Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)

    .
    .
    .
    Phần 6: HUYỀN THOẠI VỀ MẸ



    Ngày 18/09/MT

    - Hồng Liên có việc gì à?
    - Thưa Thầy cái năng lượng nóng ở chỗ Mẹ Hoa Thần của Thầy đang có dấu hiệu chuẩn bị bốc cháy, Thầy hỏi lại Cụ xem thế nào!
    - Về đấy ngay, về đấy ngay!
    - Xin mời Nguyệt Vương, xin mời Nguyệt Vương! Con có Thấy Cụ tạo ra cái xoáy khí giống hôm nọ không, hút hoặc đẩy khí ra?
    - Thưa Thầy hiện nay thì không thấy cái xoáy khí như vậy mà chỉ thấy một số những khe nứt xuất hiện và có chỗ nó bắt đầu bốc khói.
    Khi đến nơi Huệ Tâm vội nói ngay: “ Con trình Mẹ, ở phía dương nhiệt độ cao, bắt đầu bốc khói, Mẹ có điều gì dạy bảo, chúng con có thể làm được điều gìbây giờ!
    Từ bên trong có tín hiệu phát ra: “Cứ giống như hôm nọ mà làm, chỉ là hôm nay thì không phải là một điểm và ngược với nóng sẽ là lạnh".
    - Con đã mời Nguyệt Vương đến giúp, xin Mẹ nói rõ chúng con ở ngoài không hiểu được đâu, con mời Nguyệt Vương có đúng không. Mời Nguyệt Vương đi sát vào chỗ Mẹ đi xem có vào được không.
    - Thưa Thầy Nguyệt Vương đã đi được đến gần chỗ Mẹ rồi.
    - Nguyệt Vương đến sát tận nơi được rồi, đúng không? Tốt rồi, xin Nguyệt Vương giúp đỡ trước hết Nguyệt Vương hãy ngồi thiền để thu năng lượng âm về cơ thể càng nhiều càng tốt. Sau đó thì căn cứ vào tình hình biến đổi rồi Nguyệt Vương sẽ đẩy năng lượng âm vào bên trong cho Mẹ. Theo sự chỉ dạy của Mẹ, hôm trước Nhật Vương chỉ đưa năng lượng dương vào từ một lối thì hôm nay có thể Nguyệt Vương sẽ đưa năng lượng âm vào từ nhiều lối. Hồng Liên trực liên tục ở đấy nhé, Thầy cũng để năng lượng ở đấy có gì báo Thầy ngay rõ chưa.
    - Thưa Thầy Hu Vog.
    Một lúc sau thì Hồng Liên nói: “Con thưa Thầy Thầy chuẩn bị việc đưa năng lượng âm vào. Con nghĩ cũng giống lần trước là…Phải phát năng lượng trùng quang tạo đường dẫn để đưa năng lượng âm đi qua khối nóng để vào bên trong.
    Huệ Tam liền nói ngay: “Căn cứ vào những khe hở bị nứt ra từ vùng năng lượng nóng, năng lượng nhật nguyệt trùng quang tráng một lớp ở bề mặt các khe nứt tạo ra những lối dẫn để đưa năng lượng âm đi vào theo các cửa mở.
    - Thưa Thầy vì lần trước là năng lượng hút vào để tạo xoáy năng lượng, bây giờ năng lượng lại đẩy ra để tạo khe nứt nên mình phải…
    - Năng lượng nhật nguyệt trùng quang cứ thâm nhập vào các cửa xem sao đã. Năng lượng nóng từ trong đẩy ra thì cứ kệ nó, năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang cứ trám vào các khe nứt xem có được không?
    Được rồi đúng không? Hai luồng năng lượng đi ngược chiều nhau thì mình cứ ở giữa mà đi, mình tạo ra một dụng cụ giống như cái phễu ý, xong cứ đẩy dần dần năng lượng âm từ từ đi vào.
    - Hu Vog ạ. Con thưa Thầy, đẩy luôn năng lượng âm vào đi Thầy ạ.
    - Phải chờ tạo xong cửa mở đã chứ, tùy kích thước của cửa mở mà tạo ra các cái phễu có kích thước phù hợp để đặt vừa vào từng cửa đó. Năng Lượng của Nguyệt Vương sẽ theo đường dẫn sẵn sàng đi vào bên trong khi cửa mở đã hoàn tất.
    - Hiện nay có một chỗ, đã bục ra thành lỗ rồi.
    - Đưa nhanh cái phễu dẫn phù hợp vào đó đi! Xin Nguyệt Vương phát năng lượng âm theo cái phễu đó vào bên trong nga.
    - Thưa Thầy! Năng lượng âm của Nguyệt Vương đi vào được rồi ạ, nhưng năng lượng âm trong người Nguyệt Vương không đủ! Năng lượng của Cụ Nguyệt Vương không đủ rồi!
    - Huệ Tâm giang tay ra rồi nói: Hỡi vạn vật muôn loài, hỡi vạn vật muôn loài hãy giúp ta đưa năng lượng âm về cơ thể của Nguyệt Vương , dồn năng lượng âm về cơ thể của Nguyệt Vương. Năng lượng âm sẽ được Nguyệt Vương lựa chọn thanh lọc chuyển đổi để đủ năng lượng đi vào nơi Mẹ đang luyện. Hỡi vạn vật muôn loài hãy giúp ta, giúp ta chuyển năng lượng âm về chuyển thật nhiều năng lượng âm về. Nguyệt Vương tiếp nhận năng lượng âm, lựa chọn, thanh lọc, chuyển đổi để có năng lượng phù hợp đi vào các cửa mở.
    Năng lượng âm từ mọi nơi đều dồn về rồi có đúng không?
    - Thưa Thầy, Cụ Nguyệt Vương phải đi ra ngoài thì mới nhận được.
    Ngồi trong cái vòng này thì không nhận được năng lượng âm đấy đâu ạ.
    - Để Thầy làm thử việc này đã: Năng lượng nhật nguyệt trùng quang mở một lối vào thẳng cơ thể của Nguyệt Vương để Nguyệt Vương tiếp nhận năng lượng âm từ vạn vật muôn loài. Sau đó Nguyệt Vương lựa chọn thanh lọc chuyển đổi rồi đẩy thẳng vào nếu không sẽ bị nhỡ.
    - Thưa Thầy Năng lượng đi vào bằng cách này thì Nguyệt Vương cũng không nhận được ạ.
    - Nếu không thì xin Nguyệt Vương đi ra ngoài vậy, xin Nguyệt Vương cứ nhận năng lượng âm từ bên ngoài vào cơ thể rồi chuyển đổi năng lượng đó trong cơ thể cho phù hợp với năng lượng mà Mẹ chúng ta đang cần.
    Hồng Liên theo dõi các biến động bên chỗ mẹ Thầy nhé, có biến động gì thì phải báo cáo ngay.
    Hỡi vạn vật muôn loài hãy giúp ta, hãy giúp ta dồn thật nhanh dồn thật nhiều năng lượng âm về cơ thể Nguyệt Vương. Nguyệt Vương tiếp nhận năng lượng âm đồng thời phải thanh lọc ngay rồi chuyển đổi để có được năng lượng phù hợp với yêu cầu; như thế mới chuyển giao vào cho Mẹ được.
    - Thưa Thầy! Không được rồi ạ, khối năng lượng âm này không phù hợp với Nguyệt Vương nên Nguyệt Vương không tiếp nhận được.
    Huệ Tâm chợt nghĩ ra và nói ngay:
    - Vía Hu Vo bay lên đi,vía của Hu Vo về cạnh Nguyệt Vương để tiếp nhận năng lượng âm từ các nơi chuyển về. Cơ thể của Hu Vo sẽ chuyển đổi năng lượng âm để thích hợp với năng lượng mà Nguyệt Vương có thể tiếp nhận. Nguyệt Vương tiếp tục chuyển đổi năng lượng âm từ Hu Vo chuyển sang sau đó Nguyệt Vương lại chuyển đổi năng lượng âm đó để có năng lượng âm phù hợp với nhiệm vụ chuyển giao năng lượng cho Mẹ.
    Hai người cùng làm việc đi xem có được không?
    - Thưa Thầy! Làm thế này thì được Thầy ạ! Bây giờ Nguyệt Vương lại quay vào bên trong gần chỗ Cụ ngồi, Hu Vo ở bên ngoài tiếp nhận năng lượng âm chuyển đổi xong thì đẩy năng lượng đó vào người Nguyệt Vương là được ạ!
    - Năng lượng nhật nguyệt trùng quang nối một đường ống từ cơ thể Hu Vo sang cơ thể của Nguyệt Vương. Nguyệt Vương ở phía bên trong, Hu Vo ở bên ngoài. Hu Vo nhận năng lượng âm từ vạn vật muôn loài, chuyển đổi xong thì đưa theo đường ống về cơ thể Nguyệt Vương. Nguyệt Vương chuyển đổi xong thì đưa theo các đường phễu, các đường dẫn để đi vào cơ thể của Mẹ.
    Hỡi vạn vật muôn loài hãy giúp ta hãy chuyển năng lượng âm thật nhiều, thật nhiều, thật nhanh, thật nhanh về cơ thể của Hu Vo.
    Cố gắng lên, cố gắng lên…quyết tâm làm bằng được. Đây là lúc chúng ta phải cố để cứu Mẹ đấy.
    - Thưa Thầy! Năng lượng âm bắt đầu đi vào bên trong được rồi ạ.
    - Cơ chế vận hành tốt đúng không?
    - Thưa Thầy, Cách làm này hợp lý và có hiệu quả ạ!
    - Tốt lắm rồi, Xin Chị cố gắng lên, Hu Vo cố gắng lên.
    - Thưa Thầy, nhiệt độ đang giảm dần rồi ạ.
    - Khi nào mẹ bảo dừng thì mới dừng. Khi nào đủ xin Mẹ báo cho chúng con biết. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi. Thầy nghĩ là, khi nào đủ thì các đường dẫn nó sẽ tự đóng.
    - Các đường dẫn đang đóng dần lại rồi ạ.
    - Tốt quá rồi! Khi nào đường dẫn đóng hẳn thì ngừng chuyển giao năng lượng nhé!.
    - Thưa Thầy! Tất cả các đường ống đều đóng hết rồi ạ.
    - Ta cảm ơn vạn vật muôn loài đã giúp đỡ, xin cảm ơn Nguyệt Vương, cảm ơn Hu Vo. Mọi người hãy ngồi một lúc cho cân bằng lại đi.
    - Thưa Thầy, Nguyệt Vương đang đi ra ạ.
    Huệ Tâm vội chạy lại hỏi:
    - Chị có mệt lắm không?
    - Mệt nhưng mà …
    - Thưa Thầy Thầy phải đưa Cụ về, Cụ không đi được đâu ạ!.
    - Rồi, em sẽ trực tiếp đưa chị về.
    …………..
    Con Hồng Liên ạ.
    - Hồng Liên nói đi
    - Thưa Thầy nhiệt độ bên nóng đã giảm và nhiệt độ hai bên đã cân bằng rồi ạ.
    - Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Bây giờ con tạm thời cứ ở lại đây để theo dõi con nhé.
    - Cái rãnh đứt hôm nọ thì nó đang thu hẹp lại rồi.
    - Tốt rồi, chắc là năng lượng cân bằng sẽ tự làm lại cái vỏ đấy đúng không.Chúng ta tạm nghỉ được rồi đấy con ạ, riêng con ở đấy tiếp tục theo dõi nhé.
    - Thưa Thầy còn Hu Vo ạ!
    - Bây giờ Thầy sẽ giúp Hu Vo cân bằng và ổn định lại năng lượng bản thể.
    - Vâng!



    /
    Còn nữa ...
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 57 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    bần tăng (04-10-2021),cảnh thắng (06-10-2021),dangthanhha (05-10-2021),Dungnph (04-10-2021),haixuyentb (04-10-2021),Hạnh An (08-10-2021),hiepqf3 (08-10-2021),Hieuhoc (04-10-2021),HoangNV (07-10-2021),HoangSyHiep (04-10-2021),hoanlinh (05-10-2021),Hoasentrang (05-10-2021),hoatran (05-10-2021),hocdao (08-10-2021),huongtamlinh (04-10-2021),kiencuong304 (04-10-2021),lê chí công (09-10-2021),longtadinh (04-10-2021),manhcao277 (04-10-2021),manhtuongngo (05-10-2021),Mùa Xuân Đến (05-10-2021),Minh Toàn (04-10-2021),nganuoc (04-10-2021),Ngô Minh Thành (13-10-2021),Nghệ Linh (04-10-2021),Ngoạn Hiền (10-10-2021),nguoihoc (25-08-2022),PhongThuyGia (06-10-2021),phuonganhhp (06-10-2021),phuongngoc (09-10-2021),Phương Nam (08-10-2021),Tamhuongthien (04-10-2021),tamminh (05-10-2021),tam_thuc (07-10-2021),tanrau (14-10-2021),Thanh Quang (04-10-2021),Thanhduong (05-10-2021),thanhngoc (05-10-2021),thanhphong (06-10-2021),thanhsgp (06-10-2021),THANHTINH (07-10-2021),thanhvinh (05-10-2021),theoThầy (06-10-2021),thiện tai (04-10-2021),Trung Nghĩa (05-10-2021),tuluyenthantam (06-10-2021),TuMinh (04-10-2021),turaunt (06-10-2021),Vidieu (05-10-2021),xuangiang14 (06-10-2021),youme (04-10-2021),Đại Minh (05-10-2021),Đức Thành (04-10-2021),Đức Tin (02-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (05-10-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •