Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thế nào là MA LỰC?
Threaded View
-
11-09-2021, 16:58 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Thế nào là MA LỰC?
'
'
'
CÁI GỌI LÀ MA LỰC
Ngày 26/07/CT
* Lúc 18h19’
Ngày xửa ngày xưa có một cậu sinh viên, cậu chứ ra trường lâu rồi. Cậu này lúc học thì rất thân với một cô giáo dạy mình. Gia đình nhà cậu đó có chuyện phức tạp nên cậu đó nhờ cô giáo tìm giúp một ông thầy nào đó có thể giải quyết được.
Hôm nay trên đường cô giáo đi qua địa phương cậu này đang ở, cô giáo gọi anh chàng này đến để gặp Thầy.
Cô giáo kể cho Thầy nghe:
- Nhà anh này có một sàn tập gym khoảng 2,000 m2 tức là khá lớn. Theo lời anh ta kể lại thì: Sau khi mở cái sàn tập này xong, anh ta giao cho vợ quản lý. Cô vợ thì cũng là người tốt, giàu tình cảm. Khi nhìn thấy anh huấn luyện viên dậy gym to khỏe quá thì cô này cứ dần dần thấy thích! Rồi cô vợ đã đi theo anh ta. Đến bây giờ thì cô đó tuyên bố là: không yêu chồng nữa, dứt khoát phải đi theo anh kia! Anh chồng này cũng đã thuê người đập cho anh kia một trận! Nhưng vấn đề đó chưa được giải quyết!
Khi khuyên bảo cô này, thì cô đấy nói: Bây giờ thích anh kia quá, không dứt ra được nữa rồi!
Việc rất khó giải quyết! Chẳng lẽ bỏ nhau? Kinh tế hai người cũng khá giả, chia đôi cũng được. Nhưng mà bỏ nhau thì anh chồng này vì hiền lành tốt bụng nên rất sót con, bây giờ không biết phải làm thế nào! Anh ta tâm sự: “Bây giờ không cần vợ nữa rồi, nhưng mà cần con. Nên muốn nhờ Thầy giúp đỡ”.
Thầy bảo: Chuyện này khó, Thầy không làm được!
Khi gặp mặt, nghĩ thương anh ta rồi Thầy lại nói: Thôi được rồi anh cứ kể đi!
Trong khi anh ta đang kể chuyện gia đình mình thì Thầy nhắm mắt một lúc. Anh ta kể cơ bản là xong, thì Thầy mới nói: “Thôi thôi không phải nói nữa, ngồi yên đi”.
Thầy gọi: Huệ Minh đâu, Thầy vừa nhìn thấy có con rắn trắng nó cứ uốn khúc cong, cách bò uốn lượn, trên đầu nó còn đội một cái mũ nan có gắn nơ, cách nó bò uốn lượn – trông con này rất là lẳng lơ! Lúc Thầy dùng từ này (lẳng lơ) thì Thầy cũng không hiểu tại sao lại nghĩ thế. Nhưng quả thực đó là một con rắn lẳng lơ. Tức là cái điệu uốn lượn nó đi rất giống mấy đứa con gái lẳng lơ. Thầy còn phát hiện ra nó đang có một ổ trứng – nên kết luận con này là một con rắn cái!
- Thưa Thầy con rắn này người trắng nhưng lại phát ra khí đen.
- Con chú ý xem con rắn này có một ổ trứng như vậy thì chắc chắn sẽ có một con rắn đực quanh đây.
Bây giờ Thầy cứ gọi thử xem con rắn đực có về không nhé?
Khi Thầy gọi thì con rắn đực nó về thật. Con rắn đực này lại là một con rắn tương đối tốt, tức là nó không có khí đen.
Thầy mới gọi Bạch Xà của Thầy về. - Bạch Xà này đang ở trong đàn Linh Thú của Thầy.
Thầy hỏi Bạch xà: “Con rắn này nên xử thế nào? ”
Bạch Xà nói: Con rắn này phát ra khí xấu thì đáng xử rồi. Nhưng mà nó còn có một ổ trứng nên Thầy tha cho nó!
- Thôi được rồi, ta đồng ý. Con hãy đưa tất cả chúng nó đi, về rừng sâu ngay.
Bạch xà nói: Vâng!
Xong việc đối với rắn, Thầy gọi vía cô gái kia đến. Cô ta tên là Thanh Thanh. Ngay lập tức phát hiện trong người cô này có năng lượng của rắn ! Chính là năng lượng của con rắn trắng lẳng lơ đó ! Ca này quả là khó đỡ, cô nào bị dính phải cũng đều không đỡ nổi.
Thầy phải gọi Thần Rắn về : « Thần Rắn giúp Ta rút năng lượng rắn trong người cô này ra đi ».
Thần Rắn đã rút ra được khá nhiều năng lượng rắn bởi vì nó đã hình thành nên một con rắn trong người cô này rồi. Cái năng lượng của con rắn lẳng lơ đã đi vào trong người cô này – khi kéo năng lượng rắn ra là phải kéo cả con rắn trắng đó ra ! Con rắn này nó đã vào người cô ta từ lâu rồi. Và chính tính lẳng lơ của con rắn đó đã đi sang cô này ! Sau khi rút rắn ra thì người cô này nhỏ hẳn lại. Tức là tỷ lệ rắn trong người cô này chiếm khá lớn.
Thầy nói : Bây giờ gọi thằng huấn luyện viên về đây.
- Thưa Thầy cậu này tâm khá đen !
Thầy mắng cho nó một trận: « Mày là đồ xấu xa, mày đi tán vợ người ta, lôi kéo vợ người để phá hoại gia đình người ta,… Lính đâu đánh cho nó 50 roi ! »
Lính đánh 50 roi, người nó be bét máu.
Khi phát hiện ra giữa anh ta và cô này có một sợi dây tình cảm nối với nhau, sợi dây không phải hồng thắm – mà lại hơi đen, và lại được buộc chặt vào cả hai người, tức là có muốn rẫy ra cũng không được ! Nếu nói đây là tình cảm thì cũng không hoàn toàn đúng, mà phải nói là chúng nó lợi dụng lẫn nhau. Nếu là tình cảm thật sự thì sợi dây phải có màu hồng hoặc màu đỏ sẫm. Yêu nhau thật sự và dùng tình yêu để lợi dụng lẫn nhau thì lại hoàn toàn khác nhau về mặt năng lượng. Khi người ta lợi dụng để chiếm đoạt nhau thì sợi dây tình cảm không thể nào là màu hồng được.
Trong hoàn cảnh này Thầy nhận định : « Một bên thì tham sắc, một bên thì tham tiền cho nên gắn chặt với nhau để lợi dụng lẫn nhau thôi! » Thầy đã cắt sợi dây đó đi rồi tháo hẳn nó ra. Sợi dây này nó đã lằn lên cơ thể cả hai người! Tức là phải có một ma lực gì đó rất mạnh để giữ hai người và gắn chặt hai người vào nhau.
Sau khi đánh anh chàng kia 50 roi rồi Thầy đuổi cậu ấy về. Còn lại cô này thì Thầy mới nói : « Bỏ chồng, bỏ con đi theo trai – rất là xấu. Đây không phải là tình yêu, mà là cái thứ gì đó??? Con gái như vậy không được, dứt khoát phải phạt ».
Cô ta quì xuống rồi nói : Con biết là con có tội rồi, Thầy phạt thì con xin chịu.
Thầy nói : Bây giờ Ta sẽ đóng dấu vào mặt…
Thế là nó khóc, bắt đầu khóc sướt mướt, khóc dữ dội…Và van xin ầm ĩ… !. (Con gái mà, đụng vào mặt là khóc ngay mà).
Thầy bảo : « Không được, dứt khoát đem hình cụ ra đây! Đem bếp lò ra đây, nung sắt đỏ lên, chuẩn bị đóng dấu vào mặt ».
Khi thấy cô ta gần như ngất xỉu, lúc đó Thầy mới mắng là : Mẹ mà bỏ con thì rất là xấu, cho nên bây giờ thế này : Ta sẽ tha tội cho với điều kiện phải xin lỗi chồng.
Cô ta vội quỳ xuống xin lỗi chồng ngay.
Khi nhìn tới sợi dây tình cảm nối 2 vợ chồng thì nó đã sơ ra và gần đứt rồi. Màu sợi dây tình cảm thì trắng bạc, nó không còn màu hồng nữa. Thầy phải dùng « Keo tình cảm » mà ngày xưa Phật Bà cho Thầy để cứu vớt những trường hợp này, vuốt lên sợi dây một lúc sau đó bắt đầu trở lại như một sợi dây mới. Thầy vuốt thêm vài cái nữa thỉ sợi dây bắt đầu hơi hồng hồng.
Cô vợ thì cúi đầu có vẻ hối lỗi lắm nhưng anh chồng thì vẫn thờ ơ. Thầy cho gọi 2 đứa con đến. Khi có 2 đứa con đến thì 2 vợ chồng ngồi xuống ôm con ngay. Lúc đó tình cảm bắt đầu khác ngay. Sợi dây tình cảm giữa hai người hình như đang thẫm lại thêm !
Xong việc Thầy nói với cả chồng và vợ là : « Bây giờ hoàn cảnh như thế, thôi cái cũ đừng bàn tới nữa. Vì 2 đứa con thì cố gắng xây dựng lại từ đầu, một thời gian sau có thể sợi dây này nó sẽ hồng lại, đỏ lại ». Hai vợ chồng khóc lóc van xin mãi rồi tạ ơn Thầy.
Qua việc này mới thấy thế giới tâm linh có thể tác động vào trần tục ghê gớm như thế nào. Trong việc này bảo cô kia là hư thì cũng khó nói, mà giả sử có cô khác gặp trường hợp đó thì cũng khó có ai thoát được, khó lắm! Cái « con rắn trắng lẳng lơ » đó có thể là nó đã thành tinh rồi ! Nó đã cố tình đưa năng lượng của nó vào người mỗi ngày một một ít thì khó có ai thoát được.
Xong việc Hu Vo hỏi : « Lúc Thầy định đóng dấu vào mặt cô ấy, con run hết cả người! Thầy có định đóng dấu thật không đấy ? »
- Đây chỉ là một phương pháp xử án thôi ! Bởi vì cô này nó đã mê anh kia quá mức rồi, tới mức bỏ chồng đi theo trai rồi thì có khuyên can cũng không ăn thua. Bây giờ chỉ có phạt thật nặng thôi ! Khi quá sợ thì thần kinh nó bị trấn động nặng, và nó sẽ chuyển sang một trạng thái mới. Thầy cầm cái thanh sắt nung đỏ dí vào mặt thì nó đã cuống hẳn lên! Đúng lúc đó mình giúp nó lập một trạng thái cân bằng mới của hệ thần kinh và lúc đó lời khuyên can mới có giá trị!
Vì vậy đến lúc ấy Thầy mới nói : Thôi bây giờ Ta tha nhé, …Có vậy thì nó mới nghe.
Đây chỉ là một phương pháp xử án thôi, Thầy cũng không dám ác độc đến mức ấy đâu.
Sợi dây tình cảm nối hai đứa với nhau không biết vì lý do gì đó nó đã bị buộc rất chặt, buộc mà nhìn thấy vết lằn vào người. Nếu mà giải quyết bình thường là khuyên can thì không được. Phải có sức mạnh gì đó như kiểu ma lực thì mới tới mức như thế ! Thực ra khi nó đã là lợi dụng nhau thì có khi gặp nhau trước mặt thì vui, chứ quay lưng đi là chửi thầm nhau ngay. Nếu là tình cảm thật sự thì sau đó phải nhớ nhau, thương yêu nhau thật. Thằng kia thì có vợ rồi, cô này có chồng rồi, nó biết là không thể lấy nhau được mà !
Người trần có một sai lầm là : Mày phải thế này, mày phải thế kia,v…v… Thực ra cuộc sống không phải thế đâu! Chưa biết rõ nguyên nhân cốt lõi là gì nhưng lại thích góp ý, thích làm người dạy bảo người khác và ai cũng thích làm lãnh đạo! Vớ vẩn…
Nó giống câu chuyện : Có một anh nghiện heroin, mọi người xúm vào khuyên bảo nhưng nó cứ ngồi im chẳng nói năng gì hết.
Nào là : mày phải thế này, phải cố gắng nhìn ra xã hội, mày phải vươn lên, bạn bè mày thế nọ thế kia,… Nói mãi, nói mãi…
Nó tức quá mới bảo : « ông đã hút chó đâu mà ông biết nó ngon thế nào, nói nhiều !!! » Đấy thực chất nó là như thế ! Anh có hiểu gì đâu mà anh khuyên ! Cho nên một anh nghiện mà mãi không thể vượt qua được, đi tù cả năm xong về nó lại nghiện lại. Cái đó gọi là ma lực, khi bị những ma lực khống chế, để vượt qua được là vô cùng khó khăn!
Ai có duyên lắm thì mới gặp được người có khả năng giải được những ma lực mà mình mắc phải !
/Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
67 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (11-09-2021),dangthanhha (13-09-2021),Diệu Hồng (13-09-2021),Dieu Minh (11-09-2021),Dungnph (11-09-2021),haixuyentb (12-09-2021),Hanhthong (13-09-2021),Hạnh An (15-09-2021),hiepqf3 (11-09-2021),Hieuhoc (29-09-2021),HoangSyHiep (12-09-2021),hoanlinh (13-09-2021),Hoasentrang (14-09-2021),hoatran (12-09-2021),hoatuyet (11-09-2021),hocdao (13-09-2021),hongvulien (14-09-2021),huongtamlinh (12-09-2021),Hương Nhu (12-09-2021),kiencuong304 (12-09-2021),lê chí công (12-09-2021),Lobbyvietnam (11-09-2021),longtadinh (16-09-2021),manhcao277 (11-09-2021),manhtuongngo (11-09-2021),Mùa Xuân Đến (11-09-2021),Minh Toàn (11-09-2021),nganuoc (11-09-2021),Ngô Minh Thành (13-09-2021),Nghệ Linh (13-09-2021),nguoihoc (04-08-2022),Nguyễn Thành Công (16-09-2021),PhongThuyGia (12-09-2021),phuonganhhp (13-09-2021),phuongngoc (13-09-2021),phuongpham (11-09-2021),Phương Nam (13-09-2021),QuyenNguyen (14-09-2021),Tamhuongthien (11-09-2021),tamminh (12-09-2021),tam_thuc (27-02-2023),Thanh Bình (14-09-2021),Thanh Quang (12-09-2021),Thanhduong (12-09-2021),thanhngoc (12-09-2021),thanhphong (12-09-2021),THANHTINH (12-09-2021),thanhvinh (13-09-2021),theoThầy (11-09-2021),thiện tai (11-09-2021),tiendung23680 (14-09-2021),Tieutrucxinh (13-09-2021),trangpham (11-09-2021),Trần Kim Cương (11-09-2021),Trung Nghĩa (14-09-2021),tuluyenthantam (12-09-2021),TuMinh (11-09-2021),turaunt (14-09-2021),Vidieu (11-09-2021),xuangiang14 (17-09-2021),youme (11-09-2021),Đào Hương 95 (11-09-2021),Đại Minh (13-09-2021),Đức Thành (14-09-2021),ĐINHQUANG HIỆP (12-09-2021)