Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
25-09-2021, 09:35 #1
Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
.
.
.
Phần 5: HUYỀN THOẠI VỀ MẸ
Ngày 18/08/MT
Huệ Tâm nói: Huyền Thân với Huệ Minh đâu về đây
- Thưa Thầy, Huyền Thân với Huệ Minh có mặt ạ
- Hôm nay ta muốn nói với các con về mặt an ninh của mẹ Hoa Thần , cần phải tăng cường bảo vệ hết sức cẩn thận, đề phòng có những lực lượng trên cao, từ rất cao mà chúng ta còn chưa được biết sẽ gây sự ! Khi Mẹ không chấp nhận sự điều hành của chúng nó thì có nghĩa là chúng nó sẽ phá đấy. Bây giờ Thầy có cần dồn năng lượng về để tạo hàng rào bảo vệ ở ngay xung quanh nhà Cụ ở không?
- Thưa Thầy, mọi chuyện thì cũng phải hết ngày hôm nay vì hết ngày hôm nay mới là hết thời hạn cái bức tường bít cửa ấy tồn tại, mặc dù ngày hôm qua nó đã vỡ nhưng thời hạn bức tường còn được tồn tại đến hết ngày hôm nay! Nếu có chuyện gì xảy ra thì hết ngày hôm nay nó mới bộc lộ … - Thế được rồi. Bây giờ Thầy cần gặp thêm Phụng Long, Phụng Long đâu về đây.
- Thưa Thầy Phụng Long con có mặt.
- Hiện nay năng lượng của con đạt bao nhiêu phần trăm?
- Thưa Thầy Phụng Long con hiện nay đã bước vào tuổi trưởng thành, con đang ở ngưỡng 56% ạ
- 56% tức là cao hơn trước chứ còn dùng từ trưởng thành thì Thầy chúc mừng con nhưng mà phải thận trọng nhé. Từ ngày Thầy hóa Rồng để luyện tập cùng với con thì con có tiến bộ được nhiều không?
- Thưa Thầy có hai điểm con đã làm được, thứ nhất làm cho bản thân mình khoẻ khoắn hơn còn cái từ trưởng thành của con là con đã trở thành con Rồng lớn rồi ạ!
- Tức là hết giai đoạn trẻ con rồi đúng không? Thành thanh niên rồi, người lớn rồi phải không. Rồi, tốt, Thầy chúc mừng con
- Còn việc thứ hai là luyện tập để tập hợp được sức mạnh thì con có thể chi phối, điều khiển sức mạnh của con được rồi!
- Tốt quá rồi, so với trước khi luyện tập với Thầy thì tăng lên bao nhiêu %?
- Cũng không nhiều con chỉ tăng từ 45% lên 56% quan trọng là con biết dùng cái sức của mình một cách hợp lý và hiệu quả hơn thôi.
- Đúng rồi, cần phải có kinh nghiệm, có phương pháp hoạt động hiệu quả chứ còn mức năng lượng mà lớn nhưng vẫn không biết dùng thì hiệu quả làm việc sẽ thấp. Thế là tốt rồi! Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của con là bảo vệ Mẹ Thầy, bảo vệ bà cho tốt nhất. Có thể con làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài vì hiện nay đây là vị trí quan trọng cần phải quan sát từ xa và cần phải linh hoạt cũng như có đủ sức mạnh - thôi con nghỉ đi.
Uy Bảo, Uy Linh đâu về đây? Bạch Cúc xem Uy Bảo Uy Linh vừa
rồi chúng nó bảo vệ mẹ Thầy như thế nào, hay nó lại đi làm việc khác.
- Thưa Thầy vừa rồi con cũng gọi mãi không thấy Uy Bảo, Uy Linh đâu nhưng con vừa phát hiện ra Uy Bảo, Uy Linh hiện nay mỗi người ngồi một bên của Cụ. Lúc nào Uy Bảo, Uy Linh cũng ngồi cùng với Cụ.
- Tốt rồi, tốt rôi! Thôi chào con.
- Con chào Thầy.
Ngày 22/08/MT
- Bạch Cúc đâu ? Sức khỏe của Mẹ Thầy hôm nay thế nào hả con?
- Thưa Thầy ! Có một lớp năng lượng từ người của mẹ Thầy bắt đầu dầy lên, phình ra giống như đang tạo thành một lớp vỏ - kiểu vỏ trứng. Ngoài ra chưa có biểu hiện tốt hay xấu nên chúng con cũng không biết rõ thế nào ! Chỉ có điều không thấy năng lượng bị suy giảm ạ !
- Thế là cụ đang tự giải quyết mọi việc à?
- Có vẻ như vậy.
- Thế thì tốt rồi. Ngoài việc đó thì còn gì cần bàn nữa không?
Ngày 23/08/MT
- Bạch Cúc này sáng nay tình hình chỗ mẹ Thầy có gì lạ không? Có tốt không?
- Thưa Thầy, con Long Bào ạ !
- Ừ, Long bào nói đi.
- Thưa Thầy hiện nay cái lớp vỏ năng lượng của mẹ Thầy nó vẫn giữ
nguyên như thế và bắt đầu có những điểm phát sáng, năng lượng phát
sáng ra mạnh hơn lúc trước.
- Rồi cảm ơn con, còn việc gì đặc biệt cần báo cáo nữa không con?
- Thưa Thầy con thì không ạ.
- Rồi chào con, thôi các con nghỉ đi.
Ngày 24/08/MT
- Thưa Thầy, con Bạch Cúc ạ.
- Có chuyện gì không con?
- Thưa Thầy cái lớp vỏ năng lượng bao quanh mẹ Thầy đang có dấu hiệu nứt ra, con không biết đấy là dấu hiệu của việc gì.
- Bây giờ con đi cùng Thầy đến tận nơi xem ngay nhé. Con này, hình như bên trong cái lớp vỏ này là một nguồn ánh sáng rất sáng đúng không, năng lượng ở bên trong rất sáng đúng không?
- Nhưng mà chúng ta lại chưa thấy tín hiệu của việc bà muốn ra thì Thầy phải kiểm tra lại xem thế nào ạ!
- Đây không phải là cụ có ý muốn ra mà theo Thầy là Cụ muốn phá vỡ lớp vỏ cũ để hình thành lên một lớp năng lượng mới. Hình như bên trong là màu sáng xanh lá mạ phải không, màu sáng rất đẹp phải không?
- Có thông tin bà phát ra ạ!
Huệ Tâm vội nói: Xin mẹ cho biết hiện tượng đang xảy ra là thế nào ạ?
Từ bên trong có tiếng nói vọng ra:
- Cái gì cần xảy ra thì nó đang xảy ra, con không phải băn khoăn.
- Vâng! Con luôn luôn tin tưởng vào Mẹ. Chúc Mẹ thành công. Có một điều con phải đi Thanh Hóa đến thứ 2 thứ 3 tuần sau mới về lúc
ấy mới có thể gặp Mẹ trực tiếp được.
- Cụ không nói gì Thầy ạ!
- Thôi chào mẹ chúng con đi đây.
- Có phải Cụ đang hình thành lên một lớp vỏ mới phải không con?
- Thưa Thầy con không hiểu, nhưng mà cái lớp năng lượng bên ngoài con có cảm giác nó trở nên khô và mỏng hơn.
- Lớp vỡ rồi hay lớp mới.
- Lớp đang nứt ra đó ạ.
- Lớp mà bị nứt, bị hỏng hình như nó là năng lượng cũ của Cụ , Cụ đẩy nó ra đấy. Và cụ đang muốn tạo ra một lớp năng lượng mới.
- Đúng là qua những cái kẽ hở đấy con có nhìn thấy những luồng sáng rất mạnh ở trong.
- Đúng rồi, Cụ tự phá vỡ vỏ đúng không. Không sao đâu con ạ! Cụ nói rồi, yên tâm đi. Các con cứ thay nhau theo dõi cho chặt chẽ là được nhé. Có gì phải thông báo cho Thầy ngay.
Ngày 26/08/MT
- Các con có ai ở nhà không?
- Thưa Thầy con Huyền Thân ạ
- Con báo cáo đi
- Thưa Thầy, cái lớp năng lượng bao quanh mẹ Thầy thì hiện nay đang có đường tách rất rõ. Nhưng mà cũng lạ là khi năng lượng càng tách thì cái lớp vỏ đang được tách ra lại càng cứng. Khi quan sát con cũng không hiểu quá trình này sẽ đi đến đâu.
- Hôm qua hôm kia Thầy có hỏi mẹ Thầy, cụ nói “những việc cần xảy ra sẽ xảy ra” mà, nên con cứ yên tâm quan sát thêm, khi cần thì Thầy sẽ phải hỏi trực tiếp Cụ. Vấn đề là mai Thầy phải đi xa, có cần một người nào trực tiếp ở lại gần chỗ mẹ Thầy không? Hay là đối với các con thì khoảng cách không có ý nghĩa?
- Thưa Thầy, không có vấn đề gì đâu ạ.
Ngày 27/08/MT
- Bạch Cúc đâu?
- Thưa Thầy con đây ạ.
- Năng lượng chỗ mẹ Hoa Thần hôm nay thế nào?
- Thưa Thầy ngày hôm nay cái khoảng cách tách ra của vỏ có nhiều hơn nhưng cơ bản vẫn chắc lắm, chưa có dấu hiệu gì thay đổi nhiều.
- Cái vỏ nó cứ nứt ra thôi nhưng mà chưa vỡ được phải không?
- Vâng!
Ngày 04/09/MT
- Bạch Cúc đâu?
- Thưa Thầy con Bạch Cúc.
- Năng lượng ở chỗ Mẹ Hoa Thần của Thầy thế nào.
- Nay đang có những dấu hiệu nứt gãy ở phía dưới rồi ạ.
- Tức là cái vỏ có khả năng vỡ nhanh hơn đúng không.
- Vâng.
Ngày 05/09/MT
- Bạch Cúc có ở nhà không, các con có ai ở nhà không.
- Thưa Thầy, Thầy đến ngay chỗ Mẹ Hoa Thần của Thầy đi ạ.
- Nói luôn đi, nói luôn đi, làm việc luôn, đến chỗ Mẹ luôn!
- Thưa Thầy, các cái lớp vỏ năng lượng ngoài của Mẹ Thầy đã vỡ ra, hiện nay đã vỡ được hơn một nửa rồi. Nhưng mà kể cả khi vỡ như thế chúng con cũng mới chỉ nhìn thấy cái năng lượng sáng chứ chưa nhìn thấy Mẹ Thầy đâu!
- Vỡ hơn một nửa như thế thì liệu bây giờ cái năng lượng bên trong thoát ra có dễ dàng không hay là vẫn bị giữ lại
- Hiện nay thì vẫn không nhìn thấy bên trong được nhưng toàn bộ cái năng lượng vỏ đấy nó vẫn rắn và rất sáng nhưng nó lại không phát, nó giống như như kiểu bị một lớp gì đó phủ bao bọc ở bên ngoài.
- Tức là đang giống như hình thành một cái vỏ khác đúng không.
Huệ Tâm, phát tín hiệu vào xin Mẹ dạy bảo, “Liệu Mẹ có khó khăn gì không, có cần chúng con giúp điều gì không?”.
Tín hiệu từ trong phát ra: “Ta đã nói không cần lo lắng mà!”
- Vâng, con xin lỗi Mẹ, Mẹ cứ tiếp tục.
Ngày 10/09/MT
- Bạch Cúc có gì nói đi con.
- Thưa Thầy! Sáng nay cái chỗ nứt của lớp vỏ thứ hai ở chỗ Mẹ Hoa Thần của Thầy nó đang có sự biến động về năng lượng, một bên thì rất là lạnh còn một bên thì lại rất là nóng. Vía của Thầy và chúng con đều đang ở đấy nhưng còn một vấn đề nữa là cái phần năng lượng trùng quang trên cơ thể của Hu Vo nó cũng đang biến đổi mà Thầy cũng cần làm ngay việc gì đó giúp cho Hu Vo để loại bỏ hoàn toàn những khốí năng lượng cũ trên cơ thể của Hu Vo vì nó đang có xu hướng xâm lấn và đẩy năng lượng trùng quang đi ra ngoài!
- Chết rồi! Thế là Âm – Dương không còn hòa hợp nữa! Âm – Dương đang phân làm hai mà xảy ra đối cực thì hết sức nguy hiểm!
- Thưa Thầy chúng con cũng chỉ báo cáo để Thầy xem xét…Chúng con cũng không biết mình phải làm gì nữa! Vì năng lượng nó biến đổi lạ như vậy!
- Đành phải chờ thôi, chờ đến chiều về Thầy hỏi Mẹ Thầy xem thế nào nhé. Bây giờ Thầy sẽ làm ngay cho Hu Vo.
Ngày 14/09/MT
- Thưa Thầy con Bạch Cúc ạ.
- Bạch Cúc nói đi.
- Thưa Thầy hiện nay cái phần năng lượng của lớp vỏ thứ 2 chỗ mẹ Thầy nó mới xuất hiện một luồng xoáy, tự nhiên có một cái xoáy khí từ phía rất lạnh, phía âm ấy ạ, nó xoáy từ vỏ và xoáy sâu vào phía bên trong. Hoàn toàn không có một lực nào bên ngoài can thiệp mà lại hình thành lên một vòng xoáy như vậy.
- Từ lâu chưa con.
- Thưa Thầy mới ạ.
- Bây giờ Thầy trò mình cùng về ngay đấy nhé
- Thưa Thầy chúng ta đến rồi ạ! Vâng, có thông tin chỗ mẹ Thầy.
Từ trong khối sáng có thông tin phát ra:
- Cái lỗ mà ta đã tạo ra thì con hãy chuyển năng lượng dương của con qua phần này.
- Thưa Mẹ! Cái lỗ mà luồng khí âm vừa xoáy để tạo ra phải không ạ?
- Đúng rồi. Nhưng mà hãy nhớ rằng cái phần năng lượng mà con chuyển vào không được dùng năng lượng của con.
- Vậy con phải lấy năng lượng dương từ đâu ạ? Có phải con lấy năng lượng dương từ vạn vật muôn loài không ạ? Hay là con mời cha con về.
-Thưa Thầy mình ko nhận được thông tin nữa ạ!
Huệ Tâm hơi hoảng vội vàng nói: “Xin mời cha..xin mời cha Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương.. xin mời cha Như Hoa Thiên Tuế
Thụ Thiên Vương, mời chị Lệ Y, mời em Lưu Tâm...
- Thưa Thầy lại có thông tin từ Mẹ Thầy phát ra ạ!
- Ta không thể trả lời câu hỏi lấy từ đâu nhưng hãy nhớ không phải năng lượng của con!
Nghe Mẹ báo như vậy, Huệ tâm vội giang tay ra rồi nói:
- Hỡi tất cả vạn vật muôn loài, hỡi tất cả vạn vật muôn loài! Huệ Tâm cần vạn vật muôn loài giúp đỡ, Huệ Tâm cần vạn vật muôn loài của Vũ Trụ Muôn Màu giúp đỡ... Bạch Cúc con xem diễn biến tình hình thế nào nói lại cho Thầy nghe đi.Trước hết Thầy mời cha Thầy với các chị em về con có thấy ai về không?
- Thưa Thầy mọi người có về nhưng không vào gần được chỗ Mẹ Thầy ngồi luyện!
Lúc này Huệ Tâm đã cảm thấy bất an, một ý nghĩ thoáng qua: “Có phải vì mình xin Mẹ phá tường để quay lại nên bây giờ Mẹ bị phạt?”
- Sao mọi người lại không đến chỗ Thầy, không vào đến gần chỗ Thầy đứng được à?
- Thưa Thầy, có lẽ là năng lượng của những người đó hiện nay không tương thích!
- Để Thầy ra chỗ đó bàn với mọi người….
- Thầy gặp mọi người rồi ạ.
- Thưa cha, thưa chị với em Lưu Tâm. Hiện nay Mẹ đã về đây, trước đây Mẹ định xây bức tường để từ bỏ chúng ta mẹ đi luyện riêng. Nhưng mà con có cầu xin Mẹ về, Mẹ đã về và luyện tập thời gian phải hàng tháng nay ở đây rồi. Hiện nay Mẹ có gọi con về, Mẹ cần năng lượng dương, mẹ đã khoan một cái lỗ để đưa năng lượng dương vào nhưng không phải năng lượng dương của con. Mẹ để tùy con suy nghĩ nhưng bây giờ con không biết trả lời thế nào, không biết lấy năng lượng dương ở đâu. Cha với chị và em có ý kiến gì bàn không?
Cha nói: “Không phải năng lượng của con thì cũng có nghĩa là không phải năng lượng của chúng ta”.
- Vâng , con đang định xin năng lượng dương từ vạn vật muôn loài.
- Con có thể xin năng lượng dương từ Nhật Vương xem sao?
- Vâng, vâng!…..Cầu xin Thầy Nhật Vương hiển linh!
- Thưa Thầy, Cụ Nhật Vương đã về.
- Thưa Thầy, Mẹ con, đã về đây với chúng con, đã tự luyện một thời gian rồi. Hiện nay Mẹ con có gọi con về, Mẹ con cần năng lượng dương, Mẹ con đã khoan một cái lỗ để đưa năng lượng dương vào nhưng không phải năng lượng dương của con. Còn năng lượng dương như thế nào thì tùy con phải suy nghĩ. Bây giờ con mời Thầy về, xin Thầy dạy bảo, xin Thầy giúp đỡ.
- Thưa Thầy, Cụ gật đầu và đang đi vào xem rồi! Nhưng Cụ không vào được ạ?
- Xin mời thầy vào xem, mọi người khác thì ko vào gần được. Nếu Thầy cũng không vào được thì con sẽ mở lối để Thầy vào!
- Chỉ khi ta không vào được bằng cái đường cũ!
- Vâng.
- Thưa Thầy, Cụ vào được rồi ạ.
- Mình cụ Nhật Vương vào được thôi phải không?
- Vâng.
- Xin cha với chị và em cứ chờ ở đây để con vào xem thế nào đã!
Khi vào đứng cạnh Cụ Nhật Vương thì Huệ Tâm nói ngay:
- Xin Thầy xem xét, con định xin năng lượng dương của vạn vật
muôn loài nhưng có lẽ Thầy phải là người chủ trì.
- Ta đã vào được đến đây có nghĩa là cái năng lượng của ta có thể được chấp nhận.
- Vâng con cũng nghĩ vậy, xin Thầy giúp. Mẹ con đã mở một cái lối ở phía năng lượng âm, ở phía khí lạnh ạ! Ở bên đó có một cái xoáy khí đã xoáy thủng một lỗ vào bên trong.
- Thưa Thầy Cụ nhật Vương đang ngồi tập trung để đưa năng lượng dương vào qua cái lỗ đó. Nhưng năng lượng của Cụ vừa chạm vào cái khối năng lượng âm thì khối âm đó nó lại tự co lại ngay.
Huệ Tâm nói với Nhật Vương:
- Xin Thầy xem, Thầy có thể chuyển năng lượng của Thầy qua người con, con sẽ khống chế năng lượng của con nhưng khi năng lượng của Thầy qua người con thì lúc đó con sẽ đưa năng lượng ấy đi vào bên trong cho Me con.
- Tốt nhât là nên sử dụng năng lượng trùng quang làm một cái lớp vỏ để trám vào cái xoáy khí âm đấy.
- Vâng con hiểu, tức là để năng lượng dương của Thầy đi qua cái xoáy đó mà không bị chạm vào khối năng lượng âm của Mẹ con và khối năng lượng âm ấy sẽ không bị co lại.
Huệ Tâm liền nói ngay: “ Năng lượng Nhật Nguyệt trùng quang phát ra để tạo thành một lớp màng bao xung quanh cái lỗ do khối khí âm tạo nên, chỉ trám một lớp mỏng vào sát bên trong lỗ do xoáy khí tạo ra mà không xâm nhập vào bên trong khối năng lượng âm.”
- Thưa Thầy, hiện nay cái xoáy khí nó chưa vào tận bên trong được, nó mới dừng lại ở bên ngoài chứ chưa vào hẳn đến chỗ mẹ Thầy ngồi được ạ!.
- Việc của mình là vẫn tráng con ạ!.
- Vâng xoáy đến đâu thì tráng đến đấy ạ!
- Cái xoáy này nó tạo một cái lỗ để đi vào nhưng việc xảy ra rất chậm, có lẽ là mình lại phải chờ.
- Vâng xin thầy giúp đỡ.
- Đúng là rất chậm… Chậm thì chậm nhưng lớp bên trong nó bắt đầu rung rinh rồi này?
- Mọi người giúp ta kiểm tra xem khi trám năng lượng NNTQ có ảnh hưởng đến tốc độ xoáy của khối khí âm không?
- Đây là xoáy tạo từ bên trong ra bên ngoài nên khi ta đẩy vào như thế này thì không ảnh hưởng.
- Ở phía ngoài mình hoàn toàn ko thấy có lực nào tạo ra cái xoáy ấy.
Thầy cứ chờ lúc nào gần đến nơi thì con báo Thầy.
- Rồi..Xin Thầy Nhật Vương giúp đỡ, xin Thầy cứ ở lại rồi Thầy ngồi thiền để thu năng lượng nếu không khi cần đến thì lại sợ không kịp.
Chờ một lúc rồi Huệ Tâm lại hỏi:
- Bạch Cúc ơi, tình hình hiện nay thế nào?
- Thưa Thầy hiện nay thì theo con dự đoán gần vào đến bên trong rồi.
- Thầy cũng phải thường trực sẵn sàng đúng không. Con nhớ nhé bằng mọi cách phải thông tin được cho Thầy nhé.
- Vâng ạ.
Phải chờ thêm một lúc lâu nữa rồi mới thấy Bạch Cúc nói:
- Thưa Thầy chưa thủng hẳn nhưng đã có dấu hiệu là sắp thủng.
- Rồi Thầy đến đấy ngay.
- Vâng. Bây giờ Thầy tiếp tục phát năng lượng trám đi ạ.
- Rồi.
- Vào đến bên trong rồi ạ.
- Rồi.
Huệ Tâm nói:
- Xin mời thầy Nhật Vương, xin mời Thầy giúp đỡ.
- Cụ Nhật Vương bắt đầu phát năng lượng.
- Bạch Cúc xem bên trong Mẹ Thầy có tiếp nhận được năng lượng này không nhé.
- Vâng… … Năng lượng dương bắt đầu vào tới nơi……Mẹ Thầy tiếp nhận được năng lượng này rồi!
- Tốt quá, tốt quá!
- Thưa Thầy! Cần một lượng năng lượng dương rất lớn ạ.
Cái lớp năng lượng âm bên lạnh nó bắt đầu mỏng dần…Bên trong dừng không tiếp nhận nữa rồi ạ.
- Xin Thầy ngừng phát năng lượng ạ! Mẹ con đã nhận đủ rồi!
- Thưa Thầy! Cái lỗ đấy nó lại đầy dần lên rồi ạ…Cái xoáy khí bị bịt lại rồi!
- Thôi thế là được rồi. Con xin tạ ơn Thầy đã giúp đỡ, khi nào có việc cần thì con lại xin Thầy giúp. Bởi Vì ngoài Thầy ra thì không có ai làm được việc này. Thầy có mệt không ạ.
- Tương đối!
- Thế có khi Thầy cứ ngồi luyện một lúc nữa rồi hãy về.
- Cụ về luôn rồi ạ.
- Đi rồi à. Con Tạ ơn Thầy! Thôi bây giờ mọi người để yên mẹ Hoa Thần ngồi luyện. Bây giờ ta cũng ra ngoài, chắc cha với chị và em Thầy vẫn ở ngoài đúng không?
- Vâng ạ, ba người đang ngồi thiền.
- Thưa cha, thưa chị, với em Lưu Tâm, hiện nay Nhật Vương đã phát năng lượng dương vào và Mẹ con đã tiếp nhận. Tiếp nhận một lúc khá nhiều năng lượng dương và hiện nay cái lỗ thủng từ phía lạnh đã được bịt lại rồi. Bây giờ lại phải chờ tiếp xem diễn biến sau đây là thế nào.
- Nếu vậy, để chúng ta về.
- Vâng ạ!
- Bạch Cúc cử người theo dõi cẩn thận con nhé!
- Vâng! Con chào Thầy!
Ngày 15/09/MT
- Bạch Cúc đâu rồi con.
- Con đây con đây ạ.
- Thầy hỏi con việc thứ nhất là chỗ Mẹ Hoa Thần đang luyện có vấn đề gì không.
- Thưa Thầy hiện nay là cái bên âm, cái bên lạnh thì đang bình thường nhưng bên nóng thì lại tăng nhiệt độ lên khá nhanh.
- Nóng quá?
- Hiện nay đang nóng, nhiệt độ đang tăng lên nhanh.
- Chắc là có thể đến lúc nào đó thì lại cần lấy khí âm à. Thôi rồi cứ theo dõi cẩn thận là được nhé.
- Thưa Thầy vâng.
Còn nữa ...
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 28-09-2021 lúc 10:39.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
bần tăng (25-09-2021),cảnh thắng (25-09-2021),dangthanhha (26-09-2021),Diệu Hồng (01-10-2021),Dieu Minh (25-09-2021),Dungnph (26-09-2021),haixuyentb (27-09-2021),Hạnh An (25-09-2021),hiepqf3 (27-09-2021),HoangNV (27-09-2021),HoangSyHiep (25-09-2021),hoanlinh (26-09-2021),Hoasentrang (02-10-2021),hoatran (25-09-2021),hocdao (29-09-2021),huongtamlinh (25-09-2021),kiencuong304 (25-09-2021),lê chí công (26-09-2021),Lobbyvietnam (25-09-2021),longtadinh (25-09-2021),manhcao277 (25-09-2021),manhtuongngo (28-09-2021),Mùa Xuân Đến (26-09-2021),Minh Toàn (25-09-2021),nganuoc (26-09-2021),Nghệ Linh (04-10-2021),Ngoạn Hiền (03-10-2021),nguoihoc (25-08-2022),Nguyễn Thành Công (26-09-2021),PhongThuyGia (27-09-2021),phuonganhhp (25-09-2021),Phương Nam (26-09-2021),Tamhuongthien (26-09-2021),tamminh (25-09-2021),tanrau (28-09-2021),Thanh Bình (25-09-2021),Thanh Quang (02-10-2021),Thanhduong (25-09-2021),thanhngoc (26-09-2021),thanhphong (25-09-2021),thanhsgp (29-09-2021),THANHTINH (26-09-2021),thanhvinh (27-09-2021),theoThầy (28-09-2021),thiện tai (25-09-2021),tiendung23680 (27-09-2021),trangpham (26-09-2021),Trung Nghĩa (25-09-2021),tuluyenthantam (27-09-2021),TuMinh (25-09-2021),turaunt (25-09-2021),Vidieu (25-09-2021),xuangiang14 (28-09-2021),youme (25-09-2021),Đào Hương 95 (27-09-2021),Đại Minh (27-09-2021),Đức Thành (25-09-2021),Đức Tin (02-09-2024),ĐINHQUANG HIỆP (25-09-2021)