Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
27-04-2022, 23:50 #1
Phần 2 thăm nhà Ông nội
Tôi xin được kể lại câu chuyện trong một giấc mơ hơn 10 năm về trước khi đó tôi cũng chưa được biết đến Thầy.
Đó là một dịp vào cuối năm khi đó gia đình tôi đang tìm đất để đặt lại mộ cụ tổ, trước đây trong họ nhà tôi có thất lạc một ngôi mộ cụ tổ đời thứ 2 của dòng họ.Tôi chỉ được nghe các cụ kể lại rằng ngày xưa khi cụ mất có thuê một ông thầy bên tàu về để đặt mộ và sau đó giao cho người con gái lấy chồng ở gần đó trông nom , sau đó do một vài nguyên nhân có thể do lúc đó kinh tế còn khó khăn đói kém cộng với chiến tranh loạn lạc lên sau đó đã làm thất lạc mộ của cụ ... Đến đời ông nội tôi tuy khi đó cũng khó khăn nhưng ông cũng đã cố gắng đi tìm nhiều lần nhưng không thấy … rồi đến thời gian gần đây cuối cùng cũng tìm thấy mộ cụ và sau khi đã tìm được rồi thì tìm chỗ mới cho cụ vì chỗ cũ đã bị những người dân ở khu đó xây mộ kín hết rồi …
Thì cũng rất tình cờ trước khi chuyển mộ cụ về trong giấc mơ tôi thấy mình đang lạc vào một nơi rất lạ sao lại có quyển sách gì trên bàn vậy nhỉ ? nhìn gần giống như quyển sổ địa chính .Trong sổ có ghi chép đất đai khu vực này được chia làm 5 loại , loại 1 là đất tốt nhất … loại 5 là thường nhất. theo như trong sổ thì họ nhà tôi chỉ được cấp loại bình thường loại 4 thôi nhưng có thể… biết có 1 mảnh đất loại 3 tốt hơn chưa có chủ, vì biết chưa chia cho ai cả lên gia đình đã xí phần trước … sau đó tôi có kể lại giấc mơ đó bố và các bác trong dòng họ và lúc đó mới nghĩ có thể là sổ sách đất phầm âm chăng,… sau đó chính mảnh đất chọn để đặt mộ cụ cũng chính thức là phần ruộng của gia đình tôi từ đó.
Kể từ khi mộ cụ được chuyển về nhà mới thì mọi người trong gia đình và trong dòng họ đã hòa thuận hơn hẳn trước đây. Vì giấc mơ đó thời gian cũng đã lâu rồi lên tôi chỉ xin vắn tắt thôi ạ.
Lại nói kể từ khi được biết đến Thầy tôi được hiểu nhiều hơn về thế giới tâm linh và hiểu hơn về cõi âm qua những lần đi làm bàn thờ và những dịp lễ vu lan giằm tháng 7 hàng năm do Thầy tổ chức ở đó các gia đình có dịp được gặp báo hiếu với gia tiên và tôi luôn mong ước mình có cơ hội được trải nghiệm thực sự để hiểu thêm về thế giới tâm linh .
Rồi cách đây vài ba tháng trong giấc mơ tôi thấy mình đang ở gần ngôi mộ của ông Nội. Thật sự do 2 năm vừa rồi dịch bệnh covid nên kể cả ngày giỗ ông tôi cũng không về ra mộ thắp hương được . Thấy mình đang đứng trước mộ của ông không hiểu sao tôi lại chắp tay xin được xuống thăm ông.
Ông nội tôi mất từ khi bố tôi còn bé nên tôi chỉ được nghe kể về ông qua nhưng câu chuyện của bố và của bác . Tôi thấy người rùng mình rất mạnh và như rơi vào một không gian khác . Tôi thấy mình như đi vào một không gian khác như trong thang máy vậy tất cả khoảng 5-6 người thì phải tôi không nhớ chính xác những có người tôi thấy quen và có người không quen nữa tôi chưa từng nhìn thấy mặt ông nội chỉ được nghe kể mà thôi lên khi gặp tôi chỉ cảm nhận đó là ông thôi khi thang máy dừng lại tôi thấy cả đoàn đang đứng ở một con phố trông khá cổ kính và đẹp. Nhà ông ở góc con một con phố theo nối nhà tập thể mang phong cách xưa. Ông mời cả đoàn vào nhà chơi, tính tôi tò mò vào đến nhà là ngó nghiêng xung quang ngay thấy mấy chú cho con ở sân định tiến lại gần thì nhìn thấy chó mẹ thấy chột dạ, vào nhà thấy ông sống một mình không thấy bà nội đâu nghe ngóng định hỏi ông nhưng sau lại thôi không giám hỏi vì ông mất trước bà mấy chục năm…
Tôi ngó vào trong phòng của ông tôi thấy trên gác ông vẫn giữ cái dọ như để đơm cá treo ở đó,
Rồi ông mời mọi người dùng bữa
Trong bữa ăn vì thấy có những người lạ tôi hỏi Ông ;
Sao cháu thấy lại có cả những người lạ họ là ai vậy ạ?
Ông nói : khi ông muôn đưa cháu xuống thi ông phải dùng năng lượng để phong tỏa khu vực đó lại vì năng lực của ông cũng có hạn lên những người ở gần đó mà tương đồng thì họ cũng sẽ được đi theo.
Trong bữa ăn ông cháu tôi trò chuyện rất nhiều ...
Tôi phải trầm trồ vì một con phố sầm uất như vậy nhưng rất sạch sẽ và gần như tất cả các ngôi nhà đều xây theo một khuân mẫu nhà mái bằng kể cả màu Sơn hay phong cách cũng rất giản dị ..
Tôi thấy thời gian xuống dưới này cũng lâu nên rất sốt ruột. Vì cơ thể tôi lúc đó đang trên cánh đồng mà vào cuối năm thời tiết cũng rất lạnh lên cũng cảm thấy sợ vía đi lâu quá không về kịp thì sao và môi trường năng lượng của người và vong khác nhau…
Tôi muốn xin phép Ông về hẹn dịp khác . Ông như hiểu ý của tôi ông nói; cháu cứ yên tâm ông đưa xuống được thì ông sẽ biết cách
Ngồi một lúc tôi hỏi cháu nghe nói;
Có ông Nguyệt Quang Tử rất nổi tiếng , ông có nghe tên hay biết không ạ?
Ông không nói chỉ mỉm cười gật đầu.
Ông ơi như vậy thế mọi người dưới đây đều biết ạ.
Sau đó tôi có nói với ông ;
Thầy Nguyệt Quang Tử là Thầy của cháu ạ!
Thời gian này cháu đang được Thầy dạy về DDC mà cháu thấy khả năng thở của mình kém quá ông ạ!
Sau đó tôi mới biết rằng tuy ông không nói ra nhưng gần như xuy nghĩ gì của tôi ông đều đã biết hết.
Khi đã chọn đúng con đường dù khó đến mấy cũng phải quyết tâm chớ có nản lòng, phải tự đi bằng đôi chân của chính mình.
Rồi cuối cùng tôi cũng xin phép ông phải ra về
Ông nói với tôi lần sau xuống đây ông sẽ đưa đi…
Tuy đó chỉ là giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc vì biết rằng từng bước đường tôi đi luôn có ông nội bên cạnh.View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
Làm việc thiện cứu đời
Giữ lòng mình trong sạch
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công
bần tăng (28-04-2022),Cong Xuan (01-05-2022),dangthanhha (28-04-2022),Dungnph (28-04-2022),Hanhthong (28-04-2022),HoangSyHiep (28-04-2022),hoanlinh (01-05-2022),Hoasentrang (30-04-2022),hoatran (28-04-2022),hoatuyet (28-04-2022),huongtamlinh (03-05-2022),kiencuong304 (11-03-2025),manhcao277 (28-04-2022),manhtuongngo (06-05-2022),Merci (30-04-2022),NguyetQuangTu (28-04-2022),PhongThuyGia (28-04-2022),phuongpham (29-04-2022),Phương Nam (28-04-2022),THANHTINH (30-04-2022),thanhvinh (29-04-2022),Thắng Lợi (16-12-2024),theoThầy (04-05-2022),thiện tai (30-04-2022),Tieutrucxinh (29-04-2022),trangpham (28-04-2022),Trung Nghĩa (28-04-2022),tuluyenthantam (29-04-2022),TuMinh (28-04-2022),youme (28-04-2022),Đại Minh (28-04-2022),Đức Tin (25-06-2023),ĐINHQUANG HIỆP (28-04-2022)