Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
12-10-2021, 11:54 #1
Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
..
.
Phần 7: HUYỀN THOẠI VỀ MẸ!
Ngày 21/09/MT
- Thưa Thầy! Con Hồng Liên ạ.
- Ừ, con nói đi.
- Thưa Thầy con chỉ báo cáo thêm một chút ở chỗ mẹ Thầy: Cái lớp năng lượng vỏ hiện nay nó đang mỏng và nó trong dần rồi ạ.
- Chiều hướng sẽ tốt đấy, con chỉ theo dõi thôi chứ chắc không đáng lo lắm nữa đâu.
Thầy mong từng giờ một Mẹ Thầy luyện xong thì cụ sẽ chỉ bảo được thêm nhiều điều, chứ tình hình như thế này thì mình ít người quá.
Ngày 24/09/MT
- Thưa Thầy còn một việc nữa.
- Rồi con nói đi.
- Ở chỗ Mẹ Hoa Thần của Thầy thì bây giờ hình ảnh của Bà đang hiện rõ dần dưới cái lớp năng lượng bao phủ bên ngoài.
- Tốt quá, tốt quá Thầy biết là thành công rồi, bây giờ chỉ cần thời gian thôi đúng không.
Ngày 27/09/MT
- Diệu Thiện đâu con? Các con có ai ở nhà không, hay có chuyện gì rồi?
- Con Huệ Minh ạ.
- Huệ Minh à, chỗ mẹ Hoa Thần của Thầy hiện nay thế nào?
- Cái lớp năng lượng vỏ đã hoàn toàn hết rồi bây giờ hình ảnh Mẹ Thầy đã xuất hiện rất rõ. Nhưng hiện nay Cụ rất yếu nên vẫn đang nằm.
- Cụ chỉ nằm nghỉ thôi đúng không? Cụ có thể nói chuyện được không? Thầy đến đấy nhé…
- Thưa Thầy! Đến nơi rồi ạ.
- Con lậy Mẹ, để đảm bảo thật an toàn có lẽ xin mời mẹ vào tâm con nằm. Vì hiện nay lớp năng lượng bảo vệ đã không còn nữa rồi.
- Thưa Thầy hiện nay cụ đang chưa tỉnh nên nếu không thì mình cứ tự chuyển Cụ vào luôn thôi.
- Các con đưa Cụ vào trong tâm Thầy đi, nếu không bảo vệ thật cẩn thận mà nhỡ có chuyện gì thì lại ân hận. Làm một cái phòng riêng thật đàng hoàng ở tâm của Thầy để đưa Mẹ Thầy vào đó.
- Thưa Thầy! Chúng con đã chuyển Cụ vào Tâm Thầy xong rồi.
- Rồi, tốt rồi! Thế mới yên tâm được, đúng không? Ngoài chuyện này Huệ Minh thấy còn chuyện gì cần nói nữa không?
- Thưa Thầy hiện nay đang chưa có chuyện gì cấp bách ạ.
- Thôi được rồi thế các con nghỉ đi, chắc suốt đêm qua phải trực rồi đúng không?
- Đúng ạ.
- Ừ thôi mấy anh em nghỉ đi nhé.
Ngày 28/09/MT
- Các con có ai ở nhà không, hình như có chuyện gì à?
- Thưa Thầy Huệ Minh con có mặt.
- Huệ Minh có chuyện gì đấy con?
- Thưa Thầy không có chuyện gì lớn mà ở chỗ mẹ Hoa Thần của Thầy năng lượng của bà bị sụt giảm nên là cần phải tập trung năng lượng để hỗ trợ….
- Tập trung năng lượng nào, năng lượng của ai? Để bổ sung năng lượng cho Mẹ Thầy thì cần tập trung năng lượng nào?
- Thưa Thầy năng lượng chỗ mẹ Thầy sụt giảm nên bây giờ mình phải tập trung năng lượng dồn vào đấy để…
-Tập trung năng lượng nào, năng lượng của ai chứ?
- Thưa Thầy năng lượng hiện nay chúng con đang lấy từ năng lượng của các vía, một số vía của Thầy đang ngồi để lấy năng lượng từ vía dồn vào nhằm bình ổn lại năng lượng cho Mẹ Thầy.
- Bây giờ ta sẽ dồn năng lượng sang cho vía để vía làm việc nhé.
- Thưa Thầy hiện nay năng lượng đấy của các vía đang tương đối ổn rồi, Thầy có lẽ không cần phải dồn thêm năng lượng vào nữa.
