Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Tác hại lớn của khí đất xấu
Hybrid View
-
06-06-2011, 09:54 #1
Tác hại lớn của khí đất xấu
Số là thế này. Cách đây 1 tháng, NHN có mời Thầy về nhà bố mẹ của NHN để xem lại phong thủy và dự định làm lại bàn thờ. Khi đến nhà bố mẹ của NHN, lúc đang ngồi uống nước nói chuyện thì có ông cậu của NHN (nhà cũng ở gần đó) vì biết Thầy đến nên cũng sang chơi để nhờ Thầy. Nhà ông cậu của NHN không hiểu tại sao mà mỗi lần NHN sang chơi đều cảm thấy bí bách nặng nề, ngột ngạt. Cách đây 3 năm thì vợ của cậu phát hiện bị ung thư tủy, sau đó khoảng 1 năm thì mất. Cậu có 2 đứa con gái thì cô con gái thứ hai năm nay 23 tuổi thì cũng mới phát hiện bệnh K đại tràng. Cô đầu thì mới bị lao phổi. Cả nhà đều đã nhờ rất nhiều thầy, tốn tương đối công sức và tiền bạc nhưng vẫn không đâu vào đâu. Thậm chí có thầy còn nói người mẹ sau khi mất do không được cúng bái bài bản nên cầu bơ cầu bất trở thành ma đói lang thang. Khổ thân cả nhà khi nghe thế thì càng lo lắng và thương cho người đã khuất mà không biết thực hư ra làm sao. Cả nhà còn dán đầy bùa chú của các thầy khác.
Sau khi xem xét đất nhà bố mẹ của NHN không có vấn đề gì và nghe cậu NHN trình bày muốn nhờ Thầy sang giúp, Thầy nói:
- Thôi bây giờ sang nhà ông T...(cậu của NHN) trước, vì chỗ nào xấu thì phải xử lý trước.
Sau đó Thầy và cả nhà NHN cùng sang nhà cậu T... Vừa bước vào nhà ngồi một lúc, Thầy bảo NHN:
- Con nhắm mắt lại xem, có cảm nhận được gì không ?
- ........Vâng Thầy ạ, tại sao ở đây lại có khí quay ngay như vậy?
- Ở đây có các luồng khí rất xấu đan xen tác động lẫn nhau nên nó mới như vậy.
Ngồi thêm một lúc Thầy nhăn mặt:
- Nhà này còn có cái mùi gì khó chịu lắm. Như kiểu nhà để lâu không có người ở. (Sau này Thầy mới giải thích cho NHN là do khí xấu quá nên phát thành mùi thực khí thoát ra ngoài).
Mẹ NHN cũng nói : Đúng là ngồi ở nhà cậu tôi cũng thấy trong người nó không thoải mái, bứt rứt khó chịu lắm.
Thầy nói tiếp:
- Nói thật là nhà này cho tôi ở chỉ 1 tuần là tôi cũng ốm. Nhà này có phải trước đây có thầy đến đặt cả bùa hình nộm à ?
- Cậu T… tròn mắt nhìn Thầy vì không hiểu tại sao Thầy lại biết được điều này…Cậu nói : Đúng rồi thưa Thầy, trước đây có một ông thầy đến giúp và còn đốt cả hình nộm để trấn yểm.
Thầy cười rồi bảo NHN:
- Con dùng L P T K phá bùa đi. Vừa nói Thầy vừa chỉ tay lên phía nóc nhà.
- Dạ, NHN tâm niệm xin L P T K ra hai lòng bàn tay rồi hướng lên phía nóc nhà. Một lúc sau thấy khí ở 2 lòng bàn tay hết lực xoáy thì biết là bùa đã giải xong.
Sau đó NHN tiếp tục xin L Q C và L Q N N để quét hết khí xấu trong khu vực nhà. Tuy nhiên việc này thì NHN được Thầy cùng hỗ trợ vì khí ở đây quá nặng nề và xấu.
Sau khi giải khí xấu xong, tự dưng thấy không khí nhẹ nhàng và mát hơn hẳn.
Thầy quay sang cậu T...:
- Nhà này về cơ bản thế là ổn rồi đấy, hôm nào tôi xuống làm bàn thờ thì chắc sẽ tốt hơn.
- Dạ, cám ơn Thầy nhiều.
( Trên đường về Thầy nói với NHN : Thầy nhìn thấy trên nóc nhà này có một cái ô đen che cho một số người đứng bên dưới, lúc đầu Thầy tưởng là âm binh nhưng nhìn lại thì hóa ra toàn là hình nộm. Vì thế Thầy biết có đứa đã đặt bùa hình nộm ở nhà này.)
Cách đây 2 ngày, NHN đưa Thầy quay lại để làm bàn thờ. Đến nơi Thầy gọi luôn 2 cô con gái ra:
- Mẹ các con tên là gì?
- Dạ mẹ chúng con là Ng...
- Vong Ng... đâu về đây.
Sau đó NHN thấy Thầy trao đổi cái gì với ai đó….. và quay lại nói:
- Vong của mẹ con đi đầu thai rồi nên từ nay không phải lo lắng gì nữa cả.
- Hồng Liên đâu, nhà này có 2 cô con gái cũng sáng sủa mà lại bị bệnh nặng, con xem chữa giùm cho người ta đi.
Thầy trao đổi xong lại quay lại nói:
- Bây giờ người của Thầy sẽ đưa vía của hai con đi chữa bệnh ở các bệnh viện của Thầy trong không gian. Nhưng hai con cũng phải chăm chỉ luyện tập bài TKKT để phần linh và phần thực nhanh chóng hòa hợp với nhau. Bởi nếu chữa khỏi phần linh mà phần thực không luyện tập để hòa hợp thì bệnh cũng lâu khỏi lắm đấy..
- Vâng, bọn con sẽ lấy bài và bắt đầu luyện tập, nhờ Thầy giúp chúng con.
Sau đó Thầy làm lại bàn thờ và quét giải khí xấu một lần nữa cho toàn bộ khu vực. NHN thấy lần này Thầy quét thời gian dài hơn so với bình thường (sau này Thầy nói là vì cả vùng đất này đều bị khí xấu nên làm lâu hơn để giúp cho bà con ở xung quanh luôn, nhìn thấy họ khổ mình không đang tâm bỏ qua được.) Quả thật chỗ này hàng xóm cũng không yên ổn, có người còn bị điên. Sau khi Thầy làm xong thì khí đất mát hẳn, nhẹ nhàng và rất thanh. Kỳ lạ thay, cái mùi khó chịu như mùi nhà hoang trước đây cũng biến mất.
Sau hôm đấy ông cậu của NHN cho biết, cơ thể cậu cảm thấy rất thoải mái, không còn bực bội khó chịu như trước nữa, ban đêm cậu ngủ thấy ngon hơn.
Vậy là sau đợt đi Nam Định tại nhà em họ Kiencuong304, đây là lần thứ hai NHN chứng kiến một vùng đất khí xấu lại gây nên cái chết cho con người. Lại được chứng kiến Thầy thầm lặng giúp đời. Có lẽ những nhà xung quanh sẽ không bao giờ biết được ai là người đã giúp mình.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi nhuhainguyen, ngày 06-06-2011 lúc 10:16.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
42 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
bocautrang (06-06-2011),ducdokieu (06-06-2011),haile (31-03-2021),hanhkhach (23-07-2011),heculer (01-11-2012),HoaXuan (06-06-2011),hocdao (06-06-2011),Hua Toan (31-10-2012),huongtamlinh (06-06-2011),july (31-10-2012),khicong (26-07-2011),lê chí công (09-06-2014),nghiad99 (08-12-2012),ngocha (06-06-2011),nguoimuonhochoi (04-01-2012),Nguyen XY (25-11-2011),Niềm tin (31-10-2012),PhongThuyGia (06-06-2011),phuonganhhp (15-12-2020),Phương Nam (01-11-2012),tamanh (06-06-2011),Tamhuongthien (01-11-2012),tatatam (31-10-2012),thanhphong (27-11-2015),ThanhTrung90 (31-10-2012),tindohuongthien (06-06-2011),tinhtam (06-06-2011),TKKT (06-06-2011),TrangNTN (06-06-2011),TruongKhoat (06-06-2011),tuanpcmc (13-12-2011),tuonglam (07-06-2011),VÔ CỰC (26-07-2011),xuangiang14 (06-06-2011),xuanthuynet (19-12-2011),ĐINHQUANG HIỆP (06-06-2011)
-
06-06-2011, 13:25 #2Phù Vân Guest
Biết thêm những việc thiện Thầy làm giúp đời xúc động quá! Phải cố gắng hơn nữa để xứng được theo bước thầy!
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
Dieu Minh (06-06-2011),ducdokieu (07-06-2011),nghiad99 (08-12-2012),Phương Nam (01-11-2012),thanhphong (27-11-2015)
-
31-10-2012, 13:31 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Oct 2012
- Bài viết
- 5
- Cảm ơn!
- 27
- Thanked 32 Times in 6 Posts
Đọc bài viết của các anh chị em mới biết cuộc sống này thật còn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu quá. Anh thật là may mắn vì được theo thầy học đạo.
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Niềm tin
nghiad99 (08-12-2012),nhuhainguyen (01-11-2012),Phương Nam (01-11-2012),thanhphong (27-11-2015)