Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thực hành chữa bệnh cho chim
Threaded View
-
28-12-2021, 21:56 #2
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
.
Thực hành chữa bệnh chim - P2
- Đắn đo suy nghĩ một hồi...Tôi đánh liều , lấy cám chim hòa với nước sôi thành dạng chất lỏng sền sệt như cháo, cho thêm một ít mật ong ngoáy đều. Để cho nguội bớt, tôi đổ “ cháo chim “ vào cái xilanh cỡ to ,đầu xi lanh nối với ông mềm nhỏ. Tôi bắt chú chim ra, vạch vỏ đưa ống mềm nhè nhẹ đi từ từ xuống diều và bơm thức ăn trực tiếp xuống diều . Thủ pháp tương tự như mấy cô bán vịt hay nhồi bánh đúc cho vịt thôi. Sau khi cho chú chim ăn trực tiếp xuống diều , tôi lại đánh liều tiếp. Ôm nó trong tay và tâm niệm : con xin mời Vị Thần Y giỏi chữa bệnh cho chim về giúp con chữa bệnh cho chú chim này. Tâm niệm ba lần như thế ,cùng lúc phát công ra hai tay khoảng 10’. Sau đó tôi nhẹ nhàng thả chú chim vào lồng. Tôi đặt đâu nó đứng đó, cũng chả buồn nhảy lên cầu. Tôi cũng ủ rũ, mình cũng hết cách rồi. Xem ra cũng phí một hồi tâm tư rồi… Tối hôm đó , xem xét tình hình thì chắc đêm nay nó gục. Tôi cho nó ăn trực tiếp thêm 1 lần nữa. Và tự an ủi mình ít ra thì nó vẫn được ăn trước khi chết.
- Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi thức dậy là tôi chạy đi xem chú chim thế nào. Cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhặt xác em nó rồi, nhưng thật bất ngờ là nó vẫn còn sống. Không những thế mà còn có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua. Thế là tôi lại tiếp tục phương pháp cũ, trộn cám sền sệt rồi dùng xilanh bơm cho nó ăn. Tiếp đó lại dành mấy phút phát công hỗ trợ chú chim chữa bệnh. Lần này loay hoay một hồi coi như cũng nhặt được lại được cái mang nhỏ cho nó rồi... Chiều đi làm về, chưa kịp rửa tay là tôi đã chạy tót lên thăm tình hình “ bệnh nhân” có chuyển biến tốt hơn không. Và thật kì diệu, chú chim đã khỏe trở lại. Tôi thấy thức ăn vương vãi dưới sàn… số sâu tươi cũng hết sạch. Vậy là “bệnh nhân” này đã tự ăn lại được rồi. Lúc tôi cho thêm thức ăn mới, cũng thấy “bệnh nhân” nhảy nhót quanh lồng, có phản xạ sợ cái tay của tôi rồi…
-Cứ như vậy , “bệnh nhân” 2 chân của tôi dần dần hồi phục, béo tốt và không còn xù như cục bông nữa. Còn về bệnh ho chim của nó thì tuy có đỡ nhưng chưa khỏi hẳn. Thực tế thì kể cả bệnh ho ở người cũng rất lâu khỏi, miễn sao nó không chuyển biến thành viêm phổi, hay suy hô hấp là được. Mất một khoảng thời gian 1 tuần , khi chú chim đã thực sự khỏe, thì tôi mới tiếp tục cho chú chim uống thuốc ho ( thuốc thú y) cho đến khi khỏi hẳn.
-Kiên trì hơn một tháng trời, chú chim đã khỏi hẳn bệnh, đến hiện tại thì chú chim đã khoác lên mình bộ áo mới, đã cất tiếng hót ríu rít cả ngày. Và quan trọng là chú vẫn sống khỏe qua mấy bận trở trời mà không ho lại.
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (30-12-2021),haixuyentb (31-12-2021),HoangSyHiep (31-12-2021),hoatran (30-12-2021),Hương Nhu (30-12-2021),kiencuong304 (30-12-2021),lê chí công (30-12-2021),manhcao277 (30-12-2021),Mùa Xuân Đến (30-12-2021),NguyetQuangTu (30-12-2021),phuonganhhp (30-12-2021),Thanh Quang (30-12-2021),THANHTINH (30-12-2021),theoThầy (31-12-2021),thiện tai (31-12-2021),tiendung23680 (30-12-2021),trangpham (31-12-2021),Trung Nghĩa (31-12-2021),tuluyenthantam (01-01-2022),TuMinh (31-12-2021),Vidieu (31-12-2021),Đại Minh (30-12-2021),ĐINHQUANG HIỆP (30-12-2021)