Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định Nhóm BN T7 được CHỮA BỆNH ONLINE!

    .
    7/ Hiệp qf3:
    Tình trạng bệnh: Từ rất nhiều năm, cơ thể tự động hút độc từ bên ngoài vào chứ nó không phụ thuộc vào ý muốn của mình, bản thân không điều khiển được hoặc chưa có khả năng điều khiển nó. Hiệp đã được Thầy chữa 7-8 năm nay đã khá hơn rất nhiều rồi, sau mỗi lần chữa bệnh mong muốn được tốt hơn...
    Kết quả chữa bệnh: Sau các buổi chữa bệnh thấy người khỏe hơn, đầu đỡ bung biêng, trước đây cảm giác như người say sóng Cảm nhận trong quá trình chữa bệnh, có những buổi chữa bệnh đau hết cả người, đau đầu, có buổi ít cảm nhận nhưng cơ bản sau các buổi chữa bệnh thấy người khỏe hơn, đầu đỡ bung biêng, giảm cảm giác người say sóng. Khỏi chắc là chưa khỏi, trong mấy ngày gần đây đau lệch cả người, mấy hôm nay cảm giác tê bì ko đau như 1,2 hôm trước. Mong muốn được Thầy chữa bệnh thêm, chưa muốn ra viện.
    Để được Thầy chữa bệnh như thế này quả là phúc tổ ba đời.

    8/ Diệu Minh
    Tình trạng bệnh: Thời gian gần đây, cơ thể DM không khỏe, chân bị tràn dịch do một lần tai nạn từ năm 2018, vài năm qua, DM cũng chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng trở trời vẫn sưng, nhức. Hai cánh tay lúc nào cũng nóng, mặc dù người thì bình thường.
    Kết quả chữa bệnh: Đến hết đợt chữa bệnh thì chân đã khỏi gần như không còn dấu hiệu tràn dịch nữa và đến giờ có thể mang được giày cao gót như bình thường. Hai tay cánh tay đã mát hơn rất nhiều.
    Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh:Ngay buổi chữa bệnh đầu tiên, Diệu Minh đã tâm niệm xin Thầy và các vị Thần y chữa giúp chân bị tràn dịch.
    Buổi chữa bệnh đầu tiên: DM ngồi thiền như bình thường, ban đầu thấy người nhẹ dần, trôi bồng bềnh sau đó cảm nhận có một luồng ánh sáng màu tím chiếu vào làm sáng bừng không gian trước mắt…… kết thúc buổi chữa bệnh, cảm nhận người sảng khoái, thư giãn sau một ngày căng thẳng với công việc.
    Trong một buổi thiền tiếp theo, cảm nhận khớp chân được tháo rời, có một vùng sáng chiếu vào cục máu đen giữa ổ khớp làm tan đi cục máu đó. Đến ngày thứ 4 thì chân Diệu Minh bắt đầu đỡ đau, đỡ sưng…đến ngày cuối thì chân bình thường.
    Buổi chữa bệnh cuối cùng là buổi đặc biệt nhất, trong 9 buổi chữa bệnh đầu tiên khi thiền, chưa bao giờ DM nhìn thấy có người xuất hiện. Tuy nhiên ở buổi cuối cùng, Diệu Minh thấy xuất hiện một ông cụ, tóc trằng, búi cao trên đầu, cụ mặc bộ quần áo kiểu áo dài thời xưa, dáng người nhỏ và có vầng trán cao. Cụ ngồi trên một chiếc ghế kiểu đơn giản mộc mạc của ngày xưa với hai bên tay ghế cuộn tròn lại. Cụ xuất hiện một lúc rồi biến mất. DM nghĩ đó là một trong những vị Thần y trong bệnh viện của Thầy đã giúp Diệu Minh chữa bệnh.
    Thật may mắn, vào dịp dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, DM và các anh chị đồng môn lại được nhập viện của Thầy để chữa bệnh và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Cách chữa bệnh bằng năng lượng tuy không mới, nhưng chữa bệnh theo cách của bệnh viện Huệ Tâm thì Diệu Minh chỉ mới nghe qua lần đầu và trực tiếp được trải nghiệm cách chữa từng phần của cơ thể. Mọi bệnh tật được xóa bỏ, sau đó lắp ráp lại các bộ phận để hình thành nên một cơ thể mới không thể có bệnh tật.
    Trong thế giới này, có rất nhiều điều kỳ diệu đang tồn tại xung quanh chúng ta. Có những điều không thể giải thích. Muốn hiểu rõ phải được trải nghiệm và tự mình cảm nhận. Chữa bệnh theo phương pháp của bệnh viện Huệ Tâm là một trong những điều kỳ diệu như vậy!

    9/ Nganuoc

    Rất may mắn Nganuoc đã được Thầy chữa bệnh từ lần trước bị độc phát ra hai chân, đến nay chân hoàn toàn bình thường, người khỏe mạnh.

    10/ tamminh

    Tình trạng bệnh: Thiếu máu, u nang buồng trứng khi mới bị có kích thước 12cm, u xơ tử cung, nội tạng đều kém.
    Kết quả chữa bệnh: Người nhanh nhẹn hơn, đầu không còn nặng, ong ong như trước đó nữa. Ngày cuối cùng đợt chữa bệnh, vô tình trùng với ngày cơ quan TM khám SK định kỳ, khi khám siêu âm hai vùng bệnh vẫn đang được chữa, kích thước u nang đã giảm còn 9cm, các đa nhân xơ ở ngực vẫn còn nhưng vì nó không có biểu hiện gì ở thực thể, và tất cả ở trạng thái theo dõi, không có gì cấp bách, tử cung hoàn toàn bình thường. Đặc biệt chỉ số huyết sắc tố, trước đây luôn dưới tối thiểu nay đã tăng lên từ 117 lên 130, điều mà mấy năm nay chưa bao giờ có được. Đến nay bệnh có thể chưa khỏi hẳn nhưng đã gần như bình thường.
    Cảm nhận trong quá trình được chữa bệnh: Trước đó tamminh đã được Thầy và các Thần Y chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại nhất như bài viết đã chia sẻ. Đây là lần chữa bệnh rất đặc biệt, nhưng cá nhân tôi thấy có kết quả tốt, nhất là khi được nghe các bác, ACE có khả năng nhìn được miêu tả lại càng thấy phương pháp chữa bệnh từ xa rất có hiệu quả này. Bản thân là người không có nhiều cảm nhận,những buổi đầu các bệnh dần được lộ ra nhiều hơn: ngày đầu tiên trong lúc thiền vùng mắt trái được chữa bệnh, nhức và hơi rát; sau đó như tra thuốc mỡ đến nỗi cuối buổi bị dính ko mở được mắt, lúc rất lâu sau mới thấy đỡ nhòe, càng cuối buổi thiền thì mắt ko còn đau nữa. Có lần chữa vùng bụng dưới lần này nhói đau nhiều hơn, về sau thỉng thoảng vẫn hơi nhói. Vùng can có lúc tay đặt lên trong lúc chữa bệnh, buổi sau đó khi tập toàn bộ vùng mặt được thải độc, ngứa hết toàn bộ mặt, tập xong chỉ còn hơi râm ran. Buổi 18/9 thì trong lúc thiền cảm nhận não đưa ra khỏi đầu, hết buổi chữa thì đầu nhẹ tệnh.

    Trong quá trình chữa bệnh Thầy phải nhắc chúng tôi khi chữa bệnh là tập trung vào bài luyện, Thầy không bắt phải nhập thiền.

    Về khâu tổ chức: Chúng con xin có ý kiến, mỗi nhóm chữa bệnh cử một nhóm trưởng có thể là host cùng Thầy, là người điểm danh các bệnh nhân trước 10-15 phút và chuẩn bị sẵn sàng, truyền đạt thông tin cho cả nhóm khi cần thiết. Khi Thầy vào zoom nhóm trưởng báo cáo Thầy sĩ số, Thầy có thể làm việc được luôn và sẽ có thời gian nghe Thầy kể chuyện nhiều hơn.

    Chúng con xin được cảm ơn Thầy, xin cảm ơn các Vị Thần Y, bác sỹ trong bệnh viện "có một không hai" đã chữa bệnh cho chúng con ạ! Khi nào có thể chúng con lại xin Thầy được "vào bệnh viện" tiếp ạ.


    /
    Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 28-10-2021 lúc 21:40.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (28-10-2021),dangthanhha (29-10-2021),Diệu Hồng (05-11-2021),Dungnph (28-10-2021),haixuyentb (29-10-2021),Hạnh An (28-10-2021),hiepqf3 (28-10-2021),hoanlinh (30-10-2021),hoatran (06-11-2021),hoatuyet (05-05-2022),hocdao (28-10-2021),Hương Nhu (28-10-2021),kiencuong304 (29-10-2021),manhcao277 (28-10-2021),Mùa Xuân Đến (28-10-2021),Minh Toàn (28-10-2021),nangbanmai (29-10-2021),nganuoc (28-10-2021),Nghệ Linh (28-10-2021),NguyetQuangTu (28-10-2021),PhongThuyGia (29-10-2021),phuongngoc (29-10-2021),phuongpham (29-10-2021),Phương Nam (29-10-2021),tanrau (31-10-2021),Thanh Quang (28-10-2021),thanhngoc (29-10-2021),THANHTINH (29-10-2021),thanhvinh (29-10-2021),thiện tai (28-10-2021),Thuy tuyen (29-10-2021),tiendung23680 (29-10-2021),Tieutrucxinh (28-10-2021),trangpham (28-10-2021),Trần Kim Cương (29-10-2021),Trung Nghĩa (28-10-2021),Vidieu (28-10-2021),youme (28-10-2021),Đậu Đậu (29-10-2021),ĐINHQUANG HIỆP (29-10-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •