Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định Thầy - Cây cổ thụ

    Mỗi khi Thầy nói: “Cây cổ thụ tìm sự cô đơn ở trên cao, cây cỏ tìm sự đông đúc ở dưới đất”, tôi hiểu đó là khi Thầy muốn chia sẻ về sự cô đơn của mình, dưới góc độ là một con người trần tục.
    Hành trình đi trên con đường tu luyện của Thầy có quá nhiều gian khổ mà học trò chúng tôi khó mà tưởng tượng ra và hiểu được. Ngay từ giai đoạn bắt đầu, đã có nhiều sự phản đối. Thời điểm này, đòi hỏi lớn nhất với Thầy là niềm tin vào điều mình đã chọn. Khi tin và đi theo thì Thầy đã phải làm những việc mà phần lớn mọi người không làm, hành động theo cách nhiều người nghĩ là điên rồ và nói những thứ mà có khả năng chẳng ai hiểu nổi.
    Bằng một nghị lực khác thường đến phi thường và bằng một cách nào đó mà có lẽ đến chính Thầy cũng không hiểu nổi, Thầy đã chiến thắng được những cuộc chiến mà không có tỷ lệ phần trăm thắng nào cả. Đương nhiên sau chiến thắng đó là đỉnh cao, là những thành tựu nối tiếp thành tựu. Và giai đoạn này, Thầy gặp một loại cô đơn khác: Không phải ai cũng đủ tầm để bàn chuyện.
    Trong không gian là vậy, còn trong cuộc sống trần tục, Thầy cũng luôn phải một mình đối diện và giải quyết những nỗi niềm khó có thể chia sẻ.
    Cây cổ thụ thì cô đơn trên cao, ngọn cỏ thì đông đúc bên dưới. Lamborghini có 2 chỗ, xe bus có 50 chỗ. Những hình ảnh đó ẩn dụ cho việc: để đi đến thành công, đỉnh cao, con người phải chấp nhận sự cô độc bởi không phải ai cũng hiểu cho lý tưởng, đam mê và tầm nhìn của họ; bởi không phải ai cũng có khả năng đạt được đến thành công như họ.
    Thầy là cây cổ thụ, còn học trò chúng tôi vẫn là những ngọn cỏ bên dưới, đang từng ngày nỗ lực cao lớn hơn, và luôn được che chắn bởi bóng mát của cây cổ thụ vô cùng to lớn. Không biết rằng kết quả tu luyện của tôi đã được coi là đủ điều kiện để “đi trên còn đường đạo” hay chưa, nhưng chí ít việc tôi luôn tâm niệm nhìn và đi về hướng có Thầy – là điều sáng suốt nhất mà tôi lựa chọn trong cuộc sống trần tục nhiều gian khó này.
    Hy vọng trong năm mới 2022, Thầy của chúng con sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và chiến thắng!!!

    /

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    bần tăng (01-02-2022),dangthanhha (04-02-2022),Dungnph (06-02-2022),HoangSyHiep (11-02-2022),hoanlinh (01-02-2022),Hoasentrang (17-02-2022),hoatran (01-02-2022),hoatuyet (03-02-2022),huongtamlinh (02-02-2022),Hương Nhu (01-02-2022),kiencuong304 (02-02-2022),Lê Minh (07-02-2022),longtadinh (20-02-2022),manhcao277 (01-02-2022),Mùa Xuân Đến (01-02-2022),Minh Toàn (01-02-2022),Ngoạn Hiền (01-02-2022),nguoihoc (07-12-2022),NguyetQuangTu (01-02-2022),phuonganhhp (01-02-2022),phuongpham (05-02-2022),Phương Nam (02-02-2022),Thanh Bình (05-02-2022),thanhphong (05-02-2022),theoThầy (01-02-2022),thiện tai (01-02-2022),Thutrang (02-02-2022),Tieutrucxinh (07-02-2022),trangpham (07-02-2022),tranquang1510 (01-02-2022),tuluyenthantam (05-03-2022),TuMinh (01-02-2022),Vidieu (01-02-2022),youme (05-02-2022),Đại Minh (03-02-2022),ĐINHQUANG HIỆP (01-02-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •