Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Vấn đề của bác HBĐ đặt ra trên đây đã nêu lên được một số thực trạng hiện nay. Bản thân tôi có quan điểm thế này, xin được chia sẻ với mọi người:
    - Thứ nhất: Khả năng cảm nhận của người học khí công có thể được đánh giá theo các cấp độ: Khí cảm, khí quang và khí hình. Khí cảm là khả năng cảm nhận về khí (năng lượng) trong cơ thể và trong môi trường. Khí quang là khả năng cảm nhận về ánh sáng, màu sắc của ánh sáng trong khi luyện tập, hành công. Khí hình là khả năng cảm nhận được hình ảnh của khí (hình ảnh cuả bảo pháp, của vong, phần vía,...). Cơ bản khi tập luyện một thời gian thì người tập đều đạt được khả năng khí cảm, rồi đến khí quang. Còn khí hình là cấp độ cảm nhận cao, cần có nhiều yếu tố của người tập (nội lực, khả năng,...) và không thể thiếu sự hỗ trợ của người Thầy. Khả năng cảm nhận khí hình có thể có được do một sự tình cờ như bị bệnh, bị tai nạn,... Nhưng khả năng này sẽ mất dần đi do không được luyện tập, bổ sung. Còn đối với người luyện tập khí công thì khả năng này khó mất đi, nếu người đó vẫn luyện tập tốt.
    - Thứ hai: Chúng ta không đặt tiêu chí "Nhìn" để phấn đấu trong luyện tập khí công. Một điều cần biết trong khi luyện tập là "thuận theo tự nhiên". Cái gì đến rồi sẽ đến. Hay hiểu nôm na là khi bạn luỵện tập để nội lực đạt đến mức độ nhất định thì sẽ được nâng cấp. Chứ không có chứng chỉ như việc học ở đời thực đâu ạ. Hơn thế nữa, không "nhìn" được, nhưng người luyện tập khí công vẫn có thể hành công, chữa bệnh cho người khác một cách bình thường.
    - Thứ ba: Người tập luyện khí công phải luyện tâm, hành thiện để giữ cho tâm luôn sáng, huệ luôn trong thì mới mong giữ được những gì mà nhờ công khổ luyện mà có.
    Lần sửa cuối bởi hocdao, ngày 07-06-2011 lúc 20:10.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    HoaXuan (07-06-2011),huongtamlinh (07-06-2011),longtadinh (29-03-2014),manhcao277 (07-04-2016),nhuhainguyen (07-06-2011),PhongThuyGia (07-06-2011),Phương Nam (07-06-2011),tamanh (07-06-2011),tam_thuc (02-03-2014),thanhphong (06-07-2014),tindohuongthien (07-06-2011),TKKT (07-06-2011),ĐINHQUANG HIỆP (07-06-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    81
    Thanked 81 Times in 19 Posts

    Mặc định

    Bây giờ em mới biết có "cái lý thuyết" là khi "nhìn" được lại sinh ra những tật xấu đó. Nhưng theo em nghĩ thì cũng tùy người thôi, cái gì cũng do tâm của mình mà ra, xác định con đường mình sẽ đi, cái đích mà mình sẽ đến thì khó có thể lệch lạc. còn những người có duyên nhưng lại không biết tận dụng cái duyên đó để làm việc tốt thì cũng có thể nói là chọn sai đường tu.
    “Hạnh phúc đã có sẵn trong ta
    Nếu ta biết tận hưởng hạnh phúc.
    Phật Tâm đã có sẵn trong ta
    Nếu ta biết nhìn ngắm Phật tâm.”

  4. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuonglam

    nhuhainguyen (08-06-2011),thanhphong (06-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •