Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Nhớ lại để tin thêm!
-
30-01-2022, 09:17 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 1,403
- Thanked 978 Times in 26 Posts
Nhớ lại để tin thêm!
Hôm nay 28 tết, khi người người đang rất bận rộn cho việc tiễn năm cũ, đón năm mới. Thì trong tôi lại có một cảm xúc dâng trào, bồi hồi nhớ lại những gì đã xảy ra trong mấy năm rồi. Tôi thật KHÔNG MAY bị bệnh nặng, căn bệnh hen suyễn quái ác 40 năm hành hạ và lấy đi của tôi tất cả sức khỏe, tuổi trẻ, sự nghiệp và cả ý chí nghị lực con người. Nhưng tôi thật MAY MẮN là gặp được Thầy và các học trò của Thầy. Và cũng từ đó cuộc đời tôi như được sang trang. Nói sang trang bởi khi mức độ bệnh đã đi vào giai đoạn cuối, biến chứng khôn lường liên tục xảy ra thì tôi được Thầy và các học trò của Thầy chữa trị và hóa giải rất thành công và cũng rất ngoạn mục. Giờ đây ngồi nhớ lại những gì đã diễn ra nó như một cuốn phim với những hình ảnh sinh động lần lượt lướt qua.
Mở đầu, mùa hè 2015 lần đầu tiên tôi đến Côn Sơn được Thầy cho ở lại để chữa bệnh. Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi những cảm xúc, những ấn tượng tốt đẹp. Ở đó tôi đã luôn được Thầy an ủi, động viên, chữa trị và huớng dẫn tu thiền. Tuy thời gian ngắn, nhưng bệnh tình đã giảm được rất nhiều cả về cường độ lẫn tần suất.
Năm 2016, "nhớ mà sợ" do việc dùng thuốc chữa hen liên tục, kéo dài gây loãng xương và hậu quả là trong một lần đi trên cầu thang tầng 2 xuống tôi bị vỡ xương bánh chè gối phải. Tôi đã nhập viện chuẩn bị mổ thì lên cơn hen ác tính nên phải điều trị cơn hen ổn định rồi mới mổ được. Lúc đó gọi điện cho Thầy trình bày sự việc, Thầy bảo ngay đừng mổ để Thầy chữa. Không thể tưởng tượng chỉ 3 tuần chụp lại phim xương đã can, đã khỏi được 8 phần. Bác sĩ cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Bởi theo thông lệ thì vỡ xương bánh chè cứ phải 6 tháng mới ổn. Đúng là "nhớ mà sợ". Cũng do loãng xương mà có lần chỉ một cái bước hụt tôi bị gãy xương ngón bàn chân trái. Tôi lại được Thầy gọi chim bìm bịp dùng lá đắp chữa khỏi trong một thời gian ngắn mà không cần bó bột. Vi diệu hơn bạn có tin được không, có lần sáng ngủ dậy tôi bỗng tiểu tiện ra máu, ra thành dòng cả máu tươi và máu cục. Vào viện bác sĩ không tìm được nguyên nhân gây bệnh, chỉ cho thuốc cầm máu. Hoang mang tôi gọi điện nhờ Thầy, may là thời điểm đó Thầy đang ở Nghệ An, nghe tôi kể việc xong Thầy bảo: Không phải đến, cứ ở đó Thầy chữa. Thật bất ngờ nhưng lần tiểu tiện sau đó lượng máu cứ giảm dần và đến 5h chiều thì dứt hẳn. Thật tuyệt!
Đặc biệt nhớ lại năm 2019, có việc vợ chồng tôi vào Sài Gòn. Được 2 ngày thì lên cơn mệt sau đó đi vào hôn mê. Tại bệnh viện sau một loạt xét nghiệm, bác sĩ xác định đây là một căn bệnh lạ, nặng tiên lượng cực xấu. Bệnh viện sẽ cố gắng hết sức, còn nước còn tát. Nhưng nói thật chỉ có phép màu mới giúp được bệnh nhân thoát khỏi cửa tử. Và phép màu đó đã đến, đó chính là Thầy. Hóa ra trong lúc căng thẳng vợ tôi đã gọi điện cho Thầy và cái gì đến đã đến, sau 28 ngày vật lộn tại khoa cấp cứu chống độc bệnh viên Nhân dân Gia Định tôi đã được ra viện. Thật khó tưởng tượng Thầy đã biến cái không thể thành có thể. Thế đó việc "càng nhớ càng sợ".
Con thật sự biết ơn Thầy nhiều lắm, chỉ trong mấy năm thôi mà Thầy liên tục cứu nguy cho con. Không chỉ với con mà cả con gái con cũng được Thầy gia ân giúp đỡ. Cháu làm nghề dạy học, không may lại bị mất tiếng, mỗi lần giảng bài gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, tôi đã dùng nhiều loại thuốc nhưng chỉ đỡ không khỏi. Trong một lần đưa cháu ra Côn Sơn nhờ Thầy giúp, tôi nhớ rất rõ hôm đó tại vườn hoa bên hồ cá Koi, Thầy chỉ ấn bàn tay vào cổ cháu khoảng 15s, Thầy nói cháu bị bệnh nghiệp kiếp, Thầy sẽ đưa cháu về bệnh viện của Thầy trong không gian để chữa. Thật vi diệu, sau đó về cháu khỏi luôn, khỏi cho đến tận bây giờ.
Tuyệt vời hơn không chỉ có Thầy mà cả các học trò của Thầy ở Nghệ An cũng rất nhiệt tình, luôn vô tư và sẵn sàng giúp đỡ bất kể thời gian, địa điểm cả lúc trực tiếp hay từ xa. Nhớ lâu nhớ mãi cái ngày đầu tiên ấy, cái lần ấy, tại cái bàn nước trước khách sạn Lan Anh, khi ngồi nói chuyện với chú Hùng Hiên về bệnh tật, nói cho chú nghe rằng "tôi đang bị đau quanh khớp vai, cử động rất đau, bệnh cũng đã mấy năm khó trị". Nghe vậy chú bảo tôi nhắm mắt ngồi thiền, còn chú làm gì sau lưng tôi không biết. Nhưng chỉ 2p sau đó tôi bỗng thấy nhẹ bẫng, hết đau nhức. Khỏi, khỏi thật. Khỏi được khoảng 80%, và khỏi cho đến tận bây giờ luôn. Hay quá phải không ạ, tuyệt vời Khí Công Tâm Linh. Một lần nữa cảm ơn chú Hùng nhé.
Ngoài ra trong mấy năm qua, Thầy không chỉ chữa bệnh mà Thầy còn lập bàn thờ, trấn đất, trừ tà cho gia đình tôi và cả em gái tôi nữa tất cả đều hiệu quả, hoàn hảo và tốt đẹp.
Cùng với đó đời sông tinh thần cũng diễn biến tích cực, cả 2 vợ chồng tôi đều gắng ngồi thiền liên tục, cố gắng không nghỉ, sót, cách quãng trừ khi bất khả kháng, ốm đau, đi viện. Nhờ đó mà tạo cho mình một trạng thái tinh thần ổn định. Suy nghĩ tích cực,lạc quan hướng thiện hơn, tin tưởng con người, tin tưởng cuộc sống này hơn.
Con kính thưa Thầy, thưa mọi người, ngồi viết trong thời khắc bận rộn này quả thật khó. Con không có mong muốn gì hơn là tự nhắc nhở lòng mình và qua đây tơi những ai đã, đang và sẽ có dịp tiếp cận với Khí Công Tâm Linh về giá trị đích thực, giá trị kì diệu đúng đắn, khoa học và rất nhân văn của Khí Công Tâm Linh. Ôn lại, nhớ lại những gì đã trải để tri ân, để trân trọng những gì mình đã có, từ đó có thêm động lực, nghị lực tăng trưởng niềm tin để vượt qua khó khăn thử thách của trần tục gian nan.
Dạo này sức khoẻ của con quá tệ, bệnh diễn biến phức tạp, biến chứng tùm lum, bây giờ không còn là một bệnh nữa mà là tổ hợp của các loại bệnh. Năm qua con ở viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh nặng nhưng thật lòng con chưa muốn "đi". Cuộc sống này vẫn đáng được trân quý.
Qua diễn đàn, con biết Thầy đã mở các khóa chữa bệnh trực tuyến. Nếu có thể được con tha thiết kính xin Thầy chiếu cố giúp vợ chồng con một đợt điều trị. Vợ con bị thoái hóa xương khớp, giật đuôi mắt trái mấy năm nay nhưng chữa mãi chưa khỏi.
Tạm biệt năm cũ, đón năm mới con kính chúc Thầy Cô cùng gia quyến một năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, an lành, hạnh phúc!
NQT trả lời.
Thầy nhận lời chữa bệnh trực tuyến vào khoảng 26/02/2022.
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tanrau
bần tăng (30-01-2022),cảnh thắng (31-01-2022),Dungnph (30-01-2022),haixuyentb (31-01-2022),hiepqf3 (01-02-2022),HoangSyHiep (10-03-2022),hoanlinh (01-02-2022),Hoasentrang (17-02-2022),hoatran (07-02-2022),hoatuyet (03-02-2022),hocdao (31-01-2022),huongtamlinh (30-01-2022),Hương Nhu (01-02-2022),manhcao277 (30-01-2022),Mùa Xuân Đến (01-02-2022),Minh Toàn (30-01-2022),Ngoạn Hiền (31-01-2022),nguoihoc (02-01-2023),NguyetQuangTu (30-01-2022),PhongThuyGia (30-01-2022),phuonganhhp (31-01-2022),phuongngoc (30-01-2022),Phương Nam (31-01-2022),Thanh Quang (31-01-2022),thanhphong (31-01-2022),THANHTINH (30-01-2022),theoThầy (31-01-2022),thiện tai (31-01-2022),tiendung23680 (31-01-2022),trangpham (30-01-2022),tranquang1510 (30-01-2022),tuluyenthantam (04-02-2022),TuMinh (30-01-2022),youme (31-01-2022)