Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định Về Côn Sơn dịp 20/11

    Việc tổ chức tri ân Thầy nhân ngày 20/11 năm nay có khác biệt hơn so với thường lệ. Một số học trò đại diện về Côn Sơn để trực tiếp gửi tới Thầy những lời chúc, những món quà của tất cả học trò nói riêng và những người được theo học nói chung. Tôi may mắn được là một trong những học trò đại diện đó. Tâm lý khấp khởi, háo hức chuẩn bị đã đến từ đầu tuần. Ngày nào cũng sốt sắng chờ tin xem có được về hay không, mà phải đến tận sát hôm đi một ngày mới có kết quả. Cũng mừng vì tất cả đều được về, thậm chí còn được về đông hơn dự kiến.
    Ở nhà, Thầy đã ăn mặc đẹp để đón các trò. Khi về đến nhà:
    - “Con về đây chỉ để ôm Thầy và chúc mừng Thầy thôi”,
    - “Thầy cũng chỉ cần có thế thôi”!
    Chào hỏi Thầy xong, mọi người bắt tay chuẩn bị dần cho việc thắp hương. Không khí quen thuộc giống như những buổi lao động hàng tuần vậy, chỉ có điều đông hơn, vui hơn. Tuy việc dọn dẹp, bày biện, chuẩn bị ở Nhật Linh Đường đã xong, nhưng mọi người chưa làm lễ ngay, mà để đến chiều.
    Tranh thủ trời đang nắng đẹp, tất cả Thầy trò cùng ra Nguyệt Quang Việt để chụp ảnh kỷ niệm. Thầy là nhân vật chính của một số bức ảnh tập thể và cũng là tác giả chính của một cơ số ảnh cá nhân rất độc đáo.








    Bữa trưa quây quần bên Thầy và mọi người rất vui và ấm áp. Có lẽ vì hôm nay là ngày của Thầy nên Thầy khá dịu dàng, học trò không có ai bị mắng.
    Ăn uống xong, chúng tôi cùng chuyện trò mãi. Rồi mọi người rủ nhau tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận.


    Tập xong, chúng tôi bảo nhau xin phép Thầy lên thắp hương cho các Cụ. Hôm nay, có một số Thầy của Thầy về, trong đó có Thầy Chu Văn An, Cụ Biển Thước và cụ Tuệ Tĩnh.
    Thầy Chu Văn An nói: “Hôm nay vía của các học trò về đây học cũng đã có quà tặng các cụ, mỗi người một món quà nhỏ nhỏ. Ta rất là vui. Ta thấy chúng nó hì hụi từ sáng rồi. Ta rất mừng vì không phải con chỉ dậy học trò cái chữ mà còn dậy chúng nó cả cái nghĩa”.
    Thưa Thầy, trước đây, con chỉ hiểu từ “chữ nghĩa” một cách đơn giản: Chữ và nghĩa của chữ đó. Đến hôm nay, khi nghe Cụ nói về cái chữ và cái nghĩa, con mới hiểu thêm về từ này một cách thấu đáo hơn. “Chữ” chỉ kiến thức, sự hiểu biết, “Nghĩa” chính là cách sống nghĩa tình, cách cư xử sao cho hợp tình hợp lý. Hiểu sâu xa được như thế mới thấy để trở thành một con người có “chữ nghĩa” – không phải là điều dễ dàng, không phải cứ có bằng cấp là có “chữ nghĩa”, chúng ta phải cố gắng học hỏi và trau dồi rất nhiều. Bài học này với con quả thực rất đáng nhớ.

    Cụ Biển Thước nói với Thầy:“Đối với con thì con hiểu được, nhưng với ta thì ta không hiểu ý nghĩa của ngày này”. Có lẽ vì Cụ vốn là Thần Y của Trung Quốc, lại không còn ở trần tục nên những ngày như thế này, Cụ không hiểu. Nhưng chúng con tin là Cụ vẫn sẽ hiểu và cảm nhận được sự biết ơn của Thầy Huệ Tâm và của chúng con dành cho Cụ.
    Cụ Tuệ Tĩnh nói: Ngày xưa ta cũng có một số học trò, ngày lễ tết chúng nó tặng ta quả trứng hoặc con gà. Học trò của con cũng tặng ta một vật nho nhỏ, ta cũng thấy rất là vui. Quà gì không quan trọng, đối với ta, ta chỉ nhớ tới sự thành kính mà thôi”. Thái độ thành kính chính là cách rõ nhất để thể hiện sự biết ơn và trân trọng của mình với Thầy.

    Ngay tại buổi lễ hôm đó, Thầy Huệ Tâm cũng chia sẻ rất nhiều kỷ niệm đã có với những người Thầy của mình. Từ những chia sẻ đó có thể thấy một cách rõ ràng tư tưởng của Thầy: Đã là Thầy thì mãi mãi là Thầy, trừ khi người đó không còn xứng đáng. Còn đã làm học trò thì phải đối xử thế nào cho xứng đáng là học trò.
    Thưa Thầy, trước tiên chúng con xin được ghi nhớ tất cả những bài học trên và cố gắng để làm theo được những lời dậy của các Thầy. Được là học trò của Thầy, chúng con đã nhận được rất nhiều ân huệ. Đối với cá nhân con, không có Thầy chắc chắn sẽ không có con của ngày hôm nay. Chúng con xin được cảm tạ Thầy vì đã dạy chúng con “chữ nghĩa”, vì đã là chỗ dựa cho chúng con và vì đã là Thầy của chúng con. Mong rằng, tất cả học trò chúng con sẽ sớm được về quây quần bên Thầy!

    /

  2. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    bần tăng (29-11-2021),cảnh thắng (20-11-2022),dangthanhha (01-12-2021),Diệu Hồng (12-12-2021),Dungnph (29-11-2021),haixuyentb (01-12-2021),Hanhthong (13-12-2021),Hạnh An (02-12-2021),hiepqf3 (30-11-2021),Hieuhoc (02-12-2021),HoangSyHiep (29-11-2021),hoanlinh (02-12-2021),Hoasentrang (29-11-2021),hoatran (30-11-2021),hocdao (29-11-2021),Hương Nhu (29-11-2021),kiencuong304 (29-11-2021),longtadinh (29-11-2021),manhcao277 (29-11-2021),manhtuongngo (29-11-2021),Mùa Xuân Đến (01-12-2021),Minh Toàn (29-11-2021),nangbanmai (29-11-2021),nganuoc (02-12-2021),Ngô Minh Thành (30-11-2021),Ngoạn Hiền (17-12-2021),Nguyễn Quyên (22-12-2021),NguyetQuangTu (29-11-2021),phongha (29-11-2021),PhongThuyGia (29-11-2021),phuongdet (13-12-2021),Phương Nam (01-12-2021),tamminh (29-11-2021),tam_thuc (29-11-2021),tanrau (08-12-2021),Thanh Bình (30-11-2021),Thanh Quang (30-11-2021),thanhngoc (30-11-2021),thanhphong (05-12-2021),THANHTINH (29-11-2021),thanhvinh (09-12-2021),theoThầy (30-11-2021),thiện tai (29-11-2021),Thutrang (29-11-2021),tiendung23680 (04-12-2021),Tieutrucxinh (03-12-2021),trangpham (01-12-2021),tranquang1510 (06-12-2021),Trung Nghĩa (03-12-2021),tuluyenthantam (20-11-2022),Vidieu (29-11-2021),xuangiang14 (30-11-2021),youme (29-11-2021),Đào Hương 95 (29-11-2021),Đại Minh (30-11-2021),ĐINHQUANG HIỆP (29-11-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •