Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2021

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    403
    Cảm ơn!
    4,538
    Thanked 8,204 Times in 370 Posts

    Mặc định

    Hàng năm, cứ dịp tháng 7 âm lịch đến là chúng tôi lại mong chờ một dịp lễ quan trọng sẽ được tổ chức trong đại gia đình KCTL-đó là Lễ Báo Ân. Năm nay do tình hình dịch bệnh bùng phát nên lễ báo ân không thể tổ chức trực tiếp mà được tổ chức thông qua mạng trực tuyến.

    Buổi lễ được diễn ra vào lúc 16h, ngày 15/7 âm lịch, tại khu vực đền thờ Bà Chúa Sao Sa, tỉnh Hải Dương. Buổi lễ bắt đầu, thầy Huệ Tâm nói việc tổ chức lễ Báo Ân không chỉ có người còn sống mong đợi, mà các vong cũng rất mong chờ. Vì là sự kiện tổ chức hàng năm nên cứ đến khoảng thời gian diễn ra sự kiện là các vong đã được tham dự lễ báo ân các năm trước, thường tập trung rất đông ở khu vực Côn Sơn... Thầy giải thích việc đốt vàng mã trong các buổi lễ lạt là không có nhiều ý nghĩa, nó chỉ giải quyết tâm lý cho người trần tục, chứ những đồ mã đó vong không dùng được... Vong tồn tại ở dạng thể khí và cũng sử dụng các vật dụng, nhưng những vật dụng đó cũng phải ở dạng phù hợp với không gian của vong. Và trong kho của Thầy có đầy đủ các loại vật dụng mà vong có thể dùng được. Trong buổi lễ thì (vía của) mọi người có thể vào kho xin các vật dụng để tặng cho gia tiên nhà mình. Mọi người có thể chọn các vật phẩm sẵn có, hoặc có thể dùng nguyên liệu rồi tự tay làm các món quà để tặng cho người thân.

    Buổi lễ tiếp tục diễn ra, khu vực tổ chức lễ báo ân được chia ra làm 3 không gian riêng biệt: Không gian dành cho vía của người trần tục, không gian kho chứa đồ của Thầy và không gian mà các vong đã tập trung từ trước.

    Đầu tiên, người trần tục xuất vía đi đến không gian dành cho vía. Lúc Thầy bảo mọi người xuất vía thì tôi cảm thấy hai mắt mình hơi tức. Đầu óc lúc đó không nghĩ gì cả nhưng nước mắt tôi lại rơi. Và tôi hiểu cái cảm giác tức mắt vừa rồi là do tôi muốn khóc.

    Khi vào không gian kho chứa đồ của Thầy, tôi tâm niệm xin lựa chọn những món quà phù hợp với sở thích, mong muốn của từng vong trong dòng họ. Và xin tặng thêm mỗi vị gia tiên trong dòng họ 1 bộ quần áo, kèm thuốc bổ theo từng độ tuổi và tiền vàng. Ngoài ra tôi tâm niệm xin tặng một bộ sách học đạo dành cho những vị có mong muốn được tu đạo.

    Khi Thầy nói các vía đi sang không gian của vong để tặng quà cho gia tiên nhà mình. Cảm giác đầu tiên của tôi là tê lạnh hai chân, sau đó là cảm giác nghẹn ngào trong tim. Sau khi tặng quà xong, Thầy tổ chức tiệc mời tất cả các vong tham dự, các vía đi mời rượu gia tiên nhà mình. Tôi cũng tâm niệm, xin cảm ơn sự phù hộ, độ trì của các vị đã khuất đối với con cháu trong dòng họ, và xin các cụ tiếp tục độ trì, dạy bảo cháu con trong dòng họ, để dòng họ mình ngày càng phát triển và tiến bộ.

    Một lúc sau, buổi tiệc kết thúc và cũng khép lại lễ Báo Ân diễn ra một cách tốt đẹp, các vía quay lại thực thể.

    Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã tổ chức một buổi lễ đầy ý nghĩa, để những học trò như chúng con có dịp bày tỏ lòng biết ơn và báo ơn đối với gia tiên trong dòng họ mình.

    /
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bần tăng (25-08-2021),cảnh thắng (26-08-2021),dangthanhha (25-08-2021),Dungnph (27-08-2021),haixuyentb (26-08-2021),Hanhthong (27-08-2021),Hạnh An (25-08-2021),hoanlinh (28-08-2021),Hoasentrang (25-08-2021),hoatran (25-08-2021),hoatuyet (25-08-2021),huongtamlinh (27-08-2021),kiencuong304 (25-08-2021),nangbanmai (26-08-2021),nganuoc (26-08-2021),Ngoạn Hiền (25-08-2021),Nguyễn Thành Công (25-08-2021),NguyetQuangTu (27-08-2021),phuongngoc (25-08-2021),Phương Nam (25-08-2021),tamminh (25-08-2021),Thanh Bình (26-08-2021),thanhngoc (25-08-2021),THANHTINH (26-08-2021),thanhvinh (25-08-2021),theoThầy (26-08-2021),thiện tai (26-08-2021),Tieutrucxinh (27-08-2021),Trung Nghĩa (26-08-2021),tuluyenthantam (25-08-2021),TuMinh (25-08-2021),Vidieu (25-08-2021),youme (25-08-2021),ĐINHQUANG HIỆP (25-08-2021)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    365
    Cảm ơn!
    7,109
    Thanked 9,187 Times in 362 Posts

    Mặc định

    Rằm tháng 7 hàng năm người dân Việt Nam thường tổ chức Lễ báo ân (Lễ Vu lan), có nơi gọi là ngày cúng cô hồn. Đây là hai khái niệm tâm linh khác nhau nhưng trùng vào một ngày. Ngày cúng cô hồn là ngày xá tội vong nhân. Những người chết đi tu luyện khá tốt được cho về thăm nhà, những kẻ gian ác thì không được về trong dịp này. Nên ở trần tục sẽ xuất hiện nhiều vong trong những ngày này, các vong cầu bơ cầu bất, nhiều vong xấu đến quấy phá. Nhiều nhà trong dịp này cúng cô hồn để cho suôn sẻ, cho vong đỡ quấy phá. Thầy đã cho xây các nhà trẻ cho các cháu nhỏ, xây trại dưỡng lão cho người già, thu xếp công ăn việc làm cho những vong còn trẻ. Toàn bộ Việt Nam hiện nay, toàn bộ vong cầu bơ cầu bất, phá hoại làm ảnh hưởng đến dân chúng thì đã được giải quyết hầu hết. Cho nên khái niệm về lễ cô hồn đối với những người theo Khí công Tâm linh thì cũng không phải lo lắng. Những việc ấy Thầy đã lo hết rồi. Những vong bị tù tội thì vong nào về nhà ấy, người ta cũng không dám đi lang thang nữa. Khi chính quyền mà mạnh mẽ, chính quyền mà nhân đạo thì nhân dân sẽ được hưởng thì điều đó đã được thực hiện.

    Lễ Vu Lan hay còn gọi là Lễ báo ân đã ra đời nương theo câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên: “
    Bồ Tát Mục Kiền Liên chính là một trong mười vị đại đệ tử đứng đầu trong hàng chúng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã đắc chứng A La Hán cùng với sự giải thoát và giác ngộ viên mãn.
    Mẹ Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề, lúc còn sống chẳng những không tin mà còn phá hoại, hủy báng Tam Bảo, đời sống trên trần gian lãng phí thực phẩm lúc chết đã bị đày xuống Địa Ngục.

    Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát khi đó đã chứng quả La Hán, được khai mở Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, đắc được ngũ căn lục thông nên đã nhìn thấy mẹ mình đang đọa lạc cõi Địa Ngục thống khổ. Tóc Mẹ dài và dơ bẩn, vàng mặt đói mỏng, những người bên ngoài, thêm vào xương, như thể chỉ có một miếng da. Mẹ úp mặt trên mặt đất, không thể ngưỡng đầu lên nổi. Mục Kiền Liên lập tức chạy đến ôm mẹ đột nhiên bật khóc, nghĩ quá khứ của Mẹ đã bất kính Tam bảo, hối tiếc việc làm ác của mẹ mình. Sau khi Mục Kiền Liên trông rất buồn, liền dâng bát cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Bà Thanh Đề liền đưa cơm vào miệng tự nhiên cơm hóa thành than lửa, không có sự vô vọng nào mà thấy mẹ mình đói khát khổ sở như thế. Mục Liền liền trở lại tịnh xá để được giúp đỡ.

    Mục Kiền Liên hỏi: "Làm thế nào để cứu mẹ của con?"
    Đức Phật nói: "Ngày âm lịch 15 tháng 7, sau ba tháng của các nhà sư tu tập phát tâm cúng dường Tam Bảo để lấy phước cứu mẹ con”
    Mục Kiền Liên theo lời Phật dạy tổ chức cúng dường chư tăng và từ đó mẹ của ngài được sanh về cõi lành.


    (Ngài Mục Kiền Liên vào Địa ngục thăm mẹ)

    Khi Phật Tổ chỉ đạo các nhà sư cầu nguyện là cầu nguyện để cho cái sức nguyện của sự cầu nguyện đó tác động đến bà mẹ của Mục Kiền Liên làm cho bà này có tâm địa gian ác, xấu xa thay đổi dần đi và trở thành người tốt, khi bà trở thành người tốt rồi thì sẽ được ra khỏi ngục và sinh về cõi lành”.

    Từ đó ngày Lễ báo ân được tổ chức ở nhiều nơi trong cả nước nương theo câu chuyện báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên. Nhiều nơi cúng rất to, mâm cao cỗ đầy, họ đốt rất nhiều vàng mã nhưng họ không biết vong không dùng những thứ đó, vong họ dùng những đồ dùng, quần áo, thức ăn, vật dụng…phù hợp với vong, với trọng lượng của họ, với tính chất của họ. Chỉ có thức ăn, quần áo, vật dụng dành cho vong vong mới dùng được. Người trần tục muốn biếu vong thức ăn, đồ dùng để dùng được cần phải có người có đủ quyền năng giúp đỡ thực hiện. Có ba cách để chúng ta báo ân tổ tiên. Cách thứ nhất là làm bàn thờ, mồ mả cho đúng. Cách thứ hai là làm lễ phả độ gia tiên. Cách thứ ba là được sự giúp đỡ của thế giới tâm linh để chúng ta có thể tiếp xúc trực tiếp với các vong thể hiện tấm lòng của mình. Cách thứ ba Thầy Huệ Tâm vẫn tổ chức Lễ báo ân để giúp những người con cháu có mong muốn báo hiếu gia tiên tiền tổ vào dịp rằm tháng 7 hàng năm.

    Khác với mọi năm, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, việc tổ chức lễ báo ân được thực hiện từ xa nhưng hiệu quả của buổi lễ không hề có sự thay đổi. Thầy giải thích: “Mọi khi chúng ta có mặt ở đền thờ Bà Chúa Sao Sa, thực ra không phải chúng ta gặp Vong mà vía của chúng ta gặp vong; Vía của chúng ta vào kho lấy quà chứ không phải chúng ta lấy quà. Chúng ta chỉ là cái phần trần tục ngồi đấy để chứng kiến thôi. Hôm nay chỉ khác ở chỗ chúng ta không được ngồi gần, không được ngồi trong không gian ở Đền thờ Bà Chúa mà ngồi ở không gian khác xa hơn. Thầy sẽ đưa Vía tất cả chúng ta về đền thờ Bà Chúa. Mọi năm cũng thế, Vía sẽ tách riêng một chỗ xong đi sang lấy quà rồi tặng quà cho Vong, rót rượu mời gia tiên tiền tổ. Hôm nay chỉ khác chúng ta không được ngồi gần ở đấy thôi nhưng thực ra mọi việc vẫn diễn ra y xì như vậy”.


    (Buổi lễ báo ân được thực hiện qua Zoom)

    Buổi lễ báo ân được thực hiện theo trình tự: Đầu tiên Thầy cho chia khu vực không gian đền thờ Bà Chúa sao Sa thành 3 khu vực rất rõ ràng, một không gian cho Vía ngồi, một khu vực để kho chứa đồ dùng cần thiết, một khu vực để cho Vong. Sau đó Thầy hỗ trợ năng lượng đưa tất cả các vía về khu vực đền thờ Bà chúa ngồi tĩnh tâm bình ổn năng lượng. Tiếp theo Thầy mở kho chứa đồ cho phép các vía vào kho lấy nguyên vật liệu để làm những món quà ý nghĩa dành tặng gia tiên tiền tổ nhà mình, những ai chưa đủ năng lượng để làm được món quà như ý thì có thể lấy thành phẩm có sẵn trong kho để tặng. Kho của Thầy vật gì cũng có, quà gì cũng có và không bao giờ hết. Nhưng kiểm soát được lòng tham, hạn chế được lòng tham cũng là một đức tính tốt, một việc làm tốt và phần thưởng luôn dành cho những người xứng đáng. Khi mọi người đã làm xong những món quà như ý, chọn được những món quà như ý theo thời gian quy định, Thầy cho mở cửa không gian vong để các vía tặng quà cho vong gia tiên tiền tổ nhà mình. Tại buổi lễ Thầy đã mời tất cả các vong có mặt và các vía đang đoàn tụ với vong một bữa cơm gọi là CƠM BÁO ÂN.
    Tặng quà xong các Vía và Vong nhanh chóng đi sang khu vực tổ chức tiệc, các vía đi sang khu vực vong nhà mình để cùng liên hoan và rót rượu mời gia tiên tiền tổ. Kết thúc buổi lễ mọi người chia tay nhau hẹn năm sau gặp lại và những lời hứa trở thành người tốt giúp tích lũy công đức để có thể tiếp tục báo hiếu gia tiên tiền tổ nhà mình.

    Năm nay Vidieu xin được báo ân cho bốn dòng họ nhà mình bao gồm dòng họ Trần nhà bố chồng, dòng họ Nguyễn nhà mẹ chồng, dòng họ Nguyễn nhà bố đẻ và dòng họ Nguyễn nhà mẹ đẻ. Trước khi buổi lễ diễn ra Vidieu cũng suy nghĩ sẽ tặng gì cho gia tiên nhà mình? Vidieu nghĩ dòng họ Trần đã bao đời tích lũy công đức, có nhiều người cũng đã có những thành tựu lớn ở trần tục và không gian, Thầy cũng từng về làm bàn thờ cho gia đình, cho dòng họ và phần mồ mả tổ tiên, Thầy còn về giúp làm lễ Phả độ gia tiên có nhiều người được nâng cấp năng lượng. Dòng họ Nguyễn nhà bố đẻ và mẹ đẻ thì đã từng được Thầy về giúp lập bàn thờ, và phần mồ mả. Bà nội trước khi mất nằm nghe thơ Thầy mà khóc mãi, sau này có giấc mơ Vía Vidieu được về thăm bà nơi có một ngôi nhà rất đẹp, vườn rộng và hàng cau vi vu trước gió mà lúc đó Vidieu nghĩ là Thầy đã giúp cho bà một nơi ở đẹp như thế. Dòng họ Nội cũng được nhận ghi nhận công đức từ đất nước, các Cụ lại có nghiên cứu về thuốc nam để chữa bệnh cứu người. Bà Ngoại Vidieu trước khi mất đã nhiều năm theo tập Khí công Tâm Linh, Thầy cũng từng nói “con yên tâm, bà ấy chắc có duyên gì đó với Thầy”. Thiết nghĩ như vậy nên Vidieu mạnh dạn suy nghĩ “Làm thế nào để những người xứng đáng được đi theo con đường của Lương Tri Tâm Huệ Đạo? Có thể chỉ là xếp hàng thôi cũng được nhưng ít nhất gia tiên nhà mình có con đường đúng đắn để đi. Nghĩ như thế nên Vidieu đã xin Thầy nguyên liệu để làm những chiếc vòng gỗ hóa thạch và thiết bị tập luyện, thiết bị này là những bài tập để hướng dẫn, dẫn dắt những người có duyên với Thầy, những người xứng đáng và mong muốn được đi theo con đường của LTTHĐ, để có một ngày nào đó đủ tiêu chuẩn làm người của LTTHĐ. Vòng gỗ hóa thạch làm xong thì Vidieu dâng lên Thầy xin Thầy nạp năng lượng phù hợp cho gia tiên nhà mình. Những ai chưa đủ duyên, chưa xứng đáng đi theo con đường của LTTHĐ thì có mong muốn được tặng quà gì thì nói cho Vidieu biết, Vidieu sẽ làm tặng. Hình ảnh hiện lên trong đầu Vidieu lúc đó là những bộ quần áo dài kiểu ngày xưa hay những bộ quần áo bà ba rất đẹp.

    Kết thúc buổi lễ Vidieu thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn ban tổ chức đã giúp cho Vidieu thực hiện được nguyện vọng báo hiếu tổ tiên của mình.

    Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

  4. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (31-08-2021),dangthanhha (01-09-2021),Dungnph (31-08-2021),haixuyentb (30-08-2021),Hải Lý (02-09-2021),Hoasentrang (30-08-2021),huongtamlinh (31-08-2021),lê chí công (27-04-2022),nganuoc (30-08-2021),Phương Nam (01-09-2021),Thanh Bình (31-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),theoThầy (31-08-2021),TuMinh (31-08-2021),youme (31-08-2021)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    198
    Thanked 320 Times in 8 Posts

    Post Cảm xúc đặc biệt trong lễ báo ân năm 2021

    CẢM XÚC ĐẶC BIỆT TRONG LỄ BÁO ÂN NĂM 2021
    Hôm nay, đúng một tuần sau buổi Lễ Báo ân (tháng 7 năm 2021), con mới ngồi viết lại những dòng cảm xúc đặc biệt mà mình có được trong Lễ Báo ân năm nay. Con thấy mình thật có lỗi với Thầy!
    Một tuần liền con căng mình tập huấn 8 bộ sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông 2018, duyệt kế hoạch dạy học 4 khối cho 37 trường trong huyện sẵn sàng bước vào năm học mới. Công việc chồng chất, cả nhà ai cũng lo con ốm. Vậy mà con vượt qua được. Con tĩnh tâm, cân bằng được hơn sau những buổi họp hành triền miên, căng thẳng đầu óc. Vì con được tập thiền, nghe nhạc thiền, con đã được Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL chữa bệnh, sức khỏe con ổn hơn khá nhiều ạ.
    Năm nay là năm thứ 3, con may mắn được Thầy cho phép tham dự Lễ Báo ân. Mỗi lần là một trải nghiệm với biết bao cảm xúc, lần này với 3 mẹ con con cũng vậy. Tháng Bảy con tâm niệm, hướng tâm về gia tiên, về chồng con và nhớ đến 2 lần dự Lễ Báo ân trên đền thờ Bà Chúa Sao Sa. Năm nay dịch bệnh hoành hành con không dám nghĩ đến việc sẽ được dự Lễ. Vậy mà, Thầy đã có cách để cả Gia đình KCTL được dự Lễ, cho cả chúng con, những người may mắn được Thầy yêu thương và giúp đỡ. Lòng con dâng lên niềm cảm động, biết ơn Thầy sâu nặng, cảm ơn các anh chị trong Gia đình KCTL biết nhường nào!
    Thực hiện lời Thầy dạy, sáng ngày 14/7 mẹ con con làm mâm cơm canh dâng Phật, Thần Linh, Thổ Địa, gia tiên. Buổi chiều, con thắp hương báo cáo và mời gia tiên nội ngoại 4 bên về Đền thờ Bà Chúa Sao Sa để cùng dự Lễ báo ân.
    Tâm trạng hồi hộp, được gặp Thầy, gặp các anh chị, cô bác thân quen, trong con cảm giác hạnh phúc, gần gũi rất tự nhiên. Thầy đẹp như một ông Tiên. Các anh chị, cô bác khỏe mạnh, mấy bác có bệnh cười tươi, vui vẻ quá!
    Khi Thầy thông báo: các vong đã về hết trên này từ hôm qua, con như nín thở, tập trung tư tưởng chờ đón người thân. Vào buổi Lễ, Thầy có lời mời các vong sang phòng để gặp gỡ, đoàn tụ gia đình. Con cảm nhận được chồng con, nỗi nhớ thương dâng lên, con khóc, khóc như thể bao nhiêu dồn nén vỡ òa ra. Con khóc vì không thể ngờ rằng thế giới âm dương cách biệt, con vẫn có cơ hội gặp và cảm nhận được người thân yêu của mình. Điều này, chỉ khi được Thầy quý mến, giúp đỡ gia đình chúng con mới có được. Con thấy rõ hai dòng nước mắt. Một dòng nước mắt xối xả của con với sự tức tưởi vì cả năm mới được gặp chồng; một dòng nước mắt lăn nhẹ, lặng lẽ, có lẽ đó là nước mắt của chồng con thương nhớ vợ con. Con nói chuyện với chồng, có lúc bật lên thành tiếng, con muốn chồng con biết rằng con lúc nào cũng nhớ thương và rất cố gắng chăm lo việc học hành của 2 con. Nhưng không như 2 lần gặp trước, lần này chồng con không ôm con mà chỉ cầm hai tay và trò chuyện, con cảm nhận chồng con đã siêu thoát, đã thanh thản hơn khi ra đi…
    Con gặp bố đẻ, ông thương con vì con là đứa hiếu thảo nhất, ông nói trong tiếng khóc: khi sống bố ốm đau lúc nào con cũng có mặt sớm nhất, lo cho bố nhất. Ông ra đi nhẹ nhàng, không vướng bận gì, chỉ thương con vất vả, mong con sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh nuôi con cái. Ông muốn con gửi cho ông cuốn Kinh dịch để ông đọc và bút vở để ông ghi chép. Khi còn, bố con đọc kinh dịch và xem tử vi cho con từ cuốn sách đó. Ông hay viết câu đối bằng chữ Nho và vẽ cuốn thư, tặng chữ cho mọi người nên rất cần bút vở. Con mừng quýnh đón người thân của mình: gia đình nội bên bố đẻ, con gặp ông nội, ông mặc áo the đen, khăn xếp nhưng khi ông nội mất, con mới được 4 tháng tuổi nên không rõ mặt ông. Họ hàng bên họ mẹ, con gặp ông bà ngoại, dáng vẻ hiền từ, cậu ruột con bảo: bây giờ cậu uống chè thay rượu rồi (trước cậu con là công an, bị bệnh nên buồn hay uống rượu). Bên nội chồng, con cũng gặp các cụ, cô chú; bên ngoại chồng thì hình ảnh các cụ mờ hơn, con không rõ từng người.
    Khi thầy mở kho quà, con xin phép tặng các cụ bốn bên nội ngoại nhà con quần áo, dày dép, mũ nón, ô đen để các cụ đi chơi, bộ áo hầu Phật cho cô, bộ sơ mi cho chú đằng nội và không quên xin Thầy thuốc bổ cho các cụ… Con xin Thầy hạt với sợi dây để kết vòng và nhờ Thầy truyền năng lượng con tặng chồng con, mong chồng con thêm khỏe mạnh và cảm nhận được sợi dây tình cảm của vợ, của con (vì con được Thầy tặng vòng, con mang theo như báu vật hộ mệnh cho mình). Con xin Thầy tặng thêm chồng bộ quân phục và giấy bút. Khi con bảo con xin Thầy địa chỉ Bệnh viên trong không gian để khi chồng con trở bệnh thì theo địa chỉ đó về nhờ Thầy và các vị Thần y chữa bệnh, cấp thuốc cho. Nhưng chồng con bảo, lúc cần chữa bệnh anh ấy sẽ tự tìm về bệnh viện của Thầy. Điều đó làm con thấy yên lòng hơn. Có điều, không giống 2 lần gặp trước, lần này con không nhìn rõ gương mặt chồng con, chỉ rõ hình dáng gầy và chiếc áo sơ mi xanh nhạt.
    Điều đặc biệt, con xin phép Thầy cho con xin đất về tu tạo mộ của dòng họ Nguyễn bên nội, họ Đặng bên ngoại và mộ chồng con. Vì là vật nặng, các vong không mang về được, Thầy cho người mang về giúp con.
    Khi các vong đang lưu luyến, thì nhận được lời mời dùng cơm của Thầy. Các cụ vui vẻ sắp xếp ngồi vào bàn dùng bữa. Phút chia tay thật nhanh, hình ảnh nhạt dần, xa dần, con không cảm nhận được chồng con nữa.
    Trong buổi Lễ, con gái Bảo Trâm cũng khóc tức tưởi, con Anh Thư cảm giác đầu quay không dừng lại được cho đến hết buổi Lễ.
    Được tham dự Lễ Báo ân là điều thật quá may mắn cho gia đình con. Các con con nhờ đó càng biết tu tâm, hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ; với tổ tiên, dòng họ.
    Con cảm ơn Thầy vì tất cả những điều ý nghĩa, thiêng liêng đó!
    Con Anh Thư đang mong chờ tin báo đỗ Đại học để sớm được gặp Thầy ạ!
    “NON KIA NƯỚC CHẢY ĐÁ MÒN
    LÒNG CON SON SẮT NGHĨA TÌNH THẦY TRAO!”


    Chúc Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2021
    Con Hải Lý

  6. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hải Lý

    bần tăng (31-08-2021),dangthanhha (01-09-2021),Dungnph (31-08-2021),haixuyentb (30-08-2021),Hoasentrang (30-08-2021),hoatran (01-09-2021),huongtamlinh (31-08-2021),lê chí công (01-09-2021),nganuoc (30-08-2021),Phương Nam (01-09-2021),Thanh Bình (31-08-2021),thanhvinh (31-08-2021),theoThầy (31-08-2021),tuluyenthantam (05-09-2021),TuMinh (31-08-2021),Vidieu (31-08-2021),youme (31-08-2021)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    167
    Cảm ơn!
    4,418
    Thanked 4,593 Times in 166 Posts

    Mặc định

    Dịch bênh liên miên đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Năm nay là năm thứ 2 lễ báo Ân lại đúng lúc dịch bệnh vẫn diễn ra rất căng thẳng. Tuy nhiên, Thầy hiểu được mong muốn của học trò nên Thầy đã cho cho chúng tôi có cơ hội được báo Ân với dòng họ tổ tiên nhà mình qua Zoom.

    Trước buổi lễ 1 ngày gia đình tôi có làm cơm cúng mời gia tiên, tôi báo cáo và xin mời các cụ vào ngày rằm tháng bảy xin mời các cụ về Đền thờ bà chúa Sao Sa để cho chúng con xin được báo Ân lên tổ tiên dòng họ. Từ lúc thắp hương báo cáo xong, người tôi đã cảm thấy đầu nặng nặng và mệt mệt rồi. Trước buổi lễ khoảng một giờ đồng hồ tôi lại lên thắp hương xin mời các cụ lần nữa, cầu mong cho các cụ về đông đủ. Đầu tôi nặng trĩu, người cứ bâng khuâng nặng nề.

    Buổi lễ online diễn ra trong không khí vô cùng nghiêm trang, không kém gì buổi lễ tập trung như thường lệ. Bắt đầu vào buổi lễ, người tôi đã trào dâng cảm xúc, nước mắt cứ tuôn rơi. Khi Thầy hô vào kho của Thầy để xin các món quà tặng gia tiên của các dòng họ mình. Tôi tâm niệm xin thuốc bổ, thuốc bệnh, và tăng cho mỗi người có mặt 1 bộ quần áo. Tôi cũng xin vật liệu để đan áo tặng bà nội tôi. Còn đối với bố tôi, cách đây mấy năm Thầy nói là bố tôi sắp đi đầu thai, từ đó đến giờ tôi không biết là bố đã đi chưa, nhưng nhiều lần vào ngày giỗ hay ngày lễ như này, tôi tâm niệm xin bố phát tín hiệu để cho tôi biết, nhưng tôi không nhận được bất kể thông tin nào, chắc là bố tôi đã đi đầu thai rồi. ( cảm giác không biết buồn hay vui nữa) Bố tôi mất khi tôi mới được mấy tháng, nên cảm giác như tôi lại mất bố 1 lần nữa vậy…

    Sau đó Thầy nói mọi người xuất vía đi sang không gian vong tôi lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn, không còn xúc động như lúc đầu buổi lễ, vui vè hơn, tôi tâm niệm xin được gửi những món quà yêu thương của Thầy tới mọi người trong các dòng họ nhà tôi. Tôi thấy vui lắm

    Buổi lễ kết thúc mà người tôi vẫn rất mệt, mệt hơn cả buổi lễ trực tiếp rất nhiều. Chồng tôi cũng chia sẽ là đau đầu và tức ngực kinh khủng, con trai lớn cũng nói rất đau đầu, tôi cũng không hiểu sao nữa…

    Một lần nữa con xin thay mặt tất cả mọi người trong gia đình con xin được gửi đến Thầy, các Cụ bề trên và các học trò của Thầy trong không gian lời cảm tạ sâu sắc nhất. Xin cảm ơn BTC và cảm ơn công nghệ Zoom rất nhiều đã cho chúng con có cơ hội được báo Ân lên gia tiên của các dòng họ nhà mình.
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  8. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    bần tăng (31-08-2021),dangthanhha (01-09-2021),Dungnph (31-08-2021),haixuyentb (30-08-2021),Hanhthong (03-09-2021),hoatran (01-09-2021),huongtamlinh (31-08-2021),Hương Nhu (31-08-2021),lê chí công (01-09-2021),Lê Minh (31-08-2021),nganuoc (30-08-2021),Phương Nam (01-09-2021),thanhvinh (31-08-2021),theoThầy (31-08-2021),thiện tai (30-08-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),TuMinh (31-08-2021),Vidieu (31-08-2021),youme (31-08-2021),Đại Minh (31-08-2021)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    68
    Cảm ơn!
    2,958
    Thanked 1,464 Times in 68 Posts

    Mặc định

    Hằng năm cứ đến dịp rằm tháng 7 âm lịch chúng tôi được tham dự lễ báo ân do Thầy tổ chức. Năm nay do ảnh hưởng của dịch covid nên chúng tôi không thể tập trung về Côn Sơn để dự được, và một điều thật đặc biệt Thầy tổ chức lễ báo ân cho tất cả mọi người qua ứng dụng Zoom trực tiếp, tuy là tổ chức qua internet nhưng hiệu quả và tấm lòng của con cháu đối với ông bà tổ tiên không hề thay đổi

    Khi được thông báo từ ban tổ chức, tôi đã đăng ký cho các Cụ dòng họ nhà mình gồm bên nội và bên ngoại, và đến ngày lễ gia đình tôi thắp hương mời các Cụ có mặt về Côn Sơn dự lễ do Thầy tổ chức

    Buổi lễ diễn ra tại trần tục mọi người gặp nhau qua Zoom trực tuyến, các Cô Bác khó khăn công nghệ đã được nhóm it hỗ trợ, có tất cả khoảng 100 gia đình đăng ký cho các Cụ dòng họ nhà mình. Trước khi diễn ra buổi lễ Thầy giải thích việc người trần tục thể hiện tấm lòng với gia tiên nhà mình bằng cách đốt rất nhiều vàng mã, điều này rất lãng phí và không có nhiều ý nghĩa vì những vàng mã đó khi đốt rồi thì Vong không thể sử dụng được vì không phù hợp với không gian của Vong.

    Tại Côn Sơn Thầy đã tổ chức cho không gian riêng của các Vía người trần tục, không gian của các Vong và không gian Kho chứa đồ của Thầy. Buổi lễ diễn ra chúng tôi ngồi trang nghiêm trước màn hình và tâm niệm xuất vía về Côn Sơn, khi Thầy hô xuất vía thì tôi cảm thấy người mình rùng lên.

    Cửa kho mở ra Thầy cho phép các Vía vào kho của Thầy để tìm kiếm bất kể những món quà nào, hoặc những vật dụng để làm quà tặng các Cụ nhà mình. Tôi tâm niệm may cho mỗi Cụ một bộ quần áo, xin thuốc bổ và xin một ít tiền để biếu các Cụ trong cuộc sống. Sau khi tất cả đã chuẩn bị cho mình những món quà ưng ý thì Thầy cho phép các Vía sang không gian của Vong và gặp gỡ các Cụ nhà mình, có lẽ mình đã vào không gian Vong nên tôi cảm giác thấy cơ thể mình rất nặng nề và tôi cảm nhận được mình đã gặp được các Cụ và Ông Bà nhà mình, một cảm giác rất khó tả. Trong buổi lễ Thầy tổ chức tiệc chiêu đãi mời tất cả các Cụ của các dòng họ dùng bữa.

    Buổi lễ kết thúc, các Vía quay lại thực thể, mọi người chia sẻ cảm xúc khi gặp người thân nhà mình, thật là xúc động và phấn khởi

    Gia đình con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ bề trên đã tổ chức cho chúng con một buổi lễ báo ân thật đặc biệt và nhiều ý nghĩa

  10. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680

    bần tăng (01-09-2021),dangthanhha (01-09-2021),Dungnph (01-09-2021),Hải Lý (02-09-2021),hoatran (01-09-2021),Hương Nhu (01-09-2021),lê chí công (01-09-2021),nganuoc (01-09-2021),Phương Nam (01-09-2021),tuluyenthantam (02-09-2021),youme (01-09-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •