Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
-
21-02-2021, 10:03 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
..
Chúc tết sáng mồng một năm Tân Sửu
* Lúc 7h30p Ngày 01/Giêng năm Tân Sửu
Thầy Huệ Tâm nói: Các con tập hợp đủ chưa?
- Thưa cha chúng con chờ cha rồi ạ!
- Bây giờ chúng ta dự kiến đi đâu trước nào? Ai lập kế hoạch, đi những nơi nào, chỗ nào đi trước chỗ nào đi sau?
- Thưa Cha con Quang Minh Huê ạ! Hôm qua chúng con tính toán trước hết là đi đến nhà Bà Chúa, đấy là người gần gũi và thân thiết nhất với Cha trong kiếp này và các kiếp khác.
Sau đó chúng ta sẽ đến nhà cụ Hoa Thần, rồi mình đi đến chỗ gia tộc họ Đỗ, sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt đi đến các không gian của các Cụ để chúc tết các Cụ ạ!
- Nhớ phải đến cả không gian của Phật nữa đúng không?
- Vâng ạ!
- Thế đoàn của gia đình chúng ta tất cả là bao nhiêu người?
- Thưa Cha hôm nay tất cả ở đây có 148 người ạ.
- Đây là chưa đủ phải không Huệ Minh?
- Thưa Thầy chưa đủ ạ.
- Ừ, chúng ta đi nhé, đến chỗ Bà Chúa trước.
- Thưa Thầy mình đến chỗ Bà Chúa rồi ạ.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Gia đình chúng con kính chào Mẹ! Thưa mẹ tuy rằng gia đình chúng con hôm nay chưa thật đầy đủ nhưng ở đây đã có 148 người, năm mới về kính chúc sức khỏe Mẹ. Chúc Mẹ vạn thọ vô cương, luôn luôn ở bên cạnh chúng con để độ trì dạy bảo chúng con.
Tất cả gia đình liền quỳ xuống trước mặt bà Chúa. Bà Chúa cười rồi Cụ đi ra đỡ mọi người đứng lên. Bà Chúa nói:
- Chào con trai, chào tất cả các con các cháu. Hôm nay thì bà rất vui vì lần đầu tiên bà được đến chúc tết với một khái niệm của “Gia đình chúng con”. Đây là một điều mà cha con đã làm được và các con cũng sẽ làm được. Như vậy là ngoài cái việc đạo thì chúng ta phải cân bằng được việc đời nữa. Ngoài tình thầy trò thì tình cha con mới luôn là cái mà chúng ta phải quan tâm chăm sóc và đảm bảo mối thân tình máu mủ ruột già ấy. Năm mới ta cũng chúc cha con và cả gia đình các con được đồng lòng chung sức, yêu thương và toàn vẹn.
- Chúng con xin tạ ơn Mẹ! Bây giờ xin phép Mẹ để cho các cháu được chúc mừng bà, được nói lên tình cảm với bà. Các con ai nói nào? Theo ta nên cử một đứa con nào ít tuổi nhất, rồi một người lớn tuổi đã từng làm việc nhiều năm rồi, ít nhất có hai người như thế nhé. Bây giờ ai nói trước nào?
- Con xin phép bà con xin phép cha con là Quang Minh Huệ, con không phải ít tuổi nhất nhưng con là anh của hai người ít tuổi nhất.
- Được rồi được rồi, con nói là đúng rồi.
- Con chào bà, kính thưa Bà, kính thưa Cha Mẹ và các anh các chị hôm nay là tết đầu tiên con được cùng với gia đình đi chào hỏi và chúc tết các ông bà và tất cả những người cao tuổi khác. Trước hết con xin có món quà nhỏ tặng Bà, mong Bà luôn khỏe mạnh và ở cùng với chúng con để chỉ bảo dạy dỗ, là nơi để chúng con có thể quay về và là chỗ dựa khi chúng con gặp khó khăn. Thiên Linh Huệ thay mặt cho anh em chúng con lên để trao quà tặng Bà.
Huệ Minh nói: Thưa Thầy, Thiên Linh Huệ đang đưa lên một gói quà màu đỏ được buộc bằng ba sợi dây năng lượng với ba màu dây rất đẹp. Ở bên ngoài các cháu còn đính một biểu tượng hình trái tim.
Khi Thiên Linh Huệ đưa cho bà thì bà nhận rồi mở ra. Cụ cầm giơ lên thì đấy là một cái áo len. Cụ hỏi: Thế áo này tặng bà có ý là gì?
Con Thanh Thiên Huệ xin nói ạ:
- Bà ơi con biết là bà đã tặng cha con một cái áo, bây giờ chúng con là con của cha, chúng con cũng tặng bà một cái áo. Áo này chúng con học bà để nói rằng bà mặc cái áo này cho ấm người bà và ấm lòng chúng con. Cha con thì không bao giờ để bà lạnh cả, nhưng mà khi bà mặc áo này để bà luôn nhớ đến có chúng con thì bà sẽ thấy ấm áp hơn.
Bà Chúa cười rất vui rồi Cụ dang tay ra để ôm lấy 3 đứa cháu và vẫy vẫy tay để cụ nối dài cánh tay ra đủ để Cụ ôm tất cả các cháu đang đứng ở dưới. Cụ cho người ra phát quà, mừng tuổi cho Thầy, mừng tuổi cho mọi người. Mỗi người trong phong lì xì có ghi một chữ riêng. Phong bì của Huệ Tâm có chữ “Nhịn”, phong bì của Muội có chữ “Nhẫn”. Bà ôm lấy Muội rồi vỗ vỗ vào lưng. Cụ bảo là: “ôm thôi nhưng không dặn gì!”.
- Thưa Thầy, con Xuân Minh xin phát biểu ạ!
- Đúng rồi Xuân Minh nói đi, giỏi lắm!
- Con kính lạy bà, con kính lạy Cha Mẹ, chào cô và chào tất cả các anh em. Con cũng chưa phải người con lớn tuổi nhất nhưng con là con lớn của cha. Ngày hôm nay con kính chúc bà, chúc cha cùng toàn thể mọi người một năm hạnh phúc, khỏe mạnh và tất cả những gì chúng ta đồng lòng hướng tới sẽ thành công rực rỡ! Và những gì mà chúng ta phải làm thì chúng ta sẽ làm với kết quả tốt nhất. Con kính chúc bà luôn luôn bình an và bà là một người luôn làm cho cha con chúng con an tâm. Bà sẽ luôn là chỗ dựa không phải chỉ là tinh thần mà là một nơi để chúng con có thể về. Con kính chúc và con mong rằng cả gia đình chúng ta sẽ luôn giữ vững và sẽ là một gia đình nổi tiếng ở Vũ trụ này không phải chỉ ở tình yêu thương mà là sức mạnh để bảo vệ được Vũ Trụ Muôn Màu. Con chúc mừng năm mới tất cả mọi người!
- Cảm ơn Xuân Minh. Đúng là con ta, nói rất hay!
Bà Chúa nói:
- Hôm nay bà rất vui vì tất cả các con các cháu đã có mặt ở đây để làm cho bà nhớ lại ngày xưa khi ta còn sống thì cái tết cũng luôn là cái điều mà mọi người rất vất vả nhưng là thời khắc rất êm đềm của cuộc đời. Sự ấm áp và sự yêu thương sẽ luôn tràn ngập. Mong rằng cha con các con sẽ luôn luôn cùng nhau sát cánh để làm những việc mà không phải ai cũng làm được. Nhưng cái quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ duy trì một gia đình có thể làm được tất cả mọi việc bằng lòng yêu thương của mình.
- Một lần nữa chúng con xin tạ ơn mẹ, đã độ trì dạy bảo. Thay mặt cho toàn thể gia đình con xin hứa với mẹ chúng con sẽ thực hiện bằng được tình đoàn kết trong gia đình, tình yêu thương trong gia đình và cũng như Xuân Minh đã nói tạo nên một sức mạnh, sức mạnh để đảm bảo cho tình đoàn kết tình yêu thương trong gia đình, và đảm bảo cho nền độc lập tự do của Vụ Trụ Muôn Màu.
- Tốt lắm, ta rất vui!
- Bây giờ chúng con xin phép mẹ đi đến một số nơi nữa để chúc tết, một lần nữa xin chúc mẹ mạnh khỏe.
- Chào các con và nhớ cái chữ mà ta tặng cho con.
- Vâng con biết rồi cộng vào với nhau thành “nhẫn nhịn” ạ. Mà đầu tiên là phải “nhẫn nhịn” nhau.
- Không làm được như thế thì không làm được cái gì khác đâu!
- Vâng, vâng chúng con hiểu rồi!.
TV nói: Thưa thầy, Cụ đi vào nhà rồi ạ!
Huệ Minh nói: Bây giờ chúng ta đi đến chỗ Cụ hoa Thần ạ!...
TV nói: Thưa thầy Cụ Hoa Thần đứng chờ ở ngoài cửa rồi ạ.
Huệ Tâm nói: Chúng con chào mẹ!
- Chào các con, con vào đi.
- Hôm nay chúng con đưa cả đại gia đình về để chúc tết Mẹ. Tuy rằng gia đình hiện nay chưa đầy đủ nhưng ở đây có 148 người, trong đó có 146 cháu đều mang dòng họ Đỗ Nguyệt Như Hoa và còn nhiều cháu khác bận việc không về được. Con xin thay mặt tất cả gia đình kính chúc mẹ vạn thọ vô cương và luôn luôn mong muốn mẹ ở cùng chúng con mãi mãi để độ trì dạy bảo dẫn dắt chúng con thực hiện được mong muốn của mẹ cũng như mong muốn của chúng con trong tất cả mọi việc.
Mẹ không nói gì nhưng Cụ đưa cho mỗi người một gói nhỏ, mọi người mở ra, đây là một mảnh của viên gạch vỡ.
Thầy Huệ Tâm cười …rồi nói: Xin phép mẹ để con giới thiệu cho tất cả các cháu biết, cho mọi người biết.
- Con cứ nói!
- Xin giới thiệu với muội, với tất cả các con, bà là một trong những người lãnh đạo vũ trụ muôn màu. Theo như luật cũ, theo như những hoạt động cũ của những người tu luyện cao cấp trước đây. Khi tu luyện đạt đến được mức độ rất cao và tìm được người để thay thế cho mình thì các Cụ sẽ xây một bức tường, xây một khu vực kín lại để ngồi tu luyện ở trong đó. Nói một cách khác là các cụ sẽ bước sang một cảnh giới khác. Khi Mẹ Hoa Thần vừa xây xong tường thì ta đã lên, ta cầu xin liên tục và cũng mất một thời gian đấu tranh thì mẹ Hoa Thần đã quyết định đập bức tường đó để trở về với chúng ta. Khi trở về thì Mẹ đã phải trải qua một giai đoạn có thể gọi là “lột xác”, tức là phải vượt qua một sự thử thách ghê ghớm đến mức hy vọng sống được là vô cùng khó khăn. Ta và một số người khác đã luôn ở bên Mẹ để động viên và giúp Mẹ một phần để Mẹ vượt qua được thử thách cam go đó! Còn bây giờ Mẹ đã cùng sống với chúng ta, cùng chỉ dạy chúng ta làm việc. Ta tin rằng mẹ Hoa Thần cũng sẽ mãi mãi ở cùng với chúng ta, không bao giờ xây những bức tường để đi ở một mình cô đơn như vậy nữa. Cho nên tất cả mọi người hãy quỳ xuống tạ ơn Mẹ vì tình cảm này. Việc “lột xác” như thế không phải ai cũng làm được và hình như từ cổ xưa đến nay mới chỉ có một mình Mẹ là người tu luyện cao cấp làm được điều đó. Chúng con xin khấu đầu tạ ơn vì những mảnh vỡ của viên gạch xây nên bức tường đó chính là tình cảm của mẹ đối với con, đối với cháu.
Tất cả cùng đồng thanh nói: Chúng con cám ơn mẹ! Chúng con cám ơn bà!
Cụ cười, cụ xua xua tay rồi bảo:
- Con trai ơi! Ta chỉ muốn tặng cái này cho các con, các cháu của ta để ta muốn nhắn một điều rằng “ta đã phá được thì các con cũng phá được”. Phải phá hết tất cả những thứ gọi là tư duy cũ. Phá hết tất cả những thứ gọi là rào cản. Phải phá hết tất cả những thứ tạo ra sự ngăn cách. Để cuối cùng chúng ta sẽ được đoàn tụ và chúng ta sẽ có thành công. Đầu năm thì ta không muốn nói nhiều, nhưng ta chỉ muốn gửi đến các con một chút gọi là lời nhắn nhủ để các con nhớ rằng, mỗi năm qua đi thì đấy là một ký ức đẹp. Nó phải đánh dấu bằng một sự thành công, tuy nó cũng có thể là sự thất bại nhưng chính từ sự thất bại ấy để giúp ta có được thành công. Để có được một viên gạch vỡ thì phải có rất nhiều nỗ lực để vượt qua. Viên gạch vỡ nhìn thì xấu xí nhưng nó đã chứng minh được sự thành công và sự vượt qua của chúng ta. Các con đã vượt được qua rất nhiều thứ của sự đổ vỡ để ngày hôm nay các con đang thành công và sẽ thành công hơn nữa. Vì vậy hãy nhớ giữ viên gạch vỡ này như một sự minh chứng của sự gai góc, của sự đau đớn nhưng sẽ chắc chắn là thành công.
- Chúng con xin tạ ơn mẹ! Hôm nay chúng con xin trình bày quan điểm của chúng con là: Chúng con sẽ không bao giờ xây bức tường cho riêng mình giống như mọi người tu luyện cao cấp trước đây đã làm. Mà chúng con sẽ cùng xây dựng một bức tường chung cho tất cả mọi người, để cùng ở trong đó sống yên vui hạnh phúc. Dù cái quy mô đó có rộng đến đâu đi nữa thì chúng con sẽ cố gắng thực hiện bằng được. Để xây bằng được những bức tường những ngôi nhà cho tất cả những ai mong muốn được ở trong đó.
- Việc của cha con các con thì đơn giản lắm! Cha con các con chỉ cần xây một bức tường ngoài Vũ trụ để tất cả mọi người sẽ được sống yên vui ở trong đó thôi.
Thầy Huệ tâm nói:
- Bây giờ ta muốn các con phát biểu, các con thấy rằng bà giao nhiệm vụ như thế thì liệu có làm được không?
- Con kính lạy bà, con xin phép cha con được nói. Con lạy bà, hôm nay được cha cho phép con đại diện cho những người ít tuổi nhất, con là Quang Minh Huệ. Trước hết là con xin phép cha, con xin thay mặt các con của cha chúng con tặng Bà một món quà, rồi con sẽ trả lời câu hỏi của cha.
- Con làm đi!
Cha Mẹ và ba con cùng lên trao cho bà món quà là một cái hộp màu vàng, được buộc bởi ba cái dây năng lượng rất đẹp. Cụ mở ra, trong đó có một cái chìa khóa.
Quang Minh Huệ nói tiếp:
- Thưa Bà, thưa Cha Mẹ và thưa tất cả các anh em. Con muốn giải thích món quà một chút. Cha có nói đến một bức tường mà bà đã xây, tất cả những người tu luyện cao cấp phải xây. Chúng con chỉ đơn giản là gửi một cái chìa khóa cho Bà, vì con nghĩ là bức tường nào thì cũng có thể xây, chỉ có điều là khi xây lần sau Bà nhớ làm một cái cửa có khóa. Khi nào bất cứ ai có chìa khóa mà đã được bà tin tưởng giao cho khóa thì sẽ không có gì phải phá cả!
Thầy Huệ Tâm cười rất to rồi khen con: Giỏi lắm! Giỏi lắm!
Quang Minh Huệ lại nói tiếp:
- Còn về bức tường mà bà nói xây dựng ở bên ngoài vũ trụ thì chúng con xin giúp cha. Con biết là bà kì vọng cha con có thể làm được, và con cũng không biết khi nào cha con chúng con sẽ làm. Nhưng mà việc của cha con chúng con đang làm và với sự giúp đỡ của bà đó chính là luôn luôn mong muốn bảo vệ sự an bình của Vũ trụ này. Sự mong muốn đấy nó cũng chính là bức tường, nó có thể dầy nó có thể mỏng nhưng mà nó luôn luôn đảm bảo cho mọi người rằng cha con chúng con luôn có mặt để bảo vệ mọi người. Con nghĩ rằng nhiệm vụ của Bà giao chúng con đang làm, sẽ làm và sẽ làm được.
Nhưng con xin nói thêm nốt câu này nữa là: “Cha con con muốn làm được thì luôn cần có sự hỗ trợ của bà”.
Mẹ Hoa Thần cười rất vui! Cụ cười, rồi bẻ ngay cái chìa khóa ra làm đôi. Cụ đưa cho cháu một nửa cái chìa khóa đấy, Cụ cầm một nửa còn lại trên tay rồi nói:
- Bây giờ thì ta biết rồi, ta không xây tường nữa, ta cũng không cần chìa khóa nữa. Nhưng mà các con là một nửa của cái chìa khóa của ta đấy!
Mọi người đều quỳ xuống lậy Cụ.
Thầy Huệ Tâm hỏi:
- Trong các con còn ai muốn nói gì nữa không?
- Con Xuân Minh xin phép phát biểu ạ!
- Ừ, Xuân Minh nói đi.
- Con lậy Bà, con thưa Thầy, thưa Cha, thưa Cô, thưa tất cả các anh em. Con thì cũng gặp Bà được nhiều lần hơn các em. Nhưng mà đúng là mỗi lần con gặp Bà thì con luôn luôn nhận được những bài học khác nhau, rất có giá trị cho cuộc đời của chúng con. Ngày hôm nay, năm mới Bà cho chúng con thêm nhiều bài học. Và hôm nay thì con biết rằng, tất cả sự nỗ lực của cuộc đời chúng con quả là rất nhỏ bé so với một cái việc phá tường của Bà. Nó làm cho chúng con càng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều vì Bà là một tấm gương rất lớn cho chúng con, và cũng là một nơi mà chúng con rất yên tâm khi chúng con cần một chỗ dựa. Có lẽ là con nhiều tuổi hơn nhưng con không giỏi giang bằng các em, nhưng con cũng giống như các em, chúng con đều tin tưởng rằng: Gia đình mình cứ đoàn kết, cứ nhất trí, cứ hạnh phúc thì sẽ có thành công. Thành công này không chỉ là thành công cho gia đình chúng ta, của gia đình chúng ta mà còn là thành công của cả Vũ Trụ này. Con cũng nghĩ rằng gọi là Bà giao nhiệm vụ thế thôi, chứ còn nhiệm vụ chính của Cha con chúng con mà Bà mong muốn đấy chính là trở thành một nơi vững chãi để tất cả mọi người có thể yên tâm, mà sống trong ngôi nhà đó. Chúng con sẽ luôn luôn cố gắng để thực hiện đúng và đủ theo mong muốn của Bà. Con cảm ơn Bà. Chúc Bà và chúc Cha Mẹ, chúc Cô cùng tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất ạ!
Tất cả mọi người cùng vỗ tay ạ.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Hôm nay tại đây con xin được thưa với Mẹ, cùng tất cả các con đang có mặt. Cuộc đời con có quá nhiều đau khổ, có quá nhiều oan trái! Thế nhưng đến hôm nay thì phải nói rằng, hạnh phúc mà con có được cũng quá lớn. Nó lớn đến mức nó có thể san bằng tất cả những đau khổ, tất cả những oan trái trước đây! Con rất hạnh phúc, rất tự hào đã có được những người Mẹ vô cùng nhân hậu và cũng rất vĩ đại. Con rất hạnh phúc, rất tự hào khi có những người đã cùng con sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ trong những lúc gian khổ, khó khăn và chia sẻ trong lúc hạnh phúc. Đặc biệt có những đứa con rất hiếu thảo, rất tài năng và cũng sẵn sàng đi đến tận cùng con đường mà Cha chúng đã đi. Trong gia đình thì phải nói rằng nhiệm vụ đầu tiên là: Xây dựng, giữ gìn và bảo vệ một gia đình hạnh phúc, tràn đầy yêu thương để có thể tạo ra thật nhiều sức mạnh. Có như thế thì mới làm được những việc lớn hơn ngoài gia đình để phục vụ cho các Thiên Hà, cho các Thế giới và cho toàn Vũ Trụ. Cho nên hôm nay con cũng xin hứa với Mẹ, và hứa với tất cả mọi người có mặt tại đây rằng: Ta sẽ làm tất cả, làm tất cả vì mục đích đó. Xin tạ ơn Mẹ, cảm ơn Muội, cảm ơn tất cả các con.
Mẹ Hoa thần đang đến trước mặt hai người ... Hai người đang quì xuống trước mặt Mẹ. Cụ lấy hai mảnh gạch của hai người, cụ cầm hai mảnh đó trên tay rồi ghép lại với nhau. Hai mảnh gạch này gắn chặt với nhau và liền thành một khối rồi phát sáng lấp lánh. Mẹ hỏi: “Các con có hiểu không?”
Thầy Huệ tâm nói:
- Ta nhường lời cho Muội, bởi vì ta nói nhiều quá rồi.
- Thưa Mẹ, con xin phép. Trước hết là con chúc mừng Mẹ! Trong thời khắc rất vui và hạnh phúc của gia đình này, Mẹ đã cho chúng con thêm động lực để chúng con có sự cố gắng hơn nữa. Con hiểu ý Mẹ, Mẹ muốn nói rằng, bình thường nó là một viên gạch vỡ nhưng nếu chúng ta biết vượt qua cái sự góc cạnh, vượt qua cái sự gai góc và thô ráp của nó, mà ghép lại được với nhau thì nó sẽ là một khối và nó sẽ là một viên có giá trị, có sức mạnh. Có phải ý Mẹ là thế không ạ?
Con tin rằng Mẹ đã chứng kiến tất cả những sự khó khăn mà chúng con đã trải qua và đã vượt qua trong thời gian vừa rồi. Kết quả của ngày hôm nay cũng đã thể hiện được sự vượt qua những trở ngại chông gai để hợp thành một khối của chúng con. Con cảm ơn Mẹ rất nhiều.
Thầy huệ Tâm nói:
- Bây giờ con xin được nói ngắn gọn, để nhắc nhở cho tất cả các con con. Khi chúng ta gắn kết được với nhau để trở thành thành một khối thì khối đó sẽ tỏa sáng vĩnh viễn.
Mẹ Hoa Thần cười rồi Cụ bảo: Nghĩ được thế rồi thì ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Chúc các con bước vào một giai đoạn mới, với sự trọn vẹn, với sự yêu thương và với sức mạnh - để vượt qua tất cả những khó khăn mà chúng nó sẽ tạo ra, không còn trở ngại nào khác.
- Vâng chúng con xin hứa sẽ làm bằng được những điều Mẹ dạy. Giờ chúng con xin phép Mẹ, chúng con phải đi chúc tết một số nơi nữa!
Cụ cười rồi giang tay ôm trọn mọi người.
Thầy Huệ tâm nói:
- Bây giờ ta đề nghị thế này, chúng ta cùng đến chỗ Cha ta, Cụ Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương, có được không?
- Thưa Thầy đúng ạ!
Đến nơi rồi ạ. Cụ đang vẫy vẫy mọi người ạ.
Tất cả mọi người vào quỳ lạy Cụ.
Thầy Huệ tâm nói:
- Hôm nay chúng con đưa các cháu, toàn thể gia đình, mặc dù chưa đầy đủ, hiện nay có mặt 148 người đến để chúc mừng Cha. Kính chúc Cha vạn thọ vô cương, luôn luôn ở bên chúng con, cùng chúng con làm việc, cùng chúng con xây dựng một gia đình hạnh phúc, một Vũ
Trụ độc lập, tự do, an lành.
Xin giới thiệu với các Con, đây là người Cha đầu tiên của ta, và cũng là người Thầy dạy ta trong những khi ta còn nhỏ dại. Và cho đến bây giờ khi mà Thầy trò chúng ta, cha con chúng ta có được những thành công ban đầu thì Người lại về ở đây với chúng ta, cùng với chúng ta làm việc.
Cha nói: Bây giờ cha con ông cháu chúng ta cứ đứng lên đây vui vẻ đi. Ta cũng không hiểu gì về cái dịp tết nhất này, nhưng mà cứ thấy các con đi cùng nhau, hoan hỉ cùng nhau là ta rất hạnh phúc rồi.
- Con xin thay mặt cho tất cả gia đình hứa với Cha là: Chúng con sẽ giữ gìn tình cảm này, giữ gìn sự đoàn kết này, giữ gìn sự yêu thương này, niềm hạnh phúc này mãi mãi.
Cụ nói:
- Không có cái hạnh phúc nào mà không phải trả bằng sự đau thương đâu con ạ!
- Vâng. Bây giờ thì người trần tục xin phép Cha, Vía với lại tất cả các cháu sẽ ở lại đây với cha.
……………..
Thế có được không Huệ Minh?
- Thưa Thầy, vâng. Ở đây với Cụ một lúc rồi mình lại đi tiếp.
- Rồi, sau đó thì các con đưa Vía của chúng ta với lại các con đi những nơi khác nhé. Trong đó nhớ đến Đạo Phật và tất cả các Cụ có mặt ở đây này.
- Thưa Thầy mình sẽ đi cả Đạo của mình nữa ạ.
- Đương nhiên. Nhưng mà Đạo của mình có khi để đến cuối cùng.
- Thưa Thầy vâng.
- Như thế là về nhà mà, đúng không?
- Vâng ạ.
- Chúng con xin chào Cha.
- Cha chào các con.
/View more the latest threads:
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Bài khấn ĐÊM GIAO THỪA TẾT GIÁP THÌN - ẤT TỴ
- Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
- Nghe ĐỂ THAM KHẢO!
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p3)
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p2)
- Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
- Bàn về NGHE & NHÌN
- Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
Lần sửa cuối bởi Bát Quái, ngày 03-02-2022 lúc 19:06.
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (21-02-2021),cảnh thắng (04-02-2022),dangthanhha (11-02-2022),Diệu Hồng (26-02-2021),Dungnph (22-02-2021),haile (21-02-2021),haixuyentb (21-02-2021),Hanhthong (26-02-2021),Hạnh An (21-02-2021),Học Thầy (17-04-2023),hiepqf3 (22-02-2021),Hoa Cát Tường (28-02-2021),HoangNV (07-02-2022),HoangSyHiep (21-02-2021),hoanlinh (04-02-2022),Hoasentrang (23-02-2021),hoatran (21-02-2021),hoatuyet (22-02-2021),hocdao (04-02-2022),huongtamlinh (21-02-2021),kiencuong304 (21-02-2021),lê chí công (26-02-2021),Lobbyvietnam (21-02-2021),longtadinh (21-02-2021),manhcao277 (23-02-2021),manhtuongngo (22-02-2021),Mùa Xuân Đến (05-02-2022),Minh Toàn (20-09-2021),Ngô Minh Thành (21-02-2021),Nghệ Linh (22-02-2021),nguoihoc (02-12-2022),PhongThuyGia (21-02-2021),phuonganhhp (05-02-2022),phuongngoc (24-02-2021),Phương Nam (22-02-2021),Tamhuongthien (22-02-2021),tamminh (21-02-2021),tam_thuc (22-02-2021),Thanh Bình (21-02-2021),Thanh Quang (22-02-2021),thanhngoc (21-02-2021),thanhphong (21-04-2023),THANHTINH (10-02-2022),ThanhTrung90 (25-02-2021),thanhvinh (22-02-2021),theoThầy (22-02-2021),thiện tai (03-02-2022),Tieutrucxinh (22-02-2021),trangpham (04-02-2022),Trung Nghĩa (23-02-2021),tuluyenthantam (21-02-2021),TuMinh (04-02-2022),Vidieu (24-02-2021),xuangiang14 (22-02-2021),youme (21-02-2021),Đào Hương 95 (21-02-2021),Đại Minh (22-02-2021),Đức Tin (06-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (21-02-2021)
-
24-02-2021, 22:34 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 1,975
- Thanked 3,527 Times in 119 Posts
.
Trước đây Thầy đã từng nói rằng càng ở những thế giới cao cấp thì họ lại càng không nói gì với nhau. Khi lần đầu Thầy gọi các Cụ là “Mẹ”, là “Bà” thì chính các Cụ cũng còn không quen. Vì vậy, khi đọc bài viết này, con cảm thấy thật bất ngờ. Hóa ra ở thế giới bên kia cũng đón năm mới khá giống trần tục: gần gũi, ấm áp, tràn ngập yêu thương. Có thể khẳng định Thầy đã đi đầu trong việc tạo ra “nét văn hóa” rất “đời” này, bởi Bà Chúa – Mẹ Thầy nói đây lần đầu tiên Cụ được các con cháu đến chúc Tết với khái niệm “Gia đình chúng con”, và Thầy là người đã làm được điều đó. Tết ở thế giới bên kia cũng có mừng tuổi, cũng có lì xì, nhưng không phải mừng tuổi bằng tiền như ở trần tục. Ở đó, mừng tuổi và chúc nhau những bài học sâu sắc về Đời và Đạo.
1. Bài học đầu tiên là bài học về tình yêu thương trong gia đình.
Bà Chúa dạy rằng: “Ngoài các việc đạo thì chúng ta phải cân bằng được việc đời nữa. Ngoài tình Thầy trò thì tình Cha con mới luôn là cái mà chúng ta phải quan tâm chăm sóc và đảm bảo mối thân tình máu mủ ruột già ấy”, “…cái quan trọng hơn cả là chúng ta sẽ duy trì một gia đình có thể làm được tất cả mọi việc bằng lòng yêu thương của mình”.
Gia đình của Thầy trong không gian nổi tiếng ở Vũ Trụ Muôn Màu, với các thành viên có quyền lực cao nhất và cũng chịu trách nhiệm cao nhất trong tất cả các lĩnh vực. Nhưng bên cạnh mối quan hệ là Thầy Trò, là người chỉ huy – người chấp hành, thì ở đó còn tồn tại mối quan hệ gia đình: Ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột. Vì vậy, dù có nổi tiếng, giỏi giang hay quyền lực đến đâu, thì cũng như bao gia đình bình thường khác, để duy trì sự gắn kết và hạnh phúc thì các thành viên phải quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau một cách chân thành. Từ đó, mới duy trì được sức mạnh của một gia đình đoàn kết, có thể làm được tất cả mọi việc, trong đó có sứ mệnh bảo vệ cho cả Vũ Trụ Muôn Màu.
Dịp Tết là thời khắc êm đềm của sự đoàn viên. Vì vậy, bài học trên đưa ra thật đúng thời điểm, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất đối với tất cả chúng ta. Nhưng để duy trì tình cảm gia đình với nhau, chúng ta phải dành thời gian quan tâm và chăm sóc. Tình cảm gia đình bền chặt sẽ là động lực giúp mỗi cá nhân cố gắng hơn trong cuộc sống, cảm thấy bình an, hạnh phúc và được chia sẻ.
2. Bài học về sự Nhẫn Nhịn
Trong ngày đầu tiên của năm mới, Bà Chúa có mừng tuổi cho tất cả mọi người. Phong lì xì của mỗi người có ghi một chữ riêng. Phong bì của Thầy có chữ “Nhịn”, phong bì của Muội có chữ “Nhẫn”. Thầy hiểu ý Cụ rằng khi ghép vào với nhau thành chữ “Nhẫn Nhịn”, mà đầu tiên là nhẫn nhịn nhau. Cụ cũng không quên dặn “Không làm được như thế thì không làm được cái gì khác đâu”.
Trong chữ Hán, chữ “Nhẫn” được ghép bởi 2 chữ: 刀(Đao) ở trên và chữ 心(Tâm) ở dưới, ý chỉ giáo gươm đâm vào tim gây ra sự tổn thương. “Nhẫn” ở đây là tâm thái bình tĩnh đối diện với những điều bất như ý, dùng tình thương và trí tuệ để giúp cho sự việc trở nên ôn hòa. Trong cuộc sống, để đạt được những điều như ý, chúng ta buộc phải trải qua những điều bất như ý, cho nên chúng ta cần “Nhẫn Nại”. Còn trong mối quan hệ giữa người với người, luôn tồn tại nhiều mâu thuẫn, xung đột, cho nên chúng ta cần “Nhẫn Nhịn”. Gia đình có hạnh phúc, bền chặt hay không là do “Nhẫn nhịn” quyết định. Chính vì thế mà trước tiên phải nhẫn nhịn với những người thân của mình.
“Nhẫn nhịn” chưa bao giờ là bài học dễ dàng. Nhưng nhờ học được sự nhẫn nhịn mà chúng ta cũng hoàn thiện các đức tính khác của bản thân, vì thế nó rất quan trọng và có ý nghĩa trong hành trình tu tập của mỗi người. Phải luôn ghi nhớ rằng: Không học được nhẫn nhịn thì cũng không làm được việc gì khác.
(Còn nữa)
/
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc
bần tăng (25-02-2021),cảnh thắng (04-02-2022),dangthanhha (11-02-2022),Diệu Hồng (26-02-2021),Dungnph (26-02-2021),haixuyentb (26-02-2021),Hanhthong (26-02-2021),hiepqf3 (25-02-2021),Hoa Cát Tường (28-02-2021),HoangNV (07-02-2022),HoangSyHiep (25-02-2021),hoanlinh (04-02-2022),hoatran (28-02-2021),hoatuyet (25-02-2021),hocdao (26-02-2021),huongtamlinh (03-02-2022),kiencuong304 (25-02-2021),lê chí công (26-02-2021),manhcao277 (05-02-2022),manhtuongngo (25-02-2021),Mùa Xuân Đến (05-02-2022),Minh Toàn (20-09-2021),nganuoc (28-02-2021),nguoihoc (02-12-2022),NguyetQuangTu (25-02-2021),PhongThuyGia (25-02-2021),Phương Nam (25-02-2021),Tamhuongthien (18-03-2021),tamminh (26-02-2021),tam_thuc (28-02-2021),Thanh Bình (25-02-2021),Thanh Quang (26-02-2021),thanhphong (21-04-2023),THANHTINH (25-02-2021),theoThầy (25-02-2021),thiện tai (03-02-2022),trangpham (04-02-2022),Trung Nghĩa (25-02-2021),tuluyenthantam (26-02-2021),TuMinh (25-02-2021),youme (25-02-2021),Đại Minh (26-02-2021),Đức Thành (25-02-2021),Đức Tin (06-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (25-02-2021)
-
28-02-2021, 09:43 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,588
- Thanked 3,591 Times in 145 Posts
Bài học lớn từ những câu chuyện
Thưa Thầy, con xin phép được viết những suy nghĩ của mình sau khi đọc bài Chúc Tết : THẾ GIỚI BÊN KIA.
1. Chúc Tết Bà Chúa
Khi đoàn của Thầy đến nhà Bà Chúa, bà có nói : bà rất vui vì lần đầu tiên bà được đến chúc Tết với khái niệm của " gia đình chúng con" , theo con hiểu với khái niệm có gia đình đối với những người lớn tuổi là việc minh chứng đứa con của mình đã trưởng thành, đã thành gia lập thất, đã không còn đơn độc nữa. Thầy đã có gia đình của mình, đã có người san sẻ mọi việc, cùng gánh vác và cùng làm nhiều việc cùng Thầy. Đó là niềm hạnh phúc của những bậc làm cha mẹ. " Như vậy là ngoài cái việc đạo thì chúng ta phải cân bằng cả việc đời nữa" ,Thầy cũng sẽ có 1 gia đình - có những người có thể san sẻ và gánh vác công việc cùng Thầy trong việc đời ( chứ khổng phải những " cục nợ" Thầy phải gánh trên vai ). Và Thầy và đại gia đình " được đồng lòng, chung sức, yêu thương và toàn vẹn".
Khi Thiên Linh Huệ thay mặt các anh em tặng Bà một chiếc áo, theo con đó là một món quà vô cùng ý nghĩa. Đối với người già, chiếc áo ấm tượng trưng cho sự hiếu thảo , ấm áp, đại diện cho sự yêu thương, quan tâm của con cháu với mình. Mỗi dịp tết đến từ xa xưa, mỗi thành viên trong gia đình thường mua sắm hoặc tặng nhau những bộ quần áo mới. Đó cũng là điều độc đáo trong Tết cổ truyền của dân tộc ta. Và Mỗi khi mặc chiếc áo được tặng, người được tặng sẽ luôn luôn nhớ đến người tặng, nhớ đến tình cảm của người tặng dành cho mình. Bà Chúa đã rất vui vì món quà đó.
Khi Bà Chúa phát quà mừng tuổi cho Thầy và mọi người, quà là những bao lì xì và trong bao lì xì có chữ , con đã chạnh lòng khi nghĩ đến phong tục xin chữ mỗi khi Tết đến xuân về của các cụ ngày xưa. Khi còn nhỏ, ông bà con có kể cho con nghe về phong tục xin chữ đầu năm. mỗi chữ đều được viết rất đẹp trên giấy đỏ và được treo trang trọng trong nhà. Người được xin chữ là người đức cao vọng trọng, sống được mọi người yêu quý, kính nể. Người cho chữ sẽ ngẫm và tặng 1 chữ cho người đi xin chữ. Nhưng bây giờ, mỗi khi tết đến, việc đi xin chữ đã không như xưa nữa. Đó là điều đáng tiếc cho 1 nét đẹp phong tục.
Mỗi dịp Tết đến, là dịp để những người trong gia đình được quây quần, gần gũi với nhau hơn, gắn kết mọi người hơn. Ở trong gia đình : " sự ấm áp và sự yêu thương sẽ luôn tràn ngập". Và Gia đình đó sẽ luôn duy trì được " một gia đình có thể làm được tất cả mọi việc bằng lòng yêu thương của mình " . Tình thương sẽ mang lại nguồn năng lượng lớn, năng lượng tình thương sẽ mang lại năng lượng tích cực và làm được mọi việc dù là việc rất rất khó khăn.
Mỗi chữ Bà Chúa tặng có ý nghĩa rất lớn với mỗi người. Tại sao của Thầy Huệ Tâm lại là "Nhịn", Tại sao của Muội lại là " Nhẫn ". Mỗi chữ có ý nghĩa riêng và "cộng lại với nhau thành nhẫn nhịn, việc đầu tiên là nhẫn nhịn nhau" . Không có nhẫn nhịn sẽ không làm được việc gì khác. Đó là bài học cho tất cả mọi người trong tất cả mọi việc. Nhẫn nhịn rất cần cho việc tu luyện.
2. Chúc Tết cụ Hoa Thần
Quà của Cụ Hoa Thần rất đặc biệt, đó là mảnh của viên gạch vỡ.
Theo như Thầy kể lại câu chuyện về bức tường của Cụ, Cụ đã từ bỏ việc bước sang một cảnh giới khác để trở về cùng Thầy, để vượt qua những thử thách cam go, rồi những giai đoạn khó khăn như lột xác . Cụ rất dũng cảm và cũng rất tuyệt vời, nhưng tuyệt vời hơn nữa là ý nghĩa mà Cụ nói :
- Con trai ơi ! Ta chỉ muốn tặng cái này cho các con, các cháu của ta để ta muốn nhắn một điều rằng "ta phá được thì các con cũng phá được". Phá hết tất cả những thứ gọi là tư duy cũ . Phá hết những thứ gọi là rào cản. Phá hết những thứ tạo ra sự ngăn cách. Để cuối cùng chúng ta sẽ được đoàn tụ và chúng ta sẽ có thành công. Để có một viên gạch vỡ thì phải có rất nhiều nỗ lực để vượt qua. Viên gạch vỡ nhìn thì xấu xí nhưng nó đã chứng minh được sự thành công, sự vượt qua của chúng ta. Các con đã vượt qua được rất nhiều thứ của sự đổ vỡ để ngày hôm nay các con đang thành công và sẽ thành công hơn nữa. Vì vậy hãy nhớ giữ viên gạch này như một sự minh chứng của sự gai góc, sự đau đớn nhưng sẽ chắc chắn thành công ."
Lúc đầu khi đọc đến đoạn , Cụ tặng mỗi người 1 mảnh gạch vỡ, con đã nghĩ : Chắc Cụ muốn tất cả mọi người xây dựng cái gì đó. Bởi thông thường, khi xây dựng, người ta thường bắt đầu bằng những viên gạch, mỗi người 1 viên sẽ tạo nên 1 bức tường, một điều gì đó mới. Khi nghe Thầy kể lại câu chuyện của Cụ thì con lại nghĩ đến chắc Cụ muốn tất cả con cháu cùng xây dựng 1 bức tường thật lớn từ những mảnh gạch đó để tất cả mọi người được sống hạnh phúc và tu luyện. Ý nghĩa của những mảnh gạch vỡ của Cụ, con không ngờ nó lớn đến vậy. Đúng là, để phá bỏ một thứ nhỏ bé như một thói quen không tốt, một tính xấu... đã là điều không dễ dàng. Vậy nên để làm những điều lớn lao như phá bỏ tư duy cũ, phá bỏ rào cản, phá bỏ sự ngăn cách, chắc chắn sẽ có những thất bại. Nhưng " thất bại để thành công" và thành công cần rất nhiều đến sự nỗ lực. Và khi đọc đến đây, con đã tự thấy bản thân mình chưa đủ nỗ lực. Con sẽ sửa đổi để nỗ lực hơn, để thay đổi cho bản thân con tốt hơn.
Và Thầy đã nói sẽ không bao giờ xây một bức tường cho riêng mình mà xây dựng một bức tường chung cho tất cả mọi người để cùng ở, cùng sống yên vui hạnh phúc. Nhiệm vụ của Cụ giao cho là xây một bức tường ngoài vũ trụ.
Món quà mà Quang Minh Huệ đại diện tặng bà là một chiếc chìa khóa, một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của bức tường mà bà nếu có xây bức tường một lần nữa. Món quà đặc biệt và đơn giản nhưng lại thể hiện được trí tuệ và tình cảm lớn lao. Vì Thầy luôn " cần đến sự hỗ trợ " của Cụ nên Cụ đã bẻ chiếc chìa khóa làm đôi, Cụ nói : " Ta không xây tường nữa, ta không cần chìa khóa nữa. Nhưng các con là một nửa của cái chìa khóa của ta đấy ! " Cụ đã đi đầu trong việc phá bỏ được tư duy cũ, phá bỏ được rào cản, và Cụ chính là một phần rất quan trọng trong GIA ĐÌNH . Cụ sẽ ở cùng với Thầy Huệ Tâm, với các con các cháu. Thầy đã hứa với Cụ , hứa với tất cả những người có mặt tại đó sẽ : " Xây dựng, giữ gìn và bảo vệ một gia đình hạnh phúc , tràn đầy yêu thương để tạo ra thật nhiều sức mạnh. Có như thế mới làm được những việc lớn hơn ngoài gia đình để phục vụ chon các Thiên Hà, cho các Thế giới và cho toàn Vũ Trụ. "
Ý nghĩa cuối cùng của mảnh gạch vỡ mà Cụ đã tặng là khi ghép các mảnh vỡ lại với nhau, vượt qua sự gai góc và thô ráp của nó thì " nó sẽ là một khối ,là một viên có giá trị sức mạnh". Khi khối đó được gắn kết thì sẽ" tỏa sáng vĩnh viễn" !
3. Chúc Tết Cụ Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương.
Cụ Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương là người Cha đầu tiên của Thầy, và cũng là người Thầy dạy Thầy khi còn nhỏ. Và đến bây giờ Người lại về ở với Thầy và cùng Thầy làm việc.
Mặc dù Cụ không hiểu gì về dịp Tết này nhưng Cụ thấy mọi người đi cùng nhau, hoan hỉ cùng nhau là Cụ thấy rất hạnh phúc rồi.
Cụ không hiểu về phong tục Tết của những người phương Đông trên Trái Đất nhưng tình cảm của Cụ luôn luôn đong đầy với con cháu. Chỉ cần nhìn thấy con cháu đồng lòng, chung sức, gắn bó cùng nhau là Cụ thấy vui. Hạnh phúc luôn được trả bằng sự đau thương . Cụ luôn hiểu cho sự đau thương mà Thầy đã vượt qua được để có hạnh phúc ở trước mắt. Tấm lòng của bậc Cha Mẹ luôn lớn lao và bình dị như thế. Nhìn thấy con cái yêu thương gắn kết, trưởng thành vậy là hạnh phúc rồi !
4. Sau khi chúc Tết tất cả các nơi, đoàn người trở về Đạo của mình, về Nhà của mình !
Thầy ơi, ở trần tục chúng con chưa được về nhà, chưa được chúc Tết Cha. Con thấy cái Tết này chưa đủ, chưa trọn vẹn. Những bài học từ câu chuyện trên là những bài học lớn lao nhưng lại rất gần gũi với chúng con trong cuộc sống, trong việc đời và trong việc đạo. Từ " Yêu thương, hợp lý, đoàn kết, sức mạnh " chúng con sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để phá bỏ tư duy không tốt, phá bỏ những khó khăn rào cản để vững bước trên con đường cùng Thầy.
Khi con viết bài này trùng với ngày 27/2 - Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, chúc các Cụ Bề Trên vạn thọ vô cương để luôn chỉ dẫn, dạy chúng con nên người, tạo nên sức mạnh của một gia đình đoàn kết yêu thương và sức mạnh !
Mong ngày đoàn tụ cùng Thầy , mong ngày Tết trọn vẹn của chúng con ! Nhớ Cha !
Hà Nội, 27/2/2021.
/Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (28-02-2021),dangthanhha (11-02-2022),haixuyentb (04-02-2022),hiepqf3 (28-02-2021),HoangNV (07-02-2022),HoangSyHiep (01-03-2021),hoanlinh (04-02-2022),hoatran (28-02-2021),hoatuyet (28-02-2021),huongtamlinh (03-02-2022),kiencuong304 (01-03-2021),lê chí công (04-02-2022),Lê Minh (04-02-2022),Lobbyvietnam (01-03-2021),manhcao277 (05-02-2022),manhtuongngo (28-02-2021),Mùa Xuân Đến (04-02-2022),Minh Toàn (20-09-2021),nganuoc (28-02-2021),Ngô Minh Thành (28-02-2021),Nghệ Linh (04-02-2022),nguoihoc (02-12-2022),NguyetQuangTu (28-02-2021),PhongThuyGia (07-02-2022),phuongngoc (01-03-2021),phuongpham (05-02-2022),Phương Nam (28-02-2021),Tamhuongthien (18-03-2021),tam_thuc (28-02-2021),tanrau (07-02-2022),Thanh Quang (04-02-2022),thanhngoc (28-02-2021),thanhphong (05-02-2022),THANHTINH (28-02-2021),thanhvinh (04-02-2022),theoThầy (28-02-2021),thiện tai (03-02-2022),trangpham (06-02-2022),tranquang1510 (07-02-2022),Trung Nghĩa (28-02-2021),TuMinh (28-02-2021),Vidieu (28-02-2021),youme (28-02-2021),Đào Hương 95 (28-02-2021),Đại Minh (16-03-2021),Đức Tin (06-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2021)
-
03-02-2022, 19:04 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 24
- Cảm ơn!
- 7
- Thanked 884 Times in 25 Posts
Đọc lại chuyện năm trước mà không thấy cũ!
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Bát Quái
Dungnph (05-02-2022),haixuyentb (02-05-2024),Hạnh An (06-02-2022),hiepqf3 (07-02-2022),HoangNV (07-02-2022),Hoasentrang (15-02-2022),hoatuyet (07-02-2022),hocdao (04-02-2022),huongtamlinh (03-02-2022),lê chí công (04-02-2022),manhcao277 (05-02-2022),manhtuongngo (04-02-2022),Minh Toàn (04-02-2022),PhongThuyGia (07-02-2022),phuongpham (05-02-2022),Phương Nam (07-02-2022),Tamhuongthien (04-02-2022),tam_thuc (06-02-2022),Thanh Quang (04-02-2022),thanhphong (05-02-2022),THANHTINH (10-02-2022),thiện tai (03-02-2022),trangpham (04-02-2022),Trung Nghĩa (04-02-2022),tuluyenthantam (03-02-2022),TuMinh (04-02-2022),Vidieu (06-02-2022),Đại Minh (06-02-2022),Đức Thành (08-02-2022),Đức Tin (06-06-2025)