- Thế tại sao người Thầy lại bắt đầu rét, bắt đầu run chân tay là thế nào? Nó lại gần giống như hôm qua là thế nào?
- Thưa Thầy mấy ngày hôm nay Thầy sử dụng năng lượng nhiều quá, thứ hai là trạng thái lúc nào cũng bị bất ổn. Thứ ba nữa là hôm nay có 15 vía đang tập trung để phát năng lượng dồn sang cho bà nên là Thầy cũng sẽ càng mệt hơn.
- Bây giờ năng lượng chỗ Mẹ Thầy bắt đầu ổn chưa?
- Thưa Thầy hiện tại thì đang duy trì ở mức ổn định ạ.
- Ngoài việc này thì có chuyện gì nữa không?
- Thưa Thầy những thông tin con đang biết thì không có chuyện gì.
- Ừ thôi được rồi con nghỉ đi.
Ngày 03/10/MT
- Huệ Minh đâu?
- Thầy con Huệ Minh.
- Rồi rồi, còn cái gì cần lưu ý không con? Chỗ Mẹ Thầy thế nào?
- Năng lượng ổn định dần, bắt đầu tăng dần rồi ạ.
- Thế là tốt rồi, tốt rồi!
Ngày 06/10/MT
- Huệ Minh hoặc Huyền Thân có nhà không Thầy muốn làm việc với các con.
- Thưa Thầy con Huyền Thân.
- Các con báo cáo tình hình chỗ Mẹ Thầy đi.
- Thưa Thầy năng lượng chỗ mẹ Thầy bắt đầu ổn định và bắt đầu phát quang rồi.
- À, có hình ảnh mẹ Thầy bắt đầu phát quang đúng không?
- Dạ đúng ạ.
- Bây giờ chỉ còn phải chờ đến lúc nào Cụ khỏe, Cụ bước ra thôi phải không?
- Thưa Thầy đúng ạ.
Ngày 08/10/MT
- Các con có ai ở nhà không?
- Thưa Thầy con Diệu Thiện ạ.
- Hình như chiều hôm nay có ai báo tin gì cho Thầy hả con.
- Thưa Thầy lúc đấy là mẹ Hoa Thần của Thầy bắt đầu có phản xạ cử động ạ!
- Ừ, tốt quá. Biểu hiện chỉ là cử động thôi à?
- Thưa Thầy vâng ạ.
- Bây giờ thế này con nhé. Đến chiều thứ 6 thì Thầy mới có thể nói chuyện trực tiếp với Mẹ được, giả sử mẹ Thầy có ra sớm hơn chiều thứ 6 thì con nói với Cụ cứ nghỉ ngơi đi đã nhé. Chờ Hu Vo lên mới có người dịch được!
- Dạ vâng ạ!.
Ngày 18/10/MT
- Con ơi! Chỗ mẹ Thầy hiện nay thì sao?
- Chỗ mẹ Thầy, đến hôm nay bà bắt đầu có thể ngồi dậy, có thể nói là bắt đầu các sinh hoạt nhẹ nhàng được rồi.
- Thôi được rồi, cứ để Cụ như vậy. Chắc cụ cũng phải nghỉ ngơi một thời gian nữa đúng không?
- Thưa Thầy đúng ạ!
Ngày 19/10/MT
- Tình hình chỗ mẹ Hoa Thần của Thầy hôm nay thế nào con?
- Thưa Thầy! mẹ Thầy thì hôm nay đã bắt đầu có những câu nói đơn giản, những giao tiếp đơn giản rồi ạ!
- Thế tốt rồi! Thôi cứ để cho cụ khỏe mạnh hẳn thì hãy làm việc!
Ngày 02/05/KH
- Bạch Cúc có nhà không con?
- Thưa Thầy! Con Bạch Cúc ạ.
- Bây giờ con dẫn Thầy với Hu Vo đến chỗ mẹ Hoa Thần nhé.
- Thưa Thầy vâng.… Mình đến nơi rồi ạ.
- Con chào Mẹ.
- Thầy đứng chờ một tí ạ. Bây giờ cụ mới ra mở cửa.
- Hiện nay chỗ ở của cụ thế nào hả con?
- Thưa Thầy chúng con xây cho Cụ một cái khu ở cạnh nhà mình ạ.
- À, tốt quá.
- Mình vào trong nhà rồi ạ.
- Con chào mẹ. Lẽ ra con phải đến thăm mẹ sớm nhưng mà con tin tưởng mọi việc sẽ tốt. Cái hôm ở Long Đình khi con biết mẹ bắt đầu làm thử nghiệm một trận gió thì con rất là vui, như thế có nghĩa là mẹ đã khỏe và làm việc được rồi. Con xin Mẹ cho con biết hiện nay năng lượng của Mẹ đã cân bằng ổn định chưa?
- Đúng là con trai ta vẫn luôn như thế! Con cứ yên tâm rằng dù ở mức năng lượng nào thì ta vẫn đảm bảo được sức khỏe của mình. Chỉ là bây giờ khi phải quay lại cái xuất phát điểm ban đầu thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng làm lại sẽ nhanh hơn.
- Miễn là Mẹ khỏe thôi còn làm được cái gì thì làm, làm được đến đâu thì quý đến đấy nhưng mà con cũng chỉ lo sức khỏe của mẹ thôi bởi vì mấy hôm trước khi mẹ luyện năng lượng mới thì con tim đập chân run lắm. Hôm nay về đây con xin ý kiến Mẹ một việc thế này. Từ trước đến nay con luôn muốn cải tổ đạo Phật, trước đây con đã đề nghị rồi nhưng các cụ bên Đạo Phật không nghe. Thời gian mấy tháng trước thì các Cụ đã đồng ý cải tổ rồi; đến hôm thứ 6 tới con đã hẹn các Cụ Đạo phật làm việc ở chùa Đại Tuệ. Con đã nói rõ với đạo Phật những ai đồng ý cải tổ thì gửi danh sách về, Đạo Phật cũng đã gửi danh sách về rồi. Hôm đó ý định của con là sẽ dùng kiếm để thanh lọc đội ngũ chứ không thể nói mồm mãi được. Trước đây Đạo Phật đã giao cho con “Chấp pháp Đạo Y” và “Quang Minh Phật Vương Kiếm” đây là thanh kiếm cao nhất của đạo Phật để cho phép con thực hiện nhiệm vụ “Chấp pháp Đạo”. Bây giờ con có làm việc này cũng chỉ là thực hiện nhiệm vụ mà Đạo phật đã giao cho con trước đây thôi! Gần đây con đã hợp nhất “Quang Minh Phật Vương Kiếm” với “Nhật Nguyệt Minh Vương Kiếm” để trở thành “Nhật Nguyệt Quang Minh Kiếm”. Thanh kiếm này có nhiệm vụ “Vệ Đạo - An sinh”, tức là bảo vệ Đạo và giữ cho chúng sinh được an lành. Con nghĩ và đã nói thẳng với Đạo phật “Muốn bảo vệ Đạo trước tiên phải làm cho Đạo thật trong sạch”. Trước khi làm thì con sẽ nói rõ “Ai mà không đồng ý, ai mà cảm thấy mình không thể chấp nhận nổi cách làm này thì đứng lên đi ra ngoài”. Thanh lọc đội ngũ là việc làm thứ nhất của con. Việc làm thứ 2 là sau khi thanh lọc xong thì những người còn lại sẽ bầu lên một ban lãnh đạo mới. Con mới chỉ suy nghĩ thế thôi, con vẫn còn băn khoăn không biết nên tiến hành thế nào cho hợp lý nhất! Con muốn xin ý kiến Mẹ.
- Con nhớ rằng làm cách mạng thì phải triệt để nhưng phải đúng thời điểm.
- Thưa Mẹ! Đạo Phật đã đồng ý cải tổ rồi, hôm trước các cụ chủ động về họp gồm có Địa Vương Mẫu, Phật Tổ Di Đà, Phật Tổ Di Lặc và nhiều người khác về và đã đồng ý giao cho Huyền Ngọc Tự viết lại các quy chế của đạo Phật. Vì các Cụ tự nguyện nên đợt này con mới dự định làm như thế. Lần tới sẽ có cả Nhật Nguyệt Quang Minh Phật về, các vị lãnh đạo Đạo Phật sẽ về rất nhiều. Con vẫn băn khoăn biện pháp cần phải triệt để nhưng làm thế nào để không quá mức!
- Ý của ta là sẽ giải quyết đến tận gốc gác vấn đề nhưng không phải trong lần này. Hôm đấy ta sẽ đi cùng con và sẽ hỗ trợ con nếu cần thiết; tuy nhiên việc cải tổ một đạo đặc biệt là họ đã có một thời gian dài như vậy thì mình nên cải tổ ở mức độ vừa phải và từ từ. Việc dùng kiếm là thích hợp nhưng chưa phải để chém.
- Không, con không có ý định chém mà con dự định hôm đó những ai mà xấu thì sẽ bị tước bỏ bớt quyền năng. Còn những ai tốt thì nâng cấp lên thôi. Đạo Phật thì cơ bản là tốt, trừ những người mà tâm họ rất đen, đó chính là bọn xấu đã xâm nhập vào Đạo Phật, lúc đó thì bắt buộc phải xử lý.
- Vậy thì được, con cứ làm từ từ theo đúng thời điểm là được.
- Con chỉ băn khoăn thế thôi! Con chúc Mẹ tất cả mọi việc đều thuận lợi tốt đẹp. Thời gian này có ai giúp việc cho Mẹ không?
- Con cứ yên tâm về mọi việc.
- Hôm đó sáng thứ 6 con đi, khoảng 5h chiều sẽ làm việc ở chùa Đại Tuệ. Trước giờ đó con sẽ mời Mẹ về.
- Được rồi.
- Con xin tạ ơn Mẹ. Mẹ còn dặn dò con điều gì vào giai đoạn này nữa không? Con cũng xin báo cáo với mẹ hiện nay năng lượng trùng quang của con là tốt. Năng lượng phách của con hiện nay được khoảng 70% là năng lượng tinh khiết rồi, hiện tại cần khoảng 30% nữa con đang cho đi thu gom thêm những năng lượng tốt … Vừa qua một số đơn vị bạn rất thân thiết có tặng con một số năng lượng tốt, con có ý định hòa đồng những năng lượng đó với năng lượng phách của con và con nghĩ việc này sẽ thành công. Dự kiến sẽ để khoảng 25% năng lượng tốt của các đơn vị bạn trong phách của con. Bước đầu đang thử nghiệm sự hòa đồng và thấy tương đối tốt rồi.
- Con nói thế thì ta cũng nói luôn là ta không đồng ý phương án sử dụng năng lượng của các đơn vị bạn.
- Hiện nay con bị thiếu khoảng 25% năng lượng nữa nhưng tại không gian của mình đang rất khó tìm!
- Cạn kiệt cũng phải chờ! Nếu con sử dụng những năng lượng đó thì con sẽ không thể hiểu được mức độ kiểm soát của họ đối với năng lượng trên người con như thế nào đâu!
- Con hiểu ý mẹ muốn nói là mình sẽ bị phụ thuộc một phần vào họ có đúng không ạ?
- Đúng.
- Thế thôi con sẽ dừng việc này lại, không làm như thế nữa. Con tạ ơn Mẹ!
- Chịu khó chờ chứ đừng nóng vội con trai ạ.
- Con tạ ơn Mẹ. Con xin phép Mẹ con về.
- Được!
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Bảo Anh (24-01-2022),bần tăng (12-10-2021),cảnh thắng (13-10-2021),Diệu Hồng (14-10-2021),Dungnph (12-10-2021),haixuyentb (15-10-2021),Hạnh An (12-10-2021),hiepqf3 (15-10-2021),Hieuhoc (15-10-2021),HoangNV (19-10-2021),HoangSyHiep (13-10-2021),hoanlinh (12-10-2021),hoatran (12-10-2021),hocdao (17-10-2021),huongtamlinh (13-10-2021),kiencuong304 (12-10-2021),lê chí công (16-10-2021),Lobbyvietnam (13-10-2021),longtadinh (12-10-2021),manhcao277 (12-10-2021),manhtuongngo (13-10-2021),Mùa Xuân Đến (12-10-2021),Minh Toàn (12-10-2021),nganuoc (13-10-2021),Ngô Minh Thành (13-10-2021),Nghệ Linh (15-10-2021),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (13-10-2021),PhongThuyGia (13-10-2021),phuonganhhp (14-10-2021),phuongngoc (12-10-2021),Phương Nam (12-10-2021),Tamhuongthien (13-10-2021),tamminh (12-10-2021),Thanh Bình (12-10-2021),Thanh Quang (13-10-2021),Thanhduong (16-10-2021),thanhngoc (14-10-2021),thanhphong (15-10-2021),THANHTINH (13-10-2021),thanhvinh (14-10-2021),thiện tai (12-10-2021),Tieutrucxinh (17-10-2021),trangpham (13-10-2021),Trần Kim Cương (18-10-2021),Trung Nghĩa (13-10-2021),tuluyenthantam (12-10-2021),TuMinh (13-10-2021),turaunt (13-10-2021),Vidieu (12-10-2021),xuangiang14 (13-10-2021),youme (12-10-2021),Đại Minh (12-10-2021),Đức Thành (13-10-2021),Đức Tin (02-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (13-10-2021)