Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
16-10-2021, 22:25 #1
Con xin mời HVLB, con xin Thầy chữa bệnh cho con
Vừa qua theo thông báo của Công ty sáng ngày 11/10, tôi được đi tiêm Vaccine mũi 2, mũi 2 tôi được tiêm cách mũi 1 hơn 8 tuần. Nhớ lại đợt tiêm Vaccine mũi 1 do tôi chủ quan chưa có kinh nghiệm, khi đo huyết áp và nhịp tim lần 1 huyết áp lên đến 150, nhịp tim 101 nên tôi chưa được tiêm ngay. Sau đó tôi ngồi nghỉ một lúc đo lại lần 2 nhịp tim lúc này lại tăng lên 125 người rất mệt và tức ngực, tôi cố gắng chờ đo lần 3 thì nhịp tim về 108 lúc này cũng đã 11h trưa. Tôi đành ra về nghỉ trưa cho đỡ mệt, ăn trưa xong tôi uống một viên hạ huyết áp. Nằm nghỉ một lúc đến 15h tôi sang chỗ tiêm, kiểm tra lại lần 1 nhịp tim 106 huyết áp lên đến 139 lúc này chỉ có hai anh em cùng phòng còn rớt lại. Tôi ngồi nghỉ khoảng 10 phút, sau đó thấy cô y tá bảo lên đo lần 2. Lúc này trong đầu tôi chợt nghĩ sao mình không dùng tay vuốt ngực từ trên xuống, lúc ra kiểm tra tôi để cô y tá đo tay trái, còn tay phải tôi vuốt ngực từ trên xuống, may quá nhịp tim đã về dưới 100 tôi đã được đi tiêm còn cô em phải ra về vì huyết áp vẫn cao quá. Sau khi tiêm xong nghỉ ngơi 30 phút cô y tá đo nhịp tim huyết áp của tôi đã trở lại bình thường. Sau khi tiêm mũi 1 cơ thể tôi mất 3 ngày có hiện tượng đau mỏi, buồn buồn hai chân, được cái là tôi không bị sốt.
Tuy nhiên sát ngày tiêm mũi 2 cơ thể tôi lại bị đau bụng đi ngoài, tiêu chảy, làm cho thành hậu môn sót và rát, người hơi mệt. Sáng ngày 10/10 tôi vẫn bị tiêu chảy mặc dù hôm trước tôi đã uống thuốc chống tiêu chảy mà vẫn chưa đỡ. Lúc này tôi có chút lo lắng, vì ngày mai đi tiêm rồi mà mình thế này thì lại giống lần một đi tiêm thì mệt lắm. Chính vì vậy sau khi ăn trưa xong tôi nằm nghỉ một chút rồi ngồi dậy ngồi thiền, bật nhạc thiền và tôi tâm niệm như sau:
+ Tôi tâm niệm Con xin mời HVLB, con xin Thầy xin các vị bề trên, xin các vị thần y chữa bệnh cho con. Hiện nay cơ thể con bị đau bụng tiêu chảy, kính xin Thầy xin bề trên chữa bệnh đường tiêu hóa cho con.
+ Bàn Tay AS xuất hiện, năng lượng từ BTAS đi vào vùng bệnh phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Giải tỏa hết khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu ở vùng bệnh thoát ra ngoài cơ thể. Đồng thời đưa dị vật ra khỏi cơ thể bằng mọi liệu pháp thích hợp nhất.
+ Lúc này tôi thấy năng lượng dồn vào vùng ngực. Khí xấu ở vùng ngực thoát mạnh ra hai lòng bàn tay liên tục, nhất là thông xả ra ngón tay áp út theo Kinh Tam Tiêu, thông xả ra ngón tay giữa theo Kinh Tâm Bào và nhất là ở huyệt Lao Cung khá buốt. Và rồi tôi chợt thấy bừng sáng lên, tôi thấy có hình ảnh gì đó giống như một cái kìm năng lượng gắp kẹp một cái thanh gì đó màu đen.
+ Sau đó năng lượng tác động lên vùng họng của tôi, lúc này khí xấu ở họng được thông xả ra hai lòng bàn tay nhất đầu ngón tay cái theo Kinh Phế và đàu ngón tay trỏ theo Kinh Đại trường. Vùng họng tôi cứ cuồn cuộn và rồi tôi thấy sáng bừng lên, tôi thấy một hình ảnh gì đó giống như một vệt sáng nhỏ hình chữ thập.
+ Tiếp sau đó năng lượng trở lạ Phủ Vị, rồi từ Phủ Vị đi xuống vùng Đại tràng. Phía sau lưng bên phải tôi thấy tức tức và rồi tôi thấy xuất hiện hình ảnh dạng ống và tôi thấy cái gì đó nằm cuộn tròn giống như con sâu khá to. Tiếp đến vùng bụng bên trái của tôi nhói đau, lúc này khí xấu ở Đại trường được thông xả theo kinh Đại trường ra ngòn tay trỏ rất buốt.
+ Tiếp sau đó năng lượng trở về kích thích tạng Tỳ, lúc này tôi thấy cơ thể đã nhẹ nhạng hẳn, cơ thể đã ấm áp hơn hẳn trong thời tiết se lạnh đầu mùa.
+ Sau đó tôi tâm niêm con xin Thầy xin các vị bề trên cho con thuốc đi vào vùng bệnh, bệnh nào thuốc ấy. Con xin thuốc đặt tại Đản Trung được cấp đến vùng bệnh với một liều lượng thích hợp theo một chương trình tự động.
+ Cuối cùng tôi chắp tay tâm niệm: Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bể trên.
Kết quả là cơ thể tôi ngay sau đó ấm áp, ổn định hơn, tối tôi đi ngủ sớm sáng dạy đi tiêm Vaccine mũi 2 khi đo huyết áp lên đến 135 và nhịp tim 95 lên được tiêm luôn. Tiêm xong tôi được nghỉ ngơi 30 phút đo lại huyết áp và nhịp tim cũng đã trở lại bình thường. Được cái là tiêm mũi 2 cơ thể tôi ổn định không bị đau mỏi hay sốt gì cả.
/View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
bần tăng (17-10-2021),Dungnph (17-10-2021),haixuyentb (18-10-2021),HoangSyHiep (20-10-2021),hoatran (17-10-2021),hoatuyet (19-10-2021),huongtamlinh (19-10-2021),kiencuong304 (21-10-2021),Mùa Xuân Đến (18-10-2021),Minh Toàn (18-10-2021),nganuoc (20-10-2021),Ngô Minh Thành (18-10-2021),Nghệ Linh (27-10-2021),Ngoạn Hiền (24-10-2021),NguyetQuangTu (17-10-2021),PhongThuyGia (18-10-2021),phuongngoc (20-10-2021),Phương Nam (19-10-2021),thanhngoc (18-10-2021),THANHTINH (17-10-2021),thanhvinh (18-10-2021),theoThầy (20-10-2021),thiện tai (18-10-2021),trangpham (22-10-2021),Trần Kim Cương (18-10-2021),TuMinh (18-10-2021),turaunt (19-10-2021),Vidieu (18-10-2021),youme (18-10-2021)