Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: PS _ Đỗ Linh Hoàn Ngọc
Threaded View
-
28-08-2021, 13:31 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
PS _ Đỗ Linh Hoàn Ngọc
.
.
ĐỖ LINH HOÀN NGỌC
Ngày 23/11/ĐH
* Ngã tư tử thần
Có một hôm khi Nguyễn Quyết Tâm và ông Vinh chở nhau đi chơi bằng xe máy tại thành phố Thái Bình, tự nhiên xe bị chết máy. Hai thầy trò phải dắt một đoạn khá dài. Ông Vinh nói: “Sắp đến chỗ chữa xe rồi Thầy ạ!”. Đi một lát, ông Vinh chỉ: “Đây rồi, đây rồi Thầy ạ”. Hai thầy trò rẽ vào chỗ chữa xe máy ở góc đường. Trong khi thợ đang khám xe thì Nguyễn Quyết Tâm đứng ngắm không gian xung quanh, Nguyễn Quyết Tâm quay vào hỏi ông Vinh: “Có phải đây là ngã tư tử thần không?”
Ông Vinh: “Vâng, vâng đúng rồi Thầy ạ”
Chẳng là mọi người ở Thái Bình đã nhiều lần kể cho Nguyễn Quyết Tâm nghe ở ngã tư này có rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra một cách kì lạ, kể cả khi chỉ có 2 người chở nhau bằng xe máy, ở một ngã tư lớn, vắng teo mà cũng ngã chết người. Nguyễn Quyết Tâm nhận biết ở đây có chuyện lạ, liền ra lệnh cho Thành Tâm kiểm tra khu vực ngã tư này. Một lúc sau, Thành Tâm báo cáo: “Khu vực này có một trận khí lớn, Thầy ạ, trận khí này do tà đạo đặt ra, nó có khả năng khống chế hầu hết các mạch khí của Thái Bình”
Nguyễn Quyết Tâm nói: “Các con kiểm tra cẩn thận và tìm cách phá bỏ trận này đi”.
Thế rồi một buổi tối cuối ngày 26/11, Thành Tâm báo cáo: “Chúng con đã phá được trận ở chỗ ngã tư tử thần rồi, nhưng ở giữa trận tìm thấy xác một cô gái rất xinh đẹp, cô ta nằm đấy như ngủ chứ không phải chết vì sắc mặt của cô ấy vẫn rất hồng hào”.
Nguyễn Quyết Tâm đến tận nơi và phát khí vào cô gái, hồi tỉnh cho cô ta. Một lát sau, cô gái tỉnh lại. Chờ cho cô gái hồi phục hoàn toàn,
Nguyễn Quyết Tâm hỏi: “Vì sao con lại bị bắt nằm ở đây?”
Cô gái trả lời: “Con bị bọn tà bắt sống và chúng dùng ngay thân xác con để làm bùa yểm tại trận này”.
- Chắc là con cũng phải có một pháp lực nào đấy thì chúng mới bắt con để yểm ở đây phải không?
- Vâng! Con có trình độ tương đương với pháp sư khăn xanh bậc 13.
- Con tên là gì?
- Con không biết.
- Con từ đâu bị bắt về đây?
- Con cũng không nhớ được nữa!
Nguyễn Quyết Tâm thấy chuyện lạ, liền cùng học trò đưa cô gái về gặp Phật Bà. Nguyễn Quyết Tâm kể lại chuyện cho Phật Bà nghe rồi hỏi: “Phật Bà có biết lý lịch của cô gái này không ?”
Phật Bà trả lời: “Nó là tinh hoa của trời đất tích tụ lại, nó như quả trứng, khi nở ra, nó nhìn thấy ai trước tiên thì người đó chính là cha mẹ của nó”.
- Thế con xin Phật Bà đặt tên cho cháu.
Phật Bà nói: “Ta đặt tên cho nó là Linh Hoàn – Cho lấy họ Thầy là Đỗ Linh Hoàn”
Nguyễn Quyết Tâm nói: “Cháu là tinh hoa của trời đất thì con nghĩ, nó quý như ngọc và bây giờ thoát khỏi sự khống chế của tà đạo rồi nên con xin đổi tên cho cháu là Đỗ Linh Hoàn Ngọc”.
Phật Bà cười. Hoàn Ngọc quỳ trước mặt Nguyễn Quyết Tâm và gọi Nguyễn Quyết Tâm một tiếng: “Cha!”
Hoàn Ngọc chính là người đứng giữa Thần Ánh Sáng và Thần Bóng Tối, đứng giữa vùng tối và vùng sáng.
Ngày 29/11/ĐH
* Trung đoàn Pháp Minh Vệ Binh
Trung đoàn này gồm 250 người có trình độ Pháp sư cấp 12 trở lên giao cho Đỗ Linh Hoàn Ngọc chỉ huy, trực thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ của Phi Long. Trung đoàn này được biên chế thành năm đại đội, nhiệm vụ chính là bảo vệ Cỗ máy nhưng khi cần có thể điều động một vài đại đội đi làm việc khác.
Thái Thượng Lão Quân đồng ý với ý kiến này và đã trực tiếp ký quyết định thành lập Trung đoàn Pháp Minh vệ Binh.
Sau này Nguyễn Quyết Tâm đã bàn với Thái Thượng Lão Quân và giao cho Hoàn ngọc 250 Pháp sư để chuyên đi phá bùa giúp cho người trần tục thoát khỏi môi trường bùa chú đang thịnh hành dày đặc!
Ngày 25/04/Canh Tý
- Thầy dự kiến thế này này. Giao cho 3 cô giáo quản lý lớp Linh Tâm Hội Tụ, đó là các cô: Đỗ Linh Hoàn Ngọc, Chu Đỗ Tâm Thủy, và Đỗ Tuệ Lan – thì có nên không? Ba cô giáo thay nhau dạy bảo và trông nom các cháu. Người này bận thì người kia phải ở cùng các cháu, tới thăm nom các cháu, vì chúng nó còn bé. Nhiệm vụ của các cô là: Tổ chức mời giáo viên dạy dỗ các cháu một cách toàn diện, tất cả mọi lĩnh vực. Giai đoạn 1 là từ năm 2020 đến 2025, phải học xong kiến thức trung cấp. Còn giai đoạn từ 2026 đến 2030 phải học xong chương trình cao cấp. Tất nhiên cao cấp chỉ hiểu theo nghĩa tương đối thôi. Việc này các con có đồng ý không? Đồng ý thì sẽ bàn cách triển khai nhé?
- Thưa Thầy, con Hà Minh ạ. Thưa Thầy có 2 việc: thứ nhất là con đồng tình với việc cử 3 cô giáo dạy các cháu ạ. Các cô cùng quản lý lớp này, phân chia nhau chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ. Thứ 2 là về 2 giai đoạn thì con nghĩ là mình sẽ phải có một khái niệm rõ ràng thế nào là trung cấp, và thế nào là cao cấp, … thì mọi người mới làm cho tốt được.
- Thì trước hết để cho 3 cô giáo này lập kế hoạch rồi trình lên cho hội đồng thư ký xem. Phải phân công cho mỗi người làm một phần, xong rồi bổ sung dần cho nhau, nếu một người làm tất thì mệt lắm.
- Thưa Thầy, vâng ạ. Ý của con là con chỉ muốn nói là mình có nên yêu cầu họ là ở mức độ trung cấp thì làm được cái gì, và cao cấp là làm được cái gì – thì các cô ấy sẽ dễ hơn trong việc dạy các cháu.
- Con sẽ ký quyết định này, nhé! Quyết định bổ nhiệm 3 cô giáo phụ trách lớp này, và con gợi ý các cô lập kế hoạch theo ý kiến của Thầy nói, ghi rõ mức độ yêu cầu đối với trình độ trung cấp là thế nào, trình độ cao cấp là thế nào, hiểu chưa?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
Ngày 26/05/Canh Tý
- Thầy muốn thế này: Thành lập một đội giải bùa có thể là Đỗ Linh Hoàn Ngọc với số học trò trần tục làm nòng cốt. Khi đi làm việc thì phải có một vài cán bộ cao cấp cùng tham gia nữa để đảm bảo thật chắc chắn. Một ngày chúng ta chỉ làm một điểm thôi, mà một điểm làm nhiều nhất là mất 30’. Đến đúng giờ làm thì các con báo nhau, mấy cán bộ cao cấp tranh thủ tham gia, làm xong rồi lại về đi làm bình thường, nó không ảnh hưởng đến công việc mấy đâu, phải không ?
- Thưa Thầy, con thú thật với Thầy là việc phá bùa thì mình làm được. Kể cả Thầy bảo phá tới tận đâu thì chúng con cùng với Thầy cũng sẽ làm được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì những hoạt động đó cũng không hẳn đã hoàn toàn rất hiệu quả. Vì khi mình phá bùa, có những người họ vô tình, nhưng cũng có những người cố tình muốn có những bùa chú đó – mà mình phá hôm nay thì ngày mai họ lại mua bùa khác.
- Nó có biết không ? Nó có biết mình phá không mà nó đi mua ?
- Thì ý của con là mình cứ phá thì người ta lại mang về, rồi mình phá – họ lại mang về... Thì cuối cùng là chỉ có mình mất năng lượng thôi chứ còn họ không chừa được việc sử dụng bùa và mang bùa về nhà đâu ạ.
- Thầy biết cái việc đó! Đó là do sự ngu dốt và cả tin của người ta, chứ không phải người ta hiểu biết mà nó cố tình, con hiểu không ?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
- Họ bị các thằng thầy đều nó lừa. Mình đang đi gỡ rối cho họ. Cũng muốn là đánh chết hết những thằng thầy bùa đi để cho nó khỏi làm được bùa – thì chúng ta lại không làm được, đúng không (Vâng ạ). Các con cũng cân nhắc xem khi đi như thế thì bùa nào cần giải, bùa nào không ? Có những bùa mà để nó ảnh hưởng quy mô lớn quá thì làm cho dân khổ nên cũng phải giải đi chứ, có đúng không (Vâng ạ) Các con cân nhắc việc này : một là phải thành lập đội giải bùa ngay, hai là trước khi giải thì đi kiểm tra một lượt xem chỗ nào cần làm ngay, chỗ nào chưa nên làm ?
- Thưa Thầy, chúng con xin phép Thầy là làm cái đó nó rất mất thời gian, chúng con không làm được ạ.
- Rất mất thời gian ! Thôi được rồi. Thế các con cứ cân nhắc xem nên làm thế nào ? Thế nhưng mà vẫn phải làm thôi chứ không thể bỏ dân được đâu, phải không ?
- Thưa Thầy, vâng ạ.
Ngày 22/07/Canh Tý
- Huệ Minh, Hà Minh, Hoàn Ngọc về báo cáo việc chuẩn bị phá bùa đi.
- Thưa Thầy ba chúng con có mặt ạ, con Hoàn Ngọc báo cáo ạ.
- Con báo cáo đi. Thứ nhất là kế hoạch tổ chức thế nào, có những ai tham gia?
- Thưa Thầy hiện nay vía Huệ Minh của Thầy đứng đầu, sau đó có con, Hà Minh, Thành Tâm, Long Bào, Huyền Thân, lớp Linh Tâm Hội Tụ cùng đội học trò pháp sư của Thầy và bổ sung thêm 50 các pháp sư mà con đang quản lý.
- Các con đã có dự kiến cần phải bắt giữ bao nhiêu đối tượng xấu chưa?
- Thưa Thầy ở Thanh Hà hiện nay có khoảng 15 cái bùa tương đối mạnh, có ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 500m.
- Nguồn gốc của những bùa này?
- Thưa Thầy trong 15 bùa này có 7 bùa là bùa của người V… tạo ra, các bùa này có bùa tìm được nguồn gốc có bùa thì không. Trong đó các pháp sư làm bùa này thì cũng toàn là pháp sư bậc 5 trở xuống thôi, 8 cái bùa còn lại thì của một số nước ngoài, 5 cái là bùa của T…, 1 cái của M…, 1 cái của H.... Trong 8 cái này có 5 cái là còn nguồn gốc và chúng con có thể đánh dấu được nguồn gốc, còn 3 cái thì không thấy ai nhận.
- Pháp sư cao nhất của nước ngoài đã đặt những bùa này là cấp mấy?
- Có hai bùa có cấp 5 là của T…, còn đâu tất cả đều cấp 2 hết.
- Bây giờ nếu định vị được thì bắt, nếu không có thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp đánh đến nơi sản xuất. Như vậy có được không hay là nên bắt thì tốt hơn?
- Thưa Thầy theo con những người này thì cũng không đáng phải mất thời gian để bắt, con nghĩ những người này mình cứ hủy cả quyền
Năng đi luôn!
- Đúng rồi, vậy đến hôm nay các con hiểu tại sao Thầy nhắc đi nhắc lại chuyện phá bùa không? Cả đất nước, cả dân tộc này đang sống trong một không gian bùa! Chỗ nào cũng có bùa, nhà nào cũng có bùa, bùa để bảo vệ mình thì ít, bùa để làm hại người khác thì nhiều. Đặc biệt là những kẻ làm bùa hầu hết trình độ thì thấp nhưng dã tâm thì cao! Không thể để mãi thế này được!
- Thưa Thầy vâng con hiểu ạ! Bây giờ thì con hiểu hơn rồi ạ!
- Đẫ đến giờ làm chưa?
- Thưa Thầy việc này tùy Thầy thôi vì chúng con đã sẵn sàng hết rồi ạ.
- Bây giờ đi ra hiện trường nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Đài Sen Ngũ Sắc xuất hiện…Đài sen sẽ đưa HT, HV và HĐ bay ở trên cao để theo dõi.
- Thưa Thầy mình đang đứng ở trung tâm của nơi cần giải quyết ạ! Bán kính vùng chúng ta cần giải quyết là 20km ạ!
- Chuẩn bị xong chưa?
- Thưa Thầy chúng con sẵn sàng!
- Thực hiện nhiệm vụ!
- Thưa Thầy chúng con bắt đầu phá bỏ toàn bộ bùa trong khu vực với bán kính 20km ... Mọi người đang tạo ra một cách giải bùa không phải theo chiều dọc hay chiều ngang Thầy ạ. Bây giờ không phải bùa cháy nữa mà nó tạo ra các tiếng nổ, nổ từ trên cao nổ xuống tầm thấp. Sau khi bùa nổ tất cả mọi người lại tiếp tục đi rà soát từ tầm thấp đến tầm cao để kiểm tra lại xem có còn sót không.
Để kiểm tra kết quả thì mọi người đang phát năng lượng xuống đất xong lại bắn ngược lên. Khi năng lượng đập xuống đất rồi bắn ngược lên thì tất cả những bùa còn xót lại đều bị phản ứng với năng lượng này và sẽ tiếp tục bị phá hết.
Chỉ khoảng 15p sau, Hoàn Ngọc nói:
- Thưa Thầy chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ ạ!
- Tốt lắm! Hôm nay Thầy cho lớp Linh Tâm Hội Tụ ở đây với Thầy nhé. Còn những người khác thì trả về vị trí. Riêng những người chỉ huy hôm nay về đây Thầy bàn việc đã.
- Thưa Thầy mọi người đã giải tán, lớp Linh Tâm đang ở đây, chúng con đang ở đây.
- Trước hết ta nói chuyện với các con thế này, các con thử đánh giá trong một đêm có thể làm được mấy nơi hay chỉ khi Thầy có mặt ở đâu thì mới làm được ở đó thôi? Bới vì không phải lúc nào Thầy cũng đi được và để đi hết được khắp cả các tỉnh trong cả nước thì mất rất nhiều thời gian. Ngồi đây có thể đánh nơi khác được không?
Huyền Thân nói:
- Thưa Thầy con xin ý kiến, chúng con hiểu một điều là Thầy có thể làm ở rất nhiều tầng không gian khác nhau. Tuy nhiên riêng việc phá bùa này rất khó để mình ngồi một chỗ mà đánh chỗ xa hơn vì về cơ bản bây giờ có rất nhiều bùa trần tục. Khi chúng con đi phá bùa thì những bùa trần tục không có năng lượng thực thể của Thầy và của mọi người trần hỗ trợ thì chúng con không nhận ra được, lúc đó sẽ dễ bỏ sót.
- Nhất trí, các con còn có ý kiến gì không?
Đỗ Linh Hoàn Ngọc nói:
- Thưa Thầy con cũng đồng tình với việc như vậy mặc dù là con cũng luyện cách để nhận diện bùa tương đối hiệu quả nhưng khi có Thầy thì việc giải quyết sẽ triệt để hơn nhiều.
- Bây giờ Thầy hỏi con thế này nhé: Thí dụ Thầy có thể ngồi một chỗ còn phần linh ngồi đài sen đi cùng các con đến nơi cần phá bùa thì có được không? Hay như thế cũng chỉ là phần linh, không phải thực thể?
- Về cơ bản đó cũng chỉ là phần linh thôi ạ!
- Thầy hiểu rồi, tóm lại là người trần vẫn phải có mặt?
- Vâng!
- Thôi được rồi các con có thể nghỉ, Thầy sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, cách làm thế nào để Thầy có thể đi cùng các con được. Thôi được rồi, các con nghỉ đi nhé.
- Thưa Thầy vâng, chúng con chào Thầy ạ.
/View more the latest threads:
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT pc
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH– Pc
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT – P4
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH – P4
- CHIẾN TRANH T L trên - ĐẤT VIỆT p3
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH - P3
- CHIẾN TRANH TL trên ĐẤT VIỆT p2
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH P2
- CHIẾN TRANH TÂM LINH Trên ĐẤT VIỆT- P1
- CUỘC CHIẾN với XÀ TINH! P1
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (28-08-2021),cảnh thắng (30-08-2021),dangthanhha (28-08-2021),Dieu Minh (29-08-2021),Dungnph (28-08-2021),haile (04-09-2021),haixuyentb (28-08-2021),Hạnh An (28-08-2021),Hạt Bồ Đề (01-09-2021),hiepqf3 (28-08-2021),Hoa Ban Trắng (05-10-2024),HoangSyHiep (30-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),hoatran (28-08-2021),hocdao (02-09-2021),huongtamlinh (29-08-2021),kiencuong304 (28-08-2021),lê chí công (28-08-2021),Lobbyvietnam (28-08-2021),longtadinh (28-08-2021),manhcao277 (28-08-2021),manhtuongngo (28-08-2021),Mùa Xuân Đến (28-08-2021),Minh Toàn (28-08-2021),nganuoc (28-08-2021),Ngô Minh Thành (29-08-2021),Nghệ Linh (28-08-2021),Ngoạn Hiền (05-09-2021),phongha (29-08-2021),PhongThuyGia (29-08-2021),phuonganhhp (28-08-2021),phuongdet (02-09-2021),phuongpham (02-09-2021),Phương Nam (29-08-2021),Tamhuongthien (29-08-2021),tamminh (30-08-2021),tam_thuc (03-09-2021),tanrau (30-08-2021),Thanh Bình (28-08-2021),Thanh Quang (28-08-2021),Thanhduong (28-08-2021),thanhngoc (28-08-2021),thanhphong (02-09-2021),THANHTINH (29-08-2021),thanhvinh (29-08-2021),theoThầy (03-10-2022),thiện tai (28-08-2021),tiendung23680 (30-08-2021),Tieutrucxinh (28-08-2021),trangpham (28-08-2021),Trần Kim Cương (28-08-2021),Trung Nghĩa (28-08-2021),tuluyenthantam (28-08-2021),TuMinh (30-08-2021),Vidieu (28-08-2021),youme (28-08-2021),Đại Minh (30-08-2021),Đức Tin (25-07-2023),ĐINHQUANG HIỆP (28-08-2021)