Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
14-10-2021, 17:57 #1
Chuyển kể về các bạn trẻ 2003 của KCTL
Năm nay là một năm học quá đặc biệt của các bạn học sinh, nhất là HS lớp 12 - lứa tuổi 2003, một năm học cuối cấp quá nhiều vất vả và thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid 19, không những thế các bạn đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp PTTH với số lượng thí sinh tham dự so với năm trước cũng tăng đến hơn 114 nghìn HS, vì thế cuộc chạy đua vào cánh cửa Đại học vô cùng khó khăn.
Trong số con học trò của Thầy Huệ Tâm, năm nay có 5 cháu ở HN thi vào Đại học, gần đến ngày thi các bố/mẹ của con bàn nhau xin Thầy về NNLĐ để dâng hương các Cụ. Rất may được sự đồng ý của Thầy, vào ngày đầu tháng 7 chúng tôi có mặt tại CS để thực hiện dự định của mình.
Bài học về KHẤN
Khi ở Nhật Quang Điện, chúng tôi đã chuẩn bị cẩn thận đồ lễ dâng hương các Cụ, trước khi khấn, Thầy hỏi:
- Mọi người có biết hôm nay cần khấn những ai không?
Khi ấy tất cả chỉ nghĩ đến Thầy Chu Văn An. Nhưng chưa đủ, Thầy đã dạy:
Khấn trước tiên Cụ Như Hoa Thiên Tuế Trụ Thiên Vương là Giám đốc Học viện nơi quản lý phụ trách Giáo dục ba gồm cả Đại Việt. Rồi đến Bà Chúa Sao Sa và Thầy Chu Văn An.
Khi khấn các Cụ xong, Thầy nhắc bố mẹ gọi vía các con về đi.
Vía cả 5 cháu đã về đầy đủ và ngồi xung quanh Cụ.
Hôm nay có Cụ Như Hoa Thiên Tuế Trụ Thiên Vương và Bà Chúa Sao Sa về.
Bà Chúa nói:
- Để cho Thầy chúng nó nói trước.
Thầy dặn:
- Các con có cha mẹ đi theo Thầy, các con cũng đi theo Thầy. Trước hết có quyết tâm, tu dưỡng thật tốt, học tập thật tốt, thành đạt trong cuộc sống trần tục, đường đạo phân minh. Thầy chúc các con có kết quả thi tốt nhất!
- Thầy tặng các con mỗi người, thổi vào đầu “tinh tuệ” hỗ trợ giúp các con thông minh hơn, sáng suốt hơn, trước hết thi làm bài cho tốt.
Tinh Tuệ sáng lấp lánh, mỗi con có viên tinh tuệ bay vào hạch tùng. Khi Thầy vừa thổi vào Bà Chúa Sao Sa xòe tay giữ lại 5 viên đó, Cụ trả lại cho Thầy rồi nói: “Cái này đừng thổi vào vía”
Cụ cho mỗi cháu 1 cái bút, 1 thỏi mực và dặn: Trước hết là phải trơn bút đã (ý nghĩa của trơn bút có nghĩa là viết được nhiều).
Đại diện một học trò nói: Con xin trình bày thêm với các Cụ là:
- Hôm nay bố mẹ các cháu lên đây đại diện cho các cháu thắp hương ở NNLĐ. Mấy hôm nữa bố mẹ và các cháu xin phép đến NVN trực tiếp để thắp hương ở Bàn thờ nhà Thầy ạ.
Cụ nói: Ý ta cũng định như vậy. Mấy đứa này thì yên tâm có Thầy nó phù hộ rồi.
Cụ Trần Hưng Đạo không về nhưng gửi cho mỗi đứa 1 ấn đỏ (như ấn Đền Trần)
Thầy kể rằng: Buổi hôm nay tuy Cụ Như Hoa Thiên Tuế Trụ Thiên Vương không nói gì, chỉ ngồi cười, nhưng sự có mặt của Cụ thể hiện đã có một năng lượng rất lớn.
Sau đó tất cả các cháu cúi đầu Tạ ơn Các Cụ, Tạ Ơn các Vị Bề trên.
-> Đây là bài học đối với học trò đi làm gì, đi đâu, khi khấn phải có đối tượng, sau này học trò cần phải nhớ.
Ba ngày sau bố mẹ các cháu xin phép đưa các con đến NVN, tiếc là có một cháu vắng mặt, chỉ có mẹ cháu đại diện.
Hôm nay có Thầy Chu Văn An về, Thầy đã nói với các con:
- Hai chữ các con cần nhớ đó là chữ Tĩnh và chữ Minh, học trò của Thầy đã có chữ Đức rồi cho nên cứ yên tâm. Từ hôm nay thì mài mực thôi không cần viết nữa.
Thầy Huệ Tâm nói:
- Xin phép các Cụ cho con nói chuyện với các cháu:
Ngày hôm qua bố mẹ các con đã lên CS rồi, thắp hương trên đó, vía các con đã ở trên đấy. Bà Chúa Sao Sa cho các con bút và thỏi mực, bút có trơn thì mới viết được, có thể hiểu mọi việc trơn tru rồi thì không phải lo.
Một cháu không đến, Thầy cũng đã gọi vía về, Thầy đã giải thích cho các cháu hiểu rằng: Cả đất nước này, ko biết có quá 10 cháu không được như thế này ...
Bây giờ Thầy CVA tặng hai chữ Tĩnh và Minh, Thầy giúp các đưa các chữ đấy vào trong người, chữ Tĩnh đi vào Tâm, chữ Minh đi vào Não.
Thầy Huệ Tâm nói: Xin Thầy CVA cho phép để con đặt vào người cho các cháu hai chữ mà Thầy giao cho các cháu.
Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng. Xin chữ Tĩnh bay vào Tâm, Chữ Minh bay vào Não.
Tĩnh Tâm và Sáng suốt, hai chữ này theo Thầy CVA sẽ giúp các con tĩnh tâm và đầu óc thì minh mẫn. Không phải chỉ cho kỳ thi này mà nó đi theo cả đời và giúp cho rất rất nhiều việc, không phải riêng trong thi đâu mà bất kể lúc nào cũng cần đến hai chữ này.
Thầy nhập bút của Bà Chúa tặng vào bút thật rồi Thầy tặng mỗi cháu năm cái bút và 500.000đồng - đồng tiền may mắn, Thầy nói vui là tiền ăn sáng đi thi cho khỏe mạnh. Đồng thời Thầy tặng mỗi cháu một bông hoa may mắn, mầu hoa khác nhau chỉ ở lúc đầu, sau đồng nhất các Bông hoa đều phát sáng.
Tiếp theo đó Thầy tặng mỗi con một viên Tinh Tuệ - Tinh Hoa của Trí Tuệ, sáng như viên ngọc.
Lúc mà Thầy phát viên Tinh Tuệ tròn lấp lánh, bay vào hạch tùng các cháu, sau đó khu bay vào trùm vào hạch tùng, xoay quay hạch tùng, viên Tinh Tuệ còn có tác dụng thanh hóa hạch tùng. Chỉ tiếc là một cháu vắng mặt, thì sẽ không nhận được viên Tinh Tuệ này.
Sau hơn hai tháng chờ đợi từ cuộc thi gay cấn đó, giờ đây mỗi cháu đã nhập học vào các trường đại học theo dự định, nguyên vọng đăng ký thi.
Trong buổi tối tổ chức Rằm Trung Thu vừa qua, Thầy đã tặng phần thưởng cho các cháu đã thi đỗ Đại học mỗi cháu 1.000.000đồng. Các cháu rất vui và phấn khởi. Trong số năm bạn có hai bạn nữ rất xinh xắn, hoạt bát và có thành tích học nổi trội hẳn, đều đạt thành tích suất xắc, nên các bạn còn được phần thưởng HS Giỏi nữa, thực sự rất ngưỡng mộ các bạn ấy!
Chúc các bạn trẻ bước vào cánh cửa đại học với nhiều niềm vui và thành tích!
Chúng con vô cùng biết ơn và tạ ơn Thầy Huệ Tâm, tạ ơn Các Cụ đã giúp đỡ các cháu. Tất cả những việc Thầy và các Cụ đã làm là món quà vô cùng lớn và có ý nghĩa đối với các cháu, đồng thời sẽ là động lực để các cháu tự tin đi trên chặng đường mới. Chúng con cũng hiểu rằng điều này còn phụ thuộc vào bản thân các cháu, nếu không có sự nỗ lực cố gắng thì những thứ được nhận có sẽ không thể có tác dụng được. Hơn nữa, điều đó còn phụ thuộc vào cả bố mẹ của các cháu!
Được là học trò của Thầy có ý nghĩa như vậy đó, TU không chỉ cho mình mà cho cả những người thân, gia đình dòng họ mình sẽ được "hưởng". Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
*** Có được những điều trên, tôi cũng phải cảm ơn một đồng môn, nhờ con chúng tôi cùng lứa với con bạn mà may mắn được thực hiện và chứng kiến - điều mà mà bố mẹ nào cũng mong muốn con mình được như vậy. Cảm ơn tT nhé!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi tamminh, ngày 18-10-2021 lúc 08:18. Lý do: ct
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
bần tăng (16-10-2021),cảnh thắng (06-11-2021),Dungnph (17-10-2021),haixuyentb (18-10-2021),Hạnh An (11-03-2022),HoangSyHiep (20-10-2021),hoanlinh (18-10-2021),Hoasentrang (17-10-2021),hoatuyet (19-10-2021),hocdao (18-10-2021),huongtamlinh (17-10-2021),Hương Nhu (17-10-2021),kiencuong304 (16-10-2021),Lobbyvietnam (26-10-2021),longtadinh (25-10-2021),manhcao277 (16-10-2021),manhtuongngo (19-10-2021),Minh Toàn (16-10-2021),nganuoc (20-10-2021),Ngô Minh Thành (17-10-2021),Ngoạn Hiền (24-10-2021),NguyetQuangTu (18-10-2021),PhongThuyGia (17-10-2021),phuonganhhp (17-10-2021),Tamhuongthien (17-10-2021),tanrau (17-10-2021),Thanh Bình (16-10-2021),Thanh Quang (17-10-2021),THANHTINH (17-10-2021),thanhvinh (17-10-2021),theoThầy (20-10-2021),thiện tai (16-10-2021),trangpham (17-10-2021),tuluyenthantam (18-10-2021),TuMinh (18-10-2021),Vidieu (16-10-2021),Đức Thành (18-10-2021),ĐINHQUANG HIỆP (16-10-2021)