Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định Phương Dung được CHỮA BỆNH ONLINE

    Từ đầu năm đến nay, cơ thể tôi có nhiều vấn đề. Đầu óc không được minh mẫn, hay quên rất nhiều, Người bị dị ứng với rất nhiều thứ mà trước đây không bị như thời tiết, hải sản, thuốc kháng sinh ...
    Có những lần dị ứng thời tiết vì trời đang mưa chuyển thành nắng : tôi mất 2 tiếng không làm được việc gì vì cả mặt, chân, tay, cả người nổi mẩn ngứa đỏ ... Mỗi khi có sự thay đổi như nắng sang mưa hoặc mưa sang nắng , và nhiều nhất là về đêm, cơ thể tôi ngứa và mẩn đỏ không thể ngủ được. Có thức dạy ngồi thiền thì cũng chỉ đỡ được lúc đó. Sau lại lặp lại và tần xuất số lần bị càng ngày càng nhiều.
    Cùng với đó là sự bùng phát của dịch Covid, tôi là một trong những người bị khí xấu xâm nhập vào não. Điều này khiến tôi cảm thấy hay bị choáng, không tập trung, khó nhớ, hay quên, hay lo lắng và suy nghĩ linh tinh ...
    Rất may mắn cho tôi là Thầy cho mở cửa bệnh viện Huệ Tâm để nhận bệnh nhân vào chữa bệnh qua Zoom. Tôi đăng ký xin được chữa bệnh luôn bởi tôi biết có những bệnh, chỉ có Thầy mới làm triệt để được. Tôi đã ghi lại từng buổi chữa và xin chia sẻ với mọi người.

    Buổi chữa bệnh đầu tiên :
    Khi ngồi thiền tôi bị chóng mặt, cảm giác rất choáng , người lắc lư , ngứa ở nhiều chỗ nhất là vùng gan, đau ở vùng ruột hố chậu phải ( đầu tháng 5 tôi bị viêm hồi manh tràng ). Khí xả rất mạnh ra chân phải và Bách Hội. Kết thúc buổi chữa, tôi đỡ hơn một chút nhưng vẫn còn chóng mặt, choáng váng, vùng gan không bị ngứa nữa. Cả người nóng ấm lên. Sau buổi đó trong cả tuần liền, cảm giác choáng váng vẫn liên tục xuất hiện, có lúc tôi như người tụt huyết áp, khó chịu vô cùng. Nhưng tôi nhận thấy, mặc dù hay bị như vậy nhưng tôi đã giảm bớt dị ứng khi thời tiết thay đổi lúc trước tôi bị 1 – 2 tiếng/ lần, người nổi mẩn ngứa thì sau buổi chữa đầu tiên tôi chỉ bị ngứa 1 tiếng/ lần và số lần vẫn nhiều. Tôi cũng ít bị quên công việc mình phải làm hơn.

    Buổi chữa bệnh thứ 2 :
    Khi ngồi thiền, tôi cảm thấy Não mình được bóc tách thành nhiều bộ phận : màng não, tế bào não, hệ thống dây thần kinh, mạch máu .... phần não của tôi nhìn tối màu, có những mảng bám đen bám quanh đấy ... Cảm giác chóng mặt, choáng váng vẫn còn rất nhiều, cơ thể lắc lư. Đến đoạn : Phần Vía trở lại thực thể , tôi thấy có 1 người đi cùng với tôi trở về nhà và bắt đầu châm cứu cho tôi. Khí không xả quá mạnh ra như lần trước mà xả từ từ hơn, không xả tập trung ở Bách Hội và chân phải mà xả ra cả lòng bàn tay, bàn chân, mệnh môn ....Kết thúc bài luyện, cơ thể tôi nóng ấm hơn, dễ chịu hơn nhưng tôi vẫn thấy chóng mặt. Cả tuần sau đó, tôi vừa chóng mặt, vừa đau đầu, tuy không nhiều như tuần trước nhưng khó chịu hơn. Tuy vậy, mức độ ngứa của tôi giảm hẳn, mặc dù thời tiết vẫn liên tục chuyển mưa sang nắng, nắng sang mưa.

    Buổi chữa bệnh 3 :
    Khi ngồi thiền, phần đầu của tôi như được tách ra để xử lý từng bộ phận nhỏ. Những suy nghĩ lan man trong lúc thiền đã bắt đầu giảm hơn trước. Có những lúc tôi như không thấy mình đâu nữa. Cảm giác đầu óc đang sáng dần lên. Về phần dị ứng, những nơi tôi hay bị ngứa như cánh tay, ngực, vùng bụng dưới, khí thoát ra ngoài rất nhiều, thoát cả từ các lỗ chân lông chứ không chỉ ở các huyệt đạo, luân xa ... Cả người ấm nóng dễ chịu . Cảm giác bị chóng mặt khi tập đã ít hơn mặc dù phần đầu tôi vẫn bị lắc lắc. Trong cả tuần, sau buổi chữa bệnh tôi đã rút hẳn những cơn đau đầu và chóng mặt. Các phản ứng dị ứng đỡ hơn rất nhiều, các vùng bị ngứa cũng ít lại và thời gian bị cũng ngắn hơn.
    Có 1 câu chuyện nhỏ trong tuần này cũng khá đặc biệt. Thứ 5 tôi được tham gia buổi chữa bệnh , thì thứ 6 tôi có lịch tiêm vaccine mũi 2. Vì cơ địa của tôi dị ứng, lại có tiền sử dị ứng kháng sinh, phải sau rất nhiều lần gặp, các bác sỹ mới đồng ý cho tôi tiêm mũi 1. Đến mũi 2 này tôi rất tự tin bởi mình đang được Thầy chữa bệnh cho rồi, không đáng lo lắm. Mặc dù sau khi tiêm mũi 1 tôi được bác sỹ cảnh báo nên cẩn thận sau khi tiêm mũi 2 vì cơ địa dị ứng của tôi. Sau khi tiêm mũi 2, tôi không bị ngứa nhiều như mũi 1 nhưng lại bị các cơn chóng mặt ập đến.Vật vã cả buổi sáng, sau khi tôi đeo tai nghe và nghe TKKT vào buổi trưa thì đến chiều các cơn chóng mặt của tôi đã rút đi rất nhiều. Yên tâm là ổn, tôi tự tin về nhà, và 11h30 đêm hôm đấy, khi đang nằm trên giường thì tôi đột nhiên thấy rất chóng mặt, người khó chịu, nhịp tim chậm đi... tôi không có sức và cũng không thể với tay gọi chồng đang nằm bên cạnh được. Lúc đó trong đầu đột nhiên nghĩ ra : tôi kêu trong đầu "Thầy ơi, cứu con, con khó chịu quá !" Xong câu đó là tôi không biết gì nữa, người lịm đi, cảm thấy huyết áp tụt xuống, mạch chậm dần ... Được 1 lúc , tôi lại bắt đầu có ý thức dần, cơ thể bớt khó chịu hơn ... tôi mở bừng mắt ra, 12h hơn rồi, cố cử động tay và miệng gọi chồng tôi dạy. Anh đo huyết áp, mạch cho em, em khó chịu. Chồng tôi đo và giật mình vì huyết áp của tôi bình thường là 110/90, vậy mà lúc đó huyết áp còn 85/60. Mạch thì chậm, ở tay tiêm chậm hơn hẳn tay bên kia. Anh ấy lo lắng và bảo tôi đi viện, gọi điện cho Thầy, không nhỡ tụt hơn thì không có gì cấp cứu cả. Tôi cười bảo :em biết ngay là huyết áp tụt mà, Thầy cứu em rồi. Không chết được rồi. Lúc nãy, em khó chịu hơn nhiều, ngất rồi, không gọi được anh, chỉ nghĩ trong đầu gọi Thầy thôi ... Giờ tỉnh rồi, chả tụt nữa đâu mà sợ. Đêm đó chồng tôi không ngủ được, thỉnh thoảng lại đo huyết áp, lại cầm tay đếm mạch ( lý do là cả 2 vợ chồng tôi đều làm trong bệnh viện nên biết 1 số kiến thức , biết thêm thì lại dễ lo lắng hơn ). Còn tôi thì mở bài CLCB và ngủ mất lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi lại bình thường, đi làm bình thường, đến kể với các bác sỹ, mọi người đều bảo tôi nguy hiểm quá, lần sau phải nằm lại viện quan sát, không được về như thế, hoặc mang thuốc cấp cứu về nhà, nếu mà không kiểm soát được, huyết áp cứ tụt, tôi dễ nằm với giun lắm.

    Buổi chữa bệnh 4 và thứ 5 :
    Trong lúc tôi ngồi thiền, cơ thể tôi rung lắc rất mạnh, Khí xấu xả ra ngoài rất nhiều, xả đến mức tôi cảm thấy mất cân bằng năng lượng. Trong 2 tuần đó, viện của tôi xuất hiện 1 vài ca dương tính, mặc dù các đối tượng đó không tiếp xúc quá nhiều với mọi người trong viện. Các bệnh nhân nằm trong viện thì rất nặng, bệnh tật rất nhiều, công việc của tôi cũng mệt hơn. Nhưng sau mỗi buổi được chữa bệnh trong bệnh viện của Thầy Huệ Tâm, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, như được "sạc điện" để làm việc hiệu quả hơn. Mỗi tối về nhà, ngoài mở các bài linh pháp của Thầy , chủ yếu là TKKT, CLCB, VP TBT ra , tôi còn tập cân bằng âm dương trong cơ thể như Thầy hướng dẫn. Có lúc tôi tập 1 mình, có lúc tôi tập với chồng. Hiệu quả rất tốt. Gần như tôi đã hết hẳn biểu hiện ngứa khi thời tiết thay đổi.

    Buổi chữa bệnh 6 :
    Lần này tôi cảm nhận rõ được não bộ của tôi rất bẩn, nước rửa bộ não của tôi chảy xuống cứ sền sệt, sánh sánh và đen như dầu luyn. Bộ não của tôi được đưa vào dung dịch để ngâm, làm sạch. Lúc đưa lên, nó đã sáng hơn rất nhiều. Các mạch máu não cũng được sửa chữa, máu lưu thông tốt hơn , tim đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và khi kết thúc, làn da của tôi trở nên hồng hào và sáng, cả phần đầu, mặt có cảm giác ấm nóng dễ chịu. Cơ thể tôi hôm đó đỡ hẳn rung lắc. Sau buổi chữa bệnh đó, tôi không bị chóng mặt hay cảm thấy choáng váng nữa.

    Buổi chữa bệnh 7 :
    Có lẽ đây là buổi chữa bệnh ấn tượng nhất . Lần này tôi có cảm nhận rõ nhất, người ít rung lắc nhất. Tôi cảm thấy gan rất khô , màu tối, không bóng mượt . Gan của tôi được nhấc ra, rửa sạch. Một dòng nước rót xuống rửa gan, nước chảy rất nhiều, thấm đẫm vào từng tế bào , rửa sạch cả các dị vật có trong gan. Có dị vật không rửa trôi được thì có thần y dùng dụng cụ để lấy ra. Sau khi lấy dị vật ấy ra thì tôi thấy xuất hiện các lỗ rỗng. Có 1 ít tế bào được đưa vào lỗ rỗng ấy và lọ nước CTB xuất hiện nhỏ vào đấy. Lỗ rỗng đầy dần lên. Khi gan của tôi đã sạch hơn, sáng hơn chút thì được đưa vào nồi thuốc . Sau khi lấy ra khỏi nồi thuốc, gan của tôi sáng hơn, nhìn bóng hơn, đỡ khô hơn. Kế tiếp, tôi cảm thấy có những hạt nhỏ cây nhỏ được gieo trên gan. Những hạt nhỏ đó nảy mầm và lên thành những cây có lá nhỏ như cây tùng, cây thông ...cả vùng gan của tôi thành 1 quả đồi nho nhỏ tràn ngập màu xanh của cây.
    Khi đến đoạn vía trở về thực thể thì tôi cảm thấy cả vùng mỡ bọc xung quanh gan cũng được làm sạch, tất cả màng mỡ ở tam tiêu cũng được gột rửa, gan nóng rực lên, đầu ngón tay giữa của tôi như bị kiến cắn, tê tê. Một lát sau cơ thể dần dần dịu lại, không còn nóng như lúc trước. Tôi lại cảm nhận rõ các đường ống dẫn năng lượng trong cơ thể mình được làm lại, rộng hơn, thông suốt hơn. Cơ thể rất thoải mái, dễ chịu.

    Buổi chữa bệnh thứ 8 :
    Trước buổi chữa bệnh, cơ thể tôi có dấu hiệu bị ốm. Vào những lúc giao mùa, ngoài bị dị ứng tôi hay bị cúm, đau đầu, sổ mũi, người mệt mỏi. Tuy nhiên từ buổi chữa bệnh thứ 5 trở đi, việc dị ứng khi thời tiết thay đổi của tôi gần như không còn. Các biểu hiện như đau đầu, sổ mũi cũng rất ít. Chỉ có cơ thể mệt mỏi là hay bị thôi. Vào buổi chữa bệnh này, gần như cơ thể tôi rất mệt, rất mỏi. Chân tôi tê rất khó chịu, người thì thấy rất lạnh. Sau buổi chữa bệnh đó, tôi đi nghỉ sớm. Ngày hôm sau tôi lại trở lại bình thường, không mỏi mệt và lạnh nữa.

    Buổi chữa bệnh thứ 9 :
    Tuần này đúng vào tiết chuyển mùa diễn ra, thời tiết vừa mưa, vừa lạnh. Mọi năm, khi có những cơn gió lạnh đầu mùa tôi hay bị nhiễm hàn. Người rất lạnh từ trong ra. Đắp bao nhiêu chăn cũng không hết được cảm giác ấy. Năm nay, vào buổi chữa bệnh thứ 9 này, khi tôi ngồi thiền, khí lạnh toát ra nhiều vô cùng. Tất cả lòng bàn tay, lòng bàn chân và Mệnh Môn luôn có những xoáy khí lành lạnh tỏa ra bên ngoài. Đan điền của tôi ấm hơn, cả cơ thể cũng ấm hơn chút. Sau buổi đó mặc dù vẫn mưa và lạnh nhưng tôi đã đỡ hơn nhiều. Cơ thể bắt đầu thích nghi được với khí lạnh tốt hơn.

    Tuần này là buổi cuối trong đợt chữa bệnh đặc biệt này rồi. Thật sự tôi không muốn ra viện 1 chút nào. Mỗi 1 buổi là 1 trải nghiệm rất thú vị và hiệu quả. Đến bây giờ hiệu quả của việc chữa bệnh đã hơn những gì tôi mong muốn từ trước. Mỗi lần thời tiết chuyển đổi, tôi không còn bị ngứa. Khi ăn những thức ăn khiến tôi bị dị ứng thì mức độ và thời gian diễn ra đều nhẹ hơn rất nhiều. Não bộ của tôi được làm sạch, tôi đỡ quên hơn so với trước đây, hiệu xuất làm việc của tôi cũng tốt lên. Mặc dù có lúc đầu óc không được “sáng” lắm, nhưng đó là sự cải thiện mà Tây Y không thể nào giúp được.

    Vì cuộc chiến với virut nên tôi và các bệnh nhân không được tập trung tại 1 nơi và chữa bệnh như những năm trước. Tuy vậy , nhờ sự phát triển của công nghệ mà chúng tôi vẫn được Thầy giúp đỡ chữa bệnh từ xa qua Zoom (Tất nhiên là không thích bằng ngồi cạnh Thầy rồi). Bây giờ cái lo lắng nhất của chúng tôi đó là sợ “MẤT MẠNG “ – không kết nối online được. Mỗi khi bị như vậy, điều khiến chúng tôi lo nhất là : bài thiền kết thúc vào lúc nào ? Hy vọng sẽ có biện pháp khắc phục để mỗi BN đều yên tâm thả lỏng khi chữa bệnh dù “ mất mạng “ hay không

    Và cuối cùng tôi muốn nói đó luôn là câu mà tất cả mọi người muốn nói và luôn nói với Thầy :
    CÁM ƠN THẦY RẤT NHIỀU ! CHÚNG CON RẤT MAY MẮN VÌ CÓ THẦY Ở BÊN CHÚNG CON !

    /
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    bần tăng (26-10-2021),cảnh thắng (26-10-2021),Diệu Hồng (27-10-2021),haixuyentb (25-10-2021),Hạnh An (26-10-2021),hiepqf3 (26-10-2021),HoangSyHiep (27-10-2021),hoanlinh (26-10-2021),hoasen (26-10-2021),hoatran (26-10-2021),Hương Nhu (26-10-2021),Lobbyvietnam (26-10-2021),manhcao277 (25-10-2021),manhtuongngo (27-10-2021),Mùa Xuân Đến (25-10-2021),Minh Toàn (26-10-2021),nganuoc (29-10-2021),Ngộ Không (27-10-2021),NguyetQuangTu (25-10-2021),PhongThuyGia (26-10-2021),Phương Nam (27-10-2021),tamminh (26-10-2021),thanhngoc (27-10-2021),THANHTINH (27-10-2021),thanhvinh (26-10-2021),theoThầy (25-10-2021),thiện tai (25-10-2021),tiendung23680 (29-10-2021),Tieutrucxinh (26-10-2021),Trung Nghĩa (27-10-2021),Vidieu (27-10-2021),youme (25-10-2021),ĐINHQUANG HIỆP (25-10-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •