Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Được Thầy chữa bệnh đau lưng
-
30-10-2021, 08:43 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2019
- Bài viết
- 46
- Cảm ơn!
- 722
- Thanked 937 Times in 44 Posts
Được Thầy chữa bệnh đau lưng
/.
Cơn đau lưng hành hạ.
Đợt đầu năm 2020, tôi bị đau lưng dai dẳng suốt 2 tháng trời. Thời gian đầu thì chỉ hơi nhức mỏi ở thắt lưng nhưng sau bị đau lan dần xuống hai bên xương hông, chỉ cần vận động, vặn người một chút đã thấy ê ẩm. Vì còn trẻ nên tôi nghĩ có thể triệu chứng này sẽ hết nhanh thôi, chắc không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, càng về sau các cơn đau càng nặng lên, đến mức cứ nằm ngủ đến tầm 5h – 6h sáng là tôi tỉnh vì đau lưng, không ngủ được nữa. Đến một hôm đau quá, tối cũng không ngủ được, ngồi thẳng lưng không ngồi được, đi lại cũng khó chịu; tôi đành đi khám đông y để người ta trị liệu mát xa cho đỡ đau. Sau một hồi xem lưng cho tôi, họ có bảo là cơ địa cột sống như tôi (độ võng cao) rất dễ mắc các bệnh về cột sống (hay đau thắt lưng, mỏi lưng, thoát vị đĩa đệm …). Cuối cùng họ kết luận là tôi đang ở giai đoạn sớm của thoát vị đĩa đệm!!! Phải nói là tôi khá là sốc khi nghe như vậy bởi mình còn trẻ mà, mới hai mấy mùa xuân, trong khi bệnh này thường xuất hiện ở những người cao tuổi, kèm với đó là tâm lí hoang mang cực độ khi cảm thấy mình như mắc bệnh nan y vậy. Vì thế, hôm đó tôi quyết định xin Thầy khám cho bởi chỉ Thầy mới có thể khám được cốt lõi của vấn đề. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi chụp năng lượng khám cho tôi, Thầy bảo tôi bị độc ở thần kinh khu vực gần thận phải, nguyên nhân gây ra việc đau lưng. Còn về thực thể thì tôi không bị thoát vị đĩa đệm như phòng khám kia kết luận.
Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào. Sau khi chẩn bệnh xong, Thầy mời các vị thần y trong không gian về chữa bệnh giúp tôi và loại bỏ đi chất độc ở thần kinh. Chưa đến 10 phút sau thì tôi đỡ đau hẳn, lưng không còn đau buốt khó chịu mà dịu hơn nhiều, ngồi thẳng lưng rồi đi lại cũng dễ chịu hơn trước. Về nhà, sau mấy hôm ngồi thiền đều đặn thì cơn đau lưng khó chịu của tôi đã hết hẳn, mọi sinh hoạt đều bình thưởng trở lại. Tôi lại có thể ngủ ngon như trước. Nếu không có Thầy, chắc tôi đã đăng kí một khóa trị liệu hàng ngày kéo dài đến vài tuần ở cơ sở đông y kia mà chưa chắc đã đạt được hiệu quả như mong đợi. Nhờ Thầy mà tôi không những được chẩn bệnh chính xác mà còn được chữa bệnh dứt điểm tận gốc rễ. Thế mới thấy được sự kì diệu của khí công tâm linh!
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ
/View more the latest threads:
- Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”
- Chữa tiền đình, cổ vai gáy theo phương pháp...
- Được Thầy chữa bệnh rồi loạn tiền đình
- Khí công tâm linh chữa bệnh mất ngủ
- Thầy chữa bệnh thần kinh cho con tôi!
- Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi...
- KCTL chữa bệnh đau đầu
- Thầy cứu bố tôi đúng lúc!
- Được Thầy chữa bệnh đau lưng
- Ơn Thầy!
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đào Hương 95
bần tăng (30-10-2021),Dungnph (30-10-2021),haixuyentb (31-10-2021),Hoasentrang (31-10-2021),hoatran (05-11-2021),huongtamlinh (03-11-2021),Hương Nhu (30-10-2021),lê chí công (01-11-2021),manhcao277 (30-10-2021),Mùa Xuân Đến (30-10-2021),nganuoc (02-11-2021),NguyetQuangTu (30-10-2021),PhongThuyGia (01-11-2021),Phương Nam (30-10-2021),tanrau (31-10-2021),Thanh Bình (30-10-2021),thanhngoc (31-10-2021),thiện tai (01-11-2021),Thutrang (01-11-2021),Tieutrucxinh (30-10-2021),trangpham (02-11-2021),Trung Nghĩa (02-11-2021),TuMinh (01-11-2021),Vidieu (30-10-2021),youme (30-10-2021),Đại Minh (02-11-2021),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2021)