Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

    .
    .
    NHỮNG KỶ NIỆM LUÔN LUÔN SỐNG MÃI

    Ngày 19/02/ĐH
    Hôm nay là ngày Vía của Phật Bà vào lúc 12h trưa
    - Nguyệt Quang Tử ngồi ở nhà 76/302. Gọi điện cho một số học trò đang ngồi tại chùa Làng nhà ông Vinh để Thầy trò cùng đi chúc mừng Phật Bà.
    Từ Chùa mọi người về thẳng Thanh Quang Động, từ Thanh Quang Động mọi người cùng về Nam Hải. Khi vào đến chỗ Phật Bà:
    Phật Bà đi xuống dắt tay Nguyệt Quang Tử đi lên, cụ rơi nước mắt, và nói:
    - Gian lao vất vả đã đến, nhưng chưa phải là hết… Ta và các con vẫn còn vất vả, ấy là điều tất yếu. Chúng ta phải làm những việc gian lao vất vả ấy thì sẽ tích tụ được những gì để giúp phần nào cho mọi chúng sinh. Cả ta và con cùng mọi người ở đây đừng băn khoăn nhiều, chúng ta càng phải hiểu nhau kỹ hơn mới giúp được chính mình vượt qua khó khăn. Thanh Quang Động một danh tên đầy ý nghĩa, làm gì, nghĩ gì cũng nên đúng với danh tên ấy.
    Nguyệt Quang Tử đứng khoanh tay nghe Phật Bà dạy, sau đó Phật Bà
    trao cho Nguyệt Quang Tử một bó nụ sen, xung quanh bó sen ấy có
    những bông hồng nửa vàng nửa đỏ.
    Nguyệt Quang Tử cảm động… khóc.
    Phật Bà dùng luôn tay của mình để lau nước mắt cho Nguyệt Quang Tử. Phật Bà giơ tay từ biệt.
    Nguyệt Quang Tử cúi xuống chào, mọi người cũng chào theo.

    Ngày 06/03/ĐH
    *Buổi sáng.
    Hôm nay Nguyệt Quang Tử đưa học trò Thái Bình đi hội Bình Đà
    - Mọi người vào đến sân đình. Quốc Tổ Lạc Long Quân giao cho Nguyệt Quang Tử 4 chữ: Kiên nhẫn – Kiên tâm
    Quốc Mẫu bế Phương Anh cháu ngoại của ông bà Vinh Thạch lên, cụ mừng quá cứ tung nó lên và cụ nói: “Có nhiều đứa con như thế này, tung đi khắp thiên hạ, tung đi gieo mầm để giữ lấy nước non này”.
    Quốc Tổ nói với Hiền Vương:
    - Dựng nước là Ta, giữ nước là con. Cái thành trì ta đã để sẵn đấy để con làm việc tiếp theo. Vế hai này khó không kém vế thứ nhất, có thể còn khó hơn nhưng ta tin là làm được. Và như thế là độ dày tâm linh đã tăng lên. Vất vả đấy nhưng chưa thấy ngay đâu, còn gian nan lắm. Gánh nặng quá!
    - Con xin Quốc tổ, Quốc Mẫu độ trì cho mọi học trò để họ giúp con làm việc.
    - Việc của con chỉ có con mới làm được, chẳng ai giúp được con đâu. Ta sẽ độ sức khoẻ cho những người xung quanh là bạn bè, học trò… để họ động viên con làm việc cho thành công.
    - Con xin tạ ơn Quốc Tổ, Quốc Mẫu và con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và xây dựng đất nước. Bây giờ chúng con xin phép.
    - Trong tâm ta vẫn mong có ngày được gặp cả thầy lẫn trò, nay thầy trò đã biết đường về đây, Cụ đứng dậy thắp hương rồi nói: “Ta có câu thơ này:
    Lòng thành thắp một tuần hương
    Mừng con mừng cháu biết đường về đây


    * Buổi trưa.

    Mọi người ăn cơm ở nhà chú em họ tên là Long ở ngay Phố Bình Đà

    * Buổi chiều
    Thầy trò chúng tôi đến thắp hương ở Mộ cụ Trưởng Cần.Cụ nói:
    - Trong khi người ta đang nói khoa học phát triển đến đỉnh cao, nhưng thầy trò lại dẫn nhau đến đây, ta rất xúc động. Ta sẽ dốc hết tâm huyết để dạy bảo nhưng thầy trò cũng phải hết lòng, đừng hời hợt.
    - Chúng con xin hứa sẽ cố gắng.
    - Làm được việc này tức là ta giúp chính ta. Ta rất thương con và mọi người đã chữa bệnh theo con đường của ta vì con đường này mới chỉ có ta biết ta, phải khắc phục khó khăn mà cứu độ chúng sinh, thì vẫn chữa được cho tất cả mọi người.Việc mình làm mình cứ làm, cứ làm như thế có ích nhiều cho xã hội, giúp đỡ được nhiều cho chúng sinh là cầu mong của ta cho đến mãi sau này. Giúp đỡ được cho chúng sinh giảm đau đớn vì bệnh tật, làm được như thế là cả ta và các con đều toại nguyện.
    Ta dặn các con: “Không phải âm thầm mãi như thế này đâu, sau này phương pháp chữa bệnh của ta sẽ thay thế cho cái mà người ta bảo là khoa học”.


    Ngày 13/03/ĐH
    * Hôm nay Nguyệt Quang Tử xin gặp và nói chuyện với Nhất Ngôn Cửu Huyền Vương.
    - Con xin hỏi cụ: Liệu con có nhìn được không?
    - Điều này rất khó chưa khẳng định được bởi vì trong người con có một loại năng lượng đặc biệt mà chỉ có ở ba người… cho nên chúng ta không thể giúp gì cho các con được.
    - Vì sao con lại có năng lượng đặc biệt ấy.
    - Vì con mang 2 dòng máu của Phật và của Tiên.
    - Có phải con còn thiếu năng lượng không?
    - Không phải, năng lượng vũ trụ thì con có nhiều nhưng nhìn được thì một huyệt duy nhất chứa đựng chính năng lượng đặc biệt ấy là Ấn đường thì lại chưa đầy.
    - Bây giờ con cần phải luyện tập như thế nào để phát huy được năng lượng đặc biệt này.
    - Con phải đến nơi mà ở đấy có sự giao hoà giữa hai nguồn linh khí của đạo Phật và đạo Tiên mà luyện tập.
    - Xin cụ chỉ cho con chỗ ấy.
    - Ta đã đến đấy đấy đâu mà ta biết. Con nên luyện vào sáng sớm khi mặt trăng và mặt trời đang cùng tồn tại trên bầu trời.

    Ngày 20/03/ĐH
    Cùng Bà Tuyết – Phi Long- Hồng Liên đưa vía của một bệnh nhân điên ở TB (Bệnh nhân của ông Chính) về Chùa Bảo Linh ngôi chùa mà có một kiếp đứa bé này đã chổng đít vào Tam bảo và lấy tay vỗ đít. Khi đứa bé bị sư trụ trì chửi và đuổi ra khỏi chùa, lúc ra đến cổng gặp người đội lễ vào chùa thì nó lại xông vào cướp chuối của người đi lễ. Sư trụ trì đã bắt và lấy gậy đánh đứa bé này và có lời nguyền phạt nó một kiếp bị điên..
    Nguyệt Quang Tử nói rõ cho sư trụ trì biết: Theo Đạo Phật thì gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, thằng bé này có tội nhưng phạt nó thế là quá nặng vì vậy người phạt cũng có tội và sẽ bị quả báo.
    Nhà sư này đứng im không nói gì, khi Nguyệt Quang Tử phát hiện ra nhà sư này bị câm thì đã đưa bút cho nhà sư để nhà sư viết nhưng viết cũng không viết được.... Thì ra nhà sư này đã bị quả báo rồi, vừa bị câm do chửi đứa bé, vừa bị liệt tay do tay đó cầm gậy đánh đứa bé. Nguyệt Quang Tử nói với nhà sư: Tôi sẽ chữa bệnh cho ông nhưng ông phải chữa bệnh cho đứa bé này... Được chữa khỏi bệnh nhà sư đã dìu đứa bé vào Tam Bảo vừa chữa bệnh vừa cầu siêu cho nó.
    Đúng là Đạo Phật rất sáng suốt và công bằng.

    Ngày 25/03/ĐH
    * Buổi chiều
    Mọi người đi Đền Hùng - 15h Tại Đền Mẫu Âu Cơ
    Vừa bước chân vào đến cửa đền chưa kịp thắp hương đã thấy Mẫu đi ra tươi cười nói : “Con Lạc cháu Hồng là đây, giọt máu của ta đây. Nhớ chưa...nhớ chưa… cái đã giao ở Bình Đà hôm ấy...”
    Nguyệt Quang Tử ngỡ ngàng không hiểu vì sao Mẫu lại nói câu đó ? Nếu chỉ là "con ta đây…" thì là điều bình thường vì đối với Mẫu thì ai chả là con, nhưng còn " giọt máu của ta đây " thì nghĩa là thế nào ?
    Nguyệt Quang Tử hỏi:
    - Có phải Mẫu định nói đến cái “Thành trì...”.
    Mẫu nói tiếp:
    - Đúng rồi. Những đứa con đã tung lên ở đấy... phải cùng nhau làm việc ấy, tức là phải cùng nhau giữ lấy nước non này... Nhớ chưa.
    - Chúng con xin hứa sẽ cùng nhau giữ lấy nước non này.
    Cụ nói tiếp luôn: “Để cho dòng máu cháu Lạc con Hồng thắm mãi trong con, thắm mãi trong ta”.
    - Chúng con sẽ cố gắng thực hiện lời dạy của Mẫu.
    - Ta đã tin như thế từ trước đây rồi... Hôm đó, con đẻ của Mẫu lại đưa các cháu chắt của Mẫu về nơi thờ Tổ. Như hôm ấy Lạc Long Quân đã nói: “Đã nhìn thấy con cháu đây rồi”. Ta còn nhìn thấy cả tương lai những việc làm sắp tới nữa, ta tin tưởng sẽ tới lúc bức tường thành này thành công.
    Mẫu giao cho Nguyệt Quang Tử “Một bó tên” và những người cùng đi mỗi người một bông hồng rồi cụ căn dặn:
    - Sẽ thắm đượm mãi bông hồng của con lạc cháu hồng. Mùi thơm của Sen với Hồng là tinh hoa của Lạc Long Quân và Âu Cơ gửi trọn lại cho cả thầy và trò các con.
    Dâng hương xong cả đoàn đi xuống, rồi lại cùng leo lên đền Hạ.

    [B]* Tại Đền Hạ[/B]
    Phía ngoài Đền Hạ có treo một tấm biển " Nơi đây Mẫu Âu Cơ sinh ra một trăm quả trứng ". Bước chân qua cửa Đền thì Nguyệt Quang Tử lại thấy Mẫu Âu Cơ đang ngồi ở đây, Nguyệt Quang Tử hỏi : “Mẹ sinh con ra ở đây à ?”
    - Thì ta chả nói rồi còn gì, con là giọt máu của ta.Vì vậy chúng ta mới
    đặt sẵn cái thành trì đó cho con.

    Nguyệt Quang Tử mừng lắm, thì ra trong một trăm quả trứng mà Mẫu đã sinh ra, có một quả đã " nở " thành cái người đang đưa học trò lên đây ngày hôm nay. Nguyệt Quang Tử hỏi tiếp :
    - Mẹ cho con “bó tên” này dùng để làm gì. Mẫu cười rồi nói :
    - Có gì thì Mẹ đã dặn con cả rồi, ta còn nói với con chi tiết hơn cả Lạc Long Quân. Những mũi tên đó là chìa khoá để mở cái thành trì kia. Con đi lên đền Thượng, mọi người đang chờ con.

    * Tại Đền Thượng.



    /
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 65 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Bảo Anh (24-01-2022),bần tăng (22-12-2021),Diệu Hồng (27-12-2021),Dieu Minh (29-12-2021),Dungnph (22-12-2021),haixuyentb (23-12-2021),Hanhthong (24-12-2021),Hạnh An (24-12-2021),hiepqf3 (22-12-2021),Hoa Ban Trắng (30-10-2023),HoangNV (18-01-2022),HoangSyHiep (24-12-2021),hoanlinh (22-12-2021),hoatran (22-12-2021),hoatuyet (25-12-2021),hocdao (25-12-2021),huongtamlinh (25-12-2021),kiencuong304 (23-12-2021),lê chí công (28-12-2021),Lobbyvietnam (23-12-2021),longtadinh (25-12-2021),Lungnhi (28-04-2025),manhtuongngo (22-12-2021),Mùa Xuân Đến (22-12-2021),Minh Toàn (23-12-2021),nganuoc (22-12-2021),Ngô Minh Thành (23-12-2021),nguoihoc (13-09-2022),Nguyễn Quyên (22-12-2021),PhongThuyGia (22-12-2021),phuonganhhp (24-12-2021),phuongngoc (24-12-2021),phuongpham (19-01-2022),Phương Nam (24-12-2021),Tamhuongthien (25-12-2021),tamminh (22-12-2021),tam_thuc (25-12-2021),tanrau (27-12-2021),Thanh Bình (22-12-2021),Thanh Quang (22-12-2021),Thanhduong (27-12-2021),thanhngoc (22-12-2021),thanhphong (22-12-2021),THANHTINH (23-12-2021),thanhvinh (25-12-2021),theoThầy (22-12-2021),thiện tai (22-12-2021),tiendung23680 (27-12-2021),trangpham (22-12-2021),tranquang1510 (11-01-2022),Trần Kim Cương (23-12-2021),Trung Nghĩa (29-12-2021),tuluyenthantam (22-12-2021),TuMinh (22-12-2021),turaunt (23-12-2021),Vidieu (22-12-2021),xuangiang14 (28-12-2021),youme (22-12-2021),Đại Minh (22-12-2021),Đức Thành (22-12-2021),Đức Tin (24-12-2024),ĐINHQUANG HIỆP (23-12-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •