Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Thơ: Tình Yêu Và Tâm Linh
Hybrid View
-
10-06-2011, 09:17 #1
Thơ: Tình Yêu Và Tâm Linh
Em có nhớ! Anh đã khoe với em!
Mình đã mở huyệt “Thiên môn” trên đầu
Cho dù gặp bất cứ chuyện buồn rầu
Nó cũng qua như một cơn gió thoảng.
Em vô tình hay thời gian lãng đãng
Cứ thử thách lòng chân thành của anh
Những nỗi buồn cũng lặng lẽ vậy quanh
Nhưng! Chưa bao giờ, chúng một lần chạm được.
***
Anh cũng biết tâm linh em muốn hướng
Nên bắt đầu từ những việc nhỏ thôi
Đừng kỳ vọng những điều quá xa xôi
Khi trần tục mình còn làm chưa hết.
***
Em có biết không! Khi anh yêu ai
Không chỉ lo cuộc sống ở đời thường
Mà muốn cả cuộc sống trong không gian
Không mong manh một chút đời hữu hạn.
Mà vững bền đến mãi mãi về sau.
***
Em có biết không! Khi anh yêu em
Chỉ cần anh bất chợt nhớ về em
Là vía sẽ đứng cạnh em ngay lập tức
Nó cũng đập những nhịp tim thao thức
Của tình yêu của cuộc sống trần gian.
***
Em có biết hay không! Đã có lúc
anh ước mình có vía thật nhiều nhiều
Dù làm gì ở bất cứ nơi đâu
Chỉ cần thoáng một ý nghĩ trong đầu
Anh lại đứng bên cạnh em tất cả.
***
Nhưng em ơi! Em có biết hay không
Trong cuộc sống, tình yêu và tâm linh
Cũng có sợi dây liên hệ vô hình
Một khi mình đã bỏ đi cố ý
Thì sẽ không quay được lại bao giờ.
***
Anh mong rằng! Em cũng hiểu phần nào
Tình của anh dành về phía tim em
Đừng vô tâm, đừng vô tình em nhé
Ta hẹn về dưới mái ấm Lương Tri.Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
Dieu Minh (10-06-2011),ducdokieu (10-06-2011),HoaXuan (10-06-2011),huongtamlinh (10-06-2011),HuyenAnh (11-06-2011),mahalkita (22-11-2012),Tieutrucxinh (03-07-2011),TKKT (10-06-2011),TrangNTN (10-06-2011),TruongKhoat (10-06-2011)
-
10-06-2011, 10:34 #2
Tặng PTG
Đã biết rằng tình yêu cần thử thách
Và si mê là vị ngọt đưa vào
Trần tục ấy có nào ai thoát được
Con tim ta thổn thức giữa đời thường
Yêu đâu phải chết trong lòng một ít
Nửa vầng trăng có khi khuyết lại đầy
Hai trí huệ hai mảnh đời ghép lại
Cùng sẻ chia đau khổ lẫn thương yêu
Nhưng đừng trách ông tơ bà nguyệt vội
Tại sao không se nối sớm đôi mình
Tình yêu đẹp đâu đến từ một phía
Chẳng phải nơi cho tính toán so đo
Ôi tình yêu cho dù là phiền toái
Bởi ta tin cuộc sống vẫn đẹp nguyên
Đời trần tục cũng chỉ nơi dừng nghỉ
Bước đường tu người ấy vẫn … chờ ta
Lần sửa cuối bởi nhuhainguyen, ngày 10-06-2011 lúc 12:16.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Dieu Minh (10-06-2011),ducdokieu (10-06-2011),HoaXuan (10-06-2011),huongtamlinh (10-06-2011),HuyenAnh (11-06-2011),mahalkita (22-11-2012),PhongThuyGia (10-06-2011),Tieutrucxinh (03-07-2011),TKKT (10-06-2011),TruongKhoat (10-06-2011)
-
10-06-2011, 11:27 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Anh và em ở 2 đầu đất nước
Dẫu cách xa một nghìn bảy trăm cây
Những lúc buồn mặc dù không thể thấy
Nhưng ấm lòng những câu anh nói ra
“Anh đến rồi, mở cửa cho anh nha”
Đã xoa dịu những lúc em trống vắng
Em vẫn nhớ những gì trong câm lặng
Chuyện Đời-Đạo phải luôn luôn cân bằng
Hãy là người con của gia đình và xã hội
Trước khi tìm những mong muốn cá nhân
Anh hẹn em năm hai vạn mười trăm
Sẽ có những thay đổi trong cuộc sống
Nhưng anh ơi! đường đời chẳng là thơ
Em nghe đó nhưng chẳng dám nói ra
Để một ngày ta lặng lẽ nhận ra
Giữa hai ta có đâu nhiều điều ước muốn
Ngoài chung Cha dưới 1 mái nhà
Đầy tình thương và vô cùng gắn kếtLần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 11-06-2011 lúc 09:33. Lý do: sửa dùm
Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
Dieu Minh (10-06-2011),ducdokieu (10-06-2011),HoaXuan (10-06-2011),huongtamlinh (10-06-2011),HuyenAnh (11-06-2011),kimthuan (20-12-2011),mahalkita (22-11-2012),nhuhainguyen (10-06-2011),PhongThuyGia (10-06-2011),TKKT (10-06-2011)
-
10-06-2011, 12:43 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Bài thơ tình yêu và tâm linh của PTG rất sâu sắc, càng đọc càng thấy ý nghĩ , bài thơ mang tính nhân văn và giáo dục cho ngôi trường KCTL này.. Bài thơ rất hay, cảm ơn PTG nhiều…
Và Trangntn có 1 số suy nghĩ qua bài thơ này, chia sẻ cùng mọi người để ngẫm nghĩ nhé…
Đọc xong 1 lần, Trangntn hời hợt cho rằng đây là lời nhắn nhủ của 1 chàng trai dành cho 1 cô gái nhưng đọc lại lần thứ 2 , Trangntn thấy không phải vậy mà bài thơ đã mượn chuyện tình yêu của đôi nam nữ để gửi gắm, chia sẻ và nhắc nhở những người con theo Thầy học khí công…
Em có nhớ! Anh đã khoe với em!
Mình đã mở huyệt “Thiên môn” trên đầu
Cho dù gặp bất cứ chuyện buồn rầu
Nó cũng qua như một cơn gió thoảng.
Em vô tình hay thời gian lãng đãng
Cứ thử thách lòng chân thành của anh
Những nỗi buồn cũng lặng lẽ vậy quanh
Nhưng! Chưa bao giờ, chúng một lần chạm được
Ngay đầu bài thơ, PTG đã giới thiệu được cái kết quả sẽ đạt được khi chúng ta gia nhập vào lớp học KCTL này: Tâm sẽ sáng, Huyệt sẽ mở, trí huệ minh mẫn…
Rồi cậu ấy không quên nhắc nhở mọi người khi mới bước vào con đường tu tập: không nên quá vội vã mà hãy từng bước từng bước đi cho thật chắc chắn, việc gì đến nó sẽ đến…
Anh cũng biết tâm linh em muốn hướng
Nên bắt đầu từ những việc nhỏ thôi
Đừng kỳ vọng những điều quá xa xôi
Khi trần tục mình còn làm chưa hết.
Tu là gì? Tu là sửa, hãy sửa mình thông qua từng suy nghĩ, từng hành động để bản thân hòan thiện , để cuộc sống thêm tốt đẹp…
Và muốn Tu thì trước hết hãy là 1 con người tốt với gia đình với xã hội , hãy cân bằng được giữa Đời và Đạo…
Em có biết không! Khi anh yêu ai
Không chỉ lo cuộc sống ở đời thường
Mà muốn cả cuộc sống trong không gian
Không mong manh một chút đời hữu hạn.
Mà vững bền đến mãi mãi về sau.
Trangntn thích đọan trên vì nó nói lên mong muốn của Thầy lẫn trò được đòan tụ cùng nhau trong thế giới sau cuộc sống này…
Em có biết không! Khi anh yêu em
Chỉ cần anh bất chợt nhớ về em
Là vía sẽ đứng cạnh em ngay lập tức
Nó cũng đập những nhịp tim thao thức
Của tình yêu của cuộc sống trần gian.
Còn đọan này nữa, nó cho Trang thấy đâu đó hình ảnh của Thầy khi phát năng lượng hay chữa bệnh từ xa cho mọi người với “ những nhịp tim thao thức” và Thầy chính là tấm gương mà chúng ta phải nổ lực phấn đấu và muốn thế phải siêng năng học tập, nâng cấp năng lượng …
Nhưng em ơi! Em có biết hay không
Trong cuộc sống, tình yêu và tâm linh
Cũng có sợi dây liên hệ vô hình
Một khi mình đã bỏ đi cố ý
Thì sẽ không quay được lại bao giờ.
Đọan này ý muốn nhắc nhở mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có nên theo Thầy ??? vì “Một khi mình đã bỏ đi cố ý.Thì sẽ không quay được lại bao giờ.”
Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
Dieu Minh (10-06-2011),ducdokieu (10-06-2011),huongtamlinh (10-06-2011),HuyenAnh (11-06-2011),PhongThuyGia (10-06-2011),Tâm Thủy (13-06-2011),Tieutrucxinh (03-07-2011),TKKT (10-06-2011)
-
10-06-2011, 16:17 #5
Cảm ơn bài thơ của anh PTG, anh NHN và lời phân tích của chị Trang! Em đọc, cảm nhận và thực sự xúc động.
Lời thơ chân thành, giản dị nhưng sâu sắc và đầy ý nghĩa, trong từng câu từng chữ chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm yêu thương. Tình yêu bình thường vốn đã cao thượng nhưng tình yêu trong KCTL còn cao cả hơn. Là sự cho đi vô bờ bến......Yêu thương tất cả mọi người. Em không biết nói gì hơn..... Em rất rất cảm động rồi!
Thực lòng em cảm ơn các anh chị! Em vừa như ngộ ra thêm một điều mới mẻ, một bài học cần cố gắng để học cho thuộc và làm cho tốt!Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
ducdokieu (10-06-2011),huongtamlinh (10-06-2011),HuyenAnh (11-06-2011),PhongThuyGia (10-06-2011),Tieutrucxinh (03-07-2011)
-
10-06-2011, 18:20 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 7
- Thanked 42 Times in 8 Posts
Cao thủ cô đơn, phòng không thấy bóng
Tình cảm chân thành biết ngỏ cùng ai"
(Trích phim: Anh hùng xạ điêu)Lần sửa cuối bởi Tâm Thủy, ngày 27-05-2013 lúc 16:56.
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tâm Thủy
HuyenAnh (11-06-2011),PhongThuyGia (10-06-2011)
-
12-06-2011, 06:45 #7
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Gửi TâmThủy :
Cao thủ cô đơn, hay cô đơn cao thủ
Phòng không thấy bóng, thấy bóng vẫn phòng không !
Tình cảm chân thành, hãy giữ thật trắng trong
Rồi một ngày, người mình mong sẽ đến.
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
Dieu Minh (12-06-2011),HoaXuan (12-06-2011),HuyenAnh (15-06-2011),Tâm Thủy (13-06-2011),Tieutrucxinh (03-07-2011),tindohuongthien (12-06-2011),TrangNTN (12-06-2011)