất nhiều. Tiếng nhạc nền này thật quen thuộc, Thầy đã dùng bản nhạc này để lập trận Vạn pháp Tây Sơn trận, nhưng hôm nay tôi mới được nghe đầy đủ bản nhạc từ đầu tới cuối. Tôi cứ ngồi tĩnh lặng như vậy cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại. Cả người tôi nóng ấm, nhất là khuôn mặt nóng đỏ bừng lên, cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, thoải mái.
Lễ Giải hạn trực tuyến tại các gia đình
Năm nào Thầy cũng mời Thần Tài về phát lộc cho dân. Năm nay cũng không ngoại lệ. Thầy nói Thần Tài sẽ phát quà cho mọi người vào lòng bàn tay trái, mọi người cảm nhận xem mình nhận được quà gì. Tôi cũng nhắm mắt và cảm nhận lòng bàn tay có cái gì đó rất nhẹ đặt lên. Tôi không biết mình được món quà gì, nhưng quà nào cũng đáng quý, bởi không dễ được Thần Tài tặng quà nếu như chúng tôi không tham dự buổi Lễ Giải hạn hàng năm do Thầy tổ chức. Có quà là vui rồi. Và các vị Thần cũng rất tinh ý, luôn biết người trần tục cần gì để tặng cho.
Thầy Huệ Tâm đã dành cho các bác lớn tuổi và những người ở xa được biết mình được nhận món quà gì đầu năm. Bác Bần Tăng được tặng hộp dụng cụ y tế trong đó có cả thuốc (thật vui vì Bác là người có tình thương yêu mọi người và hay chữa bệnh), bà Liên ở Phú Thọ được tặng một chiếc vòng ngọc màu xanh, anh Hoàn được tặng một dụng cụ phục vụ cho việc thiết kế kỹ thuật (đúng với ngành nghề anh đang làm hiện tại), bà Cúc thì được tặng một chiếc nhẫn nhỏ bằng vàng…Mọi người được quà ai cũng vui vẻ, cảm tạ Thầy, cảm tạ Thần Tài đã ban tặng cho những món quà đầu năm thật ý nghĩa. Trong lòng tôi vô cùng yên tâm và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình trong năm nay.
Buổi Lễ Giải hạn diễn ra trong không khí đầm ấm của mùa xuân. Một năm mới với những vận hội và thành công mới đang chờ đón mọi người.
Chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, tạ ơn bề trên đã về giải hạn cho chúng con. Chúng con xin kính chúc Thầy kính yêu một năm mới luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Kính chúc Gia đình Khí công Tâm linh một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, luyện tập tinh tấn.
Xin cảm ơn Ban tổ chức sự kiện và các đồng môn đã sắp xếp, tổ chức buổi Lễ Giải hạn chu đáo và thành công.
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
An lạc từ tâm
Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatuyet
Bảo Anh (24-02-2022),dangthanhha (21-02-2022),haixuyentb (19-02-2022),Hạnh An (18-02-2022),hiepqf3 (22-02-2022),Hoa Cát Tường (04-03-2022),HoangNV (19-02-2022),hoanlinh (21-02-2022),Hoasentrang (17-02-2022),hoatran (21-02-2022),hocdao (18-02-2022),Hu Vo (28-02-2022),Hương Nhu (18-02-2022),july (19-02-2022),kiencuong304 (18-02-2022),Lobbyvietnam (18-02-2022),manhcao277 (17-02-2022),Minh Toàn (18-02-2022),nganuoc (17-02-2022),Ngô Minh Thành (17-02-2022),Ngoạn Hiền (25-02-2022),NguyetQuangTu (17-02-2022),PhongThuyGia (17-02-2022),phuonganhhp (18-02-2022),phuongpham (20-02-2022),Phương Nam (17-02-2022),QuyenNguyen (20-02-2022),Tamhuongthien (21-02-2022),tamminh (17-02-2022),tanrau (18-02-2022),Thanh Bình (17-02-2022),Thanh Quang (20-02-2022),thanhngoc (21-02-2022),THANHTINH (17-02-2022),thanhvinh (17-02-2022),thiện tai (18-02-2022),Tieutrucxinh (18-02-2022),trangpham (17-02-2022),tranquang1510 (18-02-2022),Trần Kim Cương (16-03-2022),Trung Nghĩa (18-02-2022),TuMinh (18-02-2022),turaunt (18-02-2022),Vidieu (19-02-2022),youme (17-02-2022),Đại Minh (18-02-2022),Đức Thành (22-02-2022),ĐINHQUANG HIỆP (19-02-2022)