Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    240
    Cảm ơn!
    172
    Thanked 10,131 Times in 246 Posts

    Mặc định Chiến thuật: CƯỚP QUYỀN CHỈ HUY!

    .
    .
    .
    CƯỚP QUYỀN CHỈ HUY

    Ngày 12/09/2020

    * Lúc 08h32’
    Mấy Thầy trò tôi vào đến thành phố này hôm nay là ngày thứ hai, vừa ăn sáng xong về đến phòng KS một lát thì Hu Vo nhắn tin:
    - Thầy ơi con thấy trong người có gì rất lạ, có vẻ bất an! Con vừa ra cửa sổ nhìn lên thì chụp được bức ảnh này.



    Huệ Tâm nhìn bức ảnh thì là một đám mây giống hệt một mũi tên bắn thẳng xuống Thành phố mà mình đang ở. Huệ Tâm giật mình liền gọi Hu Vo xuống phòng để làm việc ngay.
    - Các con đâu về làm việc đi, có việc cần!
    Hu Vo nói: “Mọi người đã tập trung cả ở trên cao rồi, đang xem xét cái gì đó. Huệ minh đang mời Thầy lên đấy ạ!
    - Nào hai Thầy trò cùng đi đến chỗ Huệ Minh.
    - Đi đến nơi rồi ạ. Mọi người đang ở trên không trung ngay vùng thành phố này.
    - Thưa Thầy con Huệ Minh báo cáo ạ.
    - Huệ Minh nói đi.
    - Thưa Thầy, chúng con đã biết có nguồn năng lượng rất mạnh đánh thẳng về khu vực này, chúng con đang tìm mọi cách để chặn nó lại! Chúng con ở đây có: Con, Thành Tâm, Long Bào, và một số người nữa ạ. Chúng con đang kiểm tra vùng năng lượng mới xuất hiện.
    - Nó từ ngoài Vũ Trụ vào à?
    - Thưa Thầy, có một luồng năng lượng từ ngoài Vũ Trụ đi vào thẳng khu vực này. Khi chúng con đi ngược ra để kiểm tra thì thấy, trong Vũ Trụ ta thì vết năng lượng vẫn còn. Nhưng khi ra đến vùng vỏ ngoài Vũ Trụ thì chúng con mất dấu rồi ạ.
    - Bây giờ nó còn vào nữa không? Hay là nó đã vào xong rồi?
    - Thưa Thầy, hiện nay năng lượng không vào nữa ạ.
    - Như vậy chắc nó biết Thầy trò mình đang ở đây à? Bán kính bao nhiêu mét tính từ trung tâm thành phố?
    - Thưa Thầy, bán kính của nó là gần bao trùm hết không gian của tỉnh ạ.
    - Thế cơ à? Hết tỉnh này thì rất là rộng, mà cũng rất khó cho mình rồi. Thầy đang định là mình rút ra ngoài, xong lại quay vào bằng vô ảnh, nhưng như thế thì khó vì quá xa, đúng không?
    - Thưa Thầy, hiện nay ở phía bên dưới thành phố chúng con đã phong tỏa năng lượng tạo thành một vùng mà nếu như nhìn từ bên ngoài vào thì là một vùng năng lượng trống ạ.
    - Ừ.
    - Còn phía ngoài thành phố vì phạm vi quá lớn nên chúng con không phong tỏa ạ.
    - Theo Thầy bây giờ thế này này: Chỉ phong tỏa chỗ nào mình đi qua, và mình ở lại thôi. Vừa phải vô ảnh, vừa phải phong tỏa, nếu phong tỏa cả một vùng lớn cũng dễ bị lộ, nó đánh tọa độ vào cả vùng phong tỏa đó thì sao!
    - Vâng, thì bây giờ chúng con sẽ phong tỏa lại những điểm mà hôm nay chúng ta làm việc.
    - Điểm làm việc và mình đi đến đâu thì phong tỏa luôn trên đường đi – nghĩa là luôn luôn mình không để bị lộ.
    - Vâng ạ. Sau đó con sẽ rút phong tỏa chỗ ban đầu này đi.
    - Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ phong tỏa vùng nhỏ; trong đó có Thầy, với học trò luôn đi cùng không tách dời nhau, nhé!
    - Vâng ạ.
    - Phong tỏa khách sạn này này – Thầy với học trò đang ở đây này.
    - Vâng ạ.
    - Thế xong lúc nữa đi tới đâu thì phong tỏa đến đấy, trên đường đi thì cũng phong tỏa lối đi của mình. Còn mọi chỗ khác cứ để trống đi, coi như mình không ở đấy.
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Lưu ý xem nếu có lực lượng lạ nào xuất hiện hoặc có ý tấn công, thì
    năng lượng của Thầy sẽ ở đó cùng các con; và nếu thấy thật cần phải đánh thì sẽ đánh luôn.
    - Vâng ạ! Sẽ làm như thế Thầy ạ. Chúng con cũng đang phải bố trí các lực lượng ở dạng vô ảnh.
    - Rồi rồi, bố trí lực lượng dạng vô ảnh. Thế còn chỗ đất phía đằng kia thì làm xong chưa?
    - Thưa Thầy, đáng lẽ ra là xong rồi; nhưng vì vừa có việc này xảy ra, nên là sau khi phong tỏa xong ở đây thì chúng con làm nốt ở chỗ đó ạ.
    - Ừ, ừ. Chỉ cần một ít lực lượng về để làm chỗ đó thôi, còn lực lượng tập trung quan sát ở đây là chính.
    - Vâng ạ.
    - Thầy sẽ để năng lượng ở chỗ các con nhé!
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Rồi.

    * Lúc 08 giờ 41
    - Huyền Thân về đây.
    - Thưa Thầy có con Huyền Thân.
    - Con ơi bây giờ con làm một xe ô tô giả với hình ảnh giả, năng lượng giả , cũng cần có một ít năng lượng thật phủ ở bên ngoài, có hình ảnh Thầy cùng mấy học trò lên ô tô rồi cho ô tô này chạy thẳng vào QB con hiểu không?
    - Con hiểu rồi ạ.
    - Ừ làm đi.
    - Con làm luôn.

    * Lúc 09h00
    - Các con đâu? Thầy nhìn thấy có một con mắt đang hướng về phía chúng ta, chúng nó đang theo dõi mình thì phải! Con mắt này đang dõi theo hành trình của chiệc ô tô đang chạy vào bên trong – năng lượng ở khu vực này cũng loãng hơn rồi và có một luồng đang đi theo cái ô tô đó.
    - Thưa Thầy chúng con đã phát hiện ra có một con mắt đang quan sát khu vực này, chúng đang nghĩ Thầy đã rời thành phố này rồi! Con mắt này từ một trạm ở phía bên ngoài vỏ Vũ Trụ của mình. Đặc biệt những tia năng lượng này nó có thể xuyên qua vỏ Vũ Trụ của mình.
    - Rồi, quan trọng phải tìm cho ra được bộ phận chỉ huy củ chúng.
    - Bây giờ chúng ta bắt đầu vô ảnh để đi ra bên ngoài, đi tìm bọn chúng ạ.
    - Hình như chúng nó ngồi trong một quả cầu trong suốt thì phải
    - Vâng nhưng không phải ở ngay chỗ con mắt. Chỗ con mắt chỉ được điều khiển từ xa sau đó lấy thông tin về thôi. Có một con mắt nó đặt ở trên đỉnh một quả núi, phía sau đó lại có một quả núi nữa. Bọn này ngồi ở bên trong một quả cầu đặt trong một cái hang ở trong lòng quả núi phía sau.
    - Lực lượng chúng nó có đông không con?
    - Chúng có 2 nhóm, một nhóm ngồi bên ngoài có 12 tên, ở bên trong có 3 tên nữa, 3 tên ở bên trong là 3 tên điều khiển.
    - Điều khiển con mắt hay là 3 tên chỉ huy?
    - Thưa Thầy bọn này điều khiển con mắt, xử lý thông tin rồi cung cấp ra cho bọn ngồi phía bên ngoài.
    - Vậy thì ta sẽ đánh phía bên ngoài trước.
    - Thưa Thầy chờ con một chút, sau khi đánh xong thì chúng ta phải rút về ngay bởi vì có một lực lượng lớn quân bố phòng ở xung quanh quả núi phía sau.
    - Lực lượng của chúng nó à?
    - Vâng ạ.
    - Bây giờ Thầy có ý định thế này, sau khi đánh xong bọn ngoài cửa hang và cứ để 3 tên kia thu thông tin đi, xong Thầy sẽ cướp quyền chỉ huy điều đội quân này đánh thẳng về căn cứ của nó. Thử xem nhé, có
    đồng ý không?
    - Thưa Thầy vâng!
    - Nó có 12 tên, bây giờ Thầy sẽ đánh 12 tia năng lượng thẳng vào não của nó cho nó chết ngay tại chỗ nhé, đánh chết mà không gây động tĩnh gì đấy…Cùng lúc phát 12 tia năng lượng mạnh đánh thẳng vào não có đủ sức đánh chết ngay 12 tên! Xuất!
    - Chết rồi ạ, chúng nó vẫn ngồi im tại chỗ ạ!
    Huệ Tâm cùng học trò vòng ra phía sau núi rồi giơ tay về phía đội quân đang ẩn nấp trong rừng mà nói : « Phát năng lượng cướp quyền chỉ huy ngay trong não bộ của đội quân này ! …» …
