Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P1)
Hybrid View
-
03-09-2021, 00:08 #1
Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P1)
.
.
MẸ TÔI
.
* TRÁI TIM CỦA MẸ
Kể từ khi Vô Hoa Thiên Lễ Nhẫn Tâm Pháp tự cắm kim vào nửa người bên trái của mình, làm cho cơ thể mình biến dạng hẳn đi nhằm mục đích để cho Tà Đạo không còn nhận ra mình nữa; hy vọng rằng có thể bí mật đi tìm con đường đưa Vạn Vật Muôn Loài thoát ra khỏi sự khống chế của Tà Đạo, cho đến nay đã được hơn 90.000 năm. Thật không ngờ, Tà Đạo đã biết được ý định đó của Nhẫn Tâm nên ngay từ những ngày đầu chúng đã tương kế tựu kế tìm cách di chuyển một số kim châm để mong muốn làm cho Vô Hoa Thiên Lễ Nhẫn Tâm Pháp trở thành thân bại danh liệt vĩnh viễn. Chúng còn tìm cách cắt hai bàn tay và hai bàn chân của Nhẫn Tâm ra, lắp hai bàn tay xuống chỗ của hai bàn chân nhưng để ngửa hai bàn tay lên, lắp hai bàn chân vào chỗ hai bàn tay. Bọn Tà Đạo vui sướng tin rằng, với một cơ thể biến dạng và tàn phế như thế Nhẫn Tâm sẽ là một người hoàn toàn vô dụng và tất nhiên ước mơ của Nhẫn Tâm “đi tìm con đường đưa Vạn Vật Muôn Loài thoát ra khỏi sự khống chế” sẽ không bao giờ thực hiện được.
Bọn Tà Đạo là những kẻ có cả một hệ thống tinh vi, xảo trá để quản lý, khống chế tất cả vạn vật muôn loài bằng mọi thủ đoạn kể cả những biện pháp dã man nhất. Có một điều chúng không ngờ tới là, ngay từ khi Cha Vô Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương chọn tên cho con là Nhẫn Tâm với mong muốn khi lớn lên: “Con phải thật nhẫn nhịn thì mới làm được việc, bằng không con sẽ trở thành tàn nhẫn”. Bọn Tà Đạo cũng không thể ngờ được rằng, Mẹ Hoa Thần chết từ trước khi Nhẫn Tâm chưa hình thành nên cơ thể của mình, nhưng đã kịp để lại cho con mình “Trái tim của Mẹ”. Một trái tim mà trong đó Mẹ đã lập trình đến từng chi tiết nhỏ nhất để hơn chín vạn năm sau con trai mình cần dùng đến.
Ngày 17 tháng 2 năm Mậu Tý Nhẫn Tâm đã nhận được “Trái Tim Mẹ” do chính Cha mình trao lại. Vào ngày 19 tháng 2 năm Mậu Tý, Chiến Thần Thiên Long Tiên đã nói ra cái lời đã được đồn đoán khắp Vũ Trụ rằng: “Ai có được Trái Tim của Sư Mẫu thì người đó có cả Vũ Trụ này”
* NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Cuộc chiến đấu chống lại Tà Đạo của chúng ta trong giai đoạn này phát triển nhanh đến chóng mặt. Có rất nhiều người tốt, có rất nhiều tổ chức đã tìm về bên tôi để giúp tôi thực hiện ước mong tiêu diệt Tà Đạo. Thú thật là, với tư duy của một người trần tục nên nhiều sự việc, nhiều điều đã xảy ra mà tôi chưa hiểu được. tôi làm việc bởi vì vòng xoáy của công việc cuốn tôi vào, tôi làm việc bởi vì tôi muốn góp sức mình cùng với mọi người để xóa bỏ Tà Đạo, chứ thực ra tôi cũng chẳng có động cơ mục đích gì ghê ghớm cả. Cho đến khi mọi người xung quanh tôi đều đặt lòng tin vào tôi, họ hy vọng tôi sẽ chiến thắng được Tà Đạo, họ đều muốn tôi phải nhìn được, có nhiều người đã phải chết trong khi đi tìm mắt và lắp mắt cho tôi. Khi nói chuyện với hai vị được cử về để lắp mắt cho tôi là Ma Za Phúc và Thúc Ngọ. tôi nói:
- Để tìm mắt cho tôi đã có nhiều người phải chết quá, tôi luôn luôn phải mang ơn họ.
Ma Za Phúc nói:
- Ngài nên nhớ rằng, nếu Ngài nhìn được thì có thể những người đó sẽ quay trở về. Nếu Ngài không nhìn được thì có thể có nhiều người nữa ở xung quanh ngài phải chết. Chúng tôi biết rằng trước đây trong Vũ Trụ này không phải chỉ có 12 Thế giới mà còn có nhiều hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi về đây là chữa mắt, lắp mắt cho Ngài nhìn được, còn nhiệm vụ của Ngài là phải cố mà nhìn cho được.
Từ hôm đó tôi mới ý thức được rõ ràng rằng: Mình là người được chọn. Khi mình đã được chọn thì mình không được phụ lòng tin của mọi người, không được phụ lòng tin của vạn vật muôn loài.
*Ngày 15/8/MT
TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG VỚI TÀ ĐẠO.
Diễn biến tóm tắt nhất của trận đánh cuối cùng với Tà Đạo như sau:
Nguyễn Quyết Tâm dùng chìa khóa Đức Chỉ để mở rương Phi Ánh, trong rương thấy có 5 cái cột trụ, đây chính là năm trụ Ngũ Hành của Vũ Trụ chúng ta . Nguyễn Quyết Tâm gọi:“Tuệ Khôi đâu”!Hãy giúp ta, ai có nhiệm vụ xoay trụ và thứ tự xoay như thế nào?
…
Hồng Liên xoay 4 trụ Đỏ-Xanh-Trắng-Xanh thẫm, Nguyễn Quyết Tâm xoay nốt trụ Vàng còn lại. Các trụ ngũ hành từ từ xoay...
Một lát sau, năm trụ Ngũ hành từ từ nhập vào với nhau thành một cái trục dài, tính theo đường kính thì hơn 2/3 trục phát sáng rất mạnh, còn dưới 1/3 trục có màu tối.
Cột trụ cứ sáng dần và lớn dần lên..... Đột nhiên Nguyễn Quyết Tâm hô : “Trục điều khiển hãy phá vỡ không gian này để đi vào Vũ trụ.”
Trục lớn lên rất nhanh, dài ra rất nhanh…nó phá vỡ không gian mà mọi người đang vây quanh rương Phi Ánh rồi kéo dài vào Vũ trụ và phát sáng rực rỡ.Cả một vùng rộng lớn trong Vũ trụ rực sáng…
Nguyễn Quyết Tâm hô tiếp thật to:
- Năng lượng từ trục phát mạnh, phát thật mạnh vào trung tâm chỉ huy của Tà Đạo, tiêu diệt Tà Đạo.
Một luồng ánh sáng chói lòa phát thẳng vào trung tâm chỉ huy của tà đạo, bọn chúng hoảng loạn... và bắt đầu bỏ chạy.
Nguyễn Quyết Tâm phát lệnh:
- Tập trung toàn bộ lực lượng đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy của Tà Đạo, Huệ Tâm Kiếm, Huệ Tâm Cung cùng tất cả các pháp bảo khác tập trung đánh trực tiếp vào bọn đầu sỏ.
Quân ta ập đến rất nhanh... Bọn chúng chỉ chống cự được một lúc rồi bị tiêu diệt. Có 7 tên đầu sỏ rất giỏi, Huệ Như cùng Huệ Cường Kiếm phải đánh tiếp một lúc sau mới khóa được chúng. Pháp Bảo cao nhất của bọn chúng mà ta bắt được chỉ đạt có 64.000 đơn vi.
.....................................
Tự dưng một quả cầu đen đột nhiên xuất hiện.!.Năng lượng từ nó đánh mạnh ra xung quanh...
Năng lượng từ trục của Vũ Trụ liền hội tụ thành một nguồn sáng cực mạnh đánh thẳng vào quả cầu đen này... Quả cầu đen nhỏ dần...nhỏ dần... rồi tan mất, 7 tên cầm đầu Tà Đạo cũng nhũn ra rồi biến mất.
Các bài vị ở trên bàn thờ bắt đầu sáng lên... sáng lên, hình ảnh của các cụ hiện rõ dần...rõ dần rồi các cụ trên bàn thờ từ từ bước ra...
Nguyễn Quyết Tâm kêu lên thật to: Cha - Mẹ đã về, các vị bề trên khác đã về... Nguyễn Quyết Tâm khóc!... Nguyễn Quyết Tâm khóc thật to!..
Vô Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương cha của Như Tâm xuất hiện rồi đi đến bên cạnh con trai mình mà nói:
- Tại sao những lúc khó khăn nguy hiểm nhất con vẫn cười mà bây giờ con lại khóc ?
Nguyễn Quyết Tâm và khóc, vừa cười mà trả lời:
- Thưa Cha! Con vui quá.. con vui quá!...
* Ngày 27/09/MT
XIN MẸ ĐỔI HỌ.
Hôm nay, khi về gặp Mẹ, Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Trước đây cha con cho chúng con mang họ Vô Hoa vì cha con muốn nói rằng chúng con là những đứa con xa mẹ, bây giờ mẹ đã về rồi con xin mẹ cho chúng con được đổi họ.
- Con định đổi sang họ gì?
- Con xin được đổi họ là Như Hoa!?
- Ta rất vui! Hoa là sự kết tinh là biểu tượng của cái thành công. Các con mang họ Như Hoa là ta mong các con hướng tới thành công đó. Từ nay các con đã có tên:
Như Hoa Thiên Lễ Lệ Y pháp.
Như Hoa Thiên Tuế Lưu Tâm pháp.
Như Hoa Thiên Chiến Huệ Như pháp.
Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Trước đây Mẹ có hai người con trai là Như Tâm và Lưu Tâm còn bây giờ mẹ đã có ba người con trai. Nhưng mẹ vẫn chưa đặt tên cho con.
Mẹ cười rất vui rồi nói:
Ta đặt tên con là Như Hoa Thiên Phúc Huệ Tâm pháp.
Huệ Tâm đề nghị Mẹ phân thân làm 2, một ở lại nhà và một đi làm. Mẹ Hoa Thần đã đồng ý. Mẹ nói:
- Có 2 việc con cần làm ngay
1. Tăng cường sức mạnh cho cây Lương tri
2. Phải tiêu diệt những con trùng đang có ý định phá hoại Cây Lương tri ngay.
Cây lương tri trước đây không ai tác động làm nó héo đi cả. Chỉ vì người chăm sóc nó không tốt nên nó héo đi và từ đấy đã sinh ra tà đạo.
Huệ Tâm nói đùa:
- Nên nhiệm vụ của con chỉ rất đơn giản là: “Giữ gìn và chăm sóc cây Lương Tri” cho thật tốt thôi phải không ạ?
Mẹ chỉ cười!
* Ngày 21/06/GN
TẠI KHU VỰC SUỐI CÁ THẦN CẨM THỦY
Đàn cá thần của Đệ Tam Thánh Mẫu bị tấn công, bọn xấu đã giết gần hết đàn cá.
Lúc này đã hơn 12h đêm mọi người mới đánh đuổi được bọn xấu chỉ cứu được có 8 con cá, nhưng rất may Cá Chúa vẫn còn!
Sáng sớm hôm sau Huệ Tâm gọi số học trò có mặt từ hôm trước đến bàn việc tiếp.
Huệ Tâm nói: “Con xin mời mẹ Hoa Thần!”
theoThầy nói: “Cụ về rồi đấy ạ!”
Huệ Tâm nói: “Thưa mẹ vừa rồi việc xảy ra như vậy chắc mẹ biết cả rồi?”
- Ta biết cả rồi!
- Con có nhận định thế này: Việc chúng muốn giết hại đàn cá là chúng muốn đánh vào con, con nghĩ rằng lần này con về đây thì từ đàn cá này có thể tìm ra được một loại thuốc để giải độc được cho con. Bọn chúng biết trước như vậy nên cố tình đầu độc đàn cá.
Mẹ trả lời: “Thì đấy cũng mới là một giả thiết”
- Con nghĩ rằng lần này không thể tha bọn chúng được, có khi con cần dùng đến cả Uy Bảo và Uy Linh.
- Đã đến mức ấy chưa? Cái quan trọng nhất là bây giờ phải đề phòng bọn chúng đến để tìm đồng bọn.
- Vâng! Con nghĩ thế này, bọn chúng rất giỏi dùng độc, giỏi biến hình nhưng không giỏi phép thuật và năng lượng không cao chính vì thế con có thể bắt bọn chúng rất dễ dàng, chỉ tiếc là có mấy tên đã chạy thoát.
- Hồng Liên nói: Có ba tên chạy thoát chưởng lực của Thầy nhưng đã bị bắt lại rồi
Huệ Tâm nói: À, thế là bọn chúng không có thông tin quay lại mà chỉ biết rằng bọn đến đây đã mất tích thôi, thế nào bọn chúng cũng cử người đến để tìm.
Mẹ nói: “Cần phải ém quân chờ chúng đến!”.
Huệ Tâm nói: “Thành Tâm con tổ chức người bí mật sẵn sàng chờ bọn chúng đến, đồng thời con cũng tổ chức những người có trình độ cao năng lượng lớn, vô ảnh giỏi sẵn sàng khi có lệnh sẽ sang đến tận nơi bắt bọn lãnh đạo bên đó về đây”.
Trước khi về mẹ Hoa Thần còn nói: “Ta sẽ lưu ý đến việc này.”
* Ngày 12/04/Â M
BÀI TOÁN TRẦN TỤC
Hôm nay Huệ Tâm mời rất nhiều đối tượng quan trọng ở Thiên Hà xanh về họp. Huệ Tâm nói:
Tất cả chúng ta đều mong mỏi làm một cái gì đấy để cho mọi việc đều trở nên tốt đẹp hơn. Cái bài toán mà tôi rất muốn giải, tôi tin rằng các vị cũng rất muốn giải, đó là bài toán về trần tục. Nếu giải được bài toán này thì chúng ta sẽ trả lời tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy. Các vị dù sao thì cũng xa trần tục hơn, người mà gần nhất thì cũng đã rời khỏi trần tục hàng trăm, hàng nghìn năm rồi. Thế cho nên vì ở xa như thế, nên có được cách nhìn nhận, đánh giá trần tục cho thật chính xác thật kịp thời, thì không đơn giản. Bản thân tôi còn trực tiếp ở đây mà nhiều khi còn không hiểu! Tại sao như vậy, phải chăng vì trần tục quá phức tạp. Các đối tượng ở trong không gian thường đánh giá trần tục là nơi thấp nhất, xấu nhất …. Rõ ràng trong các thế giới thì hiện nay thì trần tục là thấp nhất thật, rồi phức tạp nhất, nhiều cái xấu nhất... Bởi vì nó còn vô minh, còn chưa được tu luyện, còn chưa có được cách nhìn nhận đánh giá sự vật hiện tượng cho khách quan, cho đúng mức. Tôi cho rằng cái cách đánh giá như thế cũng chỉ đúng một phần. Chúng ta vẫn còn hiểu biết về thế giới trần tục chưa thấu đáo, chưa đúng bản chất của nó!
Còn một việc nữa cần phải quan tâm thật đúng mức; Liễu kiếm Đoản trường hồn từ đâu về, thanh kiếm này do ai gửi về, lực lượng nào gửi về, âm mưu là gì? Có phải tất cả những người trần tục bị Liễu kiếm Đoản trường hồn chém hồn vía thì có thật đã trở thành cát bụi, hay là những hồn vía đó hiện nay đang ở đâu. Và nếu đang ở đâu thì mục đích cuối cùng của nó là gì?
Trước đây khi người trần tục phá hoại đình chùa, miếu mạo thì hay bị trừng phạt! Ai chỉ đạo việc này? Ai đã trừng phạt, ai đã chỉ đạo trừng phạt? Tôi đã đi điều tra việc này rất cẩn thận nhưng không tìm ra manh mối gì! Ai chỉ đạo để bịt tất cả đầu mối, chúng ta không có khả năng biết được nữa!
Từ cái suy nghĩ như vậy thì tôi mong muốn các vị về đây để chúng ta cùng bàn cái cách giải bàn toán trần tục. Mà muốn giải bài toán trần tục thì trước hết thì chúng ta phải nâng cao trình độ của chúng ta lên.
Chúng ta phải có một hệ thống tổ chức bộ máy từ trên xuống dưới cho tốt hơn nữa, và những người nằm trong bộ máy đó cũng phải tốt hơn, giỏi hơn rồi dần dần có thể chúng ta sẽ trải lời được, sẽ giải được bài toán trần tục. Tôi nghĩ rằng ai giải được bài toán trần tục thì người đó sẽ có sức mạnh đáng kể. Đấy là cái suy nghĩ của tôi và mong muốn được các vị tham gia bàn bạc để rút kinh nghiệm.
Huệ Tâm vừa nói xong thì Phục Long giật giật áo Thầy rồi nói nhỏ: “Mẹ Thầy về”.
Huệ Tâm hỏi: “Cụ nói gì?”
Phục Long trả lời:
- Cụ vừa về liền lấy tay khua khua một cái thì lập tức mọi thông tin mà Thầy vừa nói đang lưu ở trong đầu mọi người liền bị xóa sạch. Xong rồi Cụ đặt tay xoa đầu Thầy mà nói: “Chưa chắc đã là như thế! Nhưng nếu là như thế, thì phải như thế!”
Huệ Tâm hiểu được mẹ định dạy mình điều gì nên liền ngừng họp ngay!
Còn nữa …
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 03-09-2021 lúc 00:28.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
68 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Bảo Anh (10-09-2021),bần tăng (05-09-2021),dangthanhha (04-09-2021),Diệu Hồng (07-09-2021),Dungnph (03-09-2021),haixuyentb (05-09-2021),Hanhthong (03-09-2021),Hạnh An (04-09-2021),hiepqf3 (04-09-2021),Hieuhoc (04-09-2021),HoangNV (09-09-2021),HoangSyHiep (04-09-2021),hoanlinh (03-09-2021),Hoasentrang (19-10-2022),hoatran (03-09-2021),hoatuyet (11-09-2021),hocdao (03-09-2021),huongtamlinh (03-09-2021),kiencuong304 (03-09-2021),lê chí công (06-09-2021),Lê Minh (04-09-2021),Lobbyvietnam (04-09-2021),longtadinh (03-09-2021),manhcao277 (03-09-2021),manhtuongngo (03-09-2021),Mùa Xuân Đến (03-09-2021),Minh Toàn (03-09-2021),nangbanmai (06-09-2021),nganuoc (03-09-2021),Ngô Minh Thành (03-09-2021),Nghệ Linh (03-09-2021),Ngoạn Hiền (11-09-2021),nguoihoc (24-08-2022),Nguyễn Thành Công (04-09-2021),PhongThuyGia (06-09-2021),phuonganhhp (04-09-2021),phuongngoc (03-09-2021),phuongpham (03-09-2021),Phương Nam (09-09-2021),quangkhai_gialai (05-04-2022),Tamhuongthien (07-09-2021),tamminh (07-09-2021),tam_thuc (03-09-2021),Thanh Bình (04-09-2021),Thanh Quang (04-09-2021),Thanhduong (03-09-2021),thanhngoc (03-09-2021),THANHTINH (05-09-2021),ThanhTrung90 (06-09-2021),thanhvinh (03-09-2021),theoThầy (03-09-2021),thiện tai (03-09-2021),Thutrang (07-09-2021),tiendung23680 (04-09-2021),Tieutrucxinh (13-09-2021),trangpham (03-09-2021),Trần Kim Cương (04-09-2021),tuluyenthantam (03-09-2021),TuMinh (04-09-2021),turaunt (06-09-2021),Vidieu (03-09-2021),xuangiang14 (03-09-2021),youme (03-09-2021),Đại Minh (08-09-2021),Đức Thành (21-09-2021),Đức Tin (30-08-2024),ĐINHQUANG HIỆP (03-09-2021)