Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Nhật ký chữa bệnh của tôi tại BVĐK 260819

    Tôi có nhiều bệnh lắm mà nhiều khi đăng ký chữa bệnh này thì nó lại ra thêm bệnh khác còn “khủng” hơn nhiều. Năm 2018, tôi có đăng ký một kỳ chữa bệnh khoảng 10 ngày ở CS, giờ tôi cũng không nhớ chính xác là mình đã đăng ký chữa bệnh gì nữa (có thể là tim, phế, thận) nhưng chắc chắn là bệnh không liên quan gì đến thần kinh cả. Và rồi tôi được Thầy chẩn đoán tôi bị mắc bệnh lỗi hệ thống thần kinh. Và nếu thời điểm đó tôi không chữa sớm thì tôi có thể trở thành người ngớ ngẩn. Tôi còn nhớ cách đấy vài năm khi tôi làm việc mà tôi cáu, tôi quát to một tí là tôi cảm thấy đầu mình nó cứ ro ro, cảm giác như các dây thần kinh ở trên đầu mình nó đang rung lên nhè nhẹ, như sắp đứt đến nơi…! Xong thì nó cũng hết, chả đau đớn gì mấy nên tôi cũng chả suy nghĩ gì cả. Vì thấy mình vẫn… “bình thường” mà.

    Mới đây khi được Thầy cảnh báo về căn bệnh đó của tôi một lần nữa làm tôi thấy cũng hơi hoang mang. Nên lần này tôi lại quyết tâm đăng ký nhập viện của Thầy để được chữa bệnh dứt điểm. Nhưng bệnh của tôi không chỉ có vậy mà nó còn nằm rải rác ở các tạng phủ trong cơ thể và cũng đau thường xuyên, có lúc đau chảy nước mắt, có lúc đau lụi cả người. Đặc biệt là vùng Tâm và Phế trái của tôi là đau thường xuyên nhất. Tôi ngồi không cũng đau, tập linh pháp cũng đau mà tập thực công nhiều thì càng đau. Đến nỗi có thời điểm năm ngoái tôi chỉ muốn “dựt phăng tim” của mình vứt ra ngoài cho “nhẹ nợ”. Lúc đó khi đang ngồi ở lớp, tôi có chia sẻ và được anh hocdao chữa cho và nói tôi bị bệnh dương hóa tâm, tức là có một lớp năng lượng bao bọc, quấn quanh tâm. Và cách đây vài tháng thì Thầy đã từng cho vía của tôi đi chữa bệnh. Sau đợt đó, tôi cũng thấy mình không còn đau nhiều như trước nữa. Nhưng có lẽ do năng lượng thực thể yếu nên sự chuyển hóa từ linh thể sang thực thể của tôi còn chậm nên khỏi hoàn toàn thì chưa.

    Chờ đợi mãi, cuối cùng Nhóm chúng tôi cũng được Nhập viện – Bệnh viện đa khoa 260819 của Thầy, cách đây mấy hôm. Tôi xin được chia sẻ một chút cảm nhận trong quá trình được Thầy và các Cụ Thần y chữa bệnh cho.

    Ngày 28/12/2021: Nhập viện – Buổi được chữa bệnh đầu tiên

    Buổi vào Zoom lần này khác với mọi khi, tôi mang tâm lí của một người bệnh đến Bệnh viện của Thầy để được chữa bệnh và mong khỏi bệnh. Mặc dù bao nhiêu năm nay đã quá quen với cách chữa bệnh của Thầy nhưng không hiểu sao lần này cứ thấy khác khác, cứ thấy trang nghiêm sao sao. Không hiểu sao Thầy và các Cụ có thể chữa được trong thời gian ngắn như vậy, cùng một lúc phẫu thuật cho bao nhiêu người mà không chỉ phẫu thuật 1 bộ phận cho 1 người. Có người còn mang trong người nhiều bệnh giống như tôi chẳng hạn…

    Thầy mở bài VPĐKT lên cho mọi người cùng tập. Lúc đầu, Thầy giới thiệu về BV và cách thức mà Thầy và các Cụ sẽ thực hiện. Khi tiếng nhạc vang lên là tôi đã thấy vùng đầu và vùng tim của mình được tác động đầu tiên. Có lúc tim đau và cánh tay trái của tôi không chỉ đau mà nó còn như kiểu đơ đơ, không cử động được. Cảm giác đó diễn ra được một lúc thì tiếp đến vùng gan bị đau. Cả tim và gan cứ đau âm ỉ như vậy một lúc, sau thì vùng này đau giảm dần và bắt đầu chuyển sang vùng tỳ đau lên. Được một lát thì thêm vùng vị cũng đau. Sau đó 2 vùng này giảm đau dần và chuyển sang vùng phế trái bị đau. Phải nói cái sự đau ở vùng phế trái là cái đau làm cho người tôi rụt cả xuống. Mà đau khá lâu khi kết thúc buổi thiền mà vẫn cứ đau râm ran cho đến khi chuẩn bị đi ngủ thì giảm dần và bắt đầu cái sự đau nó lại được chuyển đổi sang vị trí mới. Đó là đau đầu, đau cả đêm luôn. Làm đêm hôm đó tôi trằn trọc khó ngủ đau, mệt, nằm kiểu gì cũng thấy khó chịu. Nó giống như cảm giác mình được mổ xong mà nằm ở phòng hậu phẫu vậy. Sáng dậy đầu vẫn còn hơi đau và người ở trạng thái liêng biêng nhẹ.

    Quả thật, nếu gói gọn cảm nhận trong buổi được chữa bệnh đầu tiên của tôi trong 1 từ thì đó là từ: ĐAU. Đúng như T nói sau buổi thiền khi nghe tôi chia sẻ, Thầy bảo: “Cắt ra mà”. Cơ thể con người khi cắt ra từng bộ phận mà nên đau cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng dù đau như vậy nhưng con vẫn muốn được “đau thêm” cho đến khi hết đau thì thôi Thầy ạ. Thầy cũng bảo mấy buổi đầu thì thế thôi sau tập sẽ thích hơn.

    Con cảm ơn Thầy và các Cụ Thần y đã mất nhiều công sức chữa bệnh cho chúng con ạ! Con đang mong chờ đến buổi được chữa bệnh tiếp theo ạ!

    Kết thúc buổi 1.
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 02-01-2022 lúc 18:29.

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    Dungnph (05-01-2022),haixuyentb (02-01-2022),Hạnh An (02-01-2022),Hoasentrang (04-01-2022),huongtamlinh (04-01-2022),MaiHuong (08-01-2022),nganuoc (05-01-2022),Ngọc Trúc (03-01-2022),Ngộ Không (23-05-2022),NguyetQuangTu (03-01-2022),Phương Nam (04-01-2022),Tamhuongthien (06-01-2022),tamminh (03-01-2022),tam_thuc (06-01-2022),trangpham (03-01-2022),Trung Nghĩa (17-02-2022),tuluyenthantam (05-01-2022),TuMinh (03-01-2022),Vidieu (04-01-2022),youme (03-01-2022),ĐINHQUANG HIỆP (02-01-2022)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •