Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: “Nhìn“ để làm gì?
Threaded View
-
08-06-2011, 00:25 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Quan điểm của em là "nhìn" và "nghe" chỉ là giác quan cao cấp.Anh sống đời trần tục sử dụng 5 giác quan,để làm việc tâm linh anh có thể có hoặc không thêm các giác quan cao cấp.Vậy thì các giác quan này chỉ là công cụ cho Tâm anh phát triển. Giống như học tiếng Anh vậy, tiếng Anh là công cụ để tìm kiếm cơ hội để học các tri thức mới chứ không phải chính là cơ hội.
Vậy anh sử dụng các giác quan này 1 thì anh phải tu tâm 10.
Phải chăng HBĐ đang Sợ hãi, mình cũng từng rất lo lắng rằng nếu mình nhìn được thì mình sẽ lạm dụng năng lực này. Nhưng về sau mình thấy rằng việc gì cùng có 2 mặt của nó.
Mặt tích cực "sợ hãi" làm cho tăng sự ý thức trong mình và luôn luôn phải nhìn nhận lại mình. Mặt tiêu cực "sợ hãi" làm mình luôn sống trong mâu thuẫn, mất thời gian rất nhiều cho những câu hỏi tốt xấu và sợ rằng mình sẽ làm như vậy.Và lúc đó thì Tâm không tĩnh. Rút cục chỉ làm chậm quá trình trả lời câu hỏi "Mình là ai" thôi.
Nhưng sao phải sợ hãi, mỗi con người đều có Phật tính, ngay bên trong mình. Hãy cứ tự thắp đuốc lên và mạnh dạn bước đi. Có ánh sáng xua đi bóng đêm rồi thì sẽ không sợ hãi nữa.Lần sửa cuối bởi tamanh, ngày 08-06-2011 lúc 09:36. Lý do: lỗi chính tả
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
huongtamlinh (08-06-2011),nhuhainguyen (08-06-2011),thanhphong (06-07-2014)