    - Thưa Thầy!Chúng nó bị ngơ ngác hết cả rồi ạ!
    - Tất cả đội quân đang đóng ở quanh núi nghe lệnh: Chúng ta đã bị lừa, chúng ta đã bị những kẻ cầm quyền lừa đảo xui giục chúng ta đi vào chỗ chết, bây giờ mọi người hãy quay lại tấn công vào bọn cầm quyền, đánh tiêu diệt bọn cầm quyền. Nay điều động đội quân này quay trở về căn cứ đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy, đánh thẳng vào căn cứ địa của bọn chỉ huy…
    - Thưa Thầy, tự dưng đội quân đó chỉ ngơ ngác một tí rồi đều chấp hành nghiêm lệnh. Chúng nó đang ồ ạt quay trở về…
    - Bây giờ Thầy trò mình đi lẫn vào đội quân đó, đồng thời điều quân đội của ta áp sát ngay phía sau. Chúng ta cũng tham gia đánh thẳng vào căn cứ của bọn chỉ huy nhé. Chỉ cần đánh tiêu diệt những tên đầu xỏ thôi chứ đừng đánh vào đội quân của chúng vừa quay về.
    - Thưa Thầy đội quân mà Thầy lệnh cho chúng quay về đang có một sức mạnh kỳ lạ, chúng chiến đấu như những con Robot.
    - Rồi, quân của chúng nó đang tàn sát lẫn nhau có đúng không ?
    - Vâng.
    - Đánh tiêu diệt toàn bộ bọn cầm quyền, chúng nó đã lừa chúng ta đi
    chiến đấu vì mục đích riêng của chúng nó, còn chúng ta thì không được lợi gì cả. Xông lên…
    Nghe hô như vậy, đội quân này tấn công liều chết với một sức mạnh kinh người. Họ đánh lui quân bảo về rồi xông thẳng vào sở chỉ huy…
    - Thưa Thầy ! Sở chỉ huy của chúng nó ở đây đã bị nổ tung. Có một số thằng chạy thoát ra nhưng quân của chúng ta đã đến kịp và đang tiêu diệt nốt những tên ngoan cố còn đang chống cự. Một số tên tướng thoát ra được thì cũng bị Thầy trò mình đánh chết rồi.
    - Thưa Thầy trận chiến đã kết thúc rồi.
    - Cái đội quân mà ta điều chúng đánh về thì các con hãy đưa nó vào một không gian cầu, xong chúng ta phải hợp sức để đẩy không gian cầu đó đi thật xa vào không gian lớn nhé. Huệ Tâm nói với theo quả cầu đang bay đi : « Cảm ơn các ngươi, từ nay trở đi đừng đi theo bọn xấu nữa. Hãy thương yêu nhau và tự tạo dựng cho chính mình một cuộc sống tốt đẹp ! ».
    - Thưa Thầy không gian cầu này đã đưa bọn chúng đi rất xa rồi ạ.
    - Hình như mấy đứa điều khiển con mắt vẫn không biết gì đúng
    không ?
    - Không biết gì ạ, bởi vì 12 tên chỉ huy ở bên ngoài trông vẫn như đang ngồi im ạ !
    - Bây giờ ta quay về động đó và bắt sống 3 tên ấy cùng toàn bộ thiết bị của nó đem về.
    - Thưa Thầy! Không kịp rồi, có một tên vừa đi ra, nó phát hiện bọn bên ngoài đã chết còn binh lính thì đi đâu hết nên nó đã kích nổ ngay ạ! Nổ tất cả luôn, hang bị đánh sập, ba tên ấy cũng chết luôn rồi!
    - Thôi về nhanh đi.
    - Huyền Thân này hình như khí ở đây cũng tan đi rồi đúng không?
    - Thưa Thầy khí loãng ra nhiều rồi ạ.
    - Xong rồi, các con về nghỉ đi.
    - Vâng ạ! Chúng con chào Thầy.

    * Lúc 21h00’
    - Các con về rút kinh nghiệm đi. Đã về hết chưa?
    - Thưa Thầy, chúng con đã sẵn sàng ạ.
    - Trước hết là Thầy muốn Huyền Thân báo cáo với Thầy diễn biến trận đánh sáng nay như thế nào? Kể xem nó hay như thế nào? Thế rồi các con có biết thêm thông tin đội quân đó từ đâu về không? Có biết thêm thông tin gì của chúng nó không? Kết quả trận đánh như thế nào?
    - Thưa Thầy, chúng con xin báo cáo với Thầy là: Cũng rất may mắn là từ ngày hôm qua khi nó tấn công vào, khi mà chúng con đang phong tỏa nguồn năng lượng đó. Đúng lúc Hu Vo ngẩng mặt lên và nhìn thấy mũi tên năng lượng ấy và chính năng lượng Nhật Nguyệt Trùng Quang của Hu Vo đã giúp chúng con có lực để phong tỏa ngược lại, tức là buộc luồng năng lượng có dạng mũi tên đó phải dừng lại.
    - Tức là ý con muốn nói là năng lượng của Hu Vo đã giúp các con à?
    - Thưa Thầy, vâng ạ. Năng lượng trùng quang của Hu Vo tuy ít nhưng
    nó xuất phát từ mặt đất, nên lúc nó dội ngược lên thì có sức ảnh hưởng rất là lớn. Việc đó đã giúp chúng con thực hiện việc phong tỏa nguồn năng lượng đang đi vào hiệu quả hơn. Mặc dù mình đã phong tỏa thế nhưng đến sáng ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của Thầy thì chúng con cũng không phát hiện ra con mắt và những đứa ngồi ở trong hang – lúc trước hình ảnh cũng không hiện được rõ ràng. May mắn là Hu Vo đã chuyển thông tin cho Thầy kịp thời, đúng lúc – thì chúng ta mới giải quyết được gốc rễ đội quân mà chúng ta đã đánh thắng buổi trưa nay ạ. Rất may là Thầy đã áp dụng biện pháp đoạt quyền chỉ huy chứ nếu như bình thường thì mình sẽ không phát hiện ra – vì nó ở cấp độ vô ảnh rất là cao. Khi Thầy điều quân của nó đánh ngược lại, thì năng lượng của toán quân đó nó mới tạo ra phản ứng với năng lượng của không gian bên kia – nhờ vậy thì mình mới nhìn ra và chủ động được, nếu không có toán quân đánh ngược lại đó thì mình cũng sẽ không nhận diện ra được ạ. Bình thường như mọi khi thì khối năng lượng lạ đó bị mình đẩy ra khỏi Vũ Trụ, khi ra hẳn bên ngoài vỏ Vũ trụ thì mình sẽ bị mất phương hướng ngay - tức là nó không đi về được đến không gian gốc mà mình muốn tìm đến. Chúng con đang tính xem là có nên cứ để cho nó đi thêm một khoảng thời gian nữa, nếu như định vị được thì tốt – mình sẽ đánh tới tận nơi. Nếu như không định vị được thì chúng con sẽ cho nổ luôn ạ.
    - Như vậy là hôm nay chúng ta mới chỉ đánh đến trung tâm chỉ huy có âm mưu đánh chúng ta thôi, chứ chưa phải đánh tới không gian gốc của chúng à?
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Cái trung tâm chỉ huy vừa bị phá đó cách chúng ta có xa lắm không?
    - Thưa Thầy, trung tâm chỉ huy mới bị phá lúc đó vẫn đang ở trong Vũ Trụ mình ạ.
    - Ta tưởng đẩy ra ngoài vỏ Vũ trụ rồi cơ mà?
    - Lúc mình đánh xong thì mới đẩy không gian cầu đó đi ra khỏi vỏ. Khi chúng nó vô ảnh để đánh nhau với chúng ta thì vẫn ở trong Vũ Trụ mình.
    - Thầy tưởng là đánh 12 thằng ở cửa hang là ở ngoài Vũ Trụ mình rồi chứ?
    - Vì chúng vô ảnh quá giỏi nên lúc đánh ở hang chỉ là phản ảnh năng lượng để cho mình tưởng là chúng vẫn đang ở bên ngoài chứ hoàn toàn không phải ở ngoài, nó vẫn ở trong Vũ Trụ mình ạ.
    - Tức là quân của nó đã đột nhập vào Vũ Trụ của mình rồi?
    - Thưa Thầy, nó vào Vũ Trụ mình và nó đi theo đường của mũi tên đó ạ. Toàn bộ đội quân đó nằm dọc theo chiều không gian của mũi tên năng lượng mà Hu Vo nhìn thấy và chụp được.
    - Như vậy là, nó giống như một quả tên lửa mang hình một mũi tên, bên trong ruột của nó là một đạo quân và nó được bắn xuyên qua vỏ Vũ Trụ để đi vào à?
    - Vâng ạ, đúng kiểu như vậy ạ. Mũi tên năng lượng bay với tốc độ rất nhanh và rất mạnh nó chứa toàn bộ đội quân nằm gọn ở trong đó – chính vì vậy mình tưởng nó còn ở không gian bên ngoài, nhưng thực chất là nó đã đi vào rồi!
    - Thầy hiểu rồi, đây là không gian nhỏ của nó nhưng nằm trong không gian của mình.
    - Vâng ạ, nó vẫn nằm trong không gian của nó và ở trong không gian của mình.
    - Thế con đoán tổng thể đội quân của nó có đông người không?
    - Thưa Thầy, chỗ này nó rất tinh xảo, nó có một năng lượng cao cấp hơn mình ở chỗ là: Khi đi vào thì toán của nó tồn tại dưới dạng rất là nhỏ. Bình thường thì quân phải hiện ra một hình thù người; ở đây quân của nó lại tồn tại dưới dạng không những chỉ vô ảnh mà còn giống như là hạt bụi ở trong không khí, nhưng lại có sức mạnh và tư duy của một đội quân ạ.
    - À, à! Ghê gớm thật!
    - Việc làm của chúng thể hiện một trình độ rất là cao cấp! Chính vì thế nên thậm trí khi nó xâm nhập vào vỏ Vũ Trụ của mình rồi thì thật ra sự phát hiện của mình là rất tình cờ và may mắn. Mình không có khả năng báo trước, không nhận diện ra sự xâm nhập của chúng ngay từ đầu.
    - Và chính vì vậy mà các con chưa báo cáo Thầy ngay, đúng không?
    - Thưa Thầy, vâng! Đúng như thế ạ.
    - May là vì Hu Vo đưa hình ảnh mũi tên năng lượng cho Thầy xem mà Thầy đã kết hợp làm kịp thời đúng không?
    - Thưa Thầy, đúng ạ.
    - Các con nhớ đây là một bài học xương máu. Từ nay bất kỳ một hiện tượng dị thường nào mà nếu có câu hỏi trả lời ngay thì tốt; nếu chưa trả lời được, hoặc khó nghĩ ra thì phải phải báo cáo Thầy ngay, nhé!
    - Thưa Thầy, vâng ạ.
    - Thế là cũng không ước lượng được nó có bao nhiêu quân, đúng không?
    - Thưa Thầy, mình không ước được ạ.
    - Nhưng có nhiều không? Chắc nhiều lắm hả?
    - Con nghĩ là rất nhiều vì nó tồn tại dưới dạng rất nhỏ như thế… thì số lượng nó phải nhiều lắm. Sự thâm nhập lần này của bọn chúng khá đột ngột mà lại ồ ạt nên con cũng không đủ khả năng để đánh giá hết được vấn đề ngay từ đầu. Khi chúng ta đánh vào bọn đó, thì con thấy năng lượng của bọn đó khi bị chết… nhìn thì cứ tưởng là năng lượng bắn vào hư không không có gì – nhưng sau đó lại bắn ra những tàn tro, tàn dư để lại là một khối lượng rất là lớn. Từ đó mới nhận ra chúng đã sử dụng rất nhiều quân tinh nhuệ và với một năng lượng rất lớn!
    - Thôi được rồi, chúng ta chiến thắng thế là tốt rồi. Nhưng mà vẫn phải theo dõi tiếp. Hôm nào ta phải bàn thêm về chuyện này để lấy đó làm bài học nhé! .

    Ghi chú: Không hiểu vì sao mà sau trận đánh ấy, cho đến hôm nay không thấy bọn xâm lược đem quân đến nữa.

    /

    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 15-09-2021 lúc 17:04.
    Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì

  2. 62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai

    bần tăng (15-09-2021),cảnh thắng (16-09-2021),dangthanhha (15-09-2021),Dungnph (15-09-2021),haixuyentb (16-09-2021),Hanhthong (19-09-2021),Hạnh An (16-09-2021),hiepqf3 (15-09-2021),Hieuhoc (09-10-2021),HoangNV (18-09-2021),HoangSyHiep (15-09-2021),hoanlinh (15-09-2021),Hoasentrang (17-09-2021),hoatran (15-09-2021),hocdao (16-09-2021),huongtamlinh (16-09-2021),kiencuong304 (16-09-2021),Lê Minh (16-09-2021),Lobbyvietnam (18-09-2021),longtadinh (25-10-2021),manhcao277 (15-09-2021),manhtuongngo (15-09-2021),Mùa Xuân Đến (16-09-2021),Minh Toàn (15-09-2021),nganuoc (17-09-2021),Nghệ Linh (17-09-2021),Ngoạn Hiền (20-09-2021),Nguyễn Thành Công (16-09-2021),PhongThuyGia (16-09-2021),phuongpham (17-09-2021),Phương Nam (17-09-2021),Tamhuongthien (16-09-2021),tamminh (15-09-2021),Thanh Bình (17-09-2021),Thanh Quang (15-09-2021),Thanhduong (16-09-2021),thanhngoc (15-09-2021),thanhphong (18-09-2021),THANHTINH (16-09-2021),ThanhTrung90 (21-09-2021),thanhvinh (16-09-2021),theoThầy (15-09-2021),thiện tai (15-09-2021),Thutrang (12-10-2021),tiendung23680 (29-09-2021),Tieutrucxinh (15-09-2021),trangpham (16-09-2021),Trung Nghĩa (15-09-2021),tuluyenthantam (16-09-2021),TuMinh (16-09-2021),turaunt (16-09-2021),Vidieu (16-09-2021),xuangiang14 (17-09-2021),youme (16-09-2021),Đại Minh (19-09-2021),Đức Thành (21-09-2021),Đức Tin (21-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (16-09-